VC-Thiền quán

Nói thực là Tuấn Anh hay nhưng chỉ khi đối phương không đá quá rát và quyết liệt liên tục.
Sau trận UAE và Malaysia, Fan cuồng & media tung hô TA hơi quá đà, nào là Pirlo 1 mình cân cả tuyến giữa đối phương...v..v là thấy ...xong rồi. Bản chất TA có kỹ thuật, tư duy chiến thuật rất tốt (tốt nhất lứa HAGL) nhưng vẫn là yếu thể lực và mới lành chấn thương nên khó có thể đá hay cả trận được và cần 1 người dọn dẹp cùng. Từ lúc HD ra sân hôm qua là biết. VN bớt ảo tưởng & cuồng thái quá đi.
Khi cảm xúc thăng hoa luôn là vậy mà anh; Nước nào cũng thế chứ ko chỉ việt nam, mà vì thế nó mới là môn thể thao vua.
Thiết ca và Thầy Tom trong thiền quán còn lạc quan thái quá 3-0 mà :24:
 
Nói thực là Tuấn Anh hay nhưng chỉ khi đối phương không đá quá rát và quyết liệt liên tục.
Sau trận UAE và Malaysia, Fan cuồng & media tung hô TA hơi quá đà, nào là Pirlo 1 mình cân cả tuyến giữa đối phương...v..v là thấy ...xong rồi. Bản chất TA có kỹ thuật, tư duy chiến thuật rất tốt (tốt nhất lứa HAGL) nhưng vẫn là yếu thể lực và mới lành chấn thương nên khó có thể đá hay cả trận được và cần 1 người dọn dẹp cùng. Từ lúc HD ra sân hôm qua là biết. VN bớt ảo tưởng & cuồng thái quá đi.
Tks!
thầy nói phải, đang đứng trên mây khó mà làm lại. sau trận này VN lên quay về mặt đất. chấp nhận lui về chiến khu. lấy phòng thủ làm trung tâm
+ hậu vệ tốt
+ Tiền vệ mỏng
+ tiền đạo tàm tạm
lúc này là lúc tuyển Vn phải mạnh dạn tìm nhân tố tiền vệ. đáp ứng nhu cầu phòng thủ từ xa, vì cường địch ngày một mạnh: Thái, Nhật, Braizil....nếu tiền vệ mỏng như vậy e là chỉ góp mặp tại world cup cho đủ ghế. không thắng nổi trận nào
 
Khi cảm xúc thăng hoa luôn là vậy mà anh; Nước nào cũng thế chứ ko chỉ việt nam, mà vì thế nó mới là môn thể thao vua.
Thiết ca và Thầy Tom trong thiền quán còn lạc quan thái quá 3-0 mà :24:
nếu trọng tài công nhận thì đã 2-0
lúc đó 3-0 không ngoài dự kiến, tiếc thay VN còn phải đá với cầu thủ 12 :24:
 
nếu trọng tài công nhận thì đã 2-0
lúc đó 3-0 không ngoài dự kiến, tiếc thay VN còn phải đá với cầu thủ 12 :24:
em thấy quả nó từ chối bàn thắng của TD đúng là 50-50 nhưng thằng trọng tài nó cũng rất khách quan. Vùng tranh chấp là vùng bảo vệ thủ môn; 1 là nó cho rằng Văn Hậu nhảy lên là để cản thủ môn; 2 là cái cùi chỏ văn hậu đã va vào mặt thủ môn; nếu cái cùi chỏ văn hậu ko va vào mặt thủ môn có lẽ vẫn được công nhận bàn thắng
 
em thấy quả nó từ chối bàn thắng của TD đúng là 50-50 nhưng thằng trọng tài nó cũng rất khách quan. Vùng tranh chấp là vùng bảo vệ thủ môn; 1 là nó cho rằng Văn Hậu nhảy lên là để cản thủ môn; 2 là cái cùi chỏ văn hậu đã va vào mặt thủ môn; nếu cái cùi chỏ văn hậu ko va vào mặt thủ môn có lẽ vẫn được công nhận bàn thắng
VH đi hà lan thành Val Haus đá hơi cơ bắp, cầu thủ châu á yêu quá. thành ra mấy quả tỳ đè ở châu âu hợp lệ. nhưng ở dna là phạm luật
VH mấy trận đều bị thổi lỗi tỳ đè mạnh úa hiiiiiii
 
em thấy quả nó từ chối bàn thắng của TD đúng là 50-50 nhưng thằng trọng tài nó cũng rất khách quan. Vùng tranh chấp là vùng bảo vệ thủ môn; 1 là nó cho rằng Văn Hậu nhảy lên là để cản thủ môn; 2 là cái cùi chỏ văn hậu đã va vào mặt thủ môn; nếu cái cùi chỏ văn hậu ko va vào mặt thủ môn có lẽ vẫn được công nhận bàn thắng
VH đi hà lan thành Val Haus đá hơi cơ bắp, cầu thủ châu á yêu quá. thành ra mấy quả tỳ đè ở châu âu hợp lệ. nhưng ở dna là phạm luật
VH mấy trận đều bị thổi lỗi tỳ đè mạnh úa hiiiiiii
Cầu thủ Thái nó rất kinh nghiệm và tiểu xảo. Các pha va chạm đều được dùng tiểu xảo rất khéo, khi thất thế thì tùy cơ diễn ngay. Nếu thằng thủ môn không lăn lộn nằm sân thì Trọng tài sẽ ko thổi phạt. Vài pha tiền vệ của nó tranh chấp cũng thế, luôn ngã khi khả năng có cơ hội cao.
Hoàng bò nhà mình già đời mà đá ngâu, pha thẻ vàng hôm qua quá phi lý vì tình huống không nguy hiểm mà phi cả 2 chân cắt kéo. Trọng tài bắt chặt là thẻ đỏ nhá.
 
Một trận đấu mang lại nhiều bài học. Thần rùa namec vẫn đang ở với chúng ta. Có trời mới biết trong đầu Mr Park nghĩ gì. Nhưng khả năng vui nhất là HLV Thái, khả năng cao vẫn ở lại TL....:1178:
tiền nào của đấy (Ni 100000 Park 50000), NIshino quả là ..gớm!
Tự nhiên đổi giọng khen vn lia lịa là tôi đã nghi rồi, lại cho một thằng trợ lí cười đểu chọc ngoáy thầy park
Thầy Park mệnh chứa hỏa...nổi điên, phần nào hơi chủ quan. cho đàn em tấn công quá huyết liệt. trùng kế hàn thủy của lão Nishi
may mà ông trời đã nhìn thấy, lên đạp vào mông Vh cái chúi đầu vào bóng, nếu không bóng dính tay VH thì...không biết thế nào :3D_37::3D_37::3D_37:
 
Cầu thủ Thái nó rất kinh nghiệm và tiểu xảo. Các pha va chạm đều được dùng tiểu xảo rất khéo, khi thất thế thì tùy cơ diễn ngay. Nếu thằng thủ môn không lăn lộn nằm sân thì Trọng tài sẽ ko thổi phạt. Vài pha tiền vệ của nó tranh chấp cũng thế, luôn ngã khi khả năng có cơ hội cao.
Hoàng bò nhà mình già đời mà đá ngâu, pha thẻ vàng hôm qua quá phi lý vì tình huống không nguy hiểm mà phi cả 2 chân cắt kéo. Trọng tài bắt chặt là thẻ đỏ nhá.
Hoàng bò đá 60' không ăn thì tính xấu nổi lên thôi. trước đó thằng thái dangda đốn củi HB rồi (ăn thẻ trận sau nghỉ), lên HB đốn lại thằng kia để nó nhát chân. hết sức rồi dùng lại tiểu xảo thôi hiiiiiii
 
VN giờ hy vọng Đức cọt bình phục và Hoàng Đức tiến bộ lên thôi. Tiến Linh vẫn có bản năng sát thủ, nếu tiến bộ thêm là ổn. Hùng Dũng, Quang Hải, Tuấn Anh nếu ổn là khung chính rồi. Hôm qua xem thấy Hồng Duy, Công Phượng vào sân thấy khớp quá, gần như không biết đá thế nào luôn. Văn Toàn cần tập core nhiều hơn để trụ tốt hơn và cơ khỏe hơn may ra ổn hơn chứ đá thế này vẫn kém quá.
 
Noi gương anh Phan Đình Giót lấy thân hình lấp lỗ châu mai là có thật :21:
1574180639-948-sao-viet-nghen-ngao-vi-van-hau-76618978_2782483285105046_6200954154240704512_n-1574179295-width720height720.jpg
 
Khi cảm xúc thăng hoa luôn là vậy mà anh; Nước nào cũng thế chứ ko chỉ việt nam, mà vì thế nó mới là môn thể thao vua.
Thiết ca và Thầy Tom trong thiền quán còn lạc quan thái quá 3-0 mà :24:
nếu trọng tài công nhận thì đã 2-0
lúc đó 3-0 không ngoài dự kiến, tiếc thay VN còn phải đá với cầu thủ 12 :24:
"Nếu trọng tài công nhận" tức là lão vẫn cố biện minh kết quả. Sai là sai, chấm hết :104:
Thái vẫn rất mạnh. VN đã rất tiến bộ về lối chơi và bản lĩnh, đặc biệt khi ăn lẩu Thái. Chúng ta vẫn cần thêm nhiều thời gian, nỗ lực và tiền bạc để tranh giành vị trí số 1 ĐNA ...
Còn thì tôi công nhận dự thắng Thái 3-0 là quá liều so với quy định :10:
 
VN giờ hy vọng Đức cọt bình phục và Hoàng Đức tiến bộ lên thôi. Tiến Linh vẫn có bản năng sát thủ, nếu tiến bộ thêm là ổn. Hùng Dũng, Quang Hải, Tuấn Anh nếu ổn là khung chính rồi. Hôm qua xem thấy Hồng Duy, Công Phượng vào sân thấy khớp quá, gần như không biết đá thế nào luôn. Văn Toàn cần tập core nhiều hơn để trụ tốt hơn và cơ khỏe hơn may ra ổn hơn chứ đá thế này vẫn kém quá.
Văn Toàn khống chế bóng lúc nào cũng thấy chới với không biết vì sao nữa ...
 
tiền nào của đấy (Ni 100000 Park 50000), NIshino quả là ..gớm!
Tự nhiên đổi giọng khen vn lia lịa là tôi đã nghi rồi, lại cho một thằng trợ lí cười đểu chọc ngoáy thầy park
Thầy Park mệnh chứa hỏa...nổi điên, phần nào hơi chủ quan. cho đàn em tấn công quá huyết liệt. trùng kế hàn thủy của lão Nishi
may mà ông trời đã nhìn thấy, lên đạp vào mông Vh cái chúi đầu vào bóng, nếu không bóng dính tay VH thì...không biết thế nào :3D_37::3D_37::3D_37:
Công nhận Ni cao tay, trong thời gian ngắn đã xốc lại Thái đá nhận không ra luôn ...
 
Công nhận Ni cao tay, trong thời gian ngắn đã xốc lại Thái đá nhận không ra luôn ...
Lịch sử lặp lại!
suýt chút là "TRời đã sinh ra me (Park), sao lại sinh ra lượng (Ni)?"
Năm xưa chu lão lao cật lực
Lượng là lượn lượn được công danh
Bảy trăm nhật lẻ Park nhức lão
NI lẹ lượn đến lượm tài danh

:21::24:
Ni phải cảm ơn Park mới đúng, nếu không có Park DNA này thằng nào chịu mở hầu bao thuê cao thủ như Ni về
 
Last edited:
Do trụ kém, các cơ trong cơ thể không theo kịp tốc độ. và tâm lý nóng vội vì muốn nhanh.
Trụ kém, đỡ bước 1 kém, kỹ năng sút bóng và qua người kém.
Có vấn đề về bản lĩnh thi đấu ngoài trình độ chuyên môn. Và công nhận lão Chim phàn nàn về quân HAGL là chuẩn.
Tôi thì xưa nay thích xem nhất vẫn là Văn Quyến, tiếc là sự nghiệp đứt gánh quá sớm và cũng không gặp thời ...
 
Back
Top