VC-Thiền quán

Thêm 1 điều nữa, đã đánh nhau / đánh đài thì phải luyện chịu đòn vì không ai, không môn phái nào sure được là tránh hay đỡ hết được các đòn của đối phương cả. Ai chịu đòn tốt hơn thì khả năng thắng cao hơn
:4:
Mũi nó táng thì đi hết, phải có nón BH là thế . tốt nhất là đừng có ham đánh lộn...về thiền đi hiiiiiiiii
 
các thầy có coi chư mà pán kinh thế hiiiiii
cái ông thầy Aikido đáng không phải là akido nữa mà là năng không kình, nghĩa là tuyệt đỉnh kunfu "cách sơn đả ngưu" ổng có chạm vào người đâu mà aikido
lăng không kình là dạng khí công..do vậy nó phát ra chậm và định hướng. và không phải ai cũng bị điện tác động, nhất là có người chỉ điểm
tay MMa kia nó khôn ở trỗ ..cứ nhằm ngay mũi mà táng. trỗ đó mới học với 10 năm là như nhau hết.
Tử hiểu đông cũng mánh khóe đó cứ mũi mà táng
..
Lão Tom có vẻ muốn rửa hận cho Vx lắm ....nhưng có khi cũng gãy mũi thôi khứa khứa!
Không coi thì làm sao biết mà đem lên đây hỏi, lão này hỏi còn khó hơn tui. Còn vnexpress nói ổng là đại sư Aikido 8-9 đẳng gì đó… ông đó có tên tuổi hẳn hoi chứ có phải vô danh đâu :15:
 
Last edited:
cái võ đài UFC thì thằng nào nghênhh ngang sẽ bị bẻ ..cổ, tay, chân : chỉ có xin thua
còn đa phần là đè thằng đối diện xuống: tay còn lại cứ mũi mà dã gạo, VX cũng đi thôi hiiiiiiii
 
Last edited:
Không coi thì làm sao biết mà đem lên đây hỏi, lãi này hỏi còn khó hơn tui. Còn vnexpress nói ổng là đại sư Aikido 8-9 đẳng gì đó… ông đó có tên tuổi hẳn hoi chứ có phải vô danh đâu :15:
cơ thể con người có điểm yếu không luyện được: mũi ...do vậy ông kia bị thằng trẻ danh nó xông vào táng ngay mũi là thua thôi nhé thầy
Do vậy cao thủ không đấu với trẻ trâu là vậy hiiiii
 
các thầy có coi chư mà pán kinh thế hiiiiii
cái ông thầy Aikido đáng không phải là akido nữa mà là năng không kình, nghĩa là tuyệt đỉnh kunfu "cách sơn đả ngưu" ổng có chạm vào người đâu mà aikido
lăng không kình là dạng khí công..do vậy nó phát ra chậm và định hướng. và không phải ai cũng bị điện tác động, nhất là có người chỉ điểm
tay MMa kia nó khôn ở trỗ ..cứ nhằm ngay mũi mà táng. trỗ đó mới học với 10 năm là như nhau hết.
Tử hiểu đông cũng mánh khóe đó cứ mũi mà táng
..
Lão Tom có vẻ muốn rửa hận cho Vx lắm ....nhưng có khi cũng gãy mũi thôi khứa khứa!
Tôi thích VX do tính thực dụng và đơn giản, chắt lọc nhiều tinh hoa chiến đấu. Nhưng Thái cực cũng hay, Bát cực Bát quái cũng hay, Aikido cũng hay. Trăm hoa đua nở thôi lão. Tôi ủng hộ họ Từ, vì nó giúp nhiều người tỉnh ngộ. Có khi chính lão cũng tỉnh ngộ ý chứ suốt ngày Quan công đao này nọ :)
Nói về khí công nội công thì vô số ảo tưởng và thêu dệt huyền hoặc. Bao thế hệ theo đuổi đam mê và đi vào ngõ cụt, bao số phận thanh niên trở nên u mê lú lẫn rất đau khổ nên không nói chơi được, kể ra nó cũng là thứ nguy hiểm. Ôi phương đông huyền bí ...
 
cái võ đài UFO thì thằng nào nghênhh ngang sẽ bị bẻ ..cổ, tay, chân : chỉ có xin thua
còn đa phần là đè thằng đối diện xuống: tay còn lại cứ mũi mà dã gạo, VX cũng đi thôi hiiiiiiii
Khiếp lại có cả võ đài UFO nữa, lão này đúng là Thất sơn thần quyền thật :))))))))))))))
 
cơ thể con người có điểm yếu không luyện được: mũi ...do vậy ông kia bị thằng trẻ danh nó xông vào táng ngay mũi là thua thôi nhé thầy
Do vậy cao thủ không đấu với trẻ trâu là vậy hiiiii
Nói như lão thì chỉ cần học vài ngón chủ yếu tấn công vào mũi là được rồi, đâu cần phải học nhiều làm gì? Tui không biết võ, nhưng hồi lớp 9 thấy 2 thằng bạn võ cổ truyền đánh nhau, thằng A đấm vào mũi thằng B, thằng B trung bình tấn thấp người xuống né đòn tiện tay đấm vào hạ bộ thằng A... Ý tui là trẻ con đánh nhau nó còn hóa giải đươc, sau các đại sư không làm được?

 
Nói như lão thì chỉ cần học vài ngón chủ yếu tấn công vào mũi là được rồi, đâu cần phải học nhiều làm gì? Tui không biết võ, nhưng hồi lớp 9 thấy 2 thằng bạn võ cổ truyền đánh nhau, thằng A đấm vào mũi thằng B, thằng B trung bình tấn thấp người xuống né đòn tiện tay đấm vào hạ bộ thằng A... Ý tui là trẻ con đánh nhau nó còn hóa giải đươc, sau các đại sư không làm được?
Câu hỏi này xếp vào loại câu hỏi không trả lời được :7smiley_vn8:
 
Nói như lão thì chỉ cần học vài ngón chủ yếu tấn công vào mũi là được rồi, đâu cần phải học nhiều làm gì? Tui không biết võ, nhưng hồi lớp 9 thấy 2 thằng bạn võ cổ truyền đánh nhau, thằng A đấm vào mũi thằng B, thằng B trung bình tấn thấp người xuống né đòn tiện tay đấm vào hạ bộ thằng A... Ý tui là trẻ con đánh nhau nó còn hóa giải đươc, sau các đại sư không làm được?
lão có đi tập võ may gặp thầy Chim là bạn thân thì mới nói vậy thôi. còn để lão ANh hùng rồi nhảy lên võ đài ăn đòn dài dài rồi tự biết hiiiiiii
không biết võ thì giống thằng lính nó dạy cho một chiêu gạch lê nhảy lên đâm thế thôi, giờ đâu mà dạy nhiều. thành ra thằng bên này siên thằng bên kia, 1 ăn 1 đúng sác xuất chuẩn
Còn 10 năm luyện: ngạch công thì 03 năm đầu tay (thủ) cước mới hết đau, mã mới cứng và uyển chuyển. chứ lão không luyện thì nó cứ đấm vào cổ tay lão là đủ khóc và gãy cần gì cận chiến cho mệt
03 năm sau thì thân mới cứng, như vậy : ngực bụnmnmg, lưng mới chịu đá nổi
03 năm sau thì cái đầu mới cứng
nói chung luyện 10 mới dc bộ giáp, giành thủ
còn công thì tùy năng khiếu hiiiiiiii
 
upload_2019-5-29_8-6-1.png
Nhất Long là cao thủ ngạnh công, nhưng cú đấm của tây vượt quá target của tàu, thành ra chỉ với một cú múc hàm vẫn đi như thường (trận khác cao thủ may thái đấm hoài chưa si nhê, cũng có thể kỹ thuật đấm chưa tinh, thành ra nhất long đem đó ra mà ..khinh tây, kết quả là nằm yên trên sàn (ngất sỉu))
 
SO SÁNH NGẠNH VÀ NỘI CÔNG
Tom: Chẹp ngạnh công là cái thứ gì? chỉ là công phu quỷ môn, đến 50tuoi là như đất khô gặp nước, đổ sông đổ bể thôi. chưa kể sau đó gân xương đau nhức...nhìn gương ali phong giật mà coi
Hãy luyện Nội đan của ta càng già càng dẻo càng daiiiii ......hiiiiiiiiii
Don: cái lão Đạo sĩ thúi này dám chê tuyệt kỹ của bổn môn, đừng coi thường đồ của quỷ, quan trọng là tâm, nếu tâm Phật, gươm báu hóa sen hồng. nếu tâm ma kiếm thánh hóa key đưa lão về nơi sâu thẳm khứa khứa!
Tom: lão nói ta không hiểu???? đúng là tiếng nói của Zen, nói để mà chẳng hiểu chẳng thể nghĩ bàn
Don: lão này đam mê vũ thuật mà quên gốc, toẹt ra nhé......chẳng phải nội đan của lão 1000 người mới có 1 thành, 10 người có nửa tẩu hỏa nhập ma đó du, còn Ngạnh của ta 10 người luyện 9 người thành, nếu luyện từ 10t đến 20t là vừa sài, đến 50t cũng dc 30 năm hữu dụng..... khứa khứa!!!!!!
 
View attachment 5710
Nhất Long là cao thủ ngạnh công, nhưng cú đấm của tây vượt quá target của tàu, thành ra chỉ với một cú múc hàm vẫn đi như thường (trận khác cao thủ may thái đấm hoài chưa si nhê, cũng có thể kỹ thuật đấm chưa tinh, thành ra nhất long đem đó ra mà ..khinh tây, kết quả là nằm yên trên sàn (ngất sỉu))
Võ cổ truyền bản chất không phải thể thao thành tích cao, cũng không chuyên về đấu đài. Nói chung nhiều cái khập khiễng khi so sánh. Bản thân các ông cổ truyền thì các bí kíp của ngàn năm cũng khó mà một sớm một chiều đem ra mà lau chùi cân đối điều chỉnh lại được. Có lẽ không có Từ Hiểu Đông thì cũng sẽ có một Thiết Kiều Tứ nào đó xuất hiện mà thôi, không sớm thì muộn.
Đó cũng là cơ hội tốt để võ cổ truyền có dịp nhìn lại mình để mà thay đổi. Nói chung là tốt. Tôi không tin các giá trị cổ truyền đều là thứ vô dụng, nhưng đúng là cần thay đổi.
Nói đi cũng phải nói lại, các nhân vận được truyền thông khai thác như hiện nay tôi vẫn thấy có gì đó sai sai, trông chẳng thấy đường lối cơ bản gì cho lắm, ăn 1 đấm là tán loạn cả thân tâm. Chiến đấu mà thủ thế như phim chưởng không có độ tập trung và rất chủ quan thiếu tôn trọng đối thủ. Danh xưng cao đồ Thiếu lâm mà thần thái giống cao bồi chợ Bến thành nhà lão Thiết hơn :)))
 
SO SÁNH NGẠNH VÀ NỘI CÔNG
Tom: Chẹp ngạnh công là cái thứ gì? chỉ là công phu quỷ môn, đến 50tuoi là như đất khô gặp nước, đổ sông đổ bể thôi. chưa kể sau đó gân xương đau nhức...nhìn gương ali phong giật mà coi
Hãy luyện Nội đan của ta càng già càng dẻo càng daiiiii ......hiiiiiiiiii
Don: cái lão Đạo sĩ thúi này dám chê tuyệt kỹ của bổn môn, đừng coi thường đồ của quỷ, quan trọng là tâm, nếu tâm Phật, gươm báu hóa sen hồng. nếu tâm ma kiếm thánh hóa key đưa lão về nơi sâu thẳm khứa khứa!
Tom: lão nói ta không hiểu???? đúng là tiếng nói của Zen, nói để mà chẳng hiểu chẳng thể nghĩ bàn
Don: lão này đam mê vũ thuật mà quên gốc, toẹt ra nhé......chẳng phải nội đan của lão 1000 người mới có 1 thành, 10 người có nửa tẩu hỏa nhập ma đó du, còn Ngạnh của ta 10 người luyện 9 người thành, nếu luyện từ 10t đến 20t là vừa sài, đến 50t cũng dc 30 năm hữu dụng..... khứa khứa!!!!!!
Lão nói chuẩn. Bở thế mới có vạn pháp. Luôn là lựa chọn và đánh đổi giữa ngắn hạn và dài hạn, mục tiêu và phương tiện, được và mất. Chỉ tiếc là tuổi trẻ thường ta muốn ôm cả trời và cả đất, để khi 50 tuổi nhìn lại thì mọi thứ đều ở ngoài vòng tay. Hố hố :))))))))))
 
Back
Top