Oánh nhanh thắng nhanh cũng không chịu, oánh chậm thắng chắc cũng không theo...thế là thế lào? Hay nàng lại thích Cào Cào style, follow leaders T3 vại?
Nể thặt, nê thặt...hay là để mềnh truyền luôn bí cắp Cào Cào style cho nàng, sau này nàng cứ thích lúc nào thì xào mì lúc ấy...chủ động luôn hề ?!
Có khi ra khu Cảnh viên hoặc Panorama cho gần anh ạ, tiết kiệm đc mớ thời gian; nhà nàng cũng Q7 mà anh
Không, hôm trước Cào nó bảo anh là bí cấp này phải cầm tay chỉ chỉ, xoa xoa, di di rồi còn cái gì kéo kéo, uốn uốn.. mới được
Chưa gì mà đã bỏ của chạy lấy người rồi hà...vại mà đòi học bí cắp...thôi chào nàng, mềnh ôm về cất tủ
hồi trước mê gái đẹp nhưng dạo này cần thêm yếu tố đẹp và giàu nứt tường nữa đang đi tìm nên phải âm thầm
thôi xem mối nào hiển hách cứ góp gạo trước cho mẹ vợ vậy rồi bao giờ nàng lớn rước về dinh nà !
Qua thức khuya nhưng vẫn phải dậy sớm đưa mẹ vơ ( hờ ) đi cafe đây :) dạo này cty bên đấy siêng vào Nam phết . Đường vào tim Trang mon bao gian khó [emoji13]