VC-Thiền quán

MẦY ĐÁ KIỂU ..MUỐN CHẾT HẢ???
View attachment 5919
AMEN ! CÁM ƠN MÀY KHÔNG LÀ BAY HẾT ĐIỂM TRẬN NÀY RỒI!
View attachment 5918
1_zing_3.jpg

TAU DC 100TR ỒI!
A THANKS TO VAL HAUS & IVAN LAM! hiiiiiii
Văn Hậu theo tôi thì còn tiến rất xa. Bản lĩnh, quyết tâm, tập trung, kỹ năng, trình độ, kỷ luật ... nói chung là đáng để đặt nhiều hy vọng
Văn Lâm không hiểu sao vẫn thấy hơi thiếu tinh tế, dù dần dần cũng thấy cải thiện nhiều. Lão Thiết thấy sao?
 
Lịch sử lặp lại!
suýt chút là "TRời đã sinh ra me (Park), sao lại sinh ra lượng (Ni)?"
Năm xưa chu lão lao cật lực
Lượng là lượn lượn được công danh
Bảy trăm nhật lẻ Park nhức lão
NI lẹ lượn đến lượm tài danh

:21::24:
Ni phải cảm ơn Park mới đúng, nếu không có Park DNA này thằng nào chịu mở hầu bao thuê cao thủ như Ni về
Thơ của lão ngày càng giống với các bài test IQ :21::24:
 
Đá hay mà anh, nó quyết tâm tử thủ, đem cả 11 người về đá sân nhà mà ta vẫn khoan thủng được 2 bàn. Cho thấy ý chí và bản lĩnh lứa đàn em này phải nói là rất tốt. Ông thần Tiến Dũng ko hiểu sao được gọi lên tuyển. Ông này ngồi đũng quần dự bị ở CLB, lúc HLV tạo cơ hội cho bắt chính thì ko thể hiện được nhiều, lại hay mắc sai lầm nên Thanh Hóa nó cũng chả thèm ký hợp đồng, cả CLB Hà Nội cũng thế. Tuyển QG thì CP đá cũng được, rê bóng như thế thì tuyển việt nam ít ai có khả năng này, vấn đề của CP là mài đũng quần dự bị lâu quá nên bị khớp tâm lý, kiểu muốn mọi người phải nhớ đến mình. Chứ trong trận VN - UAE, ông CP chỉ cần chịu chuyền cho đồng đội thì sáng hơn nhiều, khả năng tạo bàn thắng cũng cao hơn. Nhưng vấn đề, ngồi dự bị lâu quá nên khớp. Vấn đề của CP và TD thì tốt nhất là nên về các CLB dưới để được ra sân thường xuyên hơn, về năng lực và kinh nghiệm thì CP vẫn hơn TD.
 
Đá hay mà anh, nó quyết tâm tử thủ, đem cả 11 người về đá sân nhà mà ta vẫn khoan thủng được 2 bàn. Cho thấy ý chí và bản lĩnh lứa đàn em này phải nói là rất tốt. Ông thần Tiến Dũng ko hiểu sao được gọi lên tuyển. Ông này ngồi đũng quần dự bị ở CLB, lúc HLV tạo cơ hội cho bắt chính thì ko thể hiện được nhiều, lại hay mắc sai lầm nên Thanh Hóa nó cũng chả thèm ký hợp đồng, cả CLB Hà Nội cũng thế. Tuyển QG thì CP đá cũng được, rê bóng như thế thì tuyển việt nam ít ai có khả năng này, vấn đề của CP là mài đũng quần dự bị lâu quá nên bị khớp tâm lý, kiểu muốn mọi người phải nhớ đến mình. Chứ trong trận VN - UAE, ông CP chỉ cần chịu chuyền cho đồng đội thì sáng hơn nhiều, khả năng tạo bàn thắng cũng cao hơn. Nhưng vấn đề, ngồi dự bị lâu quá nên khớp. Vấn đề của CP và TD thì tốt nhất là nên về các CLB dưới để được ra sân thường xuyên hơn, về năng lực và kinh nghiệm thì CP vẫn hơn TD.
Rõ ràng cụ Park đã làm được những điều trước đây chưa ai từng làm được với bóng đá VN. Phát huy được những tố chất của cầu thủ VN và khắc chế được những điểm yếu đã ăn vào máu. Thật sự là ngả mũ với cụ. Có thể những yếu tố cơ bản mình vẫn còn kém Thái khá xa, nhưng nếu biết phát huy những phẩm chất ưu tú đặc thù của người Việt thì ngay từ bây giờ VN vẫn có thể chiến đấu và chiến thắng. Còn trong trung và dài hạn thì sẽ vượt nhanh để lên mâm trên với Hàn với Nhật.
Tối nay các lão dự đoán thế nào? lại 1-0 chăng? và thế trận sẽ thế nào?
Tôi hy vọng VN sẽ chủ động điều tiết được thế trận, không mắc sai lầm ngớ ngẩn do mài đũng quá lâu nữa, và không bị sập cái bẫy nào. Khi đó kết quả tồi nhất là hòa.
 
Hình như người phàm còn chơi chứng như mình thì không thể có ý kiến về anh ý được nữa, vì anh ý đã ở tầng trời khác sao đó ...
Trong suốt 25 năm, thấy bao nhiêu thị kiến, có bao nhiêu đệ tử và tín đồ... rồi cũng nhận ra tất cả chỉ tự kỷ ám thị, là sự phóng hiện của tư tưởng và tham vọng của chính mình.
 
Việt Nam giấu bài hay là gặp khó thực sự khi gặp đối thủ đá áp sát, pressing cường độ cao
Hôm qua tuyến giữa nguyên hiệp 1 không cầm được bóng. H1 không bị thủng lưới là do Sin yếu tấn công
 
Việt Nam giấu bài hay là gặp khó thực sự khi gặp đối thủ đá áp sát, pressing cường độ cao
Hôm qua tuyến giữa nguyên hiệp 1 không cầm được bóng. H1 không bị thủng lưới là do Sin yếu tấn công
Cầu thủ hết pin dần vì quá tải. Trận tới bọn Thái nó đá quyết tử là căng đấy. Hy vọng là có 1 trận hòa chứ để thua 1 quả là vỡ tim vì thêm quả nữa là về trong cay đắng :63:
 
Cầu thủ hết pin dần vì quá tải. Trận tới bọn Thái nó đá quyết tử là căng đấy. Hy vọng là có 1 trận hòa chứ để thua 1 quả là vỡ tim vì thêm quả nữa là về trong cay đắng :63:
Ngày mai Hải con mà ko ra sân là hơi bị căng đấy; Đá 4-4-2 thì tạm được; Hùng Dũng cho về giữa; Tiến Linh và Chinh gỗ đá từ đầu; hoặc kéo Trọng Hoàng về đá tiền vệ thiên hướng bó trong hỗ trợ tiền vệ trung tâm, hi sinh 1 tiền đạo cho Tấn Tài ra trận. Nói chung là khá run
 
Ngày mai Hải con mà ko ra sân là hơi bị căng đấy; Đá 4-4-2 thì tạm được; Hùng Dũng cho về giữa; Tiến Linh và Chinh gỗ đá từ đầu; hoặc kéo Trọng Hoàng về đá tiền vệ thiên hướng bó trong hỗ trợ tiền vệ trung tâm, hi sinh 1 tiền đạo cho Tấn Tài ra trận. Nói chung là khá run
Lão Nishino sẽ bố trí đông cầu thủ để đàn áp tuyến giữa như sở thích nên sẽ cực kỳ vất vả khi hàng TV VN ko có ai cầm được bóng. VN đá nhẫn nhịn tập trung thủ thì còn đỡ chứ húng lên máu ăn thua muốn xơi lẩu thái thì dễ hụt hơi lắm.
 
Ngày mai Hải con mà ko ra sân là hơi bị căng đấy; Đá 4-4-2 thì tạm được; Hùng Dũng cho về giữa; Tiến Linh và Chinh gỗ đá từ đầu; hoặc kéo Trọng Hoàng về đá tiền vệ thiên hướng bó trong hỗ trợ tiền vệ trung tâm, hi sinh 1 tiền đạo cho Tấn Tài ra trận. Nói chung là khá run
upload_2019-12-4_9-52-25.png
Chấp hòa còn chưa ăn nổi thầy Park
Huống chi chấp 1 trái
QH ngồi chơi cũng được, đá phòng thu phản công là thấy Thái bị vặt lông rồi.

dự VN 4 - Thai 0 hiiiiiii
 
View attachment 5931
Chấp hòa còn chưa ăn nổi thầy Park
Huống chi chấp 1 trái
QH ngồi chơi cũng được, đá phòng thu phản công là thấy Thái bị vặt lông rồi.

dự VN 4 - Thai 0 hiiiiiii
Rất khoái tính lạc quan của Thiết tướng quân :21:
Hôm qua gặp Sing CDV, BLV của ta trước trận ai cũng nghĩ là xơi mấy trái, 5 hay 6 đó và thực tế trên sân, đến Đoàn Văn Hậu còn phải thú nhận là bọn em .... mệt quá :10:
 
Back
Top