San Jin - Đông Phương Trading

Trong bài phân tích cho chủ đề: VNINDEX - BIỂN XANH MÂY TRẮNG có nói là mục tiêu VNI là 583 - 595. Cho đến nay thì bài phân tích trên vẫn còn giá trị và thị trường vẫn đi như vậy mà?..Target có thể đạt được sớm hơn thời gian nhưng cũng không loại trừ khả năng tại đây giá trị cứ lung lắc để chờ đạt được Timing đến đầu - giữa T3. Chưa kể trong phần kết luận mình có nói rõ rằng:
"Theo tính toán toàn con sóng hồi phục này thì lợi nhuận biên sẽ khoảng từ 15- 30% ( tính cho toàn thị trường). Và sẽ có sự phân hóa rất mạnh giữa các dòng, các ngành và các loại CP. Cho nên điều quan trọng là việc lựa chọn CP với điểm vào và thời điểm thích hợp."
Một vừa hai phải thôi chứ?
Nhất trí hoàn toàn, không biết nói gì hơn...
Hồi mình oánh con hàng lên hơn 300%, (TK chuyển rồi, mất history) thằng @arrowhanoi cũng ghét lắm...
Nhưng lại thấy sướng chứ không bực như Jin, khà khà
 
Sanjin chỉ là một bạn trẻ còn non kinh nghiệm; còn hiếu thắng/hời hợt lắm; các bác ko nên xoáy nhiều, rồi các trải nghiệm sẽ làm bạn ấy trưởng thành hơn.

Đồng ý tuổi trẻ nhưng không có nghĩa rằng là háo thắng hay hiếu chiến này nọ. Dù sao đi nữa mình cũng xuất thân từ “ dân chuyên nghiệp” được đào tạo bài bản hẳn hoi cho nên luôn ý thức được những điều mình làm trong TT. Hơn nữa,trong thị trường này không hề quan trọng tuổi tác hay tuổi đời vào thị trường. Chắc gì người tham gia lâu năm lại hơn người mới tham gia chỉ mới được vài tháng. Không hề có bằng chứng chứng minh cho điều này cả.

Mình có từng chia sẻ trong bài viết: “ ĐÍCH CUỐI CỦA CHẾT ĐƠ LÀ BANH GÁO”

“Ở Nhật, từ nhỏ học sinh đã được dạy rằng "Đất nước chúng ta không có nguồn tài nguyên phong phú". Chính vì vậy trong tư tưởng của học sinh luôn phải làm sao giúp đất nước mình thật giàu mạnh để bù lại phần thiệt thòi đó. Tinh thần cố gắng của người Nhật cũng xuất phát từ ý thức, trách nhiệm. Đặc biệt là rất coi trọng thời gian, luôn đúng giờ. Và bây giờ kết quả là Nhật Bản đã trở thành một đất nước khiến thế giới phải nể phục vì sự phát triển vượt bậc. Còn ở Việt Nam. Học sinh luôn được dạy "Đất nước ta có rừng vàng biển bạc, có nguồn tài nguyên rất phong phú". Thực tế cho dù có tài nguyên, khoáng sản nhiều đến mấy mà không biết giữ thì sớm muộn cũng hết. Kết quả bây giờ gần như cạn kiệt. Cứ thế nên đã nghèo cứ nghèo hoài.”

Cũng tương tự như vậy, trong cách dạy Trading của người Nhật họ quan niệm Trading là 1 cái gì đó cực kỳ rủi ro, đầy khó khăn và là 1 con đường đầy chông gai – nếu chỉ sơ sẩy hay mất cảnh giác có thể “banh gáo” bất kỳ lúc nào. Cho nên họ luôn cảnh báo và nhắc nhở vậy để Trader luôn đề phòng. Chứ không như Phương Tây đào tạo luôn lấy các tượng đài Trader như Sorros,Graham, Buffet,… này nọ để gieo giắt trong tâm trí Trader 1 “ viễn cảnh” giàu sang, triệu phú - Trading là 1 con đường trải đầy hoa hồng với tiền bạc phú quý. Để rồi vô tình họ cũng mơ mộng viễn vong trong tư duy về Trading. Đến khi ra đời thực” banh gáo” rồi mới chợt tỉnh mộng.
-----------------------------------------------
Tuy thấy phong cách Trading của mình có chút gì đó rủi ro và ghê rợn nhưng không phải vậy. Mình luôn ý thức được là sẽ “ BANH GÁO” bất kỳ lúc nào, bất kỳ Trade nào. Chính vì vậy mình quản lý rủi ro rất chặt. Trong mỗi deal hay mỗi Trade, trước lúc nhấn nút ENTER thì phải luôn nghĩ trong đầu rằng mình sẽ bị thua trong Trade này. Nếu vậy, mình sẽ thua bao nhiêu? Rồi từ đó ấn định mức cắt lỗ sao cho hợp lý.

“ TRONG TRADING HÃY LUÔN NGHĨ ĐẾN RỦI RO BẠN PHẢI GÁNH CHỊU CHỨ KHÔNG PHẢI CHẠY ĐUỔI THEO LỢI NHUẬN!”
 
Nhìn mặt bằng chung thì người Việt Nam và người Trung Quốc rất ích kỉ, tự cao còn có tính xấu hay ganh tị, hãy nhìn người Nhật và các người Phương Tây họ có tính chia sẽ cộng đồng rất cao.Mình hi vọng người VN sẽ bỏ được thói xấu này.
 
Đang hóng chờ ngày 2/2 bản phân tích mới của san jin, vote like cậu , tks cậu đã có những chia sẻ chân thành cho pic, hãy bỏ ngòai tai những commen vớ vẩn để giúp ích cho nhỏ lẻ bằng tài năng của mình ...
 
Đồng ý tuổi trẻ nhưng không có nghĩa rằng là háo thắng hay hiếu chiến này nọ. Dù sao đi nữa mình cũng xuất thân từ “ dân chuyên nghiệp” được đào tạo bài bản hẳn hoi cho nên luôn ý thức được những điều mình làm trong TT. Hơn nữa,trong thị trường này không hề quan trọng tuổi tác hay tuổi đời vào thị trường. Chắc gì người tham gia lâu năm lại hơn người mới tham gia chỉ mới được vài tháng. Không hề có bằng chứng chứng minh cho điều này cả.

Mình có từng chia sẻ trong bài viết: “ ĐÍCH CUỐI CỦA CHẾT ĐƠ LÀ BANH GÁO”

“Ở Nhật, từ nhỏ học sinh đã được dạy rằng "Đất nước chúng ta không có nguồn tài nguyên phong phú". Chính vì vậy trong tư tưởng của học sinh luôn phải làm sao giúp đất nước mình thật giàu mạnh để bù lại phần thiệt thòi đó. Tinh thần cố gắng của người Nhật cũng xuất phát từ ý thức, trách nhiệm. Đặc biệt là rất coi trọng thời gian, luôn đúng giờ. Và bây giờ kết quả là Nhật Bản đã trở thành một đất nước khiến thế giới phải nể phục vì sự phát triển vượt bậc. Còn ở Việt Nam. Học sinh luôn được dạy "Đất nước ta có rừng vàng biển bạc, có nguồn tài nguyên rất phong phú". Thực tế cho dù có tài nguyên, khoáng sản nhiều đến mấy mà không biết giữ thì sớm muộn cũng hết. Kết quả bây giờ gần như cạn kiệt. Cứ thế nên đã nghèo cứ nghèo hoài.”

Cũng tương tự như vậy, trong cách dạy Trading của người Nhật họ quan niệm Trading là 1 cái gì đó cực kỳ rủi ro, đầy khó khăn và là 1 con đường đầy chông gai – nếu chỉ sơ sẩy hay mất cảnh giác có thể “banh gáo” bất kỳ lúc nào. Cho nên họ luôn cảnh báo và nhắc nhở vậy để Trader luôn đề phòng. Chứ không như Phương Tây đào tạo luôn lấy các tượng đài Trader như Sorros,Graham, Buffet,… này nọ để gieo giắt trong tâm trí Trader 1 “ viễn cảnh” giàu sang, triệu phú - Trading là 1 con đường trải đầy hoa hồng với tiền bạc phú quý. Để rồi vô tình họ cũng mơ mộng viễn vong trong tư duy về Trading. Đến khi ra đời thực” banh gáo” rồi mới chợt tỉnh mộng.
-----------------------------------------------
Tuy thấy phong cách Trading của mình có chút gì đó rủi ro và ghê rợn nhưng không phải vậy. Mình luôn ý thức được là sẽ “ BANH GÁO” bất kỳ lúc nào, bất kỳ Trade nào. Chính vì vậy mình quản lý rủi ro rất chặt. Trong mỗi deal hay mỗi Trade, trước lúc nhấn nút ENTER thì phải luôn nghĩ trong đầu rằng mình sẽ bị thua trong Trade này. Nếu vậy, mình sẽ thua bao nhiêu? Rồi từ đó ấn định mức cắt lỗ sao cho hợp lý.

“ TRONG TRADING HÃY LUÔN NGHĨ ĐẾN RỦI RO BẠN PHẢI GÁNH CHỊU CHỨ KHÔNG PHẢI CHẠY ĐUỔI THEO LỢI NHUẬN!”
em cứ tự nhiên chia sẻ sj ui
 
Cần chú ý đặc thù T+3, và điều này quan trọng hơn: San Jin cũng đã có một lượng fan. Xe bị tai nạn thì người cầm lái thường bị nhẹ hơn người ngồi sau.
SJ cho đi là đáng trân trọng, và những gì SJ nhận được cũng rất có ích.
 
Đồng ý tuổi trẻ nhưng không có nghĩa rằng là háo thắng hay hiếu chiến này nọ. Dù sao đi nữa mình cũng xuất thân từ “ dân chuyên nghiệp” được đào tạo bài bản hẳn hoi cho nên luôn ý thức được những điều mình làm trong TT. Hơn nữa,trong thị trường này không hề quan trọng tuổi tác hay tuổi đời vào thị trường. Chắc gì người tham gia lâu năm lại hơn người mới tham gia chỉ mới được vài tháng. Không hề có bằng chứng chứng minh cho điều này cả.
“ TRONG TRADING HÃY LUÔN NGHĨ ĐẾN RỦI RO BẠN PHẢI GÁNH CHỊU CHỨ KHÔNG PHẢI CHẠY ĐUỔI THEO LỢI NHUẬN!”
Cái này chuẩn
Bạc già không bằng gà son
Gà son không bằng cờ bạc ăn non đi về

Hai câu thơ nổi tiếng trên được lưu truyền qua nhiều thế hệ trong suốt lịch sử 4000 năm của dân tộc cho thấy cờ bạc thắng thua phần nhiều là do may mắn. Tay sao bạc già vẫn bán nhà mà gà non lại ẵm tiền về? tại sao đúng lúc đang thắng bạc lại đi về, không chơi nữa? tất cả là do một chữ xuân, thưa các anh....
Như tôi hôm nay oánh rất kinh, cutloss chối chết... cuối cùng lại đặt nhầm bán thành mua... tất cả chỉ vì không xuân...
 
Thực ra mình đã có bản phân tích cho chủ đề: VNINDEX - ÉN LIỆNG TRỜI CAO.
Tuy nhiên chỉ update trong room skype còn ko pulic lên trên forum. Mình quyết định vậy là do: tế nhị và bản phân tích này sẽ gây " hoang mang' cho cộng đồng.
Hẹn mọi người một chủ đề mới cho VNINDEX thời gian tới nhé...:D
P/s: Nếu ai không tin cái hình PCC 30 bữa trước mình có gửi thì tùy bạn! Nhưng mà thị trường sẽ đi như vậy cho coi!
 
Thực ra mình đã có bản phân tích cho chủ đề: VNINDEX - ÉN LIỆNG TRỜI CAO.
Tuy nhiên chỉ update trong room skype còn ko pulic lên trên forum. Mình quyết định vậy là do: tế nhị và bản phân tích này sẽ gây " hoang mang' cho cộng đồng.
Hẹn mọi người một chủ đề mới cho VNINDEX thời gian tới nhé...:D
P/s: Nếu ai không tin cái hình PCC 30 bữa trước mình có gửi thì tùy bạn! Nhưng mà thị trường sẽ đi như vậy cho coi!
Chia sẽ hay không là quyền của mỗi người, nhưng cái lý do SJ đưa ra thì không thuyết phục tí nào.

Trên thị trường này mọi dự đóan cũng chỉ là dự đóan. Xác xuất cũng chỉ 5:5. Đúng sai thì vô chừng, tùy vào vi thế và mục tiêu của từng người. Dù sao cũng cảm ơn những chia sẽ mang tính đột phá của bạn.
 
Thực ra mình đã có bản phân tích cho chủ đề: VNINDEX - ÉN LIỆNG TRỜI CAO.
Tuy nhiên chỉ update trong room skype còn ko pulic lên trên forum. Mình quyết định vậy là do: tế nhị và bản phân tích này sẽ gây " hoang mang' cho cộng đồng.
Hẹn mọi người một chủ đề mới cho VNINDEX thời gian tới nhé...:D
P/s: Nếu ai không tin cái hình PCC 30 bữa trước mình có gửi thì tùy bạn! Nhưng mà thị trường sẽ đi như vậy cho coi!
bạn sj giỏi TA; nhưng quá kém về FA - định giá bản phân tích của bạn cao quá :10:

khi nào bạn đủ le vờ đè BID CTG sàn không nhúc nhích gì được như phiên nay (03.02.15) hãy nói "gây hoang mang cho cộng đồng" nhá:clap_1:
 
ÉN CHAO ÉN LƯỢN

Vậy là mùa xuân đã tràn về với những cơn mưa phùn và cái tiết trời se lạnh xen lẫn đâu đó mùi hương cây cỏ. Nhìn lên bầu trời đàn chim Én chao liệng trên không trung, trong lòng bỗng thấy bồi hồi hát vang câu ca:
Rồi dập dìu,
Mùa xuân theo Én về.

Chim_n.jpg

Chim Én là loài chim báo hiệu mùa xuân đến và được mệnh danh loài bay lượn vô địch trên bầu trời – nó có thể bay lượn suốt đời mà không cần nghỉ. Vậy cho nên hình tượng sóng thị trường hoặc CP được ví như kiểu bay lượn vòng lên rồi liệng xuống của loài chim én vậy.
------------------------------------
Chủ đề cập nhật tiếp theo cho thị trường sẽ có tựa đề:
VNINDEX – ÉN LIỆNG TRỜI CAO.
Đây là chủ đề cực kỳ quan trọng với những diễn biến và tình hình thị trường vô cùng hấp dẫn và bất ngờ được Pulic vào ngày 2/2/2015.


Wait & See…!
Chương trình én chao én lượn mùa xuân của Sanjin khi nào public cho ae tham khảo nhỉ ???:D
 
Snipper mà để lộ vị trí thì 1 viên đạn của đối thủ (thị trường) sẽ găm giữa đầu snipper. Ví dụ như ngắm kỹ với khả năng ăn 99%, múc 1 phát 3-7 nhưng lại bị rơi vào 1% thì T+3 hàng về là cháy tài khoản.
 
Snipper mà để lộ vị trí thì 1 viên đạn của đối thủ (thị trường) sẽ găm giữa đầu snipper. Ví dụ như ngắm kỹ với khả năng ăn 99%, múc 1 phát 3-7 nhưng lại bị rơi vào 1% thì T+3 hàng về là cháy tài khoản.

Cái này cũng bình thường mà, đã xác định vác súng ra chiến trường thì tên bay đạn lạc bất cứ lúc nào! :71: Quan trọng là với khả năng của mình tìm cách sống sót được lâu nhất có thể :1178:
 
Back
Top