Lan man chuyện nghề

@Know2Grow:

Rất thích cái ý “cân nhắc chi phí cơ hội” của bạn.

Đã trả lời được mấy đoạn dài (định trả lời dài nữa cơ), nhưng đành phải lan man một chút để không xa rời chuyên môn, à quên, không xa rời chủ đề. @know2grow chịu khó chờ nhé.

Welcome bạn.


@nangvang:

Cao thủ có định nghĩa của cao thủ, vỡ lòng có định nghĩa của vỡ lòng, miễn đừng đem sách ra trả bài thì ok hết.
À, định nghĩa của @nangvang là gì vậy?

Nhiều lần trên đường phố, tôi được chào hỏi rất chi thân tình, nhưng nhìn lại thì người kia bịt kín từ đầu tới chân, Thế là bèn ngớ mặt ra, đến khi người kia bỏ khẩu trang mắt kính ra thì mình mới ơ kìa rồi toét miệng chào.

@nangvang thử bỏ khẩu trang ra đi

Chị ấy mới 18 bác có thích không. Nhưng có lẽ đã 10 năm trong nghề ấp.....

Có đôi khi khẩu trang hay lừa người đối diện. Chắc phải nhìn hình dong mà đoán mất thôi....khì...khì.

Em đặt nắm cỏ thi chờ hóng chuyện Cá và nangvang....hi.
 
Last edited by a moderator:
@ Caheo.

Công nhận là lâu lắm ở VC em mới thấy một người có giọng văn hay khúc triết và súc tích như bác. Bác cứ phát huy nhé anh em sẽ học hỏi.

Các cụ nhà ta có câu là: " Gái có công thì chồng không phụ"....hi....hi.

...........................
 
@caheo :
Là nơi để em chụp giật ít tiền đi spa... :)
Sorry bác, thấy người sang bắt quàng làm họ, chắc là em nhận nhầm người
Mà bác viết hay thật đấy, em chỉ có khả năng 2 dòng ... giống thơ 2cu các cụ bên quán Thiền :))

@Liugia:
Không biết chị có nợ nần gì em không nhỉ? :)
 
Last edited by a moderator:
@ Caheo.

Công nhận là lâu lắm ở VC em mới thấy một người có giọng văn hay khúc triết và súc tích như bác. Bác cứ phát huy nhé

...........................

Chào mừng @liugia đến góc lan man, hy vọng lúc nào đó bạn sẽ ngồi lại đủ thời gian một tuần trà, chứ không chỉ tạt ngang một tị thế này

Vì @nangvang đùa bỡn nên tôi cũng nói vui thế thôi, nếu quả nangvang quen tôi thật ngoài đời thì chỉ một chi tiết là đủ để nhận nhau (mà người khác không sao biết được.:) )
Trong cái thế giới mạng này mấy ai không đeo khẩu trang chẳng mang mặt nạ ? Riêng với tôi, thì avatar @caheo chính là con người thật của tôi, nhưng rõ ràng không là toàn bộ con người tôi, (nếu được các bạn quan tâm đến cái avatar @caheo cũng đã quý rồi,hihi)


Về cái “giọng văn khúc chiết và súc tích", quả thật đám già như tôi từ bé đã được yêu cầu cao về tiêu chuẩn đó. Trên VC tôi rất mê nét súc tích đầy ý vị của bác @tican, bác @giailang thì còn... trên cả súc tích đó chứ :)
 
Last edited by a moderator:
Là nơi để em chụp giật ít tiền đi spa... :)

Hầu hết nhỏ lẻ đang mạo hiểm lao vào dòng nước dữ, chỉ mong kiếm được chút cá vụn, thế rồi đành mếu máo chạy về. Bạn thì đang ung dung ngồi chờ để “chụp giật ít tiền đi spa”… woa!

Nhất @nangvang rồi.
 
Last edited by a moderator:
Chào mừng hành giả @liugia đến góc lan man, hy vọng lúc nào đó bạn sẽ ngồi lại đủ thời gian một tuần trà, chứ không chỉ tạt ngang một tị thế này :)

Vì @nangvang đùa bỡn nên tôi cũng nói vui thế thôi, nếu quả nangvang quen tôi thật ngoài đời thì chỉ một chi tiết là đủ để nhận nhau, mà người khác không sao biết được.
Trong cái thế giới mạng này mấy ai không đeo khẩu trang chẳng mang mặt nạ ? Riêng với tôi, thì avatar @caheo chính là con người thật của tôi, nhưng rõ ràng không là toàn bộ con người tôi, (nếu được các bạn quan tâm đến cái avatar @caheo cũng đã quý rồi,hihi)

Về chuyện làng chài, vẫn chưa có gì thay đổi: bầu trời vẫn vần vũ, biển vẫn gầm gào đe dọa, nên vẫn … chẳng có gì để kể với các bạn, :D

Về cái “giọng văn khúc chiết và súc tích", quả thật đám già như tôi từ bé đã được yêu cầu cao về tiêu chuẩn đó. Trên VC tôi rất mê nét súc tích đầy ý vị của bác @tican, riêng bác @giailang thì còn... trên cả súc tích đó chứ :rolleyes:

Cảm ơn bác đã phản hồi. Từ hồi vào Thiền quán, em có vẻ biết chút về sự kiên nhẫn, và sẽ thử thực tập trong lan man.

2 đêm qua, em có 2 giấc mơ tuy ko liên quan đến TTCK nhưng có vẻ lan man đến trời và biển, liệu có phù hợp khi mạo muội xen vào nỗi gầm gào đe dọa của làng chài ko nhỉ.

Trước khi vậy, bác có thể lan man thêm 1 chút về cảm giác của chính bác và những dự định của mình để dự phòng hay thích ứng với sự đe dọa kia của trời và biển?

Tks in adv.
 
@caheo :
Là nơi để em chụp giật ít tiền đi spa... :)
Sorry bác, thấy người sang bắt quàng làm họ, chắc là em nhận nhầm người
Mà bác viết hay thật đấy, em chỉ có khả năng 2 dòng ... giống thơ 2cu các cụ bên quán Thiền :))

@Liugia:
Không biết chị có nợ nần gì em không nhỉ? :)

Hì...:) Chị iu, em dường như cũng đóan chị là ai đó...

nhưng là ai đó thì chị vẫn là nangvang và luôn shining với em. no matter what or who. :)
 
Biển đã lặng, nhưng bầu trời vẫn vần vũ mây đen, xa xa tiếng sấm vẫn ì ầm vọng về như đe dọa.

Làng chài vừa qua một cơn tang thương, tàu thuyền lớn bé tả tơi chẳng cái nào còn nguyên vẹn, nét đau thương hoảng hốt vẫn còn vương trên mặt mọi người.

Những thuyền lớn đang cố vớt mớ đồ đạc trôi giạt trong cơn bão vừa rồi. Đám trai táo tợn nhất làng đang lao vào con nước đục để nhặt nhạnh gỡ gạc. Mấy tay sói biển vẫn đứng bất động trên bờ, mắt đăm chiêu nhìn xuyên qua làn mưa xám, như cố tìm một dấu hiệu nào đó…

Một lão chài lắc đầu, lặng lẽ quay về căn nhà nhỏ.

Em có thể hiểu có bác trong hình ảnh của câu kết trong đọan trên?
 
@LIUGIA và @Know2Grow: làng chài vẫn chưa có gì mới, chỉ có câu chuyện trong căn nhà nhỏ thôi:

Trong căn nhà nhỏ, lão chài cùng lão nông ngồi uống trà, nhìn ra đám người lao xao ngoài vàm sông. Trời vẫn vần vũ, dòng nước vẫn đục ngầu cuộn sóng, đám người vẫn chen sát mép nước nhìn chằm chặp về phía những cánh tay đang chới với trong sóng dữ. Thỉnh thoảng một người bơi được vào bờ, chệnh choạng bước lên mặt còn nguyên nét hoảng loạn.

Lão chài thở dài: tội nghiệp, họ nôn nóng quá mà!
Lão nông buồn bã kể: tháng trước, thằng tư kế nhà tui xuống giống đậu, hạn bà chằng thì đậu nào chịu nổi, vậy mà nó nhứt định hổng chịu nghe tui, mấy ký đậu giống giờ thành mấy đám le hoe… chắc tại nhà nó hết gạo...

lão bỗng cao giọng: ờ mà hình như đám trẻ giờ hổng cần biết thời vụ là gì hay sao á. Lúc nào cũng lăng xăng, ngày nào cũng ra đồng… từ thời ông bà tới đời tui, làm ăn thong thả ăn chơi đủ bộ mà có thiếu thốn gì đâu? Đám ruộng tui xưa giờ cứ đều đều năm 2 vụ, zậy mà ngon ăn hơn người ta làm 3,4 vụ, tiền phân tiền thuốc nó ăn hết còn đâu ?

Lão chài cười buồn: tham thì thâm thôi mà! Muốn xoay trời chuyển đất theo ý mình nên mới vậy đó.


Bỗng một luồng gió mạnh thốc vào nhà, ngoài vàm chợt dậy lên những tiếng kêu thảng thốt, lại thêm nhiều người bị cuốn ra xa…
 
Last edited by a moderator:
@liugia và @Know2grow: làng chài vẫn chưa có gì mới, chỉ có câu chuyện trong căn nhà nhỏ thôi:

Trong căn nhà nhỏ, lão chài với lão nông ngồi uống trà, nhìn ra đám người lao xao ngoài vàm sông. Trời vẫn vần vũ, dòng nước vẫn đục ngầu cuộn sóng, đám người vẫn chen sát mép nước nhìn chằm chặp về phía những cánh tay đang chới với trong sóng dữ. Thỉnh thoảng một người bơi được vào bờ, chệnh choạng bước lên vẻ mặt còn nguyên nét hoảng loạn.

Lão chài thở dài: tội nghiệp, họ đói quá mà!
Lão nông buồn bã kể: tháng trước, thằng tư kế nhà tui xuống giống đậu, hạn bà chằng thì đậu nào chịu nổi, vậy mà nó nhứt định hổng chịu nghe tui, mấy ký đậu giống giờ thành mấy đám le hoe… chậc, cũng tại nhà nó hết gạo, y chang zầy nè.

Giọng lão nông bỗng cao lên: ờ mà hình như đám trẻ hổng cần biết thời vụ là gì hay sao á. Lúc nào cũng lăng xăng, ngày nào cũng ra đồng… từ thời ông bà tui tới đời tui, làm ăn thong thả, ăn chơi đủ bộ mà có thiếu thốn gì đâu? Đám ruộng tui xưa giờ cứ đều đều năm 2 vụ, zậy mà ngon ăn hơn người ta làm 3,4 vụ, tiền giống tiền phân tiền thuốc nó ăn hết còn đâu ?

Lão chài cười buồn: tham thì thâm thôi mà! Muốn xoay trời chuyển đất theo ý mình nên mới vậy đó.


Bỗng đâu một luồng gió thốc vào căn nhà, ngoài vàm dậy lên những tiếng kêu thảng thốt, lại thêm nhiều người bị cuốn ra xa…

Chậc! cũng là cái răn đời lão nông nhỉ! Hờ hờ...
 
Hầu hết nhỏ lẻ vì đói khát đang phải mạo hiểm lao vào dòng nước dữ, chỉ mong kiếm được chút cá vụn, thế rồi đành mếu máo chạy về. Bạn thì đang ung dung ngồi chờ để “chụp giật ít tiền đi spa”… woa!

Nhất @nangvang rồi.

Bác nói thế này thì em thấy mình có lỗi quá :D

Tại sao phải mạo hiểm lao vào dòng nước dữ làm gì, kiếm được mấy đâu, sóng to gió lớn còn đánh cho hút chết ấy chứ?
Em dát chết nên chờ sóng yên biển lặng mới ra khơi, lúc này cá ít nhưng an toàn.
Cơ bản là lòng tham thôi bác ơi,
Với lại Spa của em có đáng là bao so với Sakura của các bác trên này ... :))
Nhu cầu matxa, sakura, loa toa xoa... nhiều mới phải mạo hiểm bác hỉ :))
(Em không có ý nói ai đâu nhé...)
 
Last edited by a moderator:
@nangvang:

ừ, nghe nói còn có những nhu cầu khác nữa, như: shopping (bảnh thật), trở thành huyền thoại (rất tự tin), mua sữa cho con (nghe thương quá), bóng bét (hơi thiếu lành mạnh nhỉ), sắm con Audi (quả giàu óc tưởng bở), trang trải tình phí, cưới vợ (ôi ngoan thế), vv và vv…

Tôi có đọc ở đâu đó một thống kê của sàn CK Mỹ, rằng tỷ lệ phụ nữ tham gia TTTC là con số nhỏ, tuy vậy tỷ lệ thành công của họ lại lớn đáng kinh ngạc. Điều gì khiến gã say và điên (là TTCK) ưu ái phụ nữ đến thế ? Vì họ nhát (thận trọng) như @nangvang ư ? vì họ nhẫn nại như @Know2Grow ư ? rất có thể, vì đây quả là hai ưu điểm nổi bật của phái nữ.

Tôi luôn tin chắc rằng TT tài chính & hàng hóa (chứ không riêng gì TTCKVN, hihi) là đàn ông. Hơn thế, là những gã điên. Thứ nhất sợ đấng anh hùng, thứ nhì sợ kẻ cố cùng liều thân. Điên thì còn tệ hơn là cố cùng liều thân nữa . Nên muốn khuất phục gã điên ấy thì tôi và các bạn phải hoặc là anh hùng, hoặc phải học tính thận trọng nhẫn nại của phái nữ thôi ! hehe.
 
Last edited by a moderator:
@caheo:

Nghe chuyện bác kể, như là người đang đi câu....có kinh nghiệm.

Biết hướng gió, nhìn góc câu, biết quăng cần, thả mồi ...đúng chỗ.....khứa....khứa.
 
Last edited by a moderator:
@snatcher:
Hổng phải dân Xì Goòng, nhưng 100% đúng “là bạn của thằng Tú”
@dghuynhtu: đâu cần “hy vọng sau này”, trong VC ai chẳng là bạn của nhau, Tú nhỉ ?
 
Last edited by a moderator:
@Know2Grow:

Nhất trí với bạn rằng các nhà đầu tư-đầu cơ chúng ta luôn phải cân nhắc chi phí cơ hội. Vậy ta thử cùng cân nhắc nhé ?

Người cha giàu dạy Kiyosaki: muốn có tiền, con hãy cố sức kiếm nó; nhưng muốn có nhiều tiền, con hãy cho tiền. Đó, chuyện tiền bạc mà còn vậy đó.

Trong thời đại internet mọi người đều biết đến những Cty thành công rực rỡ nhờ đã áp dụng chân lý cho là nhận ấy. Trong lĩnh vực tri thức, Wikipedia là một điển hình: bộ từ điển vĩ đại nhất lịch sử nhân loại đã được biên soạn trong thời gian khó tin, và đem đến lợi ích vô bờ cho nhân loại; công trình vĩ đại ấy là đóng góp của hàng triệu cá nhân xa lạ trên khắp TG. Tôi góp vào đó 1 hạt bụi, và cái tôi nhận lại là cả một dãy Trường Sơn!

Khi đầu cơ CK, tôi chỉ mong mỗi lần được 20% là ok rồi, thế mà còn chưa chắc ăn :). Nhưng khi tôi tặng bạn một nụ cười, tôi chắc chắn sẽ được nhận lại ít nhất 1 nụ cười, và chưa hết đâu, tôi sẽ còn nhận được cổ tức-nụ cười nhiều nhiều lần nữa… Nói theo ngôn ngữ F319: khi đầu tư nụ cười, lợi nhuận của tôi sẽ tính bằng lần! :)

(các giá trị tinh thần khác: lòng cảm thông, vui vẻ, tình thương, tôn trọng, lòng tin, chân tình, kiến thức, kinh nghiệm,… tất cả cùng tuân theo quy luật đó, bạn ngẫm lại xem có đúng không)

Với lợi nhuận tính bằng lần đó, thì chi phí cơ hội hóa ra thật nhỏ. Vì thế, khi tôi hứa sẽ tặng bạn và mọi người tất cả những giá trị nhỏ bé mà tôi có, thì bạn đừng có chút nghi ngờ nào nhé! Vì tôi đang đầu tư đó :)


Vậy, Bạn sẽ cùng đầu tư với tôi chứ ?
 
Last edited by a moderator:
Back
Top