VC-Thiền quán

Quán này không ít hơn 1 lần được đề nghị đóng cửa. Cũng không chắc lý do. Tuy nhiên nếu đóng thì cũng chả vấn đề gì vì chỉ là 1 cái quán cóc trong ngõ nhỏ ven đô. Mô hình quán cóc giờ chắc cũng sắp tới hồi xóa sổ.

Chỉ là nơi mấy cụ còn thèm trà đá vỉa hè ra tụ tập đánh cờ buổi chiều ngắm dòng đời xuôi ngược thôi mà.

Căng quá ta
 
.... Trước khi quy ẩn, qua quán nhắn đạo hữu rồi thôi:
Năm nay về nhóm ngành. Có mỗi Old là đáng để quan tâm về cả ngắn trung hạn. Ăn theo giá old có ngành thép là rõ rệt hơn cả. Tuy nhiên mùa XD đã vào lúc hoàn thiện và mùa mưa. Ít nhiều thép cũng tiêu thụ chậm lại. Nhóm này chỉ cần chú ý ngắn hạn.
:21::21::21:
Thân chào. Chúc tùy tâm viên mãn tùy ý sở cầu. Tùy duyên mà gặp lại trên đường.
G.L to all.
Hề...... hề.
Nghe lão chửi riết cũng ghiền. Không thấy chửi cũng thấy nhớ. Quy ẩn thật sao thầy? :1cool_byebye:
 
Nghe lão chửi riết cũng ghiền. Không thấy chửi cũng thấy nhớ. Quy ẩn thật sao thầy? :1cool_byebye:
cmt 1585: http://vietcurrency.vn/threads/binh...cuoc-chien-tiep-dien.1117/page-80#post-241733
@tomcat @Phát Lộc
đề nghị AE quán trà đá lưu ý, thầy Thổ đang dùng chiêu "bắn tỉa" tức là thọc léch các vị...đề nghị hết sức hỉ hả...sẽ làm lão tức điên, chứ lão Don đợt rùi là trúng đòn đó khá đau chưa buông được :4::4::4:
 
Fim cấp ba hôm nay:
cảnh báo trước khi chiếu: tui biết các thầy có lòng thương người bao lô lắm, muốn hỗ trợ người cần tiền lắm, rất thích fim cấp ba
và kết quả nà đây?

Hai tháng sau khi lên sàn, "hàng nóng UPCoM" MTM đã ngừng hoạt động?
MTM đã bất ngờ bị HNX tuyên bố tạm ngừng giao dịch. Nguyên nhân là do HNX "xét thấy cần thiết" để "bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư". Theo thông tin từ Tổng cục thuế, doanh nghiệp này đã ngừng hoạt động từ ngày 16/6/2016.

Tạm ngừng giao dịch vì... HNX xét thấy cần thiết

Theo thông báo mới đây từ Sở GDCK Hà Nội, cổ phiếu MTM của CTCP Mỏ và XNK Khoáng sản miền Trung sẽ bị tạm ngừng giao dịch từ thứ Hai, ngày 20/6/2016. Như vậy, quyết định này sẽ có hiệu lực ngay vào ngày làm việc đầu tiên sau ngày HNX ra thông báo (17/6).

Lý do tạm ngừng giao dịch là bởi Sở GDCK Hà Nội xét thấy cần thiết để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư sau khi được UBCKNN chấp thuận, thuộc trường hợp chứng khoán đăng ký giao dịch bị tạm ngừng giao dịch.

Sở GDCK Hà Nội sẽ có thông báo về việc cho phép cổ phiếu MTM được giao dịch trở lại sau khi công ty khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc chứng khoán bị tạm ngừng giao dịch.

Trước đó, vào giữa tháng 4/2016, 21,6 triệu cổ phiếu PTK của CTCP Luyện Kim Phú Thịnh và 40,2 triệu cổ phiếu KTBcủa CTCP đầu tư Khoáng sản Tây Bắc cũng đã bị tạm ngừng giao dịch và đến nay vẫn chưa giao dịch trở lại. Còn trên sàn Tp.Hồ Chí Minh, cổ phiếu KSS của CTCP Khoáng sản Nari Hamico cũng đã bị tạm ngừng giao dịch và đang phải đối diện án hủy niêm yết do Kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến trên BCTC hợp nhất năm 2015.

Hai tháng lên sàn rồi ngừng hoạt động?!

Cả 4 doanh nghiệp kể đều hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản. Tuy nhiên, cả PTKKTB đều là những doanh nghiệp đã niêm yết từ trước trên HoSE. Liên tục vi phạm công bố thông tin nên các cổ phiếu này đã bị hủy niêm yết và "đầy" xuống sàn UPCoM. Còn riêng MTM, đây là cổ phiếu chỉ mới chào sàn cách đây hai tháng.

Thực tế, MTM đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết trên HNX từ tháng 6/2015 nhưng sau đó đã rút hồ sơ và đăng ký giao dịch trên UPCoM vào tháng 4/2016.

Điều đáng nói hơn, theo thông báo từ Tổng cục thuế, doanh nghiệp này đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng MST từ ngày 16/6/2016. KTB cũng thuộc diện này từ ngày 15/6/2016. Mặc dù trong quyết định của HNX không nêu rõ lý do nhưng đây nhiều khả năng đây là nguyên nhân chính khiến Sở GDCK phải ngay lập tức tạm ngừng giao dịch MTM.


13435357102050816408356062469822756263560109n.jpg


Dù mới lên sàn trong 2 tháng, nhưng cổ phiếu MTM đã "làm mưa, làm gió" trên sàn UPCoM khi liên tục nằm trong Top các cổ phiếu thanh khoản đứng đầu. Khối lượng giao dịch cổ phiếu UPCoM này trong một tháng trở lại đây hiếm khi thấp hơn 1 triệu đơn vị.

Bán bằng bất kỳ giá nào, các cổ đông của MTM đã đẩy giá cổ phiếu giảm 75% chỉ sau 2 tháng lên sàn. Trong khi giá tham chiếu ngày đầu tiên giao dịch trên sàn là 10.500 đồng/cp thì thị giá hiện nay đã giảm xuống còn 2.600 đồng/cp.


Diễn biến giao dịch cổ phiếu MTM
2d51238.png


Vì đâu nên nỗi?

Có một điểm chung giữa những doanh nghiệp khoáng sản đang "sống thực vật" trên hai sàn đã được nhắc tới ở đây, đó là các công ty này đều có liên quan ít nhiều đến CTCP Khoáng sản Nari Hamico (KSS). Biến cố cách đây hơn một năm khi ông Nguyễn Văn Dĩnh, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc KSS bị cơ quan điều tra khởi tố vì tội danh làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức đã khiến hàng loạt doanh nghiệp liên quan "lao đao".

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc KTB khi đó là em gái ông Nguyễn Văn Dĩnh. Còn với PTK, vì đặt cùng trụ sở với chi nhánh của KSS nên con dấu của doanh nghiệp này bị tịch thu hàng tháng trời khiến hàng loạt báo cáo chậm công bố.

Thời điểm ông Nguyễn Văn Dĩnh bị khởi tố, MTM là cổ đông lớn duy nhất của KSS với số vốn góp 70 tỷ đồng. Giá cổ phiếu KSS giao dịch trong khoảng 3.000 đồng/cp đã khiến đầu tư này của MTM đã "mất trắng" tới 70% giá trị.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán mà MTM công bố, tổng tài sản của MTM đến cuối năm 2014 (khi MTM vẫn còn đầu tư vào KSS) đạt 343 tỷ đồng, trong đó khoảng một nửa tài sản là các khoản phải thu. Ngoài KSS, MTM còn đầu tư vào liên doanh NM chế biến đá vôi (57,2 tỷ đồng) và NM tuyển quặng sắt tại Cảng Việt Trì (22,8 tỷ đồng). Toàn bộ các khoản đầu tư kể trên đã được MTM nhượng lại vào năm 2015, thu về nguồn lợi nhuận 40 tỷ đồng. Năm 2015, MTM rót mới 120 tỷ đồng vào dự án mỏ chì kẽm đa kim Sào Sáo - Bắc Kạn cho Tổng công ty CP Khoáng sản và Luyện kim Bắc Kạn làm chủ đầu tư. Theo công bố thông tin từ MTM, công ty có kế hoạch thoái vốn góp tại dự án mỏ chì kẽm vào quý II/2016 và định hướng tham gia Dự án TTTM và nhà ở thương mại tỉnh Bắc Ninh.

Về hoạt động kinh doanh, phần lớn nguồn thu của MTM đến từ khai thác quặng sắt và đá hạt. Thị trường của các khoáng sản này đã diễn biến xấu trong năm 2015. Đồng thời, ở năm này, bộ máy lãnh đạo cũng đã trải qua biến động lớn.

Tính tới thời điểm tháng 8/2015, tổng số cổ đông của MTM là 103 người, không có cổ đông lớn, HĐQT cùng ban lãnh đạo không nắm giữ cổ phiếu. Trong tháng trước, Chủ tịch cùng một thành viên HĐQT đã đăng ký mua vào 1,5 triệu cổ phiếu nhưng chưa rõ giao dịch có được thực hiện hay không.

Tổng số cổ đông nắm giữ MTM có lẽ đã lớn hơn con số 100 trên rất nhiều sau khi cổ phiếu này chào sàn và giao dịch sôi động trên UPCoM. Những cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu MTM khó có thể tưởng tượng rằng doanh nghiệp do mình sở hữu lại ngưng hoạt động chỉ sau 2 tháng được UBCKNN, Sở GDCK chấp nhận đưa cho "tấm vé" lên sàn.

MTM tới nay còn lại gì? Dù lên sàn vào tháng 4/2016 nhưng tới nay công ty này vẫn chưa công bố BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2015. Các thông tin về kết quả kinh doanh năm 2015 chỉ được công ty công bố sơ lược trong bản cáo bạch. Đây là một thiếu sót lớn khi những thông tin cơ bản trên không được doanh nghiệp cung cấp tới các nhà đầu tư.

Đã có hàng loạt các động thái thể hiện nỗ lực của cơ quan chức năng thời gian gần đây nhằm đánh thức tiềm năng thị trường UPCoM. Điển hình như ban hành Thông tư 180/2015/TT-BTC thúc ép và siết thời gian đưa các công ty đại chúng đăng ký giao dịch trên UpCom. Quy định này đã giúp kéo hàng loạt doanh nghiệp lớn và những cổ phiếu OTC "say ngủ" nhiều năm được giao dịch trên sàn. Mới đây nhất là việc đưa ra danh mục cổ phiếu “hạng sang” UPCOM Premium Index được phép margin cũng được kỳ vọng hỗ trợ thanh khoản thị trường này.

Nhưng cũng chính vì là thị trường giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết nên các quy định về công bố thông tin tại UPCoM cũng được nới hơn rất nhiều. Tin không chỉ là thông tin, đồng thời cũng là chữ tin trong lòng tin. Thiết nghĩ rằng, để thu hút dòng tiền đồng thời là thu hút niềm tin của nhà đầu tư, quy định về công bố thông tin cũng cần được quan tâm hơn. Những thông tin cơ bản cần được cung cấp để các nhà đầu tư có những cơ sở cho những quyết định đầu tư của mình.


Thanh Thủy
 
vậy nên nếu cách thầy không đủ đi sâu đi đi sát ... thì hãy suy nghĩ trước khi enter ở kho Úp cơm, rất dễ bị úp cơm hay nói đúng nghĩa của nó là úp bô
View attachment 3555

Style của VC là không dây dưa với hàng chưa đủ dữ liệu. Nếu Upcom hoặc sắp niêm yết thì chỉ có đầu ngành, độc quyền tự nhiên, hàng hóa dịch vụ cơ bản, cổ tức cao và đều. Core biz ngon còn chưa đủ, còn phải có quỹ đất sạch giá vốn thấp đón đầu quy hoạch. BOD lương thiện hoặc ăn chay trường càng tốt. Cổ đông cô đặc .v.v. và .v.v. lão chỉ khéo lo :)
 
Style của VC là không dây dưa với hàng chưa đủ dữ liệu. Nếu Upcom hoặc sắp niêm yết thì chỉ có đầu ngành, độc quyền tự nhiên, hàng hóa dịch vụ cơ bản, cổ tức cao và đều. Core biz ngon còn chưa đủ, còn phải có quỹ đất sạch giá vốn thấp đón đầu quy hoạch. BOD lương thiện hoặc ăn chay trường càng tốt. Cổ đông cô đặc .v.v. và .v.v. lão chỉ khéo lo :)
xem ra thầy cũng dòm trộm quá hỷ :24::24::24:
con đó mặc dù nhỏ mà có vẻ lành, chứ con MTM vốn 310 không phải loại nhỏ đâu nhá , những em giá thị trường vài chục tỷ là UB nó no care nhé hiiiiiii
 
Style của VC là không dây dưa với hàng chưa đủ dữ liệu. Nếu Upcom hoặc sắp niêm yết thì chỉ có đầu ngành, độc quyền tự nhiên, hàng hóa dịch vụ cơ bản, cổ tức cao và đều. Core biz ngon còn chưa đủ, còn phải có quỹ đất sạch giá vốn thấp đón đầu quy hoạch. BOD lương thiện hoặc ăn chay trường càng tốt. Cổ đông cô đặc .v.v. và .v.v. lão chỉ khéo lo :)
Mắng lão thiet phải lắm..:21:
Thông củm cho lão ý vì giờ bụng lão còn chẳng tin dốn. hiiiiiiiiii
Tính đa nghi đã có sẵn trong cấu tạo gen của lão Tam rồi.:107:
 
cmt 1585: http://vietcurrency.vn/threads/binh...cuoc-chien-tiep-dien.1117/page-80#post-241733
@tomcat @Phát Lộc
đề nghị AE quán trà đá lưu ý, thầy Thổ đang dùng chiêu "bắn tỉa" tức là thọc léch các vị...đề nghị hết sức hỉ hả...sẽ làm lão tức điên, chứ lão Don đợt rùi là trúng đòn đó khá đau chưa buông được :4::4::4:
trong tử vi đã đóng cái con sao "hot shooting star" rùi thì nó chính là cái nghiệp & mission của mình trong kiếp đó đó chứ đâu hề.. :21:
ai cũng có cả, ngẫm lại thì quả ko sai 1 ly, nghiệp từ nó mà sinh - diệt cả mà.
 
Lâu lâu không thấy Tam lão gia, và Tom lăng bô làm thơ 2ku nhỉ... Làm để cho quán thiền vui vui nào.
Vô thường cõi tạm. Thiền.

Thời gian.
Dài - ngắn cuộc đời già trẻ, gái trai.
Vô thường gõ cửa, hỏi còn chi..?:105:

Dòng đời sinh diệt.
 
Last edited:
Thiền.
Ganh đua.
Lợi lớn chém giết, lợi nhỏ tranh giành, mưu ma chước quỷ..
Đêm đen, đêm lạnh... để làm chi? :13:

Tham và tiến trình chết.
 
Last edited:
Cuộc chiến Tom - Thiet trên đỉnh 640 - 2016.

....Đến nay, Thời gian thấm thoắt thoi đưa, tính ra đã được 3, 4 năm chẳng rõ năm nào...
Sau không dưới 4 lần Tomcat dẫn đại quân quần hồng Vni tiến đánh lên cứ điểm 640, trấn thủ đỉnh núi là Thiet trưởng môn quán thiền, cứ nhè lúc đại quân xông lên với khí thế hừng hực thì Thiet ta lại cho quân mai phục ném đá, bắt tên, nước dầu sôi dội xuống, chẳng cần hỏi lý do gì, gớm hơn cả Thiet trưởng môn còn cho lính quân giả mặc áo giống địch quân của đại tướng Tomcat mà trà trộn vào, trên vai trĩu trịt cơ man nào là cổ phiếu, Quân của Tom lên tới đâu thì quân của Thiet nhằm chỗ sơ hở mà nhét đầy cổ phiếu, đến mức lính quân bên Tom no căng cổ phiếu tự lăn xuống chân núi mà chết tốt.... cơ man nào là thây ma chất đống chất đồng. Quân của Tom thiệt hai lên tới hàng trục triệu binh mã sau 4 lần tiến đánh cứ điểm 640, đại quân của Tom giáo đầu đành thúc thủ rút lui xuống chân núi 500... nhìn mà đau sót. Hỡi ôi!...

...., Lần này nhân lúc lao xao ngoài Đông hải với sự hung hăng nuôi cá cảnh, ao nhà của Hán triều dưới sự lãnh đạo của dũng phu họ Tập Cận phía bắc, Sự rối loạn khắp nơi đánh bom liều chết ở châu âu, Bên Mỹ với sự thắng thế của phe diều hâu sau vụ Obama ăn bún trả hà nội, rồi Brexit.....có thể nói giữa lúc thế giới toàn cảnh bộn bề, sặc mùi thuốc súng, gươm đao kề miệng hố chiến tranh...
Nhưng ở đông nam á lại khác, để dùng thế cờ vây của Trung của, Nước mỹ cũng dùng chính thế cờ hiểm hóc đó, hóa giải thế trận biển Đông, Dùng TPP hiệp định thương mại nhằm liên thủ về kinh tế, quân sự với các nước trong khu vực này..... để buộc chân con rồng trung hoa thành con Bính Thìn. " Rồng nhốt cũi".... thôi đoạn này để các nhà chuyên gia, mấy ông tướng số gieo cỏ thi phán tiếp, nói thì có mà hết ngày... hì.:21:

Nói đến đây, Lựa thế bên ngoài rối loạn, bên trong tạm ổn nợ xấu, Đội lái cũ về, Đội lái mới lên... đương nhiên mọi thứ phải khác....bình nào thì rượu đó, cá kiếm, cá kiếm....:3D_27:
..... Kể ra ông trời không phụ kẻ dũng trí, có công, thua trận này Tom bày trận thế khác. Rút kinh nghiệm những trận thảm bại trước ở đỉnh 640, Tom lăng bô thu nhập tàn quân còn lại, lựa thế đội lại mới... cứ lừ lừ tiến bước. Xem ra cách đánh lần này của TomCat có mầu sắc khác, đơn giản mà hiệu quả, quân lính không tốn nhiều, bên trong ẩn chứa nhiều điều tinh vi diệu vợi, chỉ có những kẻ đứng đầu trong hàng " Nhẫn" mới thực hiện được.
... Cứ lâu lâu nhè lúc Thiet trưởng quán ngủ trưa, Tom cho quân xông lên chiếm 1 mỏm đá, 1khu đất nhỏ rồi khua chiêng đánh trống ầm trời, sau lại lui 3 bước. Thiet đang ngủ trưa giật mình tỉnh dậy... cuống cuồng cho quân ném đá, bắn tên xuống. Nhưng đá thì năn thành đường, tên thì rợp thành cầu cho quân của Tom nhích dần lên.... cứ thế, cứ thế... lúc thì trưa đánh, lúc thì nửa đêm gà gáy đánh, chẳng có quy luật gì, thậm trí có mật báo lúc Thiet đang bận đi.... nặng, nhẹ... :3D_59: Tom cũng hô quân xông lên đánh chiếm rồi hò reo ầm ĩ, thật là tức chết đi được :2cool_hell_boy:... cuộc chiến kéo dài hàng tháng trời... diễn tiến rất chậm chạp và mệt mỏi cho quân của Thiết Kiều.... "Còn tiếp"
 
Last edited:
http://cafef.vn/tap-trung-tam-tri-v...hien-su-thich-nhat-hanh-20160727074743099.chn
- Trong tâm lý học phương Tây, chúng tôi được dạy, có thể giải phóng cơn giận dữ bằng cách hét lên hoặc đấm vào gối. Trong cuốn sách "Giận dữ: Sự thông thái để làm nguội những ngọn lửa", ông lại phê phán cách thức trên. Tại sao ông lại cảm thấy phương pháp đó không làm tiêu tan cơn giận?
"Nhận ra hạt giống giận dữ và cố gắng vô hiệu hóa nó bằng sự hiểu biết cùng lòng từ bi là cách duy nhất để giảm bớt giận dữ trong chúng ta. Nếu không hiểu nguồn gốc cơn giận, bạn không bao giờ chuyển hóa được nó" - Thích Nhất Hạnh

Bài học: khi bạn lỡ sóng, leo đọt, rửa bát ... đừng cho phép mình trút giận qua những câu chửi thề hay vác dao vác kiếm đâm chém lung tung.

"Bạn phải học cách giúp đỡ một đứa trẻ bị thương trong lúc duy trì hơi thở chánh niệm. Bạn phải giữ cho bản thân khỏi lạc lối trong hành động. Hành động phải đi cùng thiền." - Thích Nhất Hạnh

Bài học: hãy chăm sóc account của mình với hơi thở chánh niệm. Trade phải đi cùng thiền.

:109:
 
http://cafef.vn/tap-trung-tam-tri-v...hien-su-thich-nhat-hanh-20160727074743099.chn
- Trong tâm lý học phương Tây, chúng tôi được dạy, có thể giải phóng cơn giận dữ bằng cách hét lên hoặc đấm vào gối. Trong cuốn sách "Giận dữ: Sự thông thái để làm nguội những ngọn lửa", ông lại phê phán cách thức trên. Tại sao ông lại cảm thấy phương pháp đó không làm tiêu tan cơn giận?
"Nhận ra hạt giống giận dữ và cố gắng vô hiệu hóa nó bằng sự hiểu biết cùng lòng từ bi là cách duy nhất để giảm bớt giận dữ trong chúng ta. Nếu không hiểu nguồn gốc cơn giận, bạn không bao giờ chuyển hóa được nó" - Thích Nhất Hạnh

Bài học: khi bạn lỡ sóng, leo đọt, rửa bát ... đừng cho phép mình trút giận qua những câu chửi thề hay vác dao vác kiếm đâm chém lung tung.

"Bạn phải học cách giúp đỡ một đứa trẻ bị thương trong lúc duy trì hơi thở chánh niệm. Bạn phải giữ cho bản thân khỏi lạc lối trong hành động. Hành động phải đi cùng thiền." - Thích Nhất Hạnh

Bài học: hãy chăm sóc account của mình với hơi thở chánh niệm. Trade phải đi cùng thiền.

:109:
May quá có cmt này của cụ nên cố giữ bình tĩnh. Đang định chửi rủa mấy kẻ đê tiện, gian xảo và dối trá khi bị bóc mẽ lại lấy chính nó làm bình phong coi như là chiêu thức. Làm như những người khác đều là những đứa trẻ vừa mới sinh ra không bằng.
 
May quá có cmt này của cụ nên cố giữ bình tĩnh. Đang định chửi rủa mấy kẻ đê tiện, gian xảo và dối trá khi bị bóc mẽ lại lấy chính nó làm bình phong coi như là chiêu thức. Làm như những người khác đều là những đứa trẻ vừa mới sinh ra không bằng.

Cứu hỏa phải là ưu tiên số 1. Nên trước tiên phải hạ được hỏa cái đã. Đê tiện xảo trá gì thì xét sau :)
 
May quá có cmt này của cụ nên cố giữ bình tĩnh. Đang định chửi rủa mấy kẻ đê tiện, gian xảo và dối trá khi bị bóc mẽ lại lấy chính nó làm bình phong coi như là chiêu thức. Làm như những người khác đều là những đứa trẻ vừa mới sinh ra không bằng.
Có gì bức xúc mà mới sáng ra đã nóng vậy, hạ hỏa chút đi chị tay to ới :1:
 
Có gì bức xúc mà mới sáng ra đã nóng vậy, hạ hỏa chút đi chị tay to ới :1:

Bức xúc với tính đa dạng sinh học của tạo hóa. Sao đời không chỉ toàn thiên nga đại bàng, cứ phải có cả cáo với sói :)
 
3/8 2016 √ 8/3 2017.

Đúng 6 tháng đi vắng. Quán nhuốm màu rêu phong của Thiền. R
Các thiền sư đạo hữu mau mau tỉnh thiền. Ngày của phụ nữ mọc râu, buồn wa trời.
Ơ..m..c..m...n...
 
Last edited:
Cuộc chiến Tom - Thiet trên đỉnh 640 - 2016.

....Đến nay, Thời gian thấm thoắt thoi đưa, tính ra đã được 3, 4 năm chẳng rõ năm nào...
Sau không dưới 4 lần Tomcat dẫn đại quân quần hồng Vni tiến đánh lên cứ điểm 640, trấn thủ đỉnh núi là Thiet trưởng môn quán thiền, cứ nhè lúc đại quân xông lên với khí thế hừng hực thì Thiet ta lại cho quân mai phục ném đá, bắt tên, nước dầu sôi dội xuống, chẳng cần hỏi lý do gì, gớm hơn cả Thiet trưởng môn còn cho lính quân giả mặc áo giống địch quân của đại tướng Tomcat mà trà trộn vào, trên vai trĩu trịt cơ man nào là cổ phiếu, Quân của Tom lên tới đâu thì quân của Thiet nhằm chỗ sơ hở mà nhét đầy cổ phiếu, đến mức lính quân bên Tom no căng cổ phiếu tự lăn xuống chân núi mà chết tốt.... cơ man nào là thây ma chất đống chất đồng. Quân của Tom thiệt hai lên tới hàng trục triệu binh mã sau 4 lần tiến đánh cứ điểm 640, đại quân của Tom giáo đầu đành thúc thủ rút lui xuống chân núi 500... nhìn mà đau sót. Hỡi ôi!...

...., Lần này nhân lúc lao xao ngoài Đông hải với sự hung hăng nuôi cá cảnh, ao nhà của Hán triều dưới sự lãnh đạo của dũng phu họ Tập Cận phía bắc, Sự rối loạn khắp nơi đánh bom liều chết ở châu âu, Bên Mỹ với sự thắng thế của phe diều hâu sau vụ Obama ăn bún trả hà nội, rồi Brexit.....có thể nói giữa lúc thế giới toàn cảnh bộn bề, sặc mùi thuốc súng, gươm đao kề miệng hố chiến tranh...
Nhưng ở đông nam á lại khác, để dùng thế cờ vây của Trung của, Nước mỹ cũng dùng chính thế cờ hiểm hóc đó, hóa giải thế trận biển Đông, Dùng TPP hiệp định thương mại nhằm liên thủ về kinh tế, quân sự với các nước trong khu vực này..... để buộc chân con rồng trung hoa thành con Bính Thìn. " Rồng nhốt cũi".... thôi đoạn này để các nhà chuyên gia, mấy ông tướng số gieo cỏ thi phán tiếp, nói thì có mà hết ngày... hì.:21:

Nói đến đây, Lựa thế bên ngoài rối loạn, bên trong tạm ổn nợ xấu, Đội lái cũ về, Đội lái mới lên... đương nhiên mọi thứ phải khác....bình nào thì rượu đó, cá kiếm, cá kiếm....:3D_27:
..... Kể ra ông trời không phụ kẻ dũng trí, có công, thua trận này Tom bày trận thế khác. Rút kinh nghiệm những trận thảm bại trước ở đỉnh 640, Tom lăng bô thu nhập tàn quân còn lại, lựa thế đội lại mới... cứ lừ lừ tiến bước. Xem ra cách đánh lần này của TomCat có mầu sắc khác, đơn giản mà hiệu quả, quân lính không tốn nhiều, bên trong ẩn chứa nhiều điều tinh vi diệu vợi, chỉ có những kẻ đứng đầu trong hàng " Nhẫn" mới thực hiện được.
... Cứ lâu lâu nhè lúc Thiet trưởng quán ngủ trưa, Tom cho quân xông lên chiếm 1 mỏm đá, 1khu đất nhỏ rồi khua chiêng đánh trống ầm trời, sau lại lui 3 bước. Thiet đang ngủ trưa giật mình tỉnh dậy... cuống cuồng cho quân ném đá, bắn tên xuống. Nhưng đá thì năn thành đường, tên thì rợp thành cầu cho quân của Tom nhích dần lên.... cứ thế, cứ thế... lúc thì trưa đánh, lúc thì nửa đêm gà gáy đánh, chẳng có quy luật gì, thậm trí có mật báo lúc Thiet đang bận đi.... nặng, nhẹ... :3D_59: Tom cũng hô quân xông lên đánh chiếm rồi hò reo ầm ĩ, thật là tức chết đi được :2cool_hell_boy:... cuộc chiến kéo dài hàng tháng trời... diễn tiến rất chậm chạp và mệt mỏi cho quân của Thiết Kiều.... "Còn tiếp"

Cuộc chiến của hai lão Tôm lăng và Thiet trưởng môn sau 6 tháng đã phần nào ngã ngũ, khẳng định chiến lược lăn đất lấn sân của lão Tôm đã có tí ti ti thắng lợi. Tháng 03/ 2017, Nàng vni đã vượt 700đ, còn trưởng môn Thiết đang bị dồn dần lên đỉnh núi 800. Cuộc chiến ngày một lăn xả huyết liệt hơn. Máu chảy thành sông, thây trôi ngàn dặm... cơ man nào là chứng sĩ. thật khó mà biết bên nào dành thế thượng phong lúc này. ( nếu biết thì đã bán quả núi cạnh nhà thằng bạn để full magin rồi) hi...hi

Thuần mà nhìn Chat trận đồ, dải mây co thắt lại phía xa, tiếng hò reo, rên rỉ full hàng của đội quân Tom cát tăng lên, thì hiện nay với đỉnh 720 khả năng cao quân của Thiet trưởng môn đang mai phuc với binh lực không hề nhỏ, chuẩn bị tiến đánh địch quân Tomcat tại cứ điểm 720 này. Phương pháp, binh khí, thủ đoạn thì trader nào dám chắc.....có thể là dầu sôi, có thể úp xô đại pháp, hay lăn gỗ xả đá... trong chiến trận thì thật là khó đoán thủ đoạn của họ. Đơn giản là thích thì họ dùng thôi, miễn có thể triệt hạ, tiêu diệt được đối phương, trình bày thì chỉ có lên phường...là phù hợp.

Nhưng với cảm nhận thì rõ ràng sắp có biến cố sảy ra... vì mùi tử khí bốc lên như mây đen bao phủ. Thật là ...thật là...trong gió đã lẫn mùi tanh.

Hay....za.... thôi thì tiểu lí phi đao, quân tử phòng thủng Túi. Ta cứ lựa thế uống trà và thưởng lãm quan sát vậy. Nếu có biến thì nhắc nhau gấp rút phi thân cho lẹ...chẳng may đạn lạc, tên bay, có nhỡ vỡ bộ ấm chén thì phượt sang BÁT TRÀNG mua bộ mới....

Cuộc chiến trên cao điểm 716 - 720 đang đến hồi gay cấn.... ta cùng bàn tiếp hồi sau.
( vì không biết nên mới bàn và đợi..... hi..hi)
 
Last edited:
Cuộc chiến của hai lão Tôm lăng và Thiet trưởng môn sau 6 tháng đã phần nào ngã ngũ, khẳng định chiến lược lăn đất lấn sân của lão Tôm đã có tí ti ti thắng lợi. Tháng 03/ 2017, Nàng vni đã vượt 700đ, còn trưởng môn Thiết đang bị dồn dần lên đỉnh núi 800. Cuộc chiến ngày một lăn xả huyết liệt hơn. Máu chảy thành sông, thây trôi ngàn dặm... cơ man nào là chứng sĩ. thật khó mà biết bên nào dành thế thượng phong lúc này. ( nếu biết thì đã bán quả núi cạnh nhà thằng bạn để full magin rồi) hi...hi

Thuần mà nhìn Chat trận đồ, dải mây co thắt lại phía xa, tiếng hò reo, rên rỉ full hàng của đội quân Tom cát tăng lên, thì hiện nay với đỉnh 720 khả năng cao quân của Thiet trưởng môn đang mai phuc với binh lực không hề nhỏ, chuẩn bị tiến đánh địch quân Tomcat tại cứ điểm 720 này. Phương pháp, binh khí, thủ đoạn thì trader nào dám chắc.....có thể là dầu sôi, có thể úp xô đại pháp, hay lăn gỗ xả đá... trong chiến trận thì thật là khó đoán thủ đoạn của họ. Đơn giản là thích thì họ dùng thôi, miễn có thể triệt hạ, tiêu diệt được đối phương, trình bày thì chỉ có lên phường...là phù hợp.

Nhưng với cảm nhận thì rõ ràng sắp có biến cố sảy ra... vì mùi tử khí bốc lên như mây đen bao phủ. Thật là ...thật là...trong gió đã lẫn mùi tanh.

Hay....za.... thôi thì tiểu lí phi đao, quân tử phòng thủng Túi. Ta cứ lựa thế uống trà và thưởng lãm quan sát vậy. Nếu có biến thì nhắc nhau gấp rút phi thân cho lẹ...chẳng may đạn lạc, tên bay, có nhỡ vỡ bộ ấm chén thì phượt sang BÁT TRÀNG mua bộ mới....

Cuộc chiến trên cao điểm 716 - 720 đang đến hồi gay cấn.... ta cùng bàn tiếp hồi sau.
( vì không biết nên mới bàn và đợi..... hi..hi)
Lão tả cứ như đoạn ngũ đại môn phái hợp sức đánh đỉnh Quang Minh, đại chiến Minh giáo ý nhỉ :21:. Tôm lăng ba là Diệt tuyệt sư thái, Thiết chưởng môn là Tả sứ Dương Tiêu à :24:
 
Back
Top