VC-Thiền quán

Mê bất chấp, chấp bất mê... gọi là gì? lão Hỉ...khứa....khứa..:))

gọi là: đại giác hiiiiiiiiiiiiiiiii

gặp mê mà không ......chấp, nhưng khi khác....vì xyz buộc phải chấp.....mà không mê. đấy chẳng phải hàng....bồ tát, còn hoàn toàn xa dời ....thì ai biết? ta không biết? người chẳng hay , thì thuộc hàng....niết bàn, nếu thế thì người sao gặp hiiiiiiiiiiiiii
 
gió to là gió lớn
.....
Đổ chùa thì tượng lo
tượng lo là lọ ...

>>>
rét run là rất rét
rất rét là rất run
rất run là chùn tay
chùn tay là chùn trade
chùn trade là No bonus
hiiiiiiiiiiiiii


đơn giản : muốn ăn phải lăn vô bếp khứa khứa

Đâu phải cứ lăn vào bếp là có ăn hè hè

Mà thôi dẫu sao cũng chúc mừng lão, nghe giọng biết là đang ngon. Trade ổn ổn thì làm vài bài 2cu bà con đọc cho đỡ buồn ...
 
Thời buổi số hóa này đến thiền người ta còn vẽ đồ thị, biết làm sao bi giờ :))

Cái khác là người ta vạch bằng tay trong không khí... còn lão Tom cứ ôm bà răng trắng ra đo, đo, vẽ vẽ thế nào chẳng có khúc nó cong làm sao CHAT NÓ chuẩn đây....hè...hè:))
 
ảo
không
không

mê chấp bất ngộ


Mùa hạ hoa đỏ mắt, Tom nhìn bóng tưởng chim..điêu, bắt 01 phát ...tốn cây tiễn. Đã gọi là không .....sắc, sao hạ được bằng ...tên hiiiiiiiiii

Hạ được, ông đứng im để tôi bắn xem là không hay là sắc hé hé
 
gió to là gió lớn
.....
Đổ chùa thì tượng lo
tượng lo là lọ ...

>>>
rét run là rất rét
rất rét là rất run
rất run là chùn tay
chùn tay là chùn trade
chùn trade là No bonus
hiiiiiiiiiiiiii


đơn giản : muốn ăn phải lăn vô bếp khứa khứa

Gió to tượng cũng chẳng lo.
Thân thì ở đó Thần giao nơi nao.

Mặc cho chú Thiet thét gào.
Định tâm, định tuệ, tượng nào tượng lo....?


Có mà, có mà lọ tương....của bà răng thâm nhà lão....hè..hè.

Tâm bồ đề có thể chứa đựng có thể cuốn trôi hàng triệu phong ba bão tố ( có bão tố nào bằng bão trong lòng lão Thiet)...vài ba cái bão vỡ vỉn ngoài thị trường nhằm nhò giề...lão Thiết nhể.....:)

Khứa...khứa :)) gà lôi kiểu bác giailang phát...hihiiiiiiiiiiiii
 
Hạ được, ông đứng im để tôi bắn xem là không hay là sắc hé hé

Dạo này lão Tom có vẻ ít thơ văn nhiều rồi đấy nhé...hè...hè. Chẳng hiểu lí do nào làm lão Tom chở lên ít lãng mạn như vậy...lão Thiet có biết lí do không...? Mềnh thì chịu....:)

Đúng là: " Cơm áo chẳng đùa với khách thơ"...lão nào làm câu thơ này kể cũng đểu phết nhể...:))

Đang sướng, lại cho củ khoai to tướng....nuốt hổng trôi. hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
Last edited by a moderator:
Dạo này lão Tom có vẻ ít thơ văn nhiều rồi đấy nhé...hè...hè. Chẳng hiểu lí do nào làm lão Tom chở lên ít lãng mạn như vậy...lão Thiet có biết lí do không...? Mềnh thì chịu....:)

Đúng là: " Cơm áo chẳng đùa với khách thơ"...lão nào làm câu thơ này kể cũng đểu phết nhể...:))

Đang sướng, lại cho củ khoai to tướng....nuốt hổng trôi. hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước
biết thò dòng đỏ hay dòng xanh?

bâng khuâng đứng giữa hai răng trắng
chọn bà răng trắng hay pà ...go ?

đời Tom sinh ra chỉ có 1 nhiệm vụ simple như thía???????? khứa khứa!
 
Gió to tượng cũng chẳng lo.
Thân thì ở đó Thần giao nơi nao.

Mặc cho chú Thiet thét gào.
Định tâm, định tuệ, tượng nào tượng lo....?


Có mà, có mà lọ tương....của bà răng thâm nhà lão....hè..hè.

Tâm bồ đề có thể chứa đựng có thể cuốn trôi hàng triệu phong ba bão tố ( có bão tố nào bằng bão trong lòng lão Thiet)...vài ba cái bão vỡ vỉn ngoài thị trường nhằm nhò giề...lão Thiết nhể.....:)

Khứa...khứa :)) gà lôi kiểu bác giailang phát...hihiiiiiiiiiiiii

Tượng ...không lo, tức tượng to
Tượng Bà Bố tát tượng Ông Di Đà
Còn như tượng lão quét đa
Gió thổi mạn bắc quay về trung hoa

Phong ba bão tố chẳng qua
Vô thường vô sắc hay đường rạch phân
Bão tố ở trong lòng ta
cám ơn lão tứ lòng đa lo dùm



giác hiiiiiiiiiiiiiii
 
Last edited by a moderator:
Rất vui khi quán lại nhộn nhịp.

Ta ở đây, ta cũng đã ở đó...
Ta là ai, và ta sẽ về đâu

Mời các bác đối ẩm
 
Dạo này lão Tom có vẻ ít thơ văn nhiều rồi đấy nhé...hè...hè. Chẳng hiểu lí do nào làm lão Tom chở lên ít lãng mạn như vậy...lão Thiet có biết lí do không...? Mềnh thì chịu....:)

Đúng là: " Cơm áo chẳng đùa với khách thơ"...lão nào làm câu thơ này kể cũng đểu phết nhể...:))

Đang sướng, lại cho củ khoai to tướng....nuốt hổng trôi. hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Nay ở trong thơ nên có thép
Nhà thơ cũng phải biết cắt ...

:))
 
Rất vui khi quán lại nhộn nhịp.

Ta ở đây, ta cũng đã ở đó...
Ta là ai, và ta sẽ về đâu

Mời các bác đối ẩm

Cái này khó đối lắm, phải có tí đấm đá vào thì mới có hứng, ví dụ

Sì mai ở đó ở đâu
Sì mai về đó bao lâu lúc nào
Sì mai có ghé nước lào
Si mai có nhớ hôm nao quay về

Đối ẩm kiểu thiền quán đấy, gọi là rượu đá khà khà
 
Cái này khó đối lắm, phải có tí đấm đá vào thì mới có hứng, ví dụ

Sì mai ở đó ở đâu
Sì mai về đó bao lâu lúc nào
Sì mai có ghé nước lào
Si mai có nhớ hôm nao quay về

Đối ẩm kiểu thiền quán đấy, gọi là rượu đá khà khà

Buồn...buồn tay bắt chuồn chuồn.
Ra đường nhặt lá hỏi buồn ở mô....
Si mai thiền quán cứ vô.
Ở đây toàn thế, 1 bồ rượu thơ.....


Hè...hè. thơ 6 cu mới cải biên từ thơ 4 cu của lão Thiết...:))
 
Nay ở trong thơ nên có thép
Nhà thơ cũng phải biết cắt ...

:))

Nay ở trong thơ nên có thép.
Nên Tom cũng phải biết xoày vân
....:))

Sắp ngửa....chíu. Tám đỏ lèo....khứa...khứa.

Thế có phải thơ hơn không nào....ngoại thì chứng nó vần, nội tâm thì bị giằng xé, co kéo...cũng khổ lão Tôm bác Thiết nhể...khứa...khứa. :))

Đá lão Tôm nhát...cho rối thêm =D>
 
Back
Top