VC-Thiền quán

Đồng Yuan cũng bị dính toẹt chiu này (mặc dù chưa kết tội như xứ V), hệ quả CNY tăng dựng đứng...trong khi quỹ dự trự ngoại hối của nó khổng văn lồ.
Có khi nào VND cũng chạy theo mô hình bị nắm đầu dựng đứng lên như CNY ko ạ? Thế thì đám xuất khẩu Top 10 dễ ăn cám ạ? Em đang lo (dẫu biết có lo cũng ko được gì...)
Chơi với M là vậy rồi..Jap Hàn cũng thặng dư TM dương mười mấy hai mươi năm ..rồi mới bị nó đập thật cho lên bờ xuống ruộng. chưa kể đang lúc nó mở thớt với bé Na.
Lưu ý là V cái tỷ lệ nội địa cực thấp, thặng dư ấy cơ bản của dn m....hiện chưa có cơ sở đâu
chắc ăn trước mắt
+ ngoại giao tốt
+ pải trú trọng tăng trưởng bản chất (phát triển) chứ coi trọng con số (tăng trưởng %) thì thiệt hại kép
+ đừng bi quan quá....văn hóa tây là vậy. nói vui là vợ chồng tây nó kiss nhau trên 10 năm đã là thành công. chứ đâu có ..mãi mãi
 
Chơi với M là vậy rồi..Jap Hàn cũng thặng dư TM dương mười mấy hai mươi năm ..rồi mới bị nó đập thật cho lên bờ xuống ruộng. chưa kể đang lúc nó mở thớt với bé Na.
Lưu ý là V cái tỷ lệ nội địa cực thấp, thặng dư ấy cơ bản của dn m....hiện chưa có cơ sở đâu
chắc ăn trước mắt
+ ngoại giao tốt
+ pải trú trọng tăng trưởng bản chất (phát triển) chứ coi trọng con số (tăng trưởng %) thì thiệt hại kép
+ đừng bi quan quá....văn hóa tây là vậy. nói vui là vợ chồng tây nó kiss nhau trên 10 năm đã là thành công. chứ đâu có ..mãi mãi
Vote lão 1 vote, lão bình càng ngày càng mềm mại uyển chuyển và gần gũi với nông dân chúng tôi :1cool_byebye:
 
Em cũng đồng ý với Tom ca ạ. Chính trị là công cụ, là trò chơi của giai cấp thống trị. Do đó mọi học thuyết chính trị đều sinh ra để phục vụ cho giai cấp này.
Số ít luôn hưởng lợi, dựa trên thặng dư của cải của số đông. Quan tọng là làm sao để số đông ngoan ngoãn hiến dâng cho mềnh... mới hay!
Tư tưởng lớn gặp nhau đã đành, tư tưởng bé cũng gặp nhau bồm bộp ...
Chính trị cũng như nghệ thuật hay tôn giáo, là nhu cầu thiết yếu của xã hội. Nghĩ vậy thì thấy mọi thứ cũng phình phường thôi. Mọi lý luận đều là màu xám vì thực ra đều là cờ đến tay ai người ý phất cả thôi, có phải lý luận hay hơn mà được phất cờ đâu :)))
 
Tư tưởng lớn gặp nhau đã đành, tư tưởng bé cũng gặp nhau bồm bộp ...
Chính trị cũng như nghệ thuật hay tôn giáo, là nhu cầu thiết yếu của xã hội. Nghĩ vậy thì thấy mọi thứ cũng phình phường thôi. Mọi lý luận đều là màu xám vì thực ra đều là cờ đến tay ai người ý phất cả thôi, có phải lý luận hay hơn mà được phất cờ đâu :)))
Thầy càng ngày càng vị bản thân đấy hiii có vẻ màu sơn zenc giảm bạc màu. Bàn chuyện như thể cờ đến tay thầy. thầy là tân chủ tạch :3D_12:
Với nhan đề Để chính sách đối ngoại của Mỹ phục vụ tầng lớp trung lưu tốt hơn, báo cáo lập luận rằng các chính sách hoặc đề xuất đường hướng đối ngoại hiện tại không nhận được ủng hộ rộng rãi.
chủn bị theo đuôi soros ?
 
tại sao soros theo đuổi chủ nghĩa xh mở:
+ đơn giản vì CN cá nhân sẽ dần đi vào độc đoán, chuyên quyền. nhẹ như indo là 30 năm. nặng như thanh triều là vài trăm năm.
+ thần thánh cá nhân là sai lầm nhớn nhất của con người. Trong cuốn xh mở soros đã nói ồi. còn theo thuyết âm dương thì con người có : sinh trưởng trụ tử, hôm nay đẹp giai ngày mai da nhăn là bình pườn. XH tuyệt không thể sống dựa trên niềm tin 1 cá nhân hoàn hảo. vì sác xuất đó gần như dưới 1%. rồi cá nhân lại truyền cho đàn em, con cái...mà đa pần làm kém hơn.
Từ Tần đế đã chứng minh như thế, tần nhị đế là mặt trái cửa nhất đế hiiii
+ xh mở tứ là duy trì xh phất triển cao dài nâu. đó chính là môi trường cho TRUNG LƯU hưởng thụ
mà trung lưu hưởng thì thóc ở đâu....không pải là hiiiiiiii
 
tại sao soros theo đuổi chủ nghĩa xh mở:
+ đơn giản vì CN cá nhân sẽ dần đi vào độc đoán, chuyên quyền. nhẹ như indo là 30 năm. nặng như thanh triều là vài trăm năm.
+ thần thánh cá nhân là sai lầm nhớn nhất của con người. Trong cuốn xh mở soros đã nói ồi. còn theo thuyết âm dương thì con người có : sinh trưởng trụ tử, hôm nay đẹp giai ngày mai da nhăn là bình pườn. XH tuyệt không thể sống dựa trên niềm tin 1 cá nhân hoàn hảo. vì sác xuất đó gần như dưới 1%. rồi cá nhân lại truyền cho đàn em, con cái...mà đa pần làm kém hơn.
Từ Tần đế đã chứng minh như thế, tần nhị đế là mặt trái cửa nhất đế hiiii
+ xh mở tứ là duy trì xh phất triển cao dài nâu. đó chính là môi trường cho TRUNG LƯU hưởng thụ
mà trung lưu hưởng thì thóc ở đâu....không pải là hiiiiiiii
Mấy cái này có gì mới đâu :16:
 
btcusd-mn1-first-prudential-markets.png

CHán đô đốc quá ỏi. hông biết Bit có đạt 50.000?
 
Dạ, khoảng 100k là giá trị hợp lý của Bit ạ. Nhưng cơ bản là ai dám cầm tới đó? Em biết 1 ông, để xem ổng có cầm đến mốc 100k như ổng nói ko?
Hàng ổng khoe khi Bit về lại đỉnh, tới giờ vẫn hold ạ.
C27CC0F3-652B-4961-935C-81393D17A806.jpeg
 
tại sao soros theo đuổi chủ nghĩa xh mở:
+ đơn giản vì CN cá nhân sẽ dần đi vào độc đoán, chuyên quyền. nhẹ như indo là 30 năm. nặng như thanh triều là vài trăm năm.
+ thần thánh cá nhân là sai lầm nhớn nhất của con người. Trong cuốn xh mở soros đã nói ồi. còn theo thuyết âm dương thì con người có : sinh trưởng trụ tử, hôm nay đẹp giai ngày mai da nhăn là bình pườn. XH tuyệt không thể sống dựa trên niềm tin 1 cá nhân hoàn hảo. vì sác xuất đó gần như dưới 1%. rồi cá nhân lại truyền cho đàn em, con cái...mà đa pần làm kém hơn.
Từ Tần đế đã chứng minh như thế, tần nhị đế là mặt trái cửa nhất đế hiiii
+ xh mở tứ là duy trì xh phất triển cao dài nâu. đó chính là môi trường cho TRUNG LƯU hưởng thụ
mà trung lưu hưởng thì thóc ở đâu....không pải là hiiiiiiii
Trời dét căm căm thế này... hỏi sao mấy ông đánh dậm tôm cua lại có mầu xám... hiiii( mùa đông rét)
Tóm lại: loằng ngoằng mãi cũng chỉ là vấn đề" mấy miếng thịt cô, chú giấu ở mô..."(giai cấp và lợi ích).
Nhà chùa thì nói: chớp satna, vô thường cả thôi...
Mấy ông chứng thì: tăng giá là hợp lý, không tăng là chưa hợp lý lắm.
.... :1:... các lão hỉ?
:21:.:21:.:21:
 
T7 mùa vu lan nhớ mẹ!
Trời thì xanh, mây thì trắng, lác đác vài đọt mưa như lòng ai đã dịu chợt cồn cào, ồn ào như quá khứ gọi về..
Ck đỏ vỏ xanh lòng... dập dìu nhảy múa, lúc nhanh lúc chậm, lúc thanh lúc nhẹ, Ck đợi mùa báo cáo cuối năm, covi cơ bản có thuốc chữa...
Lão Tom phi thân thoăn thoắt... nhưng mắt liếc như điện soẹt vào mấy con hàng trong tầm ngắm... cũng có vẻ muốn đứng lại dùng nhất dương chỉ điểm vài đường cho đỡ nghiền...
Lão Tam đang ngồi 1 góc quán thiền, tay kia cốc cốc, mắt vẻ lim dim nhưng tay này mò vào đĩa tiền cúng phỉnh, xem nặng nhẹ thế nào, cũng đặng nhất thời xông tới... cướp trên dàn mướp... kkk
.... các traders khác túm 5, tụm bẩy, mỗi nhóm 1 góc bàn vừa ăn bánh thưởng trà, mắt cũng đâu có dời bảng điện...nhất thời đề khí đan điền, tay kia đều ẩn dấu chưởng phong dưới bàn.

Khung cảnh nhìn thoáng thì có vẻ tĩnh lặng, nhưng dương khí, âm chưởng đang bay ngút đè nặng không khí quán thiền.....thật là khẩn chương và bí mật...

Haiza, Chứng trường đúng là đừng hỏi.. không khí lúc nào cũng nhuốm màu âm u , và nguy hiểm như vậy...

KL: Ck chỉ đợi... vùng lên. Vào xớm cũng tốt, mà nhởn nha qua T7 cô hồn cũng chẳng sao....
... Còn mấy lão già như tui thì vưỡn thể vì: " ăn rồi còn chẳng biết đã ăn chưa, trời mưa trời nắng còn chẳng biết chạy vào nhà"... ờ... hờ... nó vậy.

:21::21::21:

G/L.
.... Bói bù mà đúng... hiii
Thôi, hoan hỉ, hoan hỉ và thành thực chúc mừng cho các trái chủ.... từ vô thủy kiếp ....đã được ăn chọn con sóng từ T7 tới nay và hoàn thành chứng đạo cho năm 2020.
Sau 1, 2 tuần nữa thì hạ hồi phân giải. Tôi dừng lại hỏi gió và mây Chứng đỉnh tới là khi nào..... chúc quán thiền vui vẻ hoan ca.
G/L. Hiiiii
 
Last edited:
Trời dét căm căm thế này... hỏi sao mấy ông đánh dậm tôm cua lại có mầu xám... hiiii( mùa đông rét)
Tóm lại: loằng ngoằng mãi cũng chỉ là vấn đề" mấy miếng thịt cô, chú giấu ở mô..."(giai cấp và lợi ích).
Nhà chùa thì nói: chớp satna, vô thường cả thôi...
Mấy ông chứng thì: tăng giá là hợp lý, không tăng là chưa hợp lý lắm.
.... :1:... các lão hỉ?
:21:.:21:.:21:
Ái ố hỉ nộ, nhìn thì loằng ngoằng nhưng chỉ vòng quanh vậy thôi.
Vậy cớ chi mà không hoan hỉ lão hỉ :21:.:21:.:21:
 
.... Bói bù mà đúng... hiii
Thôi, hoan hỉ, hoan hỉ và thành thực chúc mừng cho các trái chủ.... từ vô thủy kiếp ....đã được ăn chọn con sóng từ T7 tới nay và hoàn thành chứng đạo cho năm 2020.
Sau 1, 2 tuần nữa thì hạ hồi phân giải. Tôi dừng lại hỏi gió và mây Chứng đỉnh tới là khi nào..... chúc quán thiền vui vẻ hoan ca.
G/L. Hiiiii
Một khi đám đông đã chuyển động theo cùng một hướng thì tất cả chỉ là muỗi thôi lão :33:
 
Back
Top