Lan man chuyện nghề

Đường lên đỉnh Olympia (2)

Đoạn thứ 2: DẰN VẶT

11. Cả nhóm đã rơi rụng hết, chỉ còn lại mình vẫn kiên quyết đi tới cùng. Thấy cô đơn quá !
Té ra trò này đòi hỏi nhiều thời gian và kiến thức hơn là mình tưởng! Bắt đầu cảm thấy lo sợ...
Tập trung vào nghiên cứu thật sâu 1 trường phái phân tích .

12. Áp dụng phương pháp mới: 1 số lần thành công, và đôi lúc bị lỗi… Sao kỳ dzậy ta ?
Có vài quy tắc mình thấy rất đúng, nếu tuân thủ nghiêm thì chắc mình sẽ không thua ?
Nghỉ giao dịch để học thêm và suy ngẫm thêm về những quy tắc của mình

2831.jpg


13. GD lại, cố giữ đúng những quy tắc mới.
thắng lợi hơn nhiều, nhưng vẫn chưa thấy tự tin lắm…
. Điều chỉnh dần các quy tắc, và ngày càng thấy chúng càng đúng.

14. Đã tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm, chiến thắng cũng đều đặn hơn… Dường như mình sắp chạm đến ngưỡng thành công ?

15. Mẹ ơi! LẠI THUA NỮA !

8205856694_c49f60190e_m.jpg


cũng vì mình tự phá quy tắc !
Mà sao mình cứ bị TT lôi cuốn nhỉ ?
Học lại thật kỹ từ những điều từ căn bản đến nâng cao… nhưng vẫn rất băn khoăn,
vì biết mình hoàn toàn có thể thua như thế này nhiều lần nữa...
Mình còn thiếu cái gì nhỉ ?
8204765871_4a1523a466_m.jpg


Mình nhất định không bỏ cuộc !
 
Last edited by a moderator:
Chả biết cho vào đâu, thôi nhờ nhà bác caheo.

Bloomberg vừa có 1 bài dài về Tom DeMark. Hơi nhiều chữ, nhưng tóm lại là ca ngợi DeMark và các indicators của ông ta. Nhưng trong bài lại thấy viết rằng DeMark không kiếm tiền bằng nghề trading, mà chủ yếu từ việc bán signals :confused:

Note: DeMark bán signals qua Bloomberg :D (và cả Reuters).
 
Chả biết cho vào đâu, thôi nhờ nhà bác caheo.

Bloomberg vừa có 1 bài dài về Tom DeMark. Hơi nhiều chữ, nhưng tóm lại là ca ngợi DeMark và các indicators của ông ta. Nhưng trong bài lại thấy viết rằng DeMark không kiếm tiền bằng nghề trading, mà chủ yếu từ việc bán signals :confused:

Note: DeMark bán signals qua Bloomberg :D (và cả Reuters).

Bloomberg/Reuters thì kiếm tiền bộn từ cái xích lô của DeMark hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

NB: No free lunch....hiiiiiiiiii. các signal thường chỉ là beta hoặc PR...để không mất lòng nhà cái/traders thì xs của nó khoảng 50-60%, nếu cái nào win quá sẽ rút về tăng giá kết thúc giai đoạn beta.
 
Last edited by a moderator:
Đường lên đỉnh Olympia (3)

Đoạn thứ 3: VỮNG BƯỚC

8204765981_bb765d7489_m.jpg


16. Củng cố lại ý chí, quay lại TT với lòng tin mới
Kết quả đã tốt hơn trước nhiều, nhưng vẫn rất thận trọng, khác hẳn ngày xưa …
Những quy tắc của mình thật đáng tin: tuy không phải lúc nào cũng đúng, nhưng sai sót ít hẳn.
Cố giữ quy tắc, tôi ơi !

17. Ngày càng nhận rõ: nguyên nhân thất bại lớn nhất là… chính mình!
Chính nỗi lo sợ, tham lam, cay cú, ngạo mạn… đã khiến mình không tuân thủ kỷ luật.
Nên sẽ cố hiểu rõ cảm xúc bản thân, và tập điều hòa cảm xúc, không để nó dẫn dắt nữa.

TT đã dạy cho mình nhiều bài học, và bài học lớn nhất là về chính bản thân.

8207364071_b8d391e97c_t.jpg


18. Hoàn thiện phương pháp và các quy tắc của riêng mình.
Cần mẫn kiếm tiền. Thỉnh thoảng vẫn bị TT hạ, nhưng không mất nhiều và càng tích lũy thêm kinh nghiệm.

19. Ít suy nghĩ hơn, chỉ GD theo hệ thống của mình như cái máy. vì thế GD buồn tẻ hơn, nhưng thành công hơn.
Thỉnh thoảng vào lệnh lớn và thắng lớn mà lòng chẳng thấy xao động...

20. Kiếm được nhiều hơn những gì mong đợi, vẫn thấy lòng bình thản.

8207607259_ac2d4b0461_m.jpg


Trên đỉnh Olympia.
Ngày càng quan tâm nhiều hơn đến cuộc sống.
Và lại sẵn sàng chinh phục những ước mơ tiếp theo.
 
Last edited by a moderator:
20. Kiếm được nhiều hơn những gì mong đợi, vẫn thấy lòng bình thản.

8207607259_ac2d4b0461_m.jpg


Trên đỉnh Olympia.
Ngày càng quan tâm nhiều hơn đến cuộc sống.
Và lại sẵn sàng chinh phục những ước mơ tiếp theo.

TKS!

Hình ảnh cực kỳ thơ mộng, đúng là trong giấc mơ (*neo núi mà không dùng tay)...đưa tỷ lệ kẻ win từ 1% lên con số thực 1%00 (1 phần vạn - vì cứ 01 con robot ra đời thì nhà cái nó lại ...... lỗ hổng, tựa như xoá backdoor của micro soft vậy) hiiiiiiiiiiiii
 
WB bảo: hãy tham khi mọi người sợ. Câu này luôn được phe Bull trích dẫn hoặc bóng gió nhắc đến mỗi khi lao vào bắt đáy.
Tất nhiên lời lời của WB đều là vàng ngọc, nhưng lời khuyên này sơ sài quá, khiến thiên hạ chết như kiến mỗi khi TT đang tạo đáy…
Nguyên do là WB chuyên đầu tư dài hạn, mà TTCK VN lại là địa ngục của đầu tư: 700 mã mà chọn chưa được 20 để cân nhắc !

Đáy là thời điểm mọi người cùng gào lên: chạy ! chạy bằng mọi giá ! chạy hay là chết !
Tiếng gào thét rên rỉ ấy ngày càng vang to, khiến những ai đang muốn vào TT cũng chờn chợn…
Nên ở đáy, người ta mua rất rón rén, vừa mua xong đã nhấp nhỏm bán…
“Khởi đầu trong ảm đạm” là thế này chăng ? Mà đã khởi đầu chưa nhỉ ?

Ai cũng biết mua ở đáy thì sẽ lãi nhiều nhất, và giá càng tăng thì xác suất lãi và tỷ lệ lãi càng giảm.
Thế nhưng trong thực tế, thanh khoản ở đáy luôn thấp nhất, tức là số tiền mua ở đáy cũng ít nhất,
đến khi giá lên càng cao thì thanh khoản mới càng cao…
Thật là phi lý !
Nhưng lại rất hợp tình! :D

Tôi vừa đổi một cục đất lấy một cục giấy VND, lại đang muốn đổi tiếp sang loại giấy khác được gọi là CP, mà chưa thấy đáy nó ở đâu…
Đổi thành giấy Obama hoặc Vvc thì vừa đắt vừa phiền phức
đổi lấy Vtk thì không yên tâm
hay là để yên trong NH, chờ con sóng chốt NAV cuối năm ?
ai bảo kẹp cổ mới khổ, còn kẹp tiền thì vô cùng thanh thản ?
:D
 
Last edited by a moderator:
WB bảo: hãy tham khi mọi người sợ. Câu này luôn được phe Bull trích dẫn hoặc bóng gió nhắc đến mỗi khi lao vào bắt đáy.
Tất nhiên lời lời của WB đều là vàng ngọc, nhưng lời khuyên này sơ sài quá, khiến thiên hạ chết như kiến mỗi khi TT đang tạo đáy…
Nguyên do là WB chuyên đầu tư dài hạn, mà TTCK VN lại là địa ngục của đầu tư: 700 mã mà chọn chưa được 20 để cân nhắc !

Đáy là thời điểm mọi người cùng gào lên: chạy ! chạy bằng mọi giá ! chạy hay là chết !
Tiếng gào thét rên rỉ ấy ngày càng vang to, khiến những ai đang muốn vào TT cũng chờn chợn…
Nên ở đáy, người ta mua rất rón rén, vừa mua xong đã nhấp nhỏm bán…
“Khởi đầu trong ảm đạm” là thế này chăng ? Mà đã khởi đầu chưa nhỉ ?

Ai cũng biết mua ở đáy thì sẽ lãi nhiều nhất, và giá càng tăng thì xác suất lãi và tỷ lệ lãi càng giảm.
Thế nhưng trong thực tế, thanh khoản ở đáy luôn thấp nhất, tức là số tiền mua ở đáy cũng ít nhất,
và giá càng cao thì thanh khoản càng cao…
Thật là phi lý !
Nhưng lại rất hợp tình! :D

Tôi vừa đổi một cục đất lấy một cục giấy VND, lại đang muốn đổi tiếp sang loại giấy khác được gọi là CP, mà chưa thấy đáy ở đâu…
Đổi thành giấy Obama hoặc Vvc thì vừa đắt vừa phiền phức
đổi lấy Vtk thì không yên tâm
hay là để yên trong NH, chờ con sóng chốt NAV cuối năm ?
ai bảo kẹp cổ mới khổ, còn kẹp tiền thì vô cùng thanh thản ?
:D
Xin phép phản biện bác chút, về cái dòng đỏ. Người ta có câu: còn tiền là còn cơ hội. Vậy thì kẹp cơ hội không đáng sợ bằng không có cái gì để kẹp nữa, khứa khứa.
 
@ Caheo.

Giờ mà bác còn than phiền về việc chọn cây gì, nuôi con gì: Nếu là nhà đầu tư: Thì mua khi chán bán khi thiên hạ thích thế thôi...và dĩ nhiên bác cũng lên xem vận số của mình đang ở khúc nào...Hạ, Trung, Thượng vận (nói theo cách các nhà tử vi đẩu số)...:))

Vì trăm đường đâu tránh được khỏi số: Khắc sinh khắc diệt thuận theo lẽ tự nhiên mà hành thôi....

Hề...hề và dĩ nhiên em không giỏi lĩnh vực tư vấn này mới đi khuyên bác, nếu em biết em đã giấu nó đi rồi....:))

J/k. G/L
 
Ai cũng biết mua ở đáy thì sẽ lãi nhiều nhất
,
và giá càng tăng thì xác suất lãi và tỷ lệ lãi càng giảm.
Thế nhưng trong thực tế, thanh khoản ở đáy luôn thấp nhất, tức là số tiền mua ở đáy cũng ít nhất,
đến khi giá lên càng cao thì thanh khoản mới càng cao…
Thật là phi lý !

Đây là vấn đề.......gây tranh cãi của hai trường phái giá trị & TA

Vì ai cũng biết giá CP có thể bằng không? và mua giá thấp là mua đầu tư mạo hiểm hiiiiiiiii
 
kẹp cơ hội không đáng sợ bằng không có cái gì để kẹp nữa, khứa khứa.

Đã chơi trò “đầu tư tài chính”, thì chuyện xoay vần đồng vốn là chuyện hàng ngày í mà : buông cái này bắt cái kia, sao cho vốn đừng hao hụt mà còn nở ra… kể cũng hao thời gian và tâm trí phết !
Đây là trò mà tôi chúa ghét xưa nay, vì nó chẳng tạo ra chút giá trị nào cho đời. Nhưng mấy năm nay việc làm ăn nào cũng thua thiệt, mới phát hiện ra cũng vì mình không hiểu gì về trò này, để rơi vào vòng xoáy của bọn cá mập…
Thế là cố tìm hiểu về nó, ít ra cũng tránh cho mình không bị cuốn vào nữa, tốt hơn thì nương theo để kiếm ăn.

Trò “đầu tư tài chính” sang trọng và trí tuệ, càng tìm hiểu càng thấy giống trò mua bán bong bóng quá, bác ạ !

bác cũng lên xem vận số của mình đang ở khúc nào...Hạ, Trung, Thượng vận
Vì trăm đường đâu tránh được khỏi số
Theo tử vi, thì hạ vận của tôi sắp qua rồi ! :D

ai cũng biết giá CP có thể bằng không? và mua giá thấp là mua đầu tư mạo hiểm hiiiiiiiii
Hì hì, trên 2 cái sòng này, còn mấy ai đầu tư nữa nhỉ ?
Vả lại, có mấy CP đáng để đầu tư thì giá đã quá cao (vì tất cả cùng xúm vào mua rồi giữ chặt, có ai thèm bán đâu ?).
Nên không đầu tư mạo hiểm thì cũng phải đầu cơ hay cờ bạc thôi ! :D
 
Last edited by a moderator:
bạn trẻ lại mắc lỗi cẩu thả như lần trước rồi! haiiizaaa !

Hãy đọc kỹ lại (có mấy ý đâu mà). Tôi có nói gì về cái “phương cách thủ công để bắt đáy” nào đâu ?
Mà chỉ nói về các nguyên nhân khiến trader nào cũng thích bắt đáy.

Mục đích: cùng mọi người nhìn nhận lại để hiểu rõ động lực nào đã đẩy tay mình đến phím enter. Từ đó mà điều chỉnh hành vi cho hợp lý hơn. Có thế thôi mà ?

Bạn không thích bắt đáy ư? tốt thôi. Cứ làm những gì bạn nghĩ là đúng.
Nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng những gì đúng cho mình thì cũng đúng cho tất cả. Đó là lỗi lớn nhất của mọi trader khi mới vào nghề.

Vì TT gồm rất nhiều người với biết bao nhiêu là khác biệt (về quy mô vốn, điều kiện trade, động cơ, mục đích, phương pháp, tính cách, trình độ, bản lĩnh,vv…) Nói cách khác: không ai giống ai khi trade. Mà có vậy mới thành TT được chứ!

Một ví dụ nhỏ: với bạn và tôi, một lệnh mua bán chênh lệch vài lai (100đ) thì chẳng bõ bèn gì, nhưng với một broker được ủy thác 1 triệu CP thì đó là một thắng lợi rất ngọt ngào. Họ lại có thể mua bán trong phiên (là điều kiện mà bạn và tôi có mơ cũng không thấy!)
Một ví dụ nhỏ khác: với một daytrader dày dạn, chuyện kiếm vài % sau T3 không phải quá khó. Nếu tỉ lệ lần thắng/thua cao, và tỉ lệ risk/reward thấp, và nhất là nếu không quá say mồi (overtrade), họ hoàn toàn có thể đạt lợi suất khá cao hàng tháng, dù TT vẫn giảm.

Vậy bạn có nên chê bai mấy cách mua bán đó không ?

Còn “nếu ai đó có trade liên tục…” thì ấy là việc của ai đó; việc của bạn là hãy cố học lấy điều gì thấy phù hợp với mình, và khoan đánh giá người khác khi chưa hiểu họ.

Dân trong nghề !!!!!

Chắc phải gặp bác một lần trong năm (âm lịch) này.
 
Tôi vẫn băn khoăn một điều vẫn nghe hoài trong giới T.A : T.A là một nghệ thuật; không phải là khoa học. Mà trong nghệ thuật thì chắc các bác đã từng thấy rồi: chưa chắc làm lâu là hay hơn người mới, người đi trước đâu hẵn là giỏi hơn người mới vào nghề.

Câu này chắc sai. 50% T.A là khoa học và 50% còn lại là nghệ thuật. Cách hiểu như trên có vẻ giống tự biện hộ cho cái sai của người dùng TA.

Người ta kiếm tiền được là nhờ 50% nghệ thuật của TA. Nhưng, có thực mới vực được đạo. Để có thể sống theo nghệ thuật được thì trước hết phải thành thạo khoa học đã. Nhiều chuyên gia TA chưa hoàn thành xong cái 50% khoa học đã vác đao xuống núi rồi. Thua bầm dập thì quay sang kết luận " TA là nghệ thuật".

Cách nói này cũng làm tôi nhớ đến "Sĩ khí luận" trong binh pháp xưa:

Có 3 cách chê người khen ta

Một là tướng địch mới thắng thì chê tướng ta lỗ mãng

Hai là tướng địch thắng tiếp thì chê tướng ta chủ quan

Ba là tướng địch vẫn thắng thì chê tướng địch .. hữu dũng vô mưu.
 
Dân trong nghề !!!!!
Chắc phải gặp bác một lần trong năm (âm lịch) này.
Rất sẵn lòng. Đã định ngày nào vào chưa ?

Để có thể sống theo nghệ thuật được thì trước hết phải thành thạo khoa học đã. Nhiều chuyên gia TA chưa hoàn thành xong cái 50% khoa học đã vác đao xuống núi rồi. Thua bầm dập thì quay sang kết luận "TA là nghệ thuật".
Cách nói này cũng làm tôi nhớ đến "Sĩ khí luận" trong binh pháp xưa
Hehe, nói rất hay !

Dân ta sẵn sàng bỏ vài năm đánh đấm loạn cào cào, chứ không đủ kiên nhẫn bế môn vài tháng để luyện công;
sẵn sàng thua vài tỉ chứ không chịu mất vài trăm mua sách về đọc
 
Cuối năm bận tối mắt, đến bảng điện cũng không nhìn kịp. đành bỏ căn nhà nhỏ cho bụi phủ rêu phong…

Vừa rồi kịp vào một số bé nhi đồng, tuy phải chia ra nhiều mã, theo dõi mệt, nhưng hiệu quả thì hơn hẳn các top model ! :D
Có điều không thể post lên VC, vì đây là cách chơi rất bá đạo, sợ bà con dè bỉu chê cười! :D

Tôi cho rằng con sóng này các top model sẽ rất khó lên cao, vì xuống sắc quá (chỉ số cơ bản xấu – giá thấp mà PE cao).
Nhưng các cô em bị đời hất hủi, giá bèo bọt thì lại có cơ hội lên hương, vì nhiều lý do. Lý do quan trọng nhất là tính cờ bạc rất cao, kích thích bà con như đề đóm :D

Nên trong con sóng này, FAers sẽ cười khẩy ngồi nhìn, TAers kiếm được cái noel khá tươm tất, gambers và đội lái thì kẻ khóc người cười.
 
Vậy mà đợt rồi E lại có một sai lầm là vào hai bé đang hot nhất bây giờ xong lại đi ra lõm phí, tát nhiên là mấy em hiện tại cũng có ăn nhưng hiệu quả lại thua xa, Chắc mình cần phải định hình lại chiến thuật!
 
Last edited by a moderator:
Cuối năm bận tối mắt, đến bảng điện cũng không nhìn kịp. đành bỏ căn nhà nhỏ cho bụi phủ rêu phong…

Vừa rồi kịp vào một số bé nhi đồng, tuy phải chia ra nhiều mã, theo dõi mệt, nhưng hiệu quả thì hơn hẳn các top model ! :D
Có điều không thể post lên VC, vì đây là cách chơi rất bá đạo, sợ bà con dè bỉu chê cười! :D

Tôi cho rằng con sóng này các top model sẽ rất khó lên cao, vì xuống sắc quá (chỉ số cơ bản xấu – giá thấp mà PE cao).
Nhưng các cô em bị đời hất hủi, giá bèo bọt thì lại có cơ hội lên hương, vì nhiều lý do. Lý do quan trọng nhất là tính cờ bạc rất cao, kích thích bà con như đề đóm :D

Nên trong con sóng này, FAers sẽ cười khẩy ngồi nhìn, TAers kiếm được cái noel khá tươm tất, gambers và đội lái thì kẻ khóc người cười.


Bác nhận định thú vị quá,
Hết tuần này để em lượn 1 vòng thu thập báo cáo của các phường - hội đánh giá kết quả sơ bộ bước 1 .
 
Nên trong con sóng này, FAers sẽ cười khẩy ngồi nhìn, TAers kiếm được cái noel khá tươm tất, gambers và đội lái thì kẻ khóc người cười.

FAcers nào cười khẩy ngồi nhìn là hạng dởm. Dân FAcers thứ thiệt ngồi đợi con sóng này setup từ khá lâu rồi, vậy nên con sóng này sẽ còn lên cao và xa vì nó là sóng của FA not TA.
 
...
FAcers nào cười khẩy ngồi nhìn là hạng dởm. Dân FAcers thứ thiệt ngồi đợi con sóng này setup từ khá lâu rồi, vậy nên con sóng này sẽ còn lên cao và xa vì nó là sóng của FA not TA.

Vào rồi hả :))

Một cái uptrend lớn bao giờ cũng có những cú điều chỉnh "tương xứng" mà thoạt nhìn cứ tưởng là downtrend trở lại. Có nhớ năm 2009 sau khi tăng được một khúc, TT điều chỉnh bằng điệu múa bên trăng gần một tuần lễ sau khi đạt mức giao dịch khủng (~2K tỷ). Lần ấy các cao thủ hồn bay phách lạc chạy tóe khói xong rồi đứng nhìn mấy cành cây cong cho đến khi VNI tăng thêm 100 điểm nữa mới dám mon men vào lại.
lại.
 
Vào rồi hả :))

Một cái uptrend lớn bao giờ cũng có những cú điều chỉnh "tương xứng" mà thoạt nhìn cứ tưởng là downtrend trở lại. Có nhớ năm 2009 sau khi tăng được một khúc, TT điều chỉnh bằng điệu múa bên trăng gần một tuần lễ sau khi đạt mức giao dịch khủng (~2K tỷ). Lần ấy các cao thủ hồn bay phách lạc chạy tóe khói xong rồi đứng nhìn mấy cành cây cong cho đến khi VNI tăng thêm 100 điểm nữa mới dám mon men vào lại.
lại.

Bác còn nhớ lần đấy Rin và bác còn có 1 cuộc bet sức chịu đựng khi trade SSI từ vùng 20.x. Đến khoảng gần 50 nó rớt 1 mạch sàn gần tuần về gần 30 rồi chạy 1 lèo đến 60. Năm đó 2009 SSI nó tăng khoảng hơn 4 lần đến gần 100 mới dừng chia làm khoảng 3,4 sóng.

p/s: Check lại nhật ký real trade nhé để nhớ lại cuộc vui năm nào.
 
Last edited by a moderator:
Back
Top