Lan man chuyện nghề

Anh đọc không kĩ rồi. Bằng lần ... nụ cười mà! :)
Việt vị nhé.

Chẳng có gì đâu? (*tui nói ở trên là nói chung chung rùi, không quy trách nhiệm ai cả hiiiiiiiii)

caheo này chắc học quản trị kinh doanh, lên nối hành văn "tiền binh hậu lễ thui"....lối đánh "FA tôn tử binh pháp" khá đặc biệt trong FA, hơi dị biệt, hiệu quả....thì ai áp dụng tự người đó biết
 
Trên TTCK này bác chon phương án nào? Để tham gia...:

1. Có rất nhiều tiền nhưng với kinh nghiệm và kiến thức ít.

2. Có 1 lượng tiền vừa phải để tham gia thị trường với kiến thức và kinh nghiệm cũng vừa đủ.

3. Không cần có quá nhiều tiền, nhưng đợi cơ hội lớn rồi mới tham gia. Dĩ nhiên kinh nghiệm bản lĩnh, tính cách đã được tôi luyện.

Chân tình...mong caheo chia sẻ kinh nghiệm. Vì Don em thấy bác là người từng trải... Cảm ơn.


Cảm ơn bác, từng trải thì không biết sao, nhưng đúng là tôi đã từng trả rất nhiều, :D

Nếu theo phong cách lờ đờ, tôi sẽ trả lời bác bằng số 3. Rất tiếc, sự thật không đẹp như thế. :D

Tôi dọ dẫm TT từ lâu, nhưng thật sự tham gia TT giống trường hợp 1 (cũng may, đúng uptrend nên có ăn). Hai năm sau vì dồn tiền cho việc khác, nên dính vào trường hợp 2 (trả lại hơn một nửa). Và hiện ở trường hợp 3.

Phần do may mắn, phần do tôi thận trọng, vì với tôi TTCK là một trong nhiều kênh để đi tiền. Kênh nào thì cũng có thời điểm để vào và ra, và tôi thường chạy làng trước mọi người :D

Sắp tới TTCK sẽ được chăm chút để đảm nhận trọng trách vốn có của nó, tức là cơ hội sẽ nhiều hơn và ngày càng lớn hơn. Bây giờ không cố hiểu được TT thì còn chờ lúc nào nữa ? Tôi hiện bỏ vào CK một số nhỏ, nhưng đang hết sức gom góp để kịp con sóng lớn sẽ đến.

Hy vọng từ cuối năm nay, những chiến binh cuối cùng chúng ta sẽ lấy lại hình ảnh hào hùng ngày nào :D
 
Last edited by a moderator:
Bạn có nghiện trade không ?

Rất ít trader thừa nhận là mình nghiện trade. Bạn có nghiện không ? Không ư ?
Hãy tự kiểm tra xem mình có nghiện hay không nhé :)


Đánh dấu vào các câu mà bạn thấy phù hợp:

1. Thấy hưng phấn khi sắp vào giờ GD, và uể oải khi hết giờ
2. Trong giờ TT hoạt động, nếu không được trade thì cảm thấy bất an
3. Lúc nào cũng thấy cơ hội để trade
4. Hay nghĩ cách kiếm tiền để trade
5. Sau khi thua, bắt đầu ngay một trade mới để gỡ
6. Trade ngày một nhiều hơn.
7. Không muốn /không thể ngưng trade
8. Trade để giải tỏa buồn bực, trầm cảm, căng thẳng
9. Nói dối gia đình bạn bè để che dấu mức độ trade
10. Không quan tâm đến chuyện ăn uống, ngủ nghỉ, vệ sinh cá nhân
11. Sinh hoạt thất thường: thức khuya, ít ngủ, dậy muộn…
12. Giảm hoặc mất hứng thú với các hoạt động thể thao, giải trí khác
13. Thích ở một mình, ngại tiếp xúc với mọi người (kể cả người thân).
14. Thường lẩn trốn các trách nhiệm gia đình hay XH
15. Gần gũi nhóm bạn trade hơn các nhóm bạn khác

Hãy ghi lại số TT những câu bạn đã đánh dấu.
Hãy post những con số đó lên đây, hoặc nếu ngại hãy PM cho tôi (cứ yên tâm, kg lộ đâu, hehe)

Bạn sẽ biết mình có nghiện không, và nếu có, thì ở cấp độ nào.
 
Last edited by a moderator:
Bạn có nghiện trade không ?

Rất ít trader thừa nhận là mình nghiện trade. Bạn có nghiện không ? Không ư ?
Hãy tự kiểm tra xem mình có nghiện hay không nhé :)


Đánh dấu vào các câu mà bạn thấy phù hợp:

1. Thấy hưng phấn khi sắp vào giờ GD, và uể oải khi hết giờ
2. Trong giờ TT hoạt động, nếu không được trade thì cảm thấy bất an
3. Lúc nào cũng thấy cơ hội để trade
4. Hay nghĩ cách kiếm tiền để trade
5. Sau khi thua, bắt đầu ngay một trade mới để gỡ
6. Trade ngày một nhiều hơn.
7. Không muốn /không thể ngưng trade
8. Trade để giải tỏa buồn bực, trầm cảm, căng thẳng
9. Nói dối gia đình bạn bè để che dấu mức độ trade
10. Không quan tâm đến chuyện ăn uống, ngủ nghỉ, vệ sinh cá nhân
11. Sinh hoạt thất thường: thức khuya, ít ngủ, dậy muộn…
12. Giảm hoặc mất hứng thú với các hoạt động thể thao, giải trí khác
13. Thích ở một mình, ngại tiếp xúc với mọi người (kể cả người thân).
14. Thường lẩn trốn các trách nhiệm gia đình hay XH
15. Gần gũi nhóm bạn trade hơn các nhóm bạn khác

Hãy ghi lại số TT những câu bạn đã đánh dấu.
Hãy post những con số đó lên đây, hoặc nếu ngại hãy PM cho tôi (cứ yên tâm, kg lộ đâu, hehe)

Bạn sẽ biết mình có nghiện không, và nếu có, thì ở cấp độ nào.

Từ khi em biết đến cái món chứng này, em chưa bao giờ bỏ được nó, thế có phải nghiện không? :)
Nhưng em không thấy mục nào ở trên phù hợp với mình?

Chỉ có cái này
2. Trong giờ TT hoạt động, nếu không được trade thì cảm thấy bất an

đổi thành
2. Trong giờ TT hoạt động, nếu không được theo dõi thì cảm thấy bất an
có vẻ đúng hơn với em.
 
@nangvang:

có thể trả lời ngay: chưa nghiện, mới ở mức ưa thích thôi. :)

Trading là trò chiến đấu, vốn không được phái nữ yêu thích. Vả lại, phái nữ không nặng kiếm tiền, mà quan tâm nhiều hơn đến cuộc sống, đến trách nhiệm với người thân. Nên phụ nữ mà nghiện trade thì hiếm như thiên nga đen vậy. :)

Chúc mừng người đầu tiên nhận kết quả âm tính ! :D
 
Last edited by a moderator:
Chuyện làng chài -20.9.12

Từng lớp sóng nhấp nhô vỗ bờ, nhiều người mừng rỡ lao ra đón, mà không nhận ra nước vẫn đang rút dưới chân… Một cơn bão rớt lướt qua, lôi thêm một số ra xa.

Đó quả là trò mạo hiểm: giật thức ăn từ miệng thủy thần. Chỉ những dân chài kinh nghiệm và nhanh nhẹn nhất mới kịp nhặt nhạnh trong những đợt sóng ngắn ngủi ấy.

Sóng nhấp nhô báo hiệu bão sắp tạm dừng; không lâu nữa, biển sẽ tạm yên, đủ để có mẻ lưới đầy. Nhưng khi ấy sẽ chỉ còn ít người đủ sức buông lưới, phần lớn đã kiệt quệ và sợ hãi.

Mùa giông bão bao giờ thì dứt ? Nào ai biết được ý trời ? hãy cứ tận hưởng khoảng lặng, cho dù ngắn ngủi.

Lão chài lại lục tục chuẩn bị.
 
Last edited by a moderator:
Vậy có lẽ lão nên ngó xem lúc nào nước biển rút ra xa, bà con nhảy xuống nhặt cá mắc cạn để dong buồm đợi sóng lớn...
 
Vậy có lẽ lão nên ngó xem lúc nào nước biển rút ra xa, bà con nhảy xuống nhặt cá mắc cạn để dong buồm đợi sóng lớn...

Ái chà… bác nói thế thì đúng quá rồi ! lẽ ra thì nên thế.

Có điều, lão chài đang ngồi không. Ruộng đồng mấy năm liền hết thiên tai lại nhân họa, liên tiếp mất mùa . Bao giống má công sức lão đổ ra đã biến thành mây khói … lão chưa biết làm gì. :(

Ngồi chờ mãi cũng chán, lão bèn tí toáy chơi trò chạy thi với những con sóng nhỏ.
Đây vốn là trò chơi của những cậu trai tinh mắt nhanh chân, vì giỡn mặt thủy thần lúc nào chẳng là nguy hiểm chết người ?

Nhưng nhìn mãi ngắm mãi, lão cảm thấy có thể chơi thử cái trò mạo hiểm ấy, dù đã mắt mờ chân chậm! Lão bèn rón rén thử vài lần, rồi thật vài lần nữa… Kết quả không tệ lắm! kể cũng lạ ! :)

Cuối cùng lão ngộ ra: Trò này đâu chỉ cần nhanh tay tinh mắt? Cốt lõi nó vốn là trò tâm não, nên những yếu tố tâm não mới quyết định thắng thua.

Chuyện là thế đấy, bác ạ.
 
Last edited by a moderator:
Lan man về món bắt đáy.

Bắt đáy là mua khi giá đang rơi mạnh, với kỳ vọng giá sẽ đổi chiều ngay sau đó.

Bắt đáy có nhiều tên gọi: bắt dao rơi, đưa thân chèn pháo, nhặt đồng xu dưới bánh xe ủi (Wall Street), cướp đồng xu trong miệng cá sấu (@tican), vv… những tên gọi vừa nghe đã bủn rủn tay chân ! :D

Nguy hiểm là vậy, nhưng trò này thường quyến rũ rất nhiều người. Vì sao thế ?

lòng tham: ta muốn thắng nhiều nhất khi mua ở giá thấp nhất. Lòng tham này khiến ta hoa mắt, nhìn đâu cũng thấy là đáy rồi.

máu cờ bạc: nói đến cùng, CK là trò chơi xác suất. Món bắt đáy có xác suất thấp nhất và/nên haycó phần thưởng lớn nhất, nên có tính cờ bạc rõ nhất. Mà dân ta, ai chẳng có ít nhiều máu này ?

ước vọng kiếm được tiền trong mọi cơ hội luôn âm ỉ trong lòng. Ta biết trong mọi chu kỳ giảm đều có những lúc giá hồi lại, đủ cho ta chút lợi nhuận an ủi và giúp ta cầm hơi. Ước vọng này tuy khó đạt nhưng hợp lý .

Vì nó thể hiện đẳng cấp của trader: về trí tuệ (kiến thức,kinh nghiệm) và về bản lĩnh (chiến thắng nỗi sợ). Niềm vui này lớn hơn, âm ỉ trong lòng lâu hơn khi ta thắng trong TT tăng (khi đó người nào chả thắng ?)

Khi đạt tới đẳng cấp nào đó, giới chuyên nghiệp không còn so nhau về những tiêu chí thông thường nữa (ai cũng đạt rồi), mà ganh nhau về những tiêu chí tinh tế hơn (dù chẳng thiết thực lắm). Bắt đúng đáy - ra đúng đỉnh là một trong những tiêu chí ganh đua đó. Ở đây, yếu tố sĩ diện đã trở thành động lực chính.

Ai từng bắt đúng đáy sẽ nhớ mãi cái cảm giác lâng lâng khó tả ấy. (như hôm nay,những ai mua giá sàn ITA, PVX đã có lời >9 % trong phiên). Chiến thắng ấy đẹp và phấn khích làm sao ! Bắt đúng đáy vài lần ta sẽ nghiện trò này, sẽ kg muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội nào bắt đáy.

Kết luận: bắt đáy mãi mãi là trò chơi hấp dẫn, với bất kỳ đẳng cấp nào.

Sự thật: ai cũng từng trả giá đắt vì luyện món này.

Vấn đề: làm sao luyện món bắt đáy mà không thua nặng ?

(Hay nói cách khác: làm sao luyện món bắt dao mà chỉ chảy máu chút thôi, chứ không cụt ... :D)
 
Last edited by a moderator:
Lan man về món bắt đáy (2)

Phía trên là những nguyên nhân bên trong trader. Còn có những nguyên nhân khác, tác động thêm vào trader.
Đó là các nguyên nhân từ phía nhà cái và TT.

1. Giống chiếc xe không có số lùi (chỉ có một chiều chạy tới hoặc dừng lại), TTCKVN không có bán khống. Đa số NĐT nhỏ chỉ có một cửa để vào TT (là Mua), hoặc đứng ngoài . Đứng ngoài nghĩa là phải rót tiền qua những kênh khác (gửi NH, mua vàng, ngoại tệ, BĐS, kinh doanh khác,…), điều này không dễ làm với nhiều NĐT không rành rẽ các kênh ấy.

Với những trader quá gắn bó với TTCK, hiếm ai đủ kiên nhẫn để tiền nằm chết trong TK, mà không tí toáy mua khi TT có những dấu hiệu mời mọc.

Nếu có bán khống, chắc chắn trader sẽ khách quan hơn khi quyết định. (nhưng khi ấy BBs & đại bàng khó kiếm ăn hơn nhiều. Không biết nhà cái bao giờ mới bớt ngả về phía BBs đây)

2. Thời hạn T+3 (trước đây còn T+4 nữa cơ) cũng trói buộc trader. Ai cũng sợ cái ngày T3, T4 sẽ có cả đống CP xả vào TT, khiến mình khó bán được giá tốt. Chi bằng mua trước 1,2 phiên (?), dù đắt chút nhưng dễ bán được giá và chủ động hơn; hoặc mua bình quân giá, một cách trade kỳ lạ ở TTCKVN.

3. Thanh khoản của TT quá thấp. Nên khi TT tăng thì thường mất thanh khoản nhiều phiên, đến khi trader mua được CP thì rủi ro đã cao thêm, mà lợi nhuận mong đợi đã bớt hấp dẫn. Tình thế này càng kích thích trader nôn nóng mua khi còn mua được, dù biết giá sẽ còn giảm.
Vả lại, dễ gì mua được đúng đáy ? thôi thì cứ mua dần rồi bình quân giá vậy. Họ nghĩ thế.

4. Những trò lừa của MMs (cả nội lẫn ngoại, và được nhà cái ngó lơ) với các công cụ : danh mục ETF, BCTC, tuyên bố của LĐ, truyền thông, … cũng khiến nhiều người vội vã mua vào những thứ “của quý bị bán rẻ” để rồi đau khổ nhận ra đó chỉ là rác rưởi. (một VD nóng hổi là PVX)

Những trò này các đại bàng giailang, donkyhote, caco, arrowhanoi, camus, colaido,... rành 6 câu. Nhưng chắc không dễ gì hé lộ đâu ! hehe.

5. Những trò bịp của BBs: nhằm tạo ra các dấu hiệu đảo chiều giả qua bảng điện, VSA, TA, KL mua bán của "tây lông"… để đưa các trader đầy mình kiến thức vào bẫy.

Trò này là bí kíp kiếm ăn của BBs, chỉ dân bám sàn mới nhận diện được. Nên chúng ta cứ phải thường xuyên vào thread BLGDHN để nghe các trader lão luyện như tican, mr4046, colaido, anniehoang, paven, becks, locke, lionking, songngu77 … chia sẻ thôi ! :D)

6. Niềm tin vào đồng đội: khi những trader nhiệt tình chia sẻ trên các DĐ, những cảm nhận ấy ít nhiều cũng ảnh hưởng đến các trader non yếu khác: "mua thôi ! phe ta đông lắm !" "đại bàng đã nói sur win , yên tâm rồi !"
Nhưng đại bàng nào chẳng có lúc lạc hướng ?

Kết luận: có nhiều tác động bên ngoài thúc đẩy ta bắt đáy.

oài! Còn gì nữa không nhỉ ? :)
 
Last edited by a moderator:
em nghĩ việc tìm ra một phương cách thủ công để bắt đáy chẳng để làm gì cả , nếu ai đó có trade liên tục thì em chắc đó là cách tự sát tốt nhất.

bạn trẻ lại mắc lỗi cẩu thả như lần trước rồi! haiiizaaa !

Hãy đọc kỹ lại (có mấy ý đâu mà). Tôi có nói gì về cái “phương cách thủ công để bắt đáy” nào đâu ?
Mà chỉ nói về các nguyên nhân khiến trader nào cũng thích bắt đáy.

Mục đích: cùng mọi người nhìn nhận lại để hiểu rõ động lực nào đã đẩy tay mình đến phím enter. Từ đó mà điều chỉnh hành vi cho hợp lý hơn. Có thế thôi mà ?

Bạn không thích bắt đáy ư? tốt thôi. Cứ làm những gì bạn nghĩ là đúng.
Nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng những gì đúng cho mình thì cũng đúng cho tất cả. Đó là lỗi lớn nhất của mọi trader khi mới vào nghề.

Vì TT gồm rất nhiều người với biết bao nhiêu là khác biệt (về quy mô vốn, điều kiện trade, động cơ, mục đích, phương pháp, tính cách, trình độ, bản lĩnh,vv…) Nói cách khác: không ai giống ai khi trade. Mà có vậy mới thành TT được chứ!

Một ví dụ nhỏ: với bạn và tôi, một lệnh mua bán chênh lệch vài lai (100đ) thì chẳng bõ bèn gì, nhưng với một broker được ủy thác 1 triệu CP thì đó là một thắng lợi rất ngọt ngào. Họ lại có thể mua bán trong phiên (là điều kiện mà bạn và tôi có mơ cũng không thấy!)
Một ví dụ nhỏ khác: với một daytrader dày dạn, chuyện kiếm vài % sau T3 không phải quá khó. Nếu tỉ lệ lần thắng/thua cao, và tỉ lệ risk/reward thấp, và nhất là nếu không quá say mồi (overtrade), họ hoàn toàn có thể đạt lợi suất khá cao hàng tháng, dù TT vẫn giảm.

Vậy bạn có nên chê bai mấy cách mua bán đó không ?

Còn “nếu ai đó có trade liên tục…” thì ấy là việc của ai đó; việc của bạn là hãy cố học lấy điều gì thấy phù hợp với mình, và khoan đánh giá người khác khi chưa hiểu họ.

Bác có thể chia sẻ cách phân tích thị trương, cách chọn cổ phiếu để đầu tư, chiến thuật đầu tư... vv không ?

Câu trả lời là KHÔNG.
Tôi đã lặp lại điều này vài lần, tiếc là bạn lại không đọc kỹ nữa rồi. haiiizaaa !

Hãy tìm ở những thread khác nhé. Còn ở đây tôi chỉ cà kê về những chuyện khác hẳn, mà tôi cho là cơ bản hơn những điều bạn muốn hỏi. Nếu bạn đủ kiên nhẫn để đọc kỹ và hiểu đúng, hy vọng sẽ có ích ít nhiều cho bạn.

Mà chăc bác cũng biết để thành công trên TT này điều không thể thiếu là phải lạc quan và tự tin

Có nhiều kiểu lạc quan, và có nhiều kiểu tự tin.
Nếu dùng sai lúc sai chỗ hoặc sai cách, thì đó lại là 2 kẻ thù lớn của trader.

Bạn đã đọc Mark Douglas, rất tốt. Nhưng đã đọc kỹ chứ ? và hiểu đúng chứ ?
Nếu thực sự hiểu Mark Douglas, bạn hẳn biết rằng trước khi có thể lạc quan và tự tin, bạn cần phải hiểu TT Mà điều này tôi thấy bạn còn thiếu.

Bạn đã cố gắng học hỏi, rất tốt. Nhưng cố thu nạp thật nhiều thật nhanh không bao giờ là cách học đúng.

Hãy học thật kỹ, để hiểu đúng từng chữ, từng câu. Chậm. nhưng tới đâu vững vàng tới đó. Trong chuyện học, không có cách nào để đốt giai đoạn hoặc nhảy vọt, bùng phát, biến lượng thành chất, … đâu.
 
Last edited by a moderator:
Lan man về món bắt đáy (3)

Vì sao bắt đáy có xác suất thắng không cao ?

1. Lý do đầu tiên ai cũng thừa hiểu: đoán đáy là điều rất khó.

2. Vì đáy có nhiều loại: rất ngắn (dead cat bounce), ngắn (hồi nhẹ-bounce), vừa (điều chỉnh), và … đáy thật (đảo chiều). Biết nó là đáy nào ? nhỡ chẳng là loại nào trong các thể loại đáy (tức là vẫn rơi tiếp -crash, như DVD), thì sao ?
Vậy, độ khó đã nhân lên (ít ra là) gấp đôi rồi!

3. Mà đáy thật cũng lại có nhiều dạng: L, U, V, W, răng cưa (nhiều bước), vv...

Đáy V là ăn ngọt nhất, nên mọi người luôn kỳ vọng gặp nó. (giống khi mua vé số, ai cũng chỉ mơ đến giải độc đắc, hehe). Đáng tiếc là đáy V cũng hiếm như giải độc đắc (còn các đáy khác đều cho ta dư thời gian để xác định).

Tới đây độ khó lại nhân lên ít ra là gấp 4 rồi nhé.
4. ...
5. Chưa nghĩ ra , hehe. Nhờ các bạn giúp vậy :D


Sơ kết: các động cơ bắt đáy đều mạnh, và có rất nhiều. Đáng tiếc, tỉ lệ rủi ro/lợi nhuận lại rất cao.

Cứ sơ kết vậy đã, còn hành động thì tất nhiên là... tùy trader. Hehe!
 
Last edited by a moderator:
Em góp tí ý kiến là cũng tùy loại đáy...có đáy bắt được, có đáy không bắt được....
 
Vấn đề: làm sao luyện món bắt đáy mà không thua nặng ?

Không phải TA, FA, Market sentiment or patience.....

Chỉ có 1 thứ duy nhất có thể giúp hạn chế loss or gia tăng profit trong trading là ..Money managerment.
 
p/s:

À vẫn còn 1 thứ Bá Đạo hơn. Vô đối trong thiên hạ.

Cỡ Soros or Buffett gặp thì có chắp tay mà lậy các thể loại anh ...XUÂN TÓC ĐỎ.

Con cháu dòng dõi nhà anh ấy ngồi xổm lên các thể loại TA với cả FA vv....
 
Last edited by a moderator:
Em góp tí ý kiến là cũng tùy loại đáy...có đáy bắt được, có đáy không bắt được....
Hehe, ý kiến dzất chuẩn… trên lý thuyết.
Vậy chủ tịt làm thế nào biết đáy nào bắt được đáy nào không, trên thực tế ?

nói thế này mới đúng phong cách trader chứ: :D
Cơ hội nhỏ còn chưa timing được, cơ hội lớn lấy đâu ra cửa




Không phải TA, FA, Market sentiment or patience.....
Chỉ có 1 thứ duy nhất có thể giúp hạn chế loss or gia tăng profit trong trading là ..Money managerment. B]

ái chà ! một phát điểm ngay yếu huyệt rồi ! :)

À vẫn còn 1 thứ Bá Đạo hơn. Vô đối trong thiên hạ.
Cỡ Soros or Buffett gặp thì có chắp tay mà lậy các thể loại anh ...XUÂN TÓC ĐỎ.
Con cháu dòng dõi nhà anh ấy ngồi xổm lên các thể loại TA với cả FA vv....

cỡ Xuân Tóc Đỏ thì bên trời tây chắc chẳng thiếu đâu, thậm chí còn có các thể loại tóc vàng, tóc nâu, tóc bạch kim, vv… nữa ấy chứ :D .

Và chúng cũng bị các đàn anh cỡ Jessie L. rình úp sọt, rồi chúng lại canh úp lại đàn anh (úp qua úp lại chán, bèn rủ nhau kê súng vào đầu... )

Còn cỡ Soros or Buffett ư ? Các bố già đó, dùng chiêu thức gì mà lừa được nhỉ ?
 
Last edited by a moderator:
Sóng phải bắt đầu từ gió! Thay vì đi tìm và dò đáy thì chúng ta nên đi tìm câu chuyện ăn khách sắp xảy ra đối với tt nói chung hay cổ phiếu nói riêng, sau đó sẽ đi dò từng bước chân âm thầm khi thấy dấu hiệu rồi thì vào kiếm cái kẹo mút rồi đi ra rủi ro lúc này đã giảm đi rất nhiều rồi ạ!
 
Còn nữa chứ bác , đấy là các bài phân tích TA, FA, ...đầy tính "thuyết phục và chia sẻ" của các bigboy trên cái diễn đàn này, F319, VFPRESS,VIETSTOCK nữa, đến nỗi có người bạn em nói là 5 năm nay cứ vào thớt bình luận giao dịch hàng ngày và làm ngược lời của mấy "hót" boy của thớt đấy là ngon :))

haha, Ý kiến này rất hay! Tks! Tôi sẽ thêm vào danh sách.

Nhưng, hãy lưu ý: nó chẳng mấy có ích cho bạn đâu.

F319 là cái chợ trời bát nháo, phần lớn là cảm nghĩ của những trader non yếu, thì tất nhiên những thứ giá trị ở đó sẽ hiếm hoi như hạt vàng, mà những lệch lạc lầm lỗi sẽ nhiều như cát.

Nhưng bạn muốn tìm gì ở đó ? vàng ? hay cát ?
nếu muốn tìm vàng, F319 cũng có đủ cho bạn và tôi đấy!

Bạn có đọc câu chuyện Taj Mahal tôi kể ở mấy trang trước chứ?
bạn thấy đó: Cùng nhìn một thứ, mà cái người ta thấy khác nhau nhiều quá! Gã trọc phú nọ nói rất đúng, nhưng gã thật đáng tội nghiệp! Bạn muốn tận hưởng những vẻ đẹp bất hủ ở Taj Mahal, hay bạn chỉ muốn nhìn rác, ăn mày, nắng, và mệt ở đó ?

Còn ở VC thì có nhiều cao thủ, nhưng tiếc là họ rất ít nói, và bạn luôn phải cố tìm hiểu ẩn ý phía sau đó.
Hãy đãi mớ cát (đã qua nhiều sàng lọc), và nhặt ra những hạt vàng ẩn dấu.

Đó mới là cách có lợi cho bạn


Bác có thể giải thích cho em hiểu thị trường là như thế nào và cụ thể với thị trường Vietnam không ạ ?

Bạn đã có một câu hỏi đúng rồi đó. Hoan hô!

Câu hỏi thật đơn giản, nhỉ ? nhưng nó đã khiến bao bộ óc lớn trăn trở, đã gây những tranh luận có lẽ không bao giờ dứt…

Tôi có thể trả lời bạn, nhưng là theo góc nhìn hẹp và trình độ lùn của tôi thôi.
Bạn có thật muốn nghe chăng ?
 
Last edited by a moderator:
Sóng phải bắt đầu từ gió! Thay vì đi tìm và dò đáy thì chúng ta nên đi tìm câu chuyện ăn khách sắp xảy ra đối với tt nói chung hay cổ phiếu nói riêng, sau đó sẽ đi dò từng bước chân âm thầm khi thấy dấu hiệu rồi thì vào kiếm cái kẹo mút rồi đi ra rủi ro lúc này đã giảm đi rất nhiều rồi ạ!

chào mừng bạn đến với góc nhỏ này :)

đắn đo cân nhắc nhiều lắm, nhưng đành phải nói với bạn một sự thật. Rằng, rất tiếc là... là...
là... tôi hoàn toàn đồng ý với bạn ! :D
 
Last edited by a moderator:
đến nỗi có người bạn em nói là 5 năm nay cứ vào thớt bình luận giao dịch hàng ngày và làm ngược lời của mấy "hót" boy của thớt đấy là ngon :))
Không biết có phải nói mình không??? :confused::confused::confused:
 
Back
Top