Tử vi, Phong Thủy, Tướng số và nhiều hơn nữa

Dạ...mai nha anh...à chỉ cái tên đệm thêm thôi phải không anh...còn gì nữa không anh? Nếu dài quá e sợ viết bằng tin nhắn ko đủ...e nhắn qua face cho a nha!
Uh, anh dang can ten dem, ngoai ra may khuyen nghi cho a may cai ten cho hop phong thuy a tham khao xem ...keke....
 
À...chữ Lâm đổi sang Hán Việt nó có nhiều nghĩa lắm anh snatch...mà mỗi nghĩa đổi sang chữ Hoa lại có số nét khác nhau....ý của anh là rừng?
Dung mia no roi, ran o trong rung ma, tao thik ten Phong nhung thay moi nguoi bao Ran ko hop Phong nen thoi, may thay ten Phong the nao?
 
Dung mia no roi, ran o trong rung ma, tao thik ten Phong nhung thay moi nguoi bao Ran ko hop Phong nen thoi, may thay ten Phong the nao?

Ai bảo chữ Rắn không hợp chữ Phong =)) Nếu anh tin em thì e nói típ nha! :D
Theo Bát Tự thì phải lấy tên đó đổi sang chữ Hán...rồi đếm số nét cấu tạo nên chữ đó...từ đó dùng ngày giờ tháng năm sinh cộng vs số nét suy luận ra! Nhưng vì có 1 số tên tiếng Việt đổi sang chữ Hán có rất nhiều nghĩa...phải hiểu theo là ba mẹ của bé đặt cho con cái theo nghĩa nào!
E lấy ví dụ tên Tú: tinh tú là ngôi sao....tuấn tú lại là khôi ngô...đẹp trai...mỗi nghĩa nó có số nét khác nhau
Vậy là nhất trí anh muốn nghĩa chữ Lâm ấy là rừng nhé...mai e alo cho anh :)
 
Xem ra kì này mình được nhậu thoải mái hí hí

Mày làm vài cái demo để lấy tiếng thôi nha ku, mấy cái sau nhớ lấy bia mồi, nhất là của chủ tịt í, mà phải thu phí trước, nhớ chưa =))
 
Bất cứ cung nào vô chính diệu...cũng ko nói lên dc điều gì....E để ý phàm đã vô chính diệu...cung xung chiếu và hợp chiếu nó ngon thì nó ngon....cung xung chiếu và hợp chiếu nó xấu thì nó xấu!

Mọi người thường nghe thấy " Chính bất như chiếu, chiếu bất như giáp ". Cái này không phải là trường hợp nào cũng vậy. :)
Hiểu về VCD thì nhiều người, mỗi người một cách hiểu và mức độ khác nhau. Theo quan điểm cá nhân tôi thì " Chính cung " được xét đầu tiên. Giống như về bản chất sự việc vậy. Xung chiếu, tam hợp, giáp là đi mượn, nhờ bên ngoài. Đương nhiên mượn được tốt thì sẽ tốt hơn, mượn xấu thì sẽ xấu hơn. Với trường hợp cung Phu VCD, theo thiển ý, phàm đã là cái gì nó thuận, mà không thuận là có vấn đề. Cung Phu VCD được coi là khác thường, đã khác thường thì số phận cũng khác, người ta thường lấy cách "chậm" hôn nhân để "chữa" cái khác này. Ấy là dựa trên cái lý : Con người ta có số phận, số không thay đổi được, chỉ dịch cái phận đi cho nhẹ bớt mà thôi. :)
Tôi cũng có kiểm nghiệm qua nhiều lá số có cung Phu VCD rồi nên đưa ra vài suy luận cá nhân.
Thanks !
 
Tùy sách anh ạ và e chưa bao giờ nói theo sách 100%.......hja hja....ngay cả cụ Thiên Lương trước giải phóng nổi tiếng khắp Sài Gòn ...mà bây giờ e còn phát hiện ra sách của cụ có chỗ sai...hja hja!
Đối với em đơn giản chỉ có vậy:
Trong Phật giáo: Giỏi như Tề Thiên Đại Thánh mà cũng không nhảy thoát khỏi bàn tay của Phật tổ Như Lai(5 ngón tay tượng trưng Ngũ Hành)
cái này thì không nên trích dẫn, bởi Tề Thiên chỉ là hình ảnh mượn từ vua khỉ Hanuman, một trong các Asura của thần thoại ấn độ, không liên quan đến chuyến thỉnh kinh thực sự của Huyền Trang.
Phép ẩn dụ của cái tích mà chú trích dẫn nói lên điều khác, là sự tự mãn của Tề thiên khiến nhân vật này lầm lạc và không chịu đi xa hơn, chứ thực ra chỉ cần cố thêm tí thì câu chuyện sẽ khác...
Trong Thánh Kinh: Con mới là bào thai, mắt Ngài đã thấy;
Mọi ngày đời được dành sẵn cho con
Đều thấy ghi trong sổ sách Ngài,
Trước khi ngày đầu của đời con khởi sự.
Cái này không chỉnh. Bản chất của con người là tò mò và luôn tìm đến điều mới lạ, không chịu yên phận. Chứ nếu đúng như câu chú nói thì mãi mãi Adam và Eva cũng như hậu duệ của hai ông bà này vẫn ở trong Eden.

Hì...đối với em...đã là mệnh trời thì khó thay đổi(trừ phi tu thân tích đức từ nhỏ)...nên em cũng không quan tâm đến cái thâm cơ đó lắm :)....Anh em mình mỗi người mỗi ý vậy :)
Anh không phủ nhận việc tu thân tích đức, nhưng bản chất của xã hội con người luôn chứa đủ thiện ác, sự đối lập này là động lực phát triển của xã hội lòai người, thậm chí đến khi ác cùng cực, lúc nào đó kẻ ác cũng mỏi mệt với cái ác của mình, thế mới là con người...
 
Anh Cá-cờ: Cơ bản tuổi Giáp Dần là tuổi tốt!
-Tính anh khá trực tính...thẳng thắng
-Anh đi rất nhiều...ít ở yên 1 chỗ...di chuyển đây đó thường xuyên
-Trong xã hội anh là người có đẳng cắp...thực lực...ít thua kém ai về tư duy!
-Anh hay làm việc vs lãnh đạo hoặc chơi vs bạn bè là những người lãnh đạo
-Tiền bạc của cải của anh như như mây vậy ấy...lúc có lúc không...lúc có thì khá nhiều...nhưng khi mất đi cũng khá nặng...nhưng về cơ bản thì vẫn tốt-cơm ngày ba bữa-nhà cửa đầy đủ!
-Năm 36-39 tuổi: anh ít ngủ trưa và kéo dài cho tới năm 45
Anh là Hỏa lục cục: cuộc đời anh tới số 6 sẽ có thay đổi (6-16-26-36-46...là cuộc đời anh sẽ có thay đổi)
-Anh hạp vs màu trắng...màu đen,màu xám...hạp vs 4 can Canh Tân Nhâm Quỷ(trong nhà anh nên trưng nhiều đồ kim loại-hồ cá...nên đeo đồng hồ dây kim loại màu trắng) tránh để nhiều đồ liên quan tới điện!
-Anh khắc vs màu đỏ...màu vàng(anh để ý lại xem khi anh đi đâu đó mặc áo vàng hoặc đỏ) thì hay gặp chuyện bực mình...xui xẻo,không thuận lợi p ko?
-Nhà cửa anh hạp 4 hương: chánh Tây,Tây Nam,Tây Bắc vs Đông Bắc
Vợ anh tuổi trong 6 tuổi Dương....còn nếu rơi vào 6 tuổi Âm thì vợ chồng anh hay khắc khẩu vì vợ anh nói nhiều nhưng vợ anh lại có duyên thu hút!
Dạ...e mới xem sơ qua thôi...còn rất nhiều cái...anh xem giùm em xem đúng không nhé!:)

Thanks.... cơ bản là đúng em ơi... dạo này mất ngủ... anh mặc áo mầy đỏ với vàng kiểu gì nó cũng nhanh hỏng hơn áo mầu khác... còn xui xẻo thì kể ra mà nói hình như cũng gặp nhiều hơn.... lạ cái là anh đi cái xe đỏ... hồi đầu hay hỏng o rõ lý do... đến giờ chạy lại ngon em ạ, không sửa chữa gì mấy cũng rất an toàn... hay chờ đợt này chứng lên đổi quách????

Tiền bạc anh có đâu mà như mây.... cái này bọn lãnh đạo VC nó làm chứng... duy có điều đúng là chẳng may có ít tiền mà o tiêu tự nhiên đâu nó bay sạch toàn chuyện không đâu... rút kinh nghiệm sau tiêu ngay vào việc chính đáng....

Chú nghiên cứu cụ thể xem anh năm nay với mấy năm tới thế nào... à mà cái chuyện đi nhiều là số mình buộc phải đi hay nên đi nhiều??? hai cái này khác nhau mà anh không phân biệt được....

Thế sát phá liêm tham của anh gọi là hãm à???? anh có thấy cung nào trong 4 cung đấy hãm đâu??? hay tại thiên di triệt nên gọi là hãm??? mày khai phá giúp anh với... mà hãm thì nên làm gì????

Tks...
 
Last edited by a moderator:
cái này thì không nên trích dẫn, bởi Tề Thiên chỉ là hình ảnh mượn từ vua khỉ Hanuman, một trong các Asura của thần thoại ấn độ, không liên quan đến chuyến thỉnh kinh thực sự của Huyền Trang.
Phép ẩn dụ của cái tích mà chú trích dẫn nói lên điều khác, là sự tự mãn của Tề thiên khiến nhân vật này lầm lạc và không chịu đi xa hơn, chứ thực ra chỉ cần cố thêm tí thì câu chuyện sẽ khác...

Cái này không chỉnh. Bản chất của con người là tò mò và luôn tìm đến điều mới lạ, không chịu yên phận. Chứ nếu đúng như câu chú nói thì mãi mãi Adam và Eva cũng như hậu duệ của hai ông bà này vẫn ở trong Eden.


Anh không phủ nhận việc tu thân tích đức, nhưng bản chất của xã hội con người luôn chứa đủ thiện ác, sự đối lập này là động lực phát triển của xã hội lòai người, thậm chí đến khi ác cùng cực, lúc nào đó kẻ ác cũng mỏi mệt với cái ác của mình, thế mới là con người...

Em mạnh dạn mà nói là anh sai ý 1... ý là vô tận, nên đừng kiêu ngạo, chứ không phải là khiêm tốn thì đi xa... đi đâu được....
 
Dung mia no roi, ran o trong rung ma, tao thik ten Phong nhung thay moi nguoi bao Ran ko hop Phong nen thoi, may thay ten Phong the nao?

Lấy tên là Bảo lâm đi năm nay là năm rắn con trai lấy tên là Bảo Lâm là nhất luôn đấy.:)):)):))
 
Người khôn ăn nói nửa chừng
Để cho kẻ dại nửa mừng, nửa lo.
Tân cư thê mà vô chính diệu là sao ạ? không tốt ạ?
Anh đã thương thì thương cho chót, xem kỹ hộ e 2 lá số nam được không?

P/s: Có ai nhìn thấy mối liên hệ nào giữa 3 lá số này không ạ?

Em ơi thế đang chọn 2 giai kia à??? giai nào cùng chỗ làm hoặc cùng nghề nghiệp với gái đó là giai nên lấy, chứ anh chưa xem 2 lá của 2 giai đấy...

Cái giai nhà em sau này nhìn bên ngoài thì nó phụ thuộc em... nhưng bên trong (nhà) thì nó là chỗ dựa cho em... những lúc em gặp trắc trở, đau buồn... lý luận cách mạng là em là người hoạt bát, mạnh mẽ, ưa giao du, được vị nể... nên cần có người hiểu và thông cảm với em...
 
Dung mia no roi, ran o trong rung ma, tao thik ten Phong nhung thay moi nguoi bao Ran ko hop Phong nen thoi, may thay ten Phong the nao?

Lần trước anh xem cho mày chuẩn thế... lần này sau không hỏi anh, biết đâu lại có ý hay hehe
 
Anh ơi em lá số nữ là em của em. Cả nhà cũng hơi sốt ruột vì chưa thấy động tĩnh gì. Còn 2 lá số nam, 1 là ông xã và 1 là rể tương lai (mong thế). Anh bỏ chút thời gian liếc mắt qua hộ em tý.
Cám ơn anh.
Em ơi thế đang chọn 2 giai kia à??? giai nào cùng chỗ làm hoặc cùng nghề nghiệp với gái đó là giai nên lấy, chứ anh chưa xem 2 lá của 2 giai đấy...

Cái giai nhà em sau này nhìn bên ngoài thì nó phụ thuộc em... nhưng bên trong (nhà) thì nó là chỗ dựa cho em... những lúc em gặp trắc trở, đau buồn... lý luận cách mạng là em là người hoạt bát, mạnh mẽ, ưa giao du, được vị nể... nên cần có người hiểu và thông cảm với em...
 
Anh ơi em lá số nữ là em của em. Cả nhà cũng hơi sốt ruột vì chưa thấy động tĩnh gì. Còn 2 lá số nam, 1 là ông xã và 1 là rể tương lai (mong thế). Anh bỏ chút thời gian liếc mắt qua hộ em tý.
Cám ơn anh.

Phán cả 3 lung tung thì chết...đúng thì không sao, sai thì tình duyên người ta nhỡ nhàng... thôi để các thầy khác vậy... Mà cái chính là anh mới học đến đấy thôi em ơi...
 
Em mạnh dạn mà nói là anh sai ý 1... ý là vô tận, nên đừng kiêu ngạo, chứ không phải là khiêm tốn thì đi xa... đi đâu được....
Cảm ơn chú đã mạnh dạn. Nhưng anh hiểu chuyện đó khác. Nguyên câu chuyện tả TNK bay mãi không thấy đâu, đến lúc thấy được 5 ngón tay của Phật Tổ thì đáp xuống một ngón và nghĩ là đến biên giới. Tại sao Phật tổ không tiếp tục nới ngón tay để TNK bay tiếp cho nhụt chí?

Theo anh ẩn ý ở đây chính là Phật tổ muốn xem hành xử của vua khỉ thế nào mới dừng nới bàn tay để tạo giới hạn cho y để thử, xem y có xứng để đến với ngài theo cách của người đi tìm giác ngộ hay không (cho y một cơ hội). Thay vì vượt tiếp, hắn lại dừng lại và còn tè bậy để "đánh dấu", một hành vi bản năng của động vật. Chính vì thế ngài mới mắng và úp tay xuống.
 
Hi hi, ra vào ngóng mãi mà chẳng ai xem cho cả. Có mỗi anh Caco xem chothì lại nói nửa chừng làm em càng tò mò hơn. Thôi anh ko xem 2 người có duyên thế nào thì anh cứ xem về bản thân nhưgnx người đó được không?
Cám ơn anh nhiều. Icon hoa hồng ở đâu nhỉ@};-th_0012th_0012
Có thầy nào giúp em với.
Phán cả 3 lung tung thì chết...đúng thì không sao, sai thì tình duyên người ta nhỡ nhàng... thôi để các thầy khác vậy... Mà cái chính là anh mới học đến đấy thôi em ơi...
 
Back
Top