VC-Thiền quán

Nói trung lão Tom lươn lẹo (lăng ba) lên khoái cái jjissu , mà jujisu cũng phát triển từ một toẹt kỹ bẻ gãy tay của 1 dòng judo nhật thôi
cái hay của nó là phải có nhận tài (xương khớp dẻo bền) nếu người thường chắc tuột khớp sớm, hay long cổ với mấy cái khóa đó
Tuy nhiên thiếu lâm nó có ưu thế của nó là luyện đại trà , thằng soldier nào cũng luyện dc, mà sơ ý thì vẫn ăn dc thằng jujissu tài năng kia. do vậy thiếu lâm mới thực sự là võ công đại chúng, người nào cũng có thể tới đỉnh (master)
TRên mạng thì 1 man taekwondo vẫn ưu thế hơn một jujsiu đá thằng kia vẫn sấp mặt. vấn đề là biết người có nghề đó đừng có mà chủ quan cho nó sáp vô hay túm dc tay chân
Bản môn không có tội, kẻ có tội chỉ là các môn đồ mà thôi :)))))))))
 
Bản môn không có tội, kẻ có tội chỉ là các môn đồ mà thôi :)))))))))
chủn đấy!
Lã cương có khi thầy Tom phải gọi sư thúc, vì ham danh mà tài kém bị tay bị thịt TỪ Đông Qua đánh gãy mũi, mà bị trục xuất bổn môn
Thầy coi trừng..võ là đạo, là thuật để yếu oánh mạnh, để phòng thân...không phải là món để thầy xưng bá..kẻo không cũng bị trục xuất môn hội hà aaaaaaaaa
 
Đây là nói 2 người ko biết võ nắm tay nhau để thấy sức mạnh của thể chất.
À, thầy Long le (Tiến Long) thì ổng là nhân tài võ học, học trò cưng chân truyền F1 của danh sư Ngô Sỹ Quý ngày xưa, thuộc về số ít rồi lão ợ :21:
Thầy Long thì sang Nga với Moldova oánh nhau tung giời với bọn Specnax của Ngố và chúng nó tâm phục khẩu phục rồi, mở cả võ đường ở bển dậy cho bọn Tây.
Thế hệ trẻ hơn thì có thằng Thụy Anh, sang Nga oánh giao lưu với Tây suốt, cũng vẻ vang võ Việt lắm, nhưng lão phải biết là nó cao gần 1.9 mét, nặng có xấp xỉ 100 kgs thôi à, kém gì bọn Tây về thể hình đâu :109:
Thông tin chuẩn. Có điều tài cỡ bản năng như cụ Tiến Long thì học môn nào rồi cũng tài thế cả, đó là suy nghĩ của tôi :)
Còn 1 ông nữa là ông Đông anh của Vinh sifu, cũng đệ tử của danh sư Quý, cũng tài kiểu cụ Long. Cũng đánh tây rụng như chuối.
Không tài mà thành thì có sifu Vinh đó. Tư chất không hơn người, nhưng ý chí thì kiên định và thực sự đam mê. Sifu Vinh là điển hình của cách tập cổ truyền, tích gió thành bão, đi đường dài được. Còn thông minh nhanh nhẹn thì lại thường đứt gánh giữa chừng cả ...
C'est là vie ...
 
chủn đấy!
Lã cương có khi thầy Tom phải gọi sư thúc, vì ham danh mà tài kém bị tay bị thịt TỪ Đông Qua đánh gãy mũi, mà bị trục xuất bổn môn
Thầy coi trừng..võ là đạo, là thuật để yếu oánh mạnh, để phòng thân...không phải là món để thầy xưng bá..kẻo không cũng bị trục xuất môn hội hà aaaaaaaaa
Thua chẳng sao, ăn nhau là thần thái. Thần thái mấy tay bại tướng của họ Từ tôi chẳng thấy được ông nào ...
 
Thông tin chuẩn. Có điều tài cỡ bản năng như cụ Tiến Long thì học môn nào rồi cũng tài thế cả, đó là suy nghĩ của tôi :)
Còn 1 ông nữa là ông Đông anh của Vinh sifu, cũng đệ tử của danh sư Quý, cũng tài kiểu cụ Long. Cũng đánh tây rụng như chuối.
Không tài mà thành thì có sifu Vinh đó. Tư chất không hơn người, nhưng ý chí thì kiên định và thực sự đam mê. Sifu Vinh là điển hình của cách tập cổ truyền, tích gió thành bão, đi đường dài được. Còn thông minh nhanh nhẹn thì lại thường đứt gánh giữa chừng cả ...
C'est là vie ...
Ý lão là thầy Nam Vinh à, lão cũng nắm rõ nội tình nhể, chắc cũng từng tập 1 thời gian chăng :1:
 
Cơ bản mà nói thì đa số các ông tập tành muốn ăn xổi cả nên đổ tại môn này phái kia, y như T+ rồi chê thị trường, ủy ban với lái, xa hơn là anh Giôn chị Na. Kể ra lỗi một phần cũng là ở cụ Kim Dung :)))
 
Cơ bản mà nói thì đa số các ông tập tành muốn ăn xổi cả nên đổ tại môn này phái kia, y như T+ rồi chê thị trường, ủy ban với lái, xa hơn là anh Giôn chị Na. Kể ra lỗi một phần cũng là ở cụ Kim Dung :)))
Môn phái nào cũng có cái hay cả, giờ ít người tâm huyết và kiên trì tập đến nơi đến chốn lắm.... nên giới trẻ chuyển sang tập on line chém bằng bàn phím, chê bai đủ cả, nghe mà nản.
 
Môn phái nào cũng có cái hay cả, giờ ít người tâm huyết và kiên trì tập đến nơi đến chốn lắm.... nên giới trẻ chuyển sang tập on line chém bằng bàn phím, chê bai đủ cả, nghe mà nản.
VX có bài ngưu lực chẳng thấy ông nào tập, chỉ thích đứng quay tay chém gió thôi :)
Bản chất của VX rất nguy hiểm vì nó vô tình, anh mà độc thì anh sẽ chết vì độc của anh chứ tôi không có ý hạ độc thủ với anh. Nhưng đó là nếu nắm được cái thần, còn chiêu thức thì cũng vậy vậy thôi đâu chả thế ...
Kể ra mình cũng đang chém gió, may xó này ít võ lâm đồng đạo qua lại :)))))))))))))
 
VX có bài ngưu lực chẳng thấy ông nào tập, chỉ thích đứng quay tay chém gió thôi :)
Bản chất của VX rất nguy hiểm vì nó vô tình, anh mà độc thì anh sẽ chết vì độc của anh chứ tôi không có ý hạ độc thủ với anh. Nhưng đó là nếu nắm được cái thần, còn chiêu thức thì cũng vậy vậy thôi đâu chả thế ...
Kể ra mình cũng đang chém gió, may xó này ít võ lâm đồng đạo qua lại :)))))))))))))
Ít nhất là trên này có tôi hiểu nên thầy cứ yên tâm du đẩy hay quay tay chém gió trên này với tôi :21::21::21:
Mà thầy cũng năng trò chuyện tí không Lão Thiết lão ấy lại không có hứng phun bài ra cho mà đọc :19:
 
Tuần này tỉnh thiền rôi làm gì đây các lão.
Mò đúng váy mà lời có tí. Chiên chứng chưa có lúc nào khó hơn. Khè.... khè.:1:
Tăc...tặc. nếu dễ thì mấy lão đã không lên núi phá sơn lâm, đâm hà bá nhể.
:102:
Khó phết, hay chuyển qua làm nghề Mộc cưa chân bàn chờ ngày lão Tom, Tam khởi nghĩa....
:21:
 
f1d9fed052128087d1737974450e5b-4565-7835-1558934742.jpg

Cừu Bảo Long
Cừu đấu Từ nhiều khả năng sẽ là ngày 4 hoặc 5/6, tuỳ thuộc vào sự kiện EM Legend ấn định vào hôm nào.
 
MÓn này lão Tom mê lắm, không biết Tom có phải hậu duệ nhà mãn châu không? hiiii
Con đường Anh Hùng đâu có bằng phẳng, thịt 4 5 cao đồ rồi
Lớp tập của mình có 1 cậu đã giỏi 2 môn: Bát cực quyền và võ đặc công VN, giờ nó lại luyện thêm VX, phải nói là nó nghiện võ luôn, nói và bàn về võ cả ngày không chán. Khâm phục nó lắm. Nó kể hồi trẻ nhà gần Sơn tây nhiều bộ đội lục quân. Cứ học được chiêu gì mới là lại ra gạ đánh nhau với bộ đội để kiểm chứng, nên độ thực chiến phải nói là đầy mình luôn :21:
Giờ nó bảo, ra đường nếu có va chạm, em toàn phải cười và xin lỗi trước, vì nếu trót không kiềm chế được thì nhẹ là đối phương vào bệnh viện, nặng có thể chết người => đi tù như bỡn :21:
 
Lớp tập của mình có 1 cậu đã giỏi 2 môn: Bát cực quyền và võ đặc công VN, giờ nó lại luyện thêm VX, phải nói là nó nghiện võ luôn, nói và bàn về võ cả ngày không chán. Khâm phục nó lắm. Nó kể hồi trẻ nhà gần Sơn tây nhiều bộ đội lục quân. Cứ học được chiêu gì mới là lại ra gạ đánh nhau với bộ đội để kiểm chứng, nên độ thực chiến phải nói là đầy mình luôn :21:
Giờ nó bảo, ra đường nếu có va chạm, em toàn phải cười và xin lỗi trước, vì nếu trót không kiềm chế được thì nhẹ là đối phương vào bệnh viện, nặng có thể chết người => đi tù như bỡn :21:
thầy quả đam mê võ thuật hiiiiiiii
võ...là vẽ, bắt chước. còn những người như thầy nói thực ra là bản năng rồi không gọi là võ, trên cả công phu. vì trong máu nó có sẵn kỹ thuật đánh người rồi hiiiiiiiiii :21::21::21:
 
thầy quả đam mê võ thuật hiiiiiiii
võ...là vẽ, bắt chước. còn những người như thầy nói thực ra là bản năng rồi không gọi là võ, trên cả công phu. vì trong máu nó có sẵn kỹ thuật đánh người rồi hiiiiiiiiii :21::21::21:
Đúng vậy. Vì thế không phải ai có võ cũng đều đánh nhau giỏi được :21:
Đánh nhau thì nhất đảm, nhì lược tức là Cản đảm, có máu và gan (gen bạo lực) đánh người nó quan trọng hơn kỹ thuật và chiêu thức.
 
Back
Top