Lan man chuyện nghề

caheo

Moderator
Lâu nay tôi đọc ké VC mà ít góp chuyện, phần vì vốn liếng chẳng bao lăm để góp, phần cũng do già cả chậm ăn chậm nói (chưa kịp mở miệng thì cánh thanh niên đã pốt ào ào đọc kg kịp rồi, hihi). Nhưng ké mãi mà chẳng đóng góp gì kể cũng ngại .
VC vốn có cái quán nước vỉa hè, nhưng ở đó gợi đủ thứ chuyện mà… chẳng đi đến đâu, anh chủ quán cứ bỏ đi suốt, để quán vắng teo chẳng ai biết trò chuyện cùng ai. Thôi thì xin các mod cho một góc khác để kê bộ bàn ghế nhỏ, lan man chuyện nghề với bà con.
Nơi đây xin không bàn chuyện TA FA bảng điện gì gì bà con nhé, trên DĐ này đã có nhiều chỗ rộng rãi xôm tụ hơn cho mấy món đó rồi. Nơi đây tôi xin nhỏ nhẻ trò chuyện về những thứ khác, bên lề mà không ngoài lề, nhàn nhã như mấy người đứng coi đánh cờ tán gẫu với nhau về từng thế cờ, về phép đánh cờ… những thứ này không hot lắm nên chắc sẽ kén khách, hihi
 
Last edited by a moderator:
VC.vn: sẽ là một salon hay một quán cóc ?

Là một thành viên mới, tôi chưa có đóng góp gì cho VC, lần đầu ra mắt lại đưa ra một chủ đề rất dễ đụng chạm thế này, không biết có được các thành viên kỳ cựu thông cảm và bình tĩnh đón nhận chăng?
Nhưng trước hết xin nói về những hàm ơn của tôi đối với VC, với người đã sinh ra và nuôi dưỡng VC là anh Vietcurrency mà nhiều người yêu quý gọi là Bang chủ, danh xưng cao quý chưa từng có trên TTTC VN. Tôi cảm ơn Anh vì những bài học đầu tiên và quan trọng nhất của tôi về TTTC là từ đây, cái may mắn ấy đã giúp tôi rất nhiều so với người khác đã phải chịu bao thất vọng vì học được những bài học dỏm từ những nơi khác. Tôi cũng cảm ơn nhiều bạn đi trước đã chia sẻ những hiểu biết và kinh nghiệm, cả những nghi vấn và thất bại, những thứ vô cùng quý giá với kẻ đi sau là tôi.
Và những điều tốt đẹp ấy tôi đã được cho không, một cách hào sảng ! Tôi sẽ mãi mãi không quên ân tình ấy.
Cũng chính từ ân tình ấy, tôi mong VC.vn sẽ tiếp nối công việc tốt đẹp đã được anh Vietcurrency khởi xướng, và tôi mong được góp phần của mình như một hành động cảm ơn nhỏ bé. Vì thế, nếu có gì mạo phạm, mong được anh chị em thành viên cũ bỏ quá cho.


Giờ ta vào chuyện nhé,


Hồi nhỏ, tôi được đọc về một hình thức sinh hoạt của giới trí thức văn nghệ sĩ của Pháp thế kỷ XVI: đó là những cuộc gặp gỡ tại các salon (phòng khách của giới quý tộc). Đó là một không gian sang trọng lịch lãm và tiện nghi hết mức để những con người sáng chói nhất có chỗ giao lưu học hỏi và thể hiện.
Hiểu biết sơ sài của tôi về salon chỉ có thế. Thế giới ngày nay có rất nhiều biến thể salon tiện lợi và hiêu quả hơn, nhưng có lẽ đều xuất phát từ cái hình thức salon quý tộc ấy (?)

Mười mấy năm thời bao cấp, tôi biết đến một không gian giao lưu khác: quán cóc. Đó là nơi ai cũng có thể tùy tiện ra vào, gã chợ trời rao bán hàng giả, chị buôn dưa kể lể cà kê, kẻ vĩ cuồng lên lớp cho chàng SV ngây thơ, kẻ lừa đảo ngồi cạnh bậc hiền nhân … quán cóc là nơi mọi người đều được tiếp đón như nhau.
Quán cóc thì thời nào cũng có đầy và luôn mọc rất nhanh,vì rất nhiều người cần chúng. Nhưng một salon sang trọng đẳng cấp thì bao giờ cũng hiếm: người đồng điệu đồng đẳng đã hiếm, mà việc tập hợp và kết nối, duy trì và chăm sóc một salon như thế còn đòi hỏi nhiều điều kiện khó đáp ứng nổi.

Ngày nay khi vào các forum trên mạng, để cho tiện, tôi thường sơ lược chia các forum ra 2 loại: salon hay quán cóc.
Salon có nhiều cái khác với quán cóc:
Salon không vui vẻ ồn ào như quán cóc. Dù thưa thớt hay chen chúc hàng trăm người, tất cả luôn sẵn sàng im lặng khi chưa có gì hay ho để nói, vì họ biết rằng mỗi lời cất lên sẽ được mọi người lắng nghe. Còn ở quán cóc mọi người tranh nhau nói và chẳng ai nghe ai, kẻ nào to tiếng nhất, nói nhiều nhất, ngổ ngáo nhất sẽ có được nhiều người nghe nhất;
Salon là chia sẻ là tranh luận để tìm đến kiến thức, quán cóc thường là dèm pha khích bác, xuyên tạc hô hào … Ở salon ta được bình tâm mà tư duy, ở quán cóc lòng tham và nỗi sợ thay nhau gào thét
Salon có những nghi thức (có vẻ) phiền toái nhưng cần thiết, ở đó mọi người chăm chút từ từ vẻ ngoài đến nội dung, khiến mọi thứ được nhìn nhận đúng mức của chúng… Ở quán cóc sự thô tục buông tuồng được dung túng, khiến mọi thứ đều bị tầm thường hóa.

Tất nhiên rồi sẽ xuất hiện vài ngôi sao, những người nhờ tài năng, trí tuệ hay nét duyên dáng nào đó mà được mọi người tôn trọng và yêu quý. Họ có vài đặc quyền như thỉnh thoảng bông đùa ngoài lề, tâm sự vu vơ … nhưng nếu quá lố thì họ vẫn bị huýt sáo.

Chủ salon mà dễ dãi thì sẽ thu hút được nhiều thành viên, nhưng rồi sẽ chịu mất đi những thành viên đáng giá nhất. Chủ salon lý tưởng sẽ hiếu khách nhưng không dễ dãi, có mặt khắp nơi để chăm sóc và khuyến khích từng người nhưng không hề muốn làm cây đinh của bất kỳ câu chuyện nào, khiến ai vào đó cũng thấy mình được quan tâm và được tôn trọng.

Tôi mong VC.vn sẽ là một salon sang trọng và hấp dẫn những tài năng hàng đầu của giới traders VN.
Có gì quá đáng không các bạn nhỉ?
 
Last edited by a moderator:
Chuyện làng chài. 3-9-12

Biển đã lặng, nhưng bầu trời vẫn vần vũ mây đen, xa xa tiếng sấm vẫn ì ầm vọng về như đe dọa.

Làng chài vừa qua một cơn tang thương, tàu thuyền lớn bé tả tơi chẳng cái nào còn nguyên vẹn, nét đau thương hoảng hốt vẫn còn vương trên mặt mọi người.

Những thuyền lớn đang cố vớt mớ đồ đạc trôi giạt trong cơn bão vừa rồi. Đám trai táo tợn nhất làng đang lao vào con nước đục để nhặt nhạnh gỡ gạc. Mấy tay sói biển vẫn đứng bất động trên bờ, mắt đăm chiêu nhìn xuyên qua làn mưa xám, như cố tìm một dấu hiệu nào đó…

Một lão chài lắc đầu, lặng lẽ quay về căn nhà nhỏ.
 
Last edited by a moderator:
VC.vn: bao giờ trở lại ngày xưa ?

Có những diễn đàn giống một cái chợ trời vùng biên -tấp nập nhưng cực kỳ lộn xộn, hàng giả hàng dỏm nhiều vô kể; có DĐ lại giống một chợ tạm lèo tèo vài gian hàng vắng vẻ, có DĐ trông gọn gàng xinh xắn với những gian hàng sang trọng lấp lánh, kg đông nhưng chất; và cũng nhiều DĐ được xây dựng bề thế thành tòa plaza ngập tràn hàng hóa.

Để điều hành cái plaza ấy thật là khó. Trước đây gần như một mình anh Vietcurrency làm được vì anh có cả một cái kho kiến thức kinh nghiệm khổng lồ (so với các thành viên khác lúc đó) để chia sẻ, và một mục tiêu lớn đã cho anh nguồn năng lượng chừng như vô tận. Bây giờ để thay anh phải cần cả một đội ngũ lớn, thật là khó quá.

Tòa plaza VC ngày xưa hàng hóa phong phú ồn ào tấp nập, nay dời về VC.vn chỉ còn tầng dưới đông vui, thread “bình luận giao dịch hàng ngày” như gian sảnh lớn đông vui nhất, hấp dẫn náo nhiệt nhât, mà cũng lộn xộn nhất. Ở đó, những tiếng nói thận trọng bị chìm lấp trong mớ hỗn độn, còn anh già chậm chạp nói năng nhỏ nhẻ như tôi chỉ nên đứng nhìn và nghe (đôi lúc nghe còn không kịp, hihi).

Những gian khác tầng trên thiếu người chăm sóc, nên hàng hóa tuy vẫn kg mất đi giá trị nhưng kg được bổ sung mới hàng ngày, bụi phủ dần theo thời gian…
 
Last edited by a moderator:
Thay mặt anh em BQT, chân thành cám ơn các ý kiến đóng góp của bác....để hết giờ giao dịch em sẽ trả lời bác đầy đủ các ý kiến trên....
 
Thay mặt anh em BQT, chân thành cám ơn các ý kiến đóng góp của bác....để hết giờ giao dịch em sẽ trả lời bác đầy đủ các ý kiến trên....

Xin bác chủ tịch đừng trả lời: dù đúng hai sai, để tránh làm loãng topic của bác Caheo.
 
Xin bác chủ tịch đừng trả lời: dù đúng hai sai, để tránh làm loãng topic của bác Caheo.
Không bác, với ý kiến nghiêm túc thì mình cũng phải nghiêm túc chứ...
 
@ bác Cá heo: rất trân trọng những ý kiến đóng góp của bác đối với 4r, và cũng hiểu được là mong muốn của bác làm sao 4r có thể trở thành 1 nơi giống như Salon hay Academy...bọn em (gọi là hội hay off thôi, cũng chẳng phải sáng lập hay BQT gì), cũng rất mong muốn điều đó, nhưng nó có những khó khăn như sau:
1. Tinh thần chia sẻ của các thành viên không còn nhiều, có thể nói mỗi thành viên tham gia sinh hoạt ở VC ai cũng có tuyệt học trong người, nhưng giờ để có tinh thần chia sẻ nhiệt tình như anh VC hồi xưa thì rất hiếm.
2. Thời gian mỗi người dành cho 4r cũng có giới hạn, ngay cả những người là mod, thời gian truy nhập 4R cũng hạn chế chứ đừng nói là thành viên.
Do những hạn chế như trên, bọn em giờ chỉ mong muốn làm được thế này:
1. VC sẽ là nơi thật nhất trong những không gian ảo.
2. VC sẽ là nơi của những trader chuyên nghiệp, nơi mỗi lời nói, nhận định của các thành viên sẽ phải được đảm bảo bằng chính tiền của chính họ.
3. Cuối cùng, VC sẽ là nơi mà anh em có thể xả stress, vui vẻ với nhau những lúc căng thẳng.
Vậy thôi bác ạ, cũng mong mọi người ai cũng có thể đóng góp thêm cho 4r nhưng cũng không cần gượng ép quá, "hữu xạ tự nhiên hương".
Bọn em mong muốn "quân cốt tinh không cốt nhiều" ...nhưng không tinh được nên chuyển thành "quân cốt vui không cốt nhiều" :D:D:D
Kính bút.
 
Khi Thượng Đế cho bạn chỉ một trái chanh, hãy chế nó thành ly nước uống cho đỡ khát.
Khi chưa có được những gì bạn thích, hãy thích những gì bạn đang có.
GL!
 
Snatcher quả xứng danh chủ tịch! Câu trả lời của snatcher thật chân tình, khiêm tốn, ân cần và… hơi quá trịnh trọng, hihi.

Bên dưới câu trả lời ấy lại có sự đồng thuận của nhiều thành viên VC gạo cội nữa, càng thêm phần trịnh trọng, khiến tôi thật sự cảm động. Thiện tai thiện tai! Hihi

Có lẽ do tâm trạng của người mới, nên “hơi văn” của tôi có phần lâm ly nghiêm túc quá, khiến snatcher đã phải trịnh trọng khác thường thế chăng ?

Cảm ơn Snatcher về sự chân tình, đến giờ tôi mới hiểu được đôi chút về hiện tình VC.vn. Là thành viên mới, tất nhiên tôi sẽ chấp hành cái mong muốn thế này của snatcher và hội VC.vn.
“VC sẽ là nơi mà anh em có thể xả stress, vui vẻ với nhau những lúc căng thẳng”. Quả thật, được vậy đã là quý lắm rồi, và tôi hiểu mọi người đã mất nhiều tâm huyết mới duy trì được VC như hiện nay. Tôi là ai mà có quyền mong mỏi này nọ? chỉ là chút ước vọng chia sẻ cho vui mà thôi.

thật tiếc mình không có được cái phong thái thân mật, nhẹ nhõm như snatcher, mà cứ cứng còng như viết nghị luận (đã quen mất nết đi rồi, chán thế)


Tôi từng đọc đâu đó những nhận định về TA sắc sảo của bác @giailang (và về nhiều lĩnh vực khác), được đọc bài viết cực hấp dẫn của @Camus về những “đại ma đầu” trong giới tài chính TG, và học được nhiều qua những kiến giải độc đáo và sâu sắc của bác @tican, của @caco, arrowhanoi, @simtim,… và nhiều thành viên khác. Quả thật, có thể nói mỗi thành viên tham gia sinh hoạt ở VC ai cũng có tuyệt học trong người.

Nhưng đã nhiều lần tôi tự hỏi: vì sao những tuyệt học kia không thấy phô diễn nữa cho cộng đồng học hỏi ? vì sao những cánh đại bàng hùng vĩ kia bấy lâu nay đành lặng lẽ dấu mình trên ngọn núi cao ?

Và vì không thể trực tiếp đặt câu hỏi, nên tôi lại… đặt tiếp cho mình nhiều câu hỏi nữa rồi … tự trả lời thế này:
Một diễn đàn đẳng cấp cần 2 điều kiện cốt yếu: cá nhân vượt trội và tinh thần chia sẻ. VC không thiếu đại bàng? Rõ rồi. Còn tinh thần chia sẻ vì sao nay rất hiếm?
- Phải chăng đại bàng muốn giấu tuyệt kỹ ? Rất có thể, vì đó là tâm huyết một đời không dễ cho không mọi người. Nhưng trước kia đã từng nhiệt tình chia sẻ cơ mà ?
- Hay vì quá bận rộn? không đúng, vì người ta chỉ bận rộn khi không thấy hứng thú. Còn nếu lỡ yêu rồi thì sẽ có mênh mông thời gian. Vậy chắc vì đại bàng không thấy gắn bó với cái cộng đồng kia, nên… chán, chả thích chia sẻ nữa ?
- Hay vì đại bàng đã hợp thành đàn, nên chỉ thích chia sẻ trong nhóm nhỏ thân thiết? hmm, có thể. (tôi tưởng tượng cảnh đàn đại bàng từ đỉnh núi thương hại nhìn xuống bầy chim sẻ ríu rít bên dưới, hic)

- Nếu VC lại là một cộng đồng gắn bó vì mục đích lớn, nghiêm túc, và… tràn đầy tinh thần chia sẻ như xưa, thì các đại bàng có còn đứng ngoài nhìn nữa không ? biết đâu đấy, hihi.
- …

Những câu hỏi thế này nếu chịu khó trao đổi cùng nhau, tôi tin chúng ta có thể cùng giải đáp. Vấn đề là chúng ta có muốn hình thành một cộng đồng lớn mạnh và đẳng cấp như thế không? Hay hoàn toàn hài lòng với hiện trạng?

Tôi đoán rằng, tự đáy lòng mỗi thành viên VC ít nhiều đã từng trăn trở.
 
Last edited by a moderator:
Khi Thượng Đế cho bạn chỉ một trái chanh, hãy chế nó thành ly nước uống cho đỡ khát.
Khi chưa có được những gì bạn thích, hãy thích những gì bạn đang có.
GL!

cảm ơn bạn đã tặng những lời minh triết.
“Khi chưa có được những gì bạn thích, hãy thích những gì bạn đang có”

Cuộc đời lại dạy tôi rằng: muốn có được những gì mình thích thì hãy tìm cách đạt được nó. Ít khi nó tự tìm đến mình lắm.

Nếu Obama sống theo câu này thì có lẽ giờ ông ta đang dạy học ở một trường nhỏ miền quê nào đó. Nhờ biết nghĩ “yes, we can” ông mới thăng tiến không ngừng đến địa vị ngày nay. ĐIều này cũng đúng cho rất nhiều danh nhân khác đã biết vượt qua số phận, bạn ạ.

Ở đây nào phải chúng ta chỉ có một trái chanh chua loét, mà là đang có cả một thùng cam ngon ngọt. Tôi đã được cho ăn cam, và nếu có sự đồng thuận, tôi muốn được cùng mọi người trồng thêm cả một vườn cam. Có gì sai chăng?

Mà này, bạn không nghĩ rằng 2 câu trên có chút mâu thuẫn trong trường hợp này chứ ?
 
Last edited by a moderator:
cảm ơn bạn đã tặng những lời minh triết.
“Khi chưa có được những gì bạn thích, hãy thích những gì bạn đang có”

Cuộc đời lại dạy tôi rằng: muốn có được những gì mình thích thì hãy tìm cách đạt được nó. Ít khi nó tự tìm đến mình lắm.

Nếu Obama sống theo câu này thì có lẽ giờ ông ta đang dạy học ở một trường nhỏ miền quê nào đó. Nhờ biết nghĩ “yes, we can” ông mới thăng tiến không ngừng đến địa vị ngày nay. ĐIều này cũng đúng cho rất nhiều danh nhân khác đã biết vượt qua số phận, bạn ạ.

Ở đây nào phải chúng ta chỉ có một trái chanh chua loét, mà là đang có cả một thùng cam ngon ngọt. Tôi đã được ăn cam, và nếu có sự đồng thuận, tôi muốn cùng mọi người trồng thêm cả một vườn cam. Có gì sai chăng?

Mà này, bạn không nghĩ rằng 2 câu trên có chút mâu thuẫn trong trường hợp này chứ ?

Em bắt đầu thích bác rồi. :)

Xin chia sẻ thêm 2 ý kiến này:

1) Họ có & còn nhiệt huyết. Nhưng cái họ ko có nhiều là thời gian
2) Họ có thể chia sẻ nguồn lực & thời gian của mình cho (1), nhưng tất cả là nhà đầu tư - đầu cơ, nên họ biết tính tóan & cân nhắc chi phí cơ hội.

Em nghĩ đó là 2 điểm chính hạn chế ước mong của bác cũng như nhiều mong mỏi khác. :)

Nếu là em, em sẽ nghĩ khác. :)
 
Tôi đã được ăn cam, và nếu có sự đồng thuận, tôi muốn cùng mọi người trồng thêm cả một vườn cam. Có gì sai chăng?

Bác viết hay lắm. Vậy bác hãy nêu gương, đóng góp 1 thread mới, hoặc tham gia tích cực hơn vào các thread đã có đi.
 
Bác viết hay lắm. Vậy bác hãy nêu gương, đóng góp 1 thread mới, hoặc tham gia tích cực hơn vào các thread đã có đi.

Ngay từ post đầu tiên, thread này đã nói rõ mục đích chia sẻ, cả cái tên của thread cũng nói lên mục đích ấy. Thế rồi bất chợt ý tưởng về tinh thần chia sẻ trong VC khiến nó đi ra ngoài nội dung một chút , làm mất nhiều thời gian của chủ thớt và … của nhiều thành viên khác. Hihi

Quả là một thử thách rất lớn khi muốn đóng góp gì cho VC, trước mặt bao nhiêu là cao thủ. Ngay các cao thủ còn ngần ngại khi phải thi triển tuyệt học trước mặt nhau, thì một kẻ chập chững mới vào làm sao tránh khỏi run sợ? suốt hai năm nay tôi vẫn đứng dựa cột hiên của VC có dám ho he gì đâu.

Nhưng chính vì biết mình sẽ còn được học hỏi rất nhiều từ các cao thủ trên VC nên tôi lập topic này với mong muốn được nhận trực tiếp những chia sẻ từ các cao thủ.

Khi bạn yêu cầu “hãy nêu gương”, tôi không nghĩ rằng đó là thách thức mà (có lẽ) là động viên, vì bạn đã nêu gương với thread “tâm lý trong thể thao và trading” rất hay, và tôi chỉ việc noi gương bạn thôi. Tôi sẽ gieo hạt và cố chăm sóc, còn hạt có thành cây, có ra hoa kết trái hay không thì … hồi sau mới rõ, hihi.

Có lẽ đã đến lúc phải làm mọi người hài lòng, trở lại với những dòng lan man. Còn câu chuyện “chia sẻ” chắc sẽ là những nét chấm phá trong chuỗi lan man ấy.
 
Last edited by a moderator:


Ngay từ post đầu tiên, thread này đã nói rõ mục đích chia sẻ, cả cái tên của thread cũng nói lên mục đích ấy. Thế rồi bất chợt ý tưởng về tinh thần chia sẻ trong VC khiến nó đi ra ngoài nội dung một chút , làm mất nhiều thời gian của chủ thớt và … của nhiều thành viên khác. Hihi

Quả là một thử thách rất lớn khi muốn đóng góp gì cho VC, trước mặt bao nhiêu là cao thủ. Ngay các cao thủ còn ngần ngại khi phải thi triển tuyệt học trước mặt nhau, thì một kẻ chập chững mới vào làm sao tránh khỏi run sợ? suốt hai năm nay tôi vẫn đứng dựa cột hiên của VC có dám ho he gì đâu.

Nhưng chính vì biết mình sẽ còn được học hỏi rất nhiều từ các cao thủ trên VC nên tôi bạo dạn lập topic này, với mong muốn được nhận trực tiếp những chia sẻ từ các cao thủ.

Khi bạn yêu cầu “hãy nêu gương”, tôi không nghĩ rằng đó là thách thức, mà có lẽ là động viên xuất phát từ đồng cảm và ủng hộ, vì bạn đã nêu gương với thread “tâm lý trong thể thao và trading” rất hay, và tôi chỉ việc noi gương bạn thôi. Tôi sẽ gieo hạt và cố chăm sóc, còn hạt có thành cây, có ra hoa kết trái hay không thì … hồi sau mới rõ, hihi.

Có lẽ đã đến lúc phải làm mọi người hài lòng, trở lại với những dòng lan man. Còn câu chuyện “chia sẻ” chắc sẽ là những nét chấm phá trong chuỗi lan man ấy.

Đúng là mọi người bây giờ ngại chia sẻ rồi nhưng ngại thôi chứ không phải Dấu hay Sợ bác ợ. Nếu mem nào mà đặt câu hỏi em đảm bảo ai biết sẽ trả lời ngay. Tinh thần VC ngày trước vẫn còn nguyên trong mỗi thành viên. Kể cả Bác.... vì với những gì bác viết thì em nhận thấy bác rất có Tâm và có Tầm. Em xin đặt 1 chỗ ngồi hóng ....
 
theo bạn, TTCKVN là gì?

Mỗi trader hẳn đều có một khái niệm về TTCK, bổ sung cho những định nghĩa chính thức. Bạn có riêng định nghĩa nào không ?
Dưới đây là định nghĩa của tôi. Nó thật rối rắm, nhưng quả tình tôi chẳng biết làm sao cho nó đơn giản hơn được ! :D


TTCKVN là ...

Là gã say. Bước đi loạng choạng, 2 bước tới 3 bước lùi 7 bước xàng xê. Không ai đoán được đường đi của gã.

Là thằng điên. Có lúc cao hứng leo tuốt lên núi, lúc thì sợ hãi tuột xuống vực sâu. Do thần kinh dễ kích động, nên nó thường phản ứng thái quá.

Là gái điếm. Gặp trí thức thì chế nhạo, gặp lãnh đạo thì coi khinh, gặp người chân tình thì lột sạch. Nộp tiền cho ma cô tú bà, và rất yêu chiều bọn sở khanh.

Là thuốc độc. nó khiến ta luôn căng thẳng, bao tử đau, mắt mờ, lưng còng, biếng ăn, mất ngủ; nó khiến ta bỏ bê gia đình bạn bè công việc, quên hết các niềm vui lành mạnh bình thường.

Là ma túy. Khiến ai lỡ thử rồi thì không sao cai được nữa; khiến bao kẻ thành trộm cắp, lừa đảo, bao người phá sản, phát điên, thân tàn ma dại.

Là sòng bạc. danh giá và hợp pháp. Có đủ nhà cái, hồ lỳ, cò mồi, cho vay, dắt mối; và dĩ nhiên cũng có tất cả trò lừa đảo, bịp bợm, chạy làng, cơm gạo… Trăm người chơi chỉ vài người thắng.

Là chợ trời. Mà chủ chợ đã lười đã dốt lại còn tham, luôn ăn cánh với đám bán hàng giả hàng dỏm, và chuyên bắt nạt dân thúng mẹt với khách mua. Hàng thật hàng tốt thì ít người mua bán, hàng dỏm mới được ưa chuộng.

Là võ đài tự do. Nơi danh môn chính phái thúc thủ và tà đạo lên ngôi. Các chiêu trò bẩn chỉ bị phạt nhẹ, cứ thắng là bạn sẽ được tung hô.


Còn định nghĩa của bạn là gì ? Bạn sẵn lòng chia sẻ chứ ?
 
Last edited by a moderator:
Đúng là mọi người bây giờ ngại chia sẻ rồi nhưng ngại thôi chứ không phải Dấu hay Sợ bác ợ. Nếu mem nào mà đặt câu hỏi em đảm bảo ai biết sẽ trả lời ngay. Tinh thần VC ngày trước vẫn còn nguyên trong mỗi thành viên. Kể cả Bác.... vì với những gì bác viết thì em nhận thấy bác rất có Tâm và có Tầm. Em xin đặt 1 chỗ ngồi hóng ....

Rất vui được đón tiếp @GLD ở góc lan man này. Tâm thì bạn và các adm của VC mới có nhiều, còn tầm thì thật tình tôi không dám nhận giữa chốn ngọa hổ tàng long VC này. Cảm ơn thịnh tình của bạn nhé :o
 
Last edited by a moderator:
Còn định nghĩa của bạn là gì ? Bạn chia sẻ với tôi được chứ ?

Bác viết hay quá nhưng bác hỏi thế này không ai trả lời đâu.

Toàn những người có tuyệt học như bác nói thì ai trả lời câu hỏi vỡ lòng này chứ? :))

P/S : Quen quá đi mất, không biết bác có quen em không?
 
@Know2Grow:

Rất thích cái ý “cân nhắc chi phí cơ hội” của bạn.

Đã trả lời được mấy đoạn dài (định trả lời dài nữa cơ), nhưng đành phải lan man một chút để không xa rời chuyên môn, à quên, không xa rời chủ đề. @know2grow chịu khó chờ nhé.

Welcome bạn.


@nangvang:

Cao thủ có định nghĩa của cao thủ, vỡ lòng có định nghĩa của vỡ lòng, miễn đừng đem sách ra trả bài thì ok hết.
À, định nghĩa của @nangvang là gì vậy?

Nhiều lần trên đường phố, tôi được chào hỏi rất chi thân tình, nhưng nhìn lại thì người kia bịt kín từ đầu tới chân, Thế là bèn ngớ mặt ra, đến khi người kia bỏ khẩu trang mắt kính ra thì mình mới ơ kìa rồi toét miệng chào.

@nangvang thử bỏ khẩu trang ra đi
 
Last edited by a moderator:
Ka ka, dù bác là ai thì cũng xin cám ơn vì đã mang đến cho VC một giọng văn mới, nằm giữa sự trần tục của thớt Bình luận và sự cao siêu của Thiền quán ....:D:D:D
Bác cứ tiếp tục đi, yên tâm có em bảo kê, khà khà....
 
Back
Top