VC-Thiền quán

Lão Chim phán kiểu lấy lệ thôi chứ lão ý cay Liv lắm vì cái màn lội ngược dòng thần thánh hôm trước của Liv :21::21::21::21::21:
ĐỘI HÌNH LIVERPOOL VS TOTTENHAM
- Liverpool (4-3-3): Allison; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Roberton; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Sadio Mane.

- Tottenham (4-3-1-2): Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Danny Rose; Sissoko, Wanynama, Eriksen; Dele Alli; Harry Kane, Lucas Moura.
Live có sao sala hiệu số bàn thắng 3 trận 1 bàn. gần đây 0.7 trận/bàn
Totter: có ha sông min hot boy châu á, man of korea là thần tượng các bà thím V :21::21::21::21::21:, ngoài ra còn có Kane trẻ khỏe hiệu số cao như cô gái Hà lan

Liverpool: những người thích lặn ngụp trong hồ, thành ra chuyên về nhì hiiiiiiii
Do vậy khả năng là Totter thắng 3-1 khứa khứa!!
 
À trái tim phụ nữ thì thường phi thể thao, không tính :)))))))))))))))
hồi 2001 em về vn , có anh bạn đi chơi cùng rất thích MU , cứ 9h tối t7 cn rủ em lên mebpub metropole hn uống chivas rồi xem bóng. bữa đó Mu vs arsenal anh ta bẩu em chọn 1 đội, nhìn HLV em chọn arsenal, đến mùa 2005 em chọn mourino; đến 2008 bận quá thì thôi ko đi xem nữa
Năm nay lại rảnh rỗi hơn, em xem mancity với liv; thằng e làm blv kênh K+ ; giọng nó hay có sức sống cũng chịu làm clip nên em khoái xem nó bình và thấy thích Pochettino - vạy thôi à :1cool_byebye:
 
Thích Arsenal thời Dennis Bergkamp, Anelka, Suker, Henry, Pires và Viera cơ, nhưng giờ ko hiểu sao vẫn có chút thiện cảm với nó chứ không ghét. Cả giải Anh chỉ không ưa mỗi MU của ông cụ tay run run mũi tím ngắt, có lẽ vì đám fan cuồng của nó :21:
Hồi ấy Bergkamp nó cứ xiên khe và Anelka chạy tuôn xuống là ý như rằng có bàn thắng, mê vãi :1:
Arsenal thời đó thực sự là thêu hoa dệt gấm, đẹp không tì vết khi họ ở cửa trên, còn chú Bergkamp sợ máy bay đó công nhận có nhãn quan và cả kỹ năng vừa đẹp vừa hiệu quả ...
Liverpool chả bao giờ thêu hoa dệt gấm, nhưng ở những trận cân não nhất thì thấy được bản lĩnh của nhà vô địch. Tôi thích những khoảnh khắc đó là chính, còn bình thường Liv đá cũng hơi nhà quê kiểu ít cập nhật 4.0 trong bóng đã, đại khái thế :))))
 
1141534421.jpg.0.jpg

Hong-sung-thu-2-cua-Tottenham.jpg

Son He Min ...cầu thủ ăn gian ghi bàn vào lười VN. lên ủng hộ hắn...Totter vô địch thì có nghĩa V chỉ thua đội vô địch khứa khứa !!!!!!!!!
 
hồi 2001 em về vn , có anh bạn đi chơi cùng rất thích MU , cứ 9h tối t7 cn rủ em lên mebpub metropole hn uống chivas rồi xem bóng. bữa đó Mu vs arsenal anh ta bẩu em chọn 1 đội, nhìn HLV em chọn arsenal, đến mùa 2005 em chọn mourino; đến 2008 bận quá thì thôi ko đi xem nữa
Năm nay lại rảnh rỗi hơn, em xem mancity với liv; thằng e làm blv kênh K+ ; giọng nó hay có sức sống cũng chịu làm clip nên em khoái xem nó bình và thấy thích Pochettino - vạy thôi à :1cool_byebye:
3 ông 3 xì tai chả liên quan gì mà mình thích là mình vote thôi :)
 
Live có sao sala hiệu số bàn thắng 3 trận 1 bàn. gần đây 0.7 trận/bàn
Totter: có ha sông min hot boy châu á, man of korea là thần tượng các bà thím V :21::21::21::21::21:, ngoài ra còn có Kane trẻ khỏe hiệu số cao như cô gái Hà lan

Liverpool: những người thích lặn ngụp trong hồ, thành ra chuyên về nhì hiiiiiiii
Do vậy khả năng là Totter thắng 3-1 khứa khứa!!
Liv - Tot 3 -1, không nói nhiều :3D_50:
Rất cần 1 cái icon AR15 ...
 
3 ông 3 xì tai chả liên quan gì mà mình thích là mình vote thôi :)
có 1 vấn đề trong bóng đá e hơi lăn tăn nhẹ, bữa bán kết lượt về Liv vs Barca ace vc bảo trận đó siêu diễn do tiền dồn 1 cửa barca quá kinh.
em cứ nghĩ về mặt cảm xúc, nếu bóng đá - 1 môn thể thao- phi logic vậy mà diễn và đạt đến cung bậc cảm xúc trào dâng nước mắt đến vậy thì quả là thiên tài dẫn dắt đám đông. Đêm sau nhìn Pochettino nằm dưới sân cỏ và khóc òa rất thật như vậy, ae cũng nói là trận đó siêu diễn. 1 cậu làm cùng e bên này còn nói về trận chung kết wc 2018 khi đang đá thì có 1 cđv nhảy xuống sân sau đó nhịp độ trận đấu đã thay đổi và lợi thế cho Pháp.
 
VN chắc còn lâu mới có được cầu thủ thế này nhỉ. Lứa HAGL đến vậy thôi, có lẽ chờ VinFootball may ra ... :)
My dream!
bòng đá anh pải nói qua thành công, giải pre giờ phủ sóng toàn V hiiiiii trong khi cũng kịp sản sinh ra một đội trẻ, không pải ANh gặp may vừa rồi, vô vòng trong. mà nhân lực nó ngon. tay Kane này ghi 6 pàn thì pải. đủ trò: gần, xa, oánh đầu, đá pạt phải nói là quá toẹt về đào tạo. hay hơn nữa chỉ còn là tiềm năng cá nhân thôi
Song he min thì quá toẹt nữa cầu thủ á châu thành công đầu tiên đầu tiên trong bóng đá. người có thể kéo team totter đến ngôi vô địch. trước có park he xx của MU nhưng không bằng, mà chạy như trâu, kỹ thuật có lẽ không bằng
Một đội hai sao thế ...còn không vote cho nó thầy Tom :3D_28::3D_28::3D_28:
 
có 1 vấn đề trong bóng đá e hơi lăn tăn nhẹ, bữa bán kết lượt về Liv vs Barca ace vc bảo trận đó siêu diễn do tiền dồn 1 cửa barca quá kinh.
em cứ nghĩ về mặt cảm xúc, nếu bóng đá - 1 môn thể thao- phi logic vậy mà diễn và đạt đến cung bậc cảm xúc trào dâng nước mắt đến vậy thì quả là thiên tài dẫn dắt đám đông. Đêm sau nhìn Pochettino nằm dưới sân cỏ và khóc òa rất thật như vậy, ae cũng nói là trận đó siêu diễn. 1 cậu làm cùng e bên này còn nói về trận chung kết wc 2018 khi đang đá thì có 1 cđv nhảy xuống sân sau đó nhịp độ trận đấu đã thay đổi và lợi thế cho Pháp.
Chắc chắn là có những cố gắng để dàn xếp, nhưng không thể mua cả cụm như VN được. Và trước hàng triệu cặp mắt thì các trò diễn sẽ chỉ có thể dừng ở mức tác động kiểu làm gián đoạn, hoặc các pha ngoài đường hầm thôi ...
 
My dream!
bòng đá anh pải nói qua thành công, giải pre giờ phủ sóng toàn V hiiiiii trong khi cũng kịp sản sinh ra một đội trẻ, không pải ANh gặp may vừa rồi, vô vòng trong. mà nhân lực nó ngon. tay Kane này ghi 6 pàn thì pải. đủ trò: gần, xa, oánh đầu, đá pạt phải nói là quá toẹt về đào tạo. hay hơn nữa chỉ còn là tiềm năng cá nhân thôi
Song he min thì quá toẹt nữa cầu thủ á châu thành công đầu tiên đầu tiên trong bóng đá. người có thể kéo team totter đến ngôi vô địch. trước có park he xx của MU nhưng không bằng, mà chạy như trâu, kỹ thuật có lẽ không bằng
Một đội hai sao thế ...còn không vote cho nó thầy Tom :3D_28::3D_28::3D_28:
Đồng ý là hay, nhưng dưới áp lực cao thì mọi thứ đều sẽ vận hành không theo kiểu thông thường. Chịu được áp lực cỡ C1 ở Anh chỉ có Liv, Mu thời trước và Chelsea. Tot cần thêm thời gian. Kết luận vẫn là 3-1 nghiêng về Liv thôi :3D_28:
 
Lão Chim phán kiểu lấy lệ thôi chứ lão ý cay Liv lắm vì cái màn lội ngược dòng thần thánh hôm trước của Liv :21::21::21::21::21:
Vòng bán kết, mọi người mong chờ chung kết giữa Bar vs Ajax, nhưng không ngờ cả hai chú đều dừng bước, trong bóng đá cái gì cũng có thể. Thầy cứ mơ Liv vô địch đi nhé :21::21::21:
 
Tối hậu thư từ Trung Quốc: 'Đừng bảo là không nói trước'
Một cuộc chiến thảm khốc đang ở phía trước và dường như còn chưa thực sự bắt đầu sau khi Trung Quốc đưa ra một tuyên bố lịch sử. Vũ khí tối thượng đã được tiết lộ, vấn đề chỉ còn là thời gian và một cơ hội cuối cùng.
Động thái nước cùng, TQ chuẩn bị áp chiêu "tiên hạ thủ vi cường"...thầy Tom cho biết các chiêu có thể áp???
+ Trung: ám sát, thầy bói cũng nói về khả năng này cuối nhiệm kỳ ?
+ Tấn công taiwan ??? mỹ có ảnh hưởng gì?
+ cắt đất hiếm, V nó lại hưởng lợi ??
+ bán trái phiếu, ai đi đường đó
+ Tấn công wasing ton ??? cùng nhau về đồ đá
thầy là trí giả, mong chỉ 1 con đường chính xác hiiiiiiiiii
 
châu âu già cụ, ANh lê có già tổ...nó vẫn trọng lịch sử, chắc totterham chưa có lịch sử (thành tích cup), dìm cho die luôn
Liverpool vô địch là xứng đáng rồi, nhưng thắng 1 thằng chẳng có truyền thống lịch sử & kinh nghiệm gì như Gà tốt mà ăn Penalty ngay phút đầu xong về thủ cả trận thì CK nhạt là phải :1:
 
châu âu già cụ, ANh lê có già tổ...nó vẫn trọng lịch sử, chắc totterham chưa có lịch sử (thành tích cup), dìm cho die luôn
Tùy tầm cỡ giải đấu mà lão. Yếu tố lịch sử và truyền thống quyết định niềm tin chiến thắng. Ở cấp độ nào đó thì niềm tin là yếu tố chiếm tỷ trọng rất lớn so với trình độ chuyên môn hay may mắn. Mà nói chung tôi đoán trúng nên nói thế nào lão cũng phải chịu thôi hiiiiiiiiiiiiiii
Liverpool vô địch là xứng đáng rồi, nhưng thắng 1 thằng chẳng có truyền thống lịch sử & kinh nghiệm gì như Gà tốt mà ăn Penalty ngay phút đầu xong về thủ cả trận thì CK nhạt là phải :1:
Kể cũng nhạt. Nhưng thôi ko vấn đề gì lắm vì Liv đã có chiếc cúp thứ 6, vẫn hơn là một trận cầu hay mà ko đoạt cúp :)
 
Tối hậu thư từ Trung Quốc: 'Đừng bảo là không nói trước'

Động thái nước cùng, TQ chuẩn bị áp chiêu "tiên hạ thủ vi cường"...thầy Tom cho biết các chiêu có thể áp???
+ Trung: ám sát, thầy bói cũng nói về khả năng này cuối nhiệm kỳ ?
+ Tấn công taiwan ??? mỹ có ảnh hưởng gì?
+ cắt đất hiếm, V nó lại hưởng lợi ??
+ bán trái phiếu, ai đi đường đó
+ Tấn công wasing ton ??? cùng nhau về đồ đá
thầy là trí giả, mong chỉ 1 con đường chính xác hiiiiiiiiii
Tôi thấy chả có kế gì khả dĩ. Khả dĩ nhất là chấp nhận lùi một bước và tính kế lâu dài, nhưng như vậy thì vị trí thủ lĩnh suốt đời lại lung lay nên quá khó chấp nhận với anh Tập. Còn lại thì tôi thấy thua toàn tập, càng giãy càng bị siết chặt hơn. Bán trái phiếu thì 1 là có thằng mua ngay, 2 là vi phạm cam kết. Tấn công quân sự thì quân đội nhân dân chưa bao giờ tác chiến ngoài lãnh thổ nên quá ít cơ hội chiến thắng. Ám sát thì 5 ăn 5 thua, vì CIA là bậc thầy của ám sát với lật đổ, Trung Nam Hải đấu CIA có lẽ giống HAGL đấu với Liverpool :))))

Cái khó của các chế độ độc tài là không có khả năng kiềm chế tham vọng của thủ lĩnh, mà thủ lĩnh thì chỉ được bơm tin tốt nên lúc tất tay thường là lúc chuẩn bị ngỏm củ tỏi :)
 
Tùy tầm cỡ giải đấu mà lão. Yếu tố lịch sử và truyền thống quyết định niềm tin chiến thắng. Ở cấp độ nào đó thì niềm tin là yếu tố chiếm tỷ trọng rất lớn so với trình độ chuyên môn hay may mắn. Mà nói chung tôi đoán trúng nên nói thế nào lão cũng phải chịu thôi hiiiiiiiiiiiiiii

Kể cũng nhạt. Nhưng thôi ko vấn đề gì lắm vì Liv đã có chiếc cúp thứ 6, vẫn hơn là một trận cầu hay mà ko đoạt cúp :)
Bravo! :3D_11:
thầy Tom quả có trái tim ...lạnh, bản năng chiên chứng, oánh bóng hiiiiiiiii
 
Back
Top