VC-Thiền quán

Chẳng hiểu mấy lão thiền sư trong đây làm ăn như thế nào mà để chị Đại vào đây dạy thiền cho mấy lão không biết :19:
Đó gọi là chia sẻ. Tôi pot nhạc cho lão đâu có nghĩa tôi dạy lão về âm nhạc?
Mà dạy thì cũng chả vấn đề gì, ông nào nghe rồi thì thôi chưa biết thì nghe. Hay lão cũng đang tính đổ ít xăng vào quán :19:
 
Style của tui khác với mọi người, đã nói rõ trên đây rồi. Một năm tui làm một vụ, kiên nhẫn chọn con mồi cho thật to rồi quất hết tiền vào đó chứ không thèm ăn rau... Mua bán như thế vừa không mất thời gian vừa đỡ tốn hao công sức. Nghề này vốn nhàn, tại mọi người thích làm cho nó khổ cực như lão Tom, Thiết... Cứ mua mua, bán bán giống như bị nghiện trade vậy :15:
Sóng vừa rồi có thể tui đã bị miss nhưng với kiểu giao dịch bảo thủ như thế này mấy năm nay tui chưa phải cắt lỗ một cổ nào cả :15:
Chúc mừng lão. Chứng thì sợ gì miss với không miss, lúc nào chả đầy cơ hội chỉ nó đến dưới hình thức nào mà thôi.
 
Đó gọi là chia sẻ. Tôi pot nhạc cho lão đâu có nghĩa tôi dạy lão về âm nhạc?
Mà dạy thì cũng chả vấn đề gì, ông nào nghe rồi thì thôi chưa biết thì nghe. Hay lão cũng đang tính đổ ít xăng vào quán :19:
Chắc là thời điểm chia sẻ, trước sau không share lại share ngay lúc mấy ông thiền sư tranh nhau ăn đậu phụ :21:
Tui khoái xem phim Hỏa thiêu Thiếu Lâm tự :21:
 
Chắc là thời điểm chia sẻ, trước sau không share lại share ngay lúc mấy ông thiền sư tranh nhau ăn đậu phụ :21:
Tui khoái xem phim Hỏa thiêu Thiếu Lâm tự :21:
Đơn giản vì thấy đời sống tinh thần của đại đa số dân chúng lầm than quá cụ ạ. Rất thương và giận.
Trước đây mình cũng chỉ đôi lần nghe thầy Thích Nhất Hạnh. Còn chính là từ tự quan sát mà nhận thức thôi. Nhưng để cứu giúp người khác, cần một người có đủ uy tín và sức ảnh hưởng như thầy TNH.
 
Last edited:
Chắc là thời điểm chia sẻ, trước sau không share lại share ngay lúc mấy ông thiền sư tranh nhau ăn đậu phụ :21:
Tui khoái xem phim Hỏa thiêu Thiếu Lâm tự :21:
Lão cũng khéo PR, hỏa thiêu thiếu lâm tự để lão mở lại manh quán...vì lão sẽ nói thiếu lâm cũng không cứu dc ai ???
 
Đơn giản vì thấy đời sống tinh thần của đại đa số dân chúng lầm than quá cụ ạ. Rất thương và giận.
Rằm tháng 7, đốt vàng mã, cúng bái búa xua cả.
Trước đây mình cũng chỉ đôi lần nghe thầy Thích Nhất Hạnh. Cái chính là từ tự quan sát mà nhận thức thôi. Nhưng để cứu giúp người khác, cần một người có đủ uy tín và sức ảnh hưởng như thầy TNH.
Ông già Noel có thật không???
cây cứng sẽ có ngày gãy cổ, rất nhiều vị thầy (triết học vô thần)...nói cứng nhưng về già thì trở lên mê tín, vì lúc đó sức mạnh bản thân đã giảm, í chí đã mòn.....khi chiều tà tứ phươn không trỗ nương tựa về tinh thần...do vậy đừng lên thương hại ai....hãy nghiên cứu họ và kiểm chứng hiiiiii
NB: rất nhiều giáo sư, sinh viên...coi thườn giáo lí cũ nhưng lại lao vào giáo lí mới (tân t địa)
 
Ông già Noel có thật không???
cây cứng sẽ có ngày gãy cổ, rất nhiều vị thầy (triết học vô thần)...nói cứng nhưng về già thì trở lên mê tín, vì lúc đó sức mạnh bản thân đã giảm, í chí đã mòn.....khi chiều tà tứ phươn không trỗ nương tựa về tinh thần...do vậy đừng lên thương hại ai....hãy nghiên cứu họ và kiểm chứng hiiiiii
NB: rất nhiều giáo sư, sinh viên...coi thườn giáo lí cũ nhưng lại lao vào giáo lí mới (tân t địa)
Vì già bị lẫn thôi :21:
Tôi đọc sách còn phải chọn thời điểm ông viết sách chín muồi chứ non quá cũng ko đc, già quá cũng ko xong :1:
 
Vì già bị lẫn thôi :21:
Tôi đọc sách còn phải chọn thời điểm ông viết sách chín muồi chứ non quá cũng ko đc, già quá cũng ko xong :1:
thời điểm là một nghệ thuật như chọn cổ hiiii kiểu ông "hạt gạo làng ta" giờ mà nghe sp hiện của ông (lúc trung niên) hóa ra pình pườn :21::21::21:
 
Ông già Noel có thật không???
cây cứng sẽ có ngày gãy cổ, rất nhiều vị thầy (triết học vô thần)...nói cứng nhưng về già thì trở lên mê tín, vì lúc đó sức mạnh bản thân đã giảm, í chí đã mòn.....khi chiều tà tứ phươn không trỗ nương tựa về tinh thần...do vậy đừng lên thương hại ai....hãy nghiên cứu họ và kiểm chứng hiiiiii
NB: rất nhiều giáo sư, sinh viên...coi thườn giáo lí cũ nhưng lại lao vào giáo lí mới (tân t địa)
Giáo lý sinh ra đâu phải để đưa lên bàn thờ? việc người ta tìm kiếm giáo lý mới chả phải là vấn đề gì cả. Số mệnh của giống người là đi tìm, tìm gì và để làm gì thì ... tùy duyên thôi.
Hoa kia tỏa hương mà không cần giáo lý gì cả. Vấn đề chỉ là lão Thiết thì không phải hoa nên muốn tỏa hương phải có lý do, hơn nữa hương của lão may ra có bà răng thâm là chịu nổi thôi :)))
 
thời điểm là một nghệ thuật như chọn cổ hiiii kiểu ông "hạt gạo làng ta" giờ mà nghe sp hiện của ông (lúc trung niên) hóa ra pình pườn :21::21::21:
Nói thời điểm là phải nói sau khi chọn cổ rồi chứ, lão dạo này hồ đồ quá hiiiiiii
Nếu là bóng chuyền thì đập khi bóng nhú là thích nhất nếu thằng chuyền 2 ngon, bóng đá thì vô lê khi bóng chạm đất nảy lên đúng tầm. Bóng khác thì tôi không biết :21::21::21:
 
Giáo lý sinh ra đâu phải để đưa lên bàn thờ? việc người ta tìm kiếm giáo lý mới chả phải là vấn đề gì cả. Số mệnh của giống người là đi tìm, tìm gì và để làm gì thì ... tùy duyên thôi.
Hoa kia tỏa hương mà không cần giáo lý gì cả. Vấn đề chỉ là lão Thiết thì không phải hoa nên muốn tỏa hương phải có lý do, hơn nữa hương của lão may ra có bà răng thâm là chịu nổi thôi :)))
giáo lí không lên bàn thờ thì giờ này lão hành bằng cái gì??? giáo lí chân chính không lên bàn thờ thì tà giáo sẽ thay
với lại lên bàn hay xuống đâu pải do lão quyết nhể
hoa hay gốc cây cái nào chả tỏa hương nhể...có điều lão thích hay hông thui ...cũng như pà răn chắn thích mùi hương nặng nước hoa páp (làm bằng pân bò xạ) chỉ có lão thích thì ..tui chịu
 
Nói thời điểm là phải nói sau khi chọn cổ rồi chứ, lão dạo này hồ đồ quá hiiiiiii
Nếu là bóng chuyền thì đập khi bóng nhú là thích nhất nếu thằng chuyền 2 ngon, bóng đá thì vô lê khi bóng chạm đất nảy lên đúng tầm. Bóng khác thì tôi không biết :21::21::21:
lão lại kiếm chiện rùi....bóng đá thui...quả vô lê sống (đá lối) tức là không chạm đất mới là siêu pẩm mà hiiiiiii hay quả titi kaka luồn kim sẻ chỉ mười mấy hai chục đườn, hay quả sô lô từ cuối sân của maradona, messi ...cũng là siêu pẩm...thế nó mới quá khó
21.gif
21.gif
21.gif
 
Giáo lý sinh ra đâu phải để đưa lên bàn thờ? việc người ta tìm kiếm giáo lý mới chả phải là vấn đề gì cả. Số mệnh của giống người là đi tìm, tìm gì và để làm gì thì ... tùy duyên thôi.
Hoa kia tỏa hương mà không cần giáo lý gì cả. Vấn đề chỉ là lão Thiết thì không phải hoa nên muốn tỏa hương phải có lý do, hơn nữa hương của lão may ra có bà răng thâm là chịu nổi thôi :)))
Phật pháp nhiệm màu!
Ông già Noel có thật không???
tôi chỉ nói đơn giản về cái tối thắng của nhân quả luận. với hàng hành giả nguy hiểm ở trỗ họ là thanh văn, nói chuyện leo nẻo nhưng giáo lí như học bài thuộc vậy thôi. kết quả chẳng bao nhiêu, đôi khi cây ngọt lại cho trái đắng, vì đến 1 lúc nào đó tự nhiên họ xét lại và chả tin giáo lí đó nữa. đây chính là páp hủy
Nếu nói với người theo thuyết vô thần về tâm linh thì cũng như nước đổ đầu vịt, hay bàn chiện bán vịt trời vậy thôi.
Vậy thôi bàn một cái giản đơn là nhân quả, người theo vô thần thường dễ tự tôn thái quá, tự cho mình là tề thiên, nhưng thực ra anh ta cũng chỉ là 1 bọt nước vậy thôi. vậy lên anh ta chả làm dc gì nhiều trong đời, và anh ta bất lực..........
Vì vô thần lên rất dễ dẫn đến tự diệt vong, sống gấp...chả sợ ai, chả vun trồng chả tích đức....mây mây. kết quả là ANh ta sẵn sàng ăn chơi, phạm páp....con cái anh ta theo lối đó mà học, kết quả khi già anh ta sẽ bị con quăng vô viện dưỡng lão....hoặc đi ăn mày
Đó là cái quả của người tin vào thuyết vô thần.......nói đến đây hành giả sẽ thấy ngay Phật pháp nhiệm màu...việc anh làm đời nay "đời sau" còn tiếp......nếu theo tư duy của kẻ vô thần luôn có câu hỏi nè "Ông già Noel có thật không???" thì đời sau có hay không không quan trọng, nhưng nó giúp cho cuối đời anh tốt đẹp hơn vì con cháu anh nó tin có ông già, nó đối tốt anh. vậy là anh có quả ngọt
21.gif
21.gif
21.gif
 
Bà giáo già bị trò cũ lừa 3,6 tỷ đồng
HÀ NỘIBà Cao Thị Thái Tần, 83 tuổi khóc tại phiên toà, nói mong cô học trò cũ trả lại số tiền đã lừa nhưng đáp lại bị cáo Nguyễn Vân Giang đứng trước mặt chỉ lặng thinh.
...........
đây là kết quả của Vô thiên , vô giáo lí.....người học trò trình cao, nhưng vô páp như con quỷ satang sứt mũi ...chả ai kìm cương dc nữa
images

Chỉ có thấm nhuần một giáo lí chân chính, mới hạn chế thấp nhất việc sổng ra những con monster nè
 
.... Hum nay vni có tí xanh xanh.
Chắc các thày, các bà vén quần, lận được chút tiền lườm rau mua thịt phỏng.... thảo nào, Quán thiền vui đáo để... hiii,
hờ... ờ, vui thì cũng tốt mà buồn cũng chẳng sao. Nằm, ngồi không nghĩ hay nghĩ cũng đâu ai biết... mua chứng theo ngày hay đánh quả lớn theo năm, cứ có tí lộc là được rồi. Tranh luận chuyện đạo chiện đời, ai đúng ai sai hoan hỉ là được rồi... hờ... hờ.
Tóm cái ... lai là: vui với hiện tại là an lạc rồi...
Chúc các đạo hữu thân tâm thường lạc, tướng hảo bởi tâm sinh. Bản lai mà diện mục... hề... hề.
...ờ... mờ... cờ. Tui lại tay nải gió đưa, bay cùng mây gió, vạn sự vô thường, chúc các đạo hữu ở lại tk tăng tiến, dưng đừng quên công đức cúng dường cha mẹ, tam bảo, chúng sanh... vì đang mùa vu lan hạ. :21:
G/L.

:1::1::1:
 
Giáo lý sinh ra đâu phải để đưa lên bàn thờ? việc người ta tìm kiếm giáo lý mới chả phải là vấn đề gì cả. Số mệnh của giống người là đi tìm, tìm gì và để làm gì thì ... tùy duyên thôi.
Hoa kia tỏa hương mà không cần giáo lý gì cả. Vấn đề chỉ là lão Thiết thì không phải hoa nên muốn tỏa hương phải có lý do, hơn nữa hương của lão may ra có bà răng thâm là chịu nổi thôi :)))
:24::24::24:
 
Back
Top