Tử vi, Phong Thủy, Tướng số và nhiều hơn nữa

chàng trai trẻ à, ý chị nói cái hay của cách SPLT ở chỗ biến hóa khôn lường của nó, cái tính chất mong manh giữa ranh giới thiện - ác, tốt - xấu, phần con & phần ng trong cách này rất thường xuyên dc đẩy đến cao trào kịch tính, nội tâm nhiều mâu thuẫn, trong họ hiện hữu cả angel và demon 1 cách rõ rệt với tính chất mạnh bạo. khi ở vào tình huống quyết liệt, luôn có 2 tiếng nói thì thầm bên tai họ, 1 tiếng nói xúi giục của bản năng và bên kia là lời năn nỉ can ngăn của lý trí, nhưng ko phải lúc nào bản ngã cũng là xấu.......

Anh đính chính là cơ bản trong anh chỉ hiện hữu angel... bản ngã anh không xấu...
 
Nữ thí chủ:
Tài sắc vẹn toàn và có tính gia trưởng, khôn ngoan, nói năng mạnh mẽ lưu loát, thích giảng giải cho người khác nghe nhưng lại đa sầu đa cảm.
Thần sắc mặt kém, hay buồn và hoang mang
Đa tài, tề gia nội trợ 1 mình
Chồng muộn và cãi nhau chí chới chứ không yên bình
Có lộc do các cụ để lại hoặc khá nhiều quý nhân đưa tiền cho tiêu.
"Điếu Khách cung Mệnh" = cờ bạc ác (chắc giống 95% VCer)
---------
Tạm thời xem lá số về mệnh chung chung cái đã. Đợi các cao nhân múa bàn phím Libi sẽ lại tiếp tục những phần sau

Xác thực ý 1,3,4,5,6... riêng ý 2 sai... Cô lái xinh mà trẻ đấy...
 
Chính xác :D Liêm trinh anh quá ngon...e phải dùng từ là quá ngon...nhưng anh lại bi Triệt....nó ở chỗ hãm là vậy....Nhờ cung Quan anh có Thất Sát gỡ gạc dc !
À...số anh nó khiến anh ở yên 1 chỗ không có dc...buộc phải di chuyển liên tục và anh NÊN đi nhiều!
À....a sẽ còn mất ngủ cho tới năm 45 ấy!

Thế năm nay với mấy năm tới ra sao... xem anh cho chót đê...
 
Xác thực ý 1,3,4,5,6... riêng ý 2 sai... Cô lái xinh mà trẻ đấy...

Xinh kiểu buồn buồn sâu lắng thì sao hả anh. Phải thế mới có nhiều ý thơ chứ xinh kiểu Bà Tưng thì toàn ý tình ;;)
 
Xinh kiểu buồn buồn sâu lắng thì sao hả anh. Phải thế mới có nhiều ý thơ chứ xinh kiểu Bà Tưng thì toàn ý tình ;;)

Ờ có nét buồn ẩn kín, nhưng thần sắc kém và hay hoang mang thì không phải... đấy là anh thấy thế chứ không phải xem lá số...
 
Ờ có nét buồn ẩn kín, nhưng thần sắc kém và hay hoang mang thì không phải... đấy là anh thấy thế chứ không phải xem lá số...

Really? Nhưng khi gặp anh, cô ý make up thì sao anh nhìn ra được "thần".
 
chắc vì 2 cái tên thiên khốc thiên hư hả Lí ca. hay gặp chiện bùn bùn chút thoai, hì...

Gắn với mệnh là suốt cuộc đời hay bị thế, đâu phải trong chốc lát đâu Râu Muội
 
Hềy dà... Caco có khiếu "thanh, văn, vấn" tức là nghe, xem, hỏi. Chỉ sợ lòng dạ rối bời mới không nhìn ra thần mà thôi, điều này chỉ xảy ra lúc kẹp mà lại sắp MC.

MC là gì hả anh????
 
Margin Call- hậu quả của chơi đòn bẩy chứng quá đà ấy, khứa khứa. Anh đâu có ý xấu, tại chú cứ đa nghi...

Anh nhầm to lần nữa... lá số của em thì không bao giờ bị MC cả... đơn giản là vì hiếm khi em chơi MC
 
Cô lái mệnh tử phủ vũ tướng, thân sát phá liêm tham... tiếc là bị triệt... chứ không thì là đại tướng nữ rồi... ít ra cũng thay Bằng hói làm chủ tịch chứng khoán... bao nhiêu sao tốt của cô ở tài bạch với nô bộc hết... thảo nào cô toàn nói chuyện Audi với Porche đời mới...
 
Khứa khứa, xem chừng chú giận thì phải.

Nghĩa là chú có năng lực nhìn ra thần của cô lái.

Nghĩa là điều kiện dẫn đến làm mất khả năng bắt vía của chú.


Vậy anh nhầm ở chỗ nào nhể, hay chú sợ cô lái biết bí mật của chú, cứ nhè lúc nào chú chơi MC mà xuất hiện là rađa của chú kém nhạy chăng, khứa khứa.

Cô lái nhớ ghi phí tư vấn của anh về cá cờ vào sổ đóng góp cho hội VCHN ọp ẹp một chai bằng sứ xịn như cô đã post nhé

Trời... em angel mà anh... sao anh có 4-5 cái gạch đầu dòng cái nào cũng nói xấu em thế...
 
Nét đặc trưng nhất của lá số colai là Mệnh Không Thân Kiếp. "Sát tinh đắc địa phát dã như lôi", nhờ 2 thằng này mà mà hình thành style trade stock của colai, cũng nhờ 2 thằng này mà chỉ cần nói vài lời đã khiến 1 thành viên kỳ cựu của VC phải rời bỏ diến đàn!
 
Back
Top