68 & 86

  • Thread starter Phát Lộc
  • Start date
mình chưa xem món này nên chịu, ko có cmt.
>>> mặc định là nghe theo ý Cào :)
Cái này để vui chơi giải trí là chính cụ Bon ạ. Ví dụ nhé: Hòa theo phong trào Bikini Airline, dưới góc độ Huyền và Bí...hihi
- Ngày 8/8/2012: Tháng Mậu Thân / Ngày Tân Sửu => bị phạt vì tổ chức sâu bikini... (1)
- Ngày 28/1/2018: Tháng Quý Sửu / Ngày Canh Thân => bị chởi vì tổ chức sâu bikini... (2)
=> Từ (1) và (2), ta suy ra có sự trùng khớp về 2 chữ Thân, Sửu => tức là chị Thảo - my idol => dzất kỵ con Sửu => Em lại tuổi Sửu => Không đu bám theo được My Idol...
Vậy mới nói, dưới góc độ Huyền Bí, thì không có chuyện Ngẫu Nhiên. Chỉ cần gọt dũa 1 tẹo... là ra tất...:10:...:24:... Have Fun!!!
 
Anh thích Tào Tháo,Quách Gia,Tuân Úc,Tư Mã Ý...và anh thích lich sử...vì qua đó cho anh nhiều bài học về thời thế ,về thế thái nhân tình.
Anh thán phục họ,xem lại nhiều lần,thích xem quyền mưu,trí tuệ của họ,anh có thể học tập và ngấm vào máu của mình.Để dạy mình,soi mình và dạy cho các con của anh.Anh thích cái khác của TMY với GCL,với Tuân Úc là"tính không chấp".Anh học TMY là"nhẫn",là"ẩn dấu"-ẩn giấu?!
Qua đó anh nhìn thấu được các cung bậc của đời người.
 
Last edited:
Anh thích Tào Tháo,Quách Gia,Tuân Úc,Tư Mã Ý...và anh thích lich sử...vì qua đó cho anh nhiều bài học về thời thế ,về thế thái nhân tình.
Anh thán phục họ,xem lại nhiều lần,thích xem quyền mưu,trí tuệ của họ,anh có thể học tập và ngấm vào máu của mình.Để dạy mình,soi mình và dạy cho các con của anh.Anh thích cái khác của TMY với GCL,với Tuân Úc là"tính không chấp".Anh học TMY là"nhẫn",là"ẩn dấu".
Qua đó anh nhìn thấu được các cung bậc của đời người.
Snapchat with bạn hiền...xóa!
 
Last edited:
@bon.bon :năm ngoái AE mình cùng thập diện mai phục PVD,lúc anh nói...em bảo sớm quá.
Khi PVD loss Q2,anh vẫn chưa vào-Q3 lãi tí,Oil lên >60$ bắt đầu anh vào dần PVD từ giá 17.(lúc này @Lạc Tiên mua SBT nhưng anh có nói PVD giá 17-18 cũng hay đấy)
Đến nay PVD đã đi qua vùng đáy của LN,Oil trên 64$ và có xu hướng tăng 70$,anh thấy hôm nay MMS đã đánh cú rũ như phiên rơi 28P gần nhất...sau đó như chưa hề có cuộc chia ly...!
Riêng anh vẫn muốn bet PVD theo giá Oil vì anh dự Oil lên 69$-70$/Q1.
Thành công ko phải do ý chí 1 mình ta,còn TÌNH THẾ VÀ LÒNG NGƯỜI?
@bon.bon có ý kiến gì ko?
P/S:Chắc anh học theo Tư Mã Ý:"NHẪN"-Đêm nay Oil tăng vượt 65$ xem MMS lấy cớ gì đạp nữa!
 
Last edited:
vô tư mà.
đừng xóa Cào ơi
đọc 2 posts trước rất có hứng thú nghiên cứu.
Quan trọng là anh HL đã đọc xong rồi mà cụ Bon.
Ý kiến cá nhân, cuối cùng cũng bị thiêu rụi, khi đối mặt với bánh xe thời gian... ở một thời gian khác, không gian khác, có khi em lại nghĩ khác...thì sao?! Have fun!!!
 
...
Khi PVD loss Q2,anh vẫn chưa vào-Q3 lãi tí,Oil lên >60$ bắt đầu anh vào dần PVD từ giá 17.(lúc này @Lạc Tiên mua SBT nhưng anh có nói PVD giá 17-18 cũng hay đấy)
...
Dạ, em xác nhận vụ này ạ, lúc chiều, em có khen anh rồi đó: Anh thắng trận chiến này, không hề xu nịnh 1 lời!
PVD em ăn không được nhiều đâu ạ, em có cả CNG nữa, cũng lãi có 1 tẹo, trong dòng P thì PVB mới là trụ cột trong danh mục của em (cũng là quá khứ luôn rồi ạ). Hiện tại, em cũng đã khai rồi: HAG stoploss dưới 7 và cho vào danh mục quên lãng (danh mục này quyết không khai được, anh thông cảm cho em), ngắn hạn thì đã mua STB & AMD (đang kẹp pi) + bán FUT. Báo cáo hết ạ!!!
 
Quan trọng là anh HL đã đọc xong rồi mà cụ Bon.
Ý kiến cá nhân, cuối cùng cũng bị thiêu rụi, khi đối mặt với bánh xe thời gian... ở một thời gian khác, không gian khác, có khi em lại nghĩ khác...thì sao?! Have fun!!!
post trong nhà tui là của tui, ko dc xóa, hehe...
đùa chứ, 2 anh em trao đổi nhưng mình đọc cũng thấy hay và khá thú vị, định bụng là để giành đấy lúc nào avai sẽ đào sâu. lỡ xóa rồi, hơi tiếc chút. nhưng nắm ý rồi, hihi...
 
post trong nhà tui là của tui, ko dc xóa, hehe...
đùa chứ, 2 anh em trao đổi nhưng mình đọc cũng thấy hay và khá thú vị, định bụng là để giành đấy lúc nào avai sẽ đào sâu. lỡ xóa rồi, hơi tiếc chút. nhưng nắm ý rồi, hihi...
Không thấy khen mềnh nhở... :17:
 
@bon.bon :năm ngoái AE mình cùng thập diện mai phục PVD,lúc anh nói...em bảo sớm quá.
Khi PVD loss Q2,anh vẫn chưa vào-Q3 lãi tí,Oil lên >60$ bắt đầu anh vào dần PVD từ giá 17.(lúc này @Lạc Tiên mua SBT nhưng anh có nói PVD giá 17-18 cũng hay đấy)
Đến nay PVD đã đi qua vùng đáy của LN,Oil trên 64$ và có xu hướng tăng 70$,anh thấy hôm nay MMS đã đánh cú rũ như phiên rơi 28P gần nhất...sau đó như chưa hề có cuộc chia ly...!
Riêng anh vẫn muốn bet PVD theo giá Oil vì anh dự Oil lên 69$-70$/Q1.
Thành công ko phải do ý chí 1 mình ta,còn TÌNH THẾ VÀ LÒNG NGƯỜI?
@bon.bon có ý kiến gì ko?
P/S:Chắc anh học theo Tư Mã Ý:"NHẪN"-Đêm nay Oil tăng vượt 65$ xem MMS lấy cớ gì đạp nữa!
Quả thật, em phải sorry anh, là hiện tại em ko hề có 1 cảm giác nào về oil or cổ phiếu anh đề cập đến. Thật tiếc quá vì em ko thể khiên cưỡng, e rằng mất tiền của anh và thiên hạ.
Hiện tại chỉ có 1 cảm giác về thằng đô thui :)) anh Đô ảnh bị các tài phệt đánh thấp, các ảnh vẫn muốn Đô xuống nữa cho năm nay luôn. Riêng em thì có cảm giác ngược mấy ảnh. đang canh điểm vào để long đô.
Anh có thể theo ý này để luận qua oil vì dù oil hiện ko neo nhiều vào đô, nhưng sau khi mấy ông pec piếc ổn định balance cái demand-supply thì sẽ ko cân oil bằng việc tiết cung cầu nữa. >>> oil sẽ ổn định, và sự ổn định có thể sẽ kéo dài đến vài năm or có thể lên đến thập niên.
còn VNindex thì riêng em vẫn thấy "ng ta" ra hàng, rất đều tay. chuyện tăng giảm là của TT và tiền, em cũng ko có ý chí áp đặt, :))))))
Anh đã có kết quả rất đẹp năm nay, nên nghỉ ngơi dưỡng sức cho trận FUT sắp tới sau này.

Ps: thống kê: nhận định dự báo của Bon thường có độ sớm nhất định. tùy túi tiền & sở thích mỗi trader để chiến. :)))
 
.......
Hiện tại chỉ có 1 cảm giác về thằng đô thui :)) anh Đô ảnh bị các tài phệt đánh thấp, các ảnh vẫn muốn Đô xuống nữa cho năm nay luôn. Riêng em thì có cảm giác ngược mấy ảnh. đang canh điểm vào để long đô.
Ps: thống kê: nhận định dự báo của Bon thường có độ sớm nhất định. tùy túi tiền & sở thích mỗi trader để chiến. :)))
note: cách nay tháng hơn (thiệt tình ko nhớ chính xác) dự là EU sẽ lên quanh vùng 120x-127x, và US xuống vùng tương ứng. Nay giá đã vào vùng đó. bỗng dưng, mặc dù quên khuấy cái dự kia, cảm giác bắt đáy đô xuất hiện. đúng ra là, vì cái cảm giác bắt đáy US xuất hiện nên mới nhớ về cái dự kia.
tiềm thức à ?
 
Dạ, em xác nhận vụ này ạ, lúc chiều, em có khen anh rồi đó: Anh thắng trận chiến này, không hề xu nịnh 1 lời!
PVD em ăn không được nhiều đâu ạ, em có cả CNG nữa, cũng lãi có 1 tẹo, trong dòng P thì PVB mới là trụ cột trong danh mục của em (cũng là quá khứ luôn rồi ạ). Hiện tại, em cũng đã khai rồi: HAG stoploss dưới 7 và cho vào danh mục quên lãng (danh mục này quyết không khai được, anh thông cảm cho em), ngắn hạn thì đã mua STB & AMD (đang kẹp pi) + bán FUT. Báo cáo hết ạ!!!
HAG TL4 MHC JVC?
Em đã từng ăn AMD lần nào chưa?Nhìn hàng A.Q thèm nhưng hứa là ko vào:)
Vụ Soc FUT anh chưa lên plan vì anh nhận thấy chưa đến thời điểm.Hic,nhớ vụ TMY ôm trọn binh quyền trong 1 đêm của nhà Nguỵ,ông ta chờ đợi cả 10 năm,một khi rút kiếm ra là chỉ có thắng!
Anh nhớ đọc đâu đó có câu chuyện khi TMY lật đổ nhà Nguỵ(thâu tóm binh quyền-lật đổ là cháu ông ta),có người nói rằng Giang sơn Tào gia xây dựng 10 năm chỉ sau 1 đêm về tay ông!Ông trả lời ngươi biết ta học ở ai ko?ở Tào Tháo đó:
Ông kể rằng,ngày đó khi Tào Tháo bước lên kiệu làm rơi chiếc giày-hài,TMY nhặt cho ông ta,Tào Tháo mới hỏi :ngươi có biết tại sao dù là người da trắng,vàng,đen hay nâu gì...thì lòng bàn chân đều trắng ko?....?Bởi vì nó biết ẩn giấu!
Già rồi nhớ tí nào viết ra tí đó AE đọc cho vui những ngày như lá tháng như mây...
 
Quả thật, em phải sorry anh, là hiện tại em ko hề có 1 cảm giác nào về oil or cổ phiếu anh đề cập đến. Thật tiếc quá vì em ko thể khiên cưỡng, e rằng mất tiền của anh và thiên hạ.
Hiện tại chỉ có 1 cảm giác về thằng đô thui :)) anh Đô ảnh bị các tài phệt đánh thấp, các ảnh vẫn muốn Đô xuống nữa cho năm nay luôn. Riêng em thì có cảm giác ngược mấy ảnh. đang canh điểm vào để long đô.
Anh có thể theo ý này để luận qua oil vì dù oil hiện ko neo nhiều vào đô, nhưng sau khi mấy ông pec piếc ổn định balance cái demand-supply thì sẽ ko cân oil bằng việc tiết cung cầu nữa. >>> oil sẽ ổn định, và sự ổn định có thể sẽ kéo dài đến vài năm or có thể lên đến thập niên.
còn VNindex thì riêng em vẫn thấy "ng ta" ra hàng, rất đều tay. chuyện tăng giảm là của TT và tiền, em cũng ko có ý chí áp đặt, :))))))
Anh đã có kết quả rất đẹp năm nay, nên nghỉ ngơi dưỡng sức cho trận FUT sắp tới sau này.

Ps: thống kê: nhận định dự báo của Bon thường có độ sớm nhất định. tùy túi tiền & sở thích mỗi trader để chiến. :)))
Anh chỉ tiếc là em ko tham gia đợt này.
Đã là dân trader phải biết ngửi mùi tiền như cá mập ngửi mùi tanh của máu chứ,10 năm,ừ 10 năm -biết bao anh hùng hào kiệt đã ra đi ko bao giờ quay lại chứng trường...Ta còn đây,hiên ngang giữa đất trời,thấy thời cơ đến mà đứng nhìn..thì có thể em đã đổi thay...:)
Rất tiếc ,rất tiếc!
Thế mà nay lại luận Ếch-USD,ko hiểu em nữa rồi...
Anh thấy Ếch đang ở đáy giếng,USDx 88.x có thể xuống tí nữa 86.Nhưng chỉ khi bắt đầu quay lên thì mới nhả tên chứ nhỉ?Anh cũng có liên kết với Oil,có thể oil sẽ còn lên đợt(hồi)69-70$ cùng với Ếch nhảy xuống thêm 1 nấc nữa...Rồi sau đó Gold,Oil,Cao su ...đi viện.
Cảm ơn em đã cmt chân tình.Hy vọng cùng nhau Long trận Ếch sắp tới,Sọc Gold luôn há!
 
HAG TL4 MHC JVC?
Em đã từng ăn AMD lần nào chưa?Nhìn hàng A.Q thèm nhưng hứa là ko vào:)
Vụ Soc FUT anh chưa lên plan vì anh nhận thấy chưa đến thời điểm.Hic,nhớ vụ TMY ôm trọn binh quyền trong 1 đêm của nhà Nguỵ,ông ta chờ đợi cả 10 năm,một khi rút kiếm ra là chỉ có thắng!
Anh nhớ đọc đâu đó có câu chuyện khi TMY lật đổ nhà Nguỵ(thâu tóm binh quyền-lật đổ là cháu ông ta),có người nói rằng Giang sơn Tào gia xây dựng 10 năm chỉ sau 1 đêm về tay ông!Ông trả lời ngươi biết ta học ở ai ko?ở Tào Tháo đó:
Ông kể rằng,ngày đó khi Tào Tháo bước lên kiệu làm rơi chiếc giày-hài,TMY nhặt cho ông ta,Tào Tháo mới hỏi :ngươi có biết tại sao dù là người da trắng,vàng,đen hay nâu gì...thì lòng bàn chân đều trắng ko?....?Bởi vì nó biết ẩn giấu!
Già rồi nhớ tí nào viết ra tí đó AE đọc cho vui những ngày như lá tháng như mây...
Dạ AMD ăn thua có đủ ạ!
Em không có MHC,JVC...Tl4 có 1k cổ ạ!
Cảm ơn anh đã chia sẻ góc nhìn về Tào Tháo ạ!
 
Anh chỉ tiếc là em ko tham gia đợt này.
Đã là dân trader phải biết ngửi mùi tiền như cá mập ngửi mùi tanh của máu chứ,10 năm,ừ 10 năm -biết bao anh hùng hào kiệt đã ra đi ko bao giờ quay lại chứng trường...Ta còn đây,hiên ngang giữa đất trời,thấy thời cơ đến mà đứng nhìn..thì có thể em đã đổi thay...:)
Rất tiếc ,rất tiếc!
Thế mà nay lại luận Ếch-USD,ko hiểu em nữa rồi...
Anh thấy Ếch đang ở đáy giếng,USDx 88.x có thể xuống tí nữa 86.Nhưng chỉ khi bắt đầu quay lên thì mới nhả tên chứ nhỉ?Anh cũng có liên kết với Oil,có thể oil sẽ còn lên đợt(hồi)69-70$ cùng với Ếch nhảy xuống thêm 1 nấc nữa...Rồi sau đó Gold,Oil,Cao su ...đi viện.
Cảm ơn em đã cmt chân tình.Hy vọng cùng nhau Long trận Ếch sắp tới,Sọc Gold luôn há!
dà,
bản thân em ko hối tiếc với quan niệm, lộc không nhận từ ck sẽ được nhận từ nơi khác, cái gì thuộc mình trước sau sẽ về mình :))
chúc anh luôn thắng lớn nhe!
 
Back
Top