Tin Tin

Hôm nay trong lúc bàn với @chim_non: về việc lòng tham vô đáy của con người tự nhiên ngô ra thêm một phần câu:' Tiên tích Đức, hậu tầm Long"
Trước đây khi đọc câu này thì hiểu rằng, người phải có đủ đức độ thì mới có khả năng tìm được Long mạch. Ý đó là đúng, nhưng chắc chưa đủ.
Ý thật của tiền nhân có lẽ không chỉ dừng lại đức độ là đạo đức mà tâm phải đủ tầm , vì nếu tâm không đủ thì sẽ không kiềm chế được dục vọng của mình ( Cửu khiếu chi tà, tại hồ tam yếu. Khả dĩ động tĩnh) . Nên mới nói hậu tầm Long, vì nếu may mắn tọa đúng long mạch cũng chưa hẳn đã tốt.
Tìm ví dụ về tọa Long bây giờ quá khó, nhưng vd chưa đủ Đức nhưng được phúc phần rồi thì VN hiện tại khá nhiều: Đển hình là bác Nông , bác có thể coi là vua trong 8 năm, nhưng đức chưa đủ, đề cuối cùng vì 1 người đàn bà mà bố con ly tan. Hay như bây giờ do cơ chế nên nhiều người giầu lên nhanh chóng,tâm chưa đủ nên càng ngày càng tham( tham nhũng) không biết điểm dừng, nhưng con cái lại ăn chơi lêu lỏng ( cô chiêu, cậu ấm) . Nên là họa hay là phúc không nói được.
em xin phép copy đưa lên face bác nhé.
 
Hôm nay trong lúc bàn với @chim_non: về việc lòng tham vô đáy của con người tự nhiên ngô ra thêm một phần câu:' Tiên tích Đức, hậu tầm Long"
Trước đây khi đọc câu này thì hiểu rằng, người phải có đủ đức độ thì mới có khả năng tìm được Long mạch. Ý đó là đúng, nhưng chắc chưa đủ.
Ý thật của tiền nhân có lẽ không chỉ dừng lại đức độ là đạo đức mà tâm phải đủ tầm , vì nếu tâm không đủ thì sẽ không kiềm chế được dục vọng của mình ( Cửu khiếu chi tà, tại hồ tam yếu. Khả dĩ động tĩnh) . Nên mới nói hậu tầm Long, vì nếu may mắn tọa đúng long mạch cũng chưa hẳn đã tốt.
Tìm ví dụ về tọa Long bây giờ quá khó, nhưng vd chưa đủ Đức nhưng được phúc phần rồi thì VN hiện tại khá nhiều: Đển hình là bác Nông , bác có thể coi là vua trong 8 năm, nhưng đức chưa đủ, đề cuối cùng vì 1 người đàn bà mà bố con ly tan. Hay như bây giờ do cơ chế nên nhiều người giầu lên nhanh chóng,tâm chưa đủ nên càng ngày càng tham( tham nhũng) không biết điểm dừng, nhưng con cái lại ăn chơi lêu lỏng ( cô chiêu, cậu ấm) . Nên là họa hay là phúc không nói được.
Ngày xưa khi đọc về tứ trụ của Thiệu Vĩ Hoa mình có gặp câu này "Số không có của,gặp của là gặp nạn." Vậy nên đừng cầu mong cái gì không thuộc về mình.Câu "em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên" của ai thế nhỉ? Đúng là minh triết.
 
Trịnh Công Sơn chị ạ.
Trời ạ,nhân duyên là đây chứ đâu.
Đúng 14 năm sau ngày mất của Trịnh Công Sơn,một người phụ nữ thiểu năng về âm nhạc bỗng nhiên bừng tỉnh,thấy mình hòa quyện sâu sắc với tâm hồn ông.Nàng bật google và tìm kiếm.Đây rồi,"đừng tuyệt vọng",nàng bấm vào youtube.Giọng hát của Quang Dũng cất lên, đôi mắt nàng đẫm lệ,trái tim nàng quặn đau theo từng câu hát: tôi là ai,là ai,là ai, mà yêu lắm đời này.....,em hồn nhiên rồi em sẽ..." nàng nhắm mắt lai chờ đợi ,"em sẽ...bình minh".Ơ,em sẽ bình minh là cái éo gì nhỉ????
 
Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên: Xây tháp truyền hình cao là bình thường
http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-...p-truyen-hinh-cao-la-binh-thuong-3176364.html
Nền gạch tượng đài Mẹ Việt Nam vỡ vụn sau khánh thành
http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-s...-viet-nam-vo-vun-sau-khanh-thanh-3175867.html
Hết chuyện 6700 cây xanh rồi đến chuyện này. Đúng là bố thì bán vé số, mẹ thì bán hàng rong. Con thì cầm đồ ( Cục trưởng Hàng không nói về việc bán nhà ga T1 Nội Bài http://cafef.vn/vi-mo-dau-tu/cuc-tr...c-ban-nha-ga-t1-noi-bai-20150303090644219.chn ) lấy tiền đi mua SH cho bằng bạn bằng bè.
Bảo sao nghèo vẫn hoàn nghèo.
Toàn là vd điển hình về tích đức và tầm long :(
 
Trời ạ,nhân duyên là đây chứ đâu.
Đúng 14 năm sau ngày mất của Trịnh Công Sơn,một người phụ nữ thiểu năng về âm nhạc bỗng nhiên bừng tỉnh,thấy mình hòa quyện sâu sắc với tâm hồn ông.Nàng bật google và tìm kiếm.Đây rồi,"đừng tuyệt vọng",nàng bấm vào youtube.Giọng hát của Quang Dũng cất lên, đôi mắt nàng đẫm lệ,trái tim nàng quặn đau theo từng câu hát: tôi là ai,là ai,là ai, mà yêu lắm đời này.....,em hồn nhiên rồi em sẽ..." nàng nhắm mắt lai chờ đợi ,"em sẽ...bình minh".Ơ,em sẽ bình minh là cái éo gì nhỉ????
Ới, người đẹp thì kg đc nói tục nhé :4:
 
Sai về cơ bản tôi chê.
Đã là người đẹp thì nói tục, nghe vẫn thanh :)
Uyendi từ lúc nghiên cứu âm dương ngũ hành, vũ trụ tâm linh thấy thay đổi hẳn... Góc nhìn vấn đề có chiều sâu khác hẳn người trần mắt tục tỉu như ông @tunhienmuonay ..! Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ... Ước gì mình được như anh ấy... :113::113: :4::4:
 
Uyendi từ lúc nghiên cứu âm dương ngũ hành, vũ trụ tâm linh thấy thay đổi hẳn... Góc nhìn vấn đề có chiều sâu khác hẳn người trần mắt tục tỉu như ông @tunhienmuonay ..! Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ... Ước gì mình được như anh ấy... :113::113: :4::4:
Người ta thì âm dương ngũ hành. Còn tôi với ông thôi âm ... bạo hành vậy :21:
 
Uyendi từ lúc nghiên cứu âm dương ngũ hành, vũ trụ tâm linh thấy thay đổi hẳn... Góc nhìn vấn đề có chiều sâu khác hẳn người trần mắt tục tỉu như ông @tunhienmuonay ..! Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ... Ước gì mình được như anh ấy... :113::113: :4::4:
Vẫn còn nợ phi công 1 chầu bia sệt, hôm nào lên sg được sẽ trả nợ.
mình cũng hay lên lắm, nhưng tại có công chuyện về trong ngày nên ko dám hẹn.
 
Back
Top