Bình luận Giao dịch hàng ngày_ Biết đâu biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi!!

Status
Not open for further replies.
MBB đúng là gái đứng đường không ai thèm rước.
Mấy ông cá nhân với tổ chức nghĩ sao mà lại đi đăng ký đấu giá với số lượng bé tẹo thế nhỉ? :105:
Ế xưng ế xỉa, VCB quả này phải mang lên sàn bán lẻ lai rai rồi :21:
Mà chị đại bán hết chưa ấy nhỉ :105:
 
photo1539591548435-15395915484351470579411.jpeg
đây là hành động of tay rất to ! :))
ở những cú sudden này, trong bối cảnh có cái base đỡ bên dưới, nếu còn cổ, và ko muốn CL, thì rất nhiều anh sẽ dùng cách hạ giá vốn. Và đi buôn trong ngày.
Chiến thuật này rất hợp với anh Tí
ps: đợt này ko có Cung thủ cũng hơi chơi vơi.
 
Chỉ cần lưu ý thêm 1 điểm, là dù có sập, cũng có hồi giá để thoát mà không thiệt hại nhiều.
Trong hoảng loạn, rất cần bình tĩnh :1:
Phiên 11.10 vừa rồi cũng như những sự kiện trước đó, bất khả kháng và không định lượng được.
Xem như 1 phần rủi ro của cuộc chơi vậy :1:
cái bold đó, theo Bon, ko phải lúc nào cũng có trừ 1 vài bối cảnh. :))
 
Yên này không tốt tẹo nào... phiên nay muốn tốt phải nhào lộn trồng chuối mấy vòng cho các tay non nôn thốc nôn tháo... vol ít nhất >2/3 phiên bắt đáy thì tt mới vá trend lên bền được...
Phiên Bán tháo tuần trước được phát động từ NĐT NN sau gần 2 tuần chơi chiêu rút củi đáy nồi với từng nhóm cp khác nhau
 
cái bold đó, theo Bon, ko phải lúc nào cũng có trừ 1 vài bối cảnh. :))
Luôn có, và không loại trừ BOn ạ. :10:
Mấu chốt là "ở đâu?" và "khi nào?"...Chưa kể "với ai?" nữa :1:
Đó là lý do đợt này em không bình quân giá + không dùng đòn.
Và cũng đã nhấn mạnh điểm, cần thoát hàng đẩy giá đợt rồi, khi tạo đỉnh 2.
Điểm mặt thì không thiếu (TTF, SRA, HVG, PVD...)...
Việc còn lại, là xem cô thương ai hơn, vì nghĩ đúng nhưng action sai ta vẫn cứ die...:21:
 
Luôn có, và không loại trừ BOn ạ. :10:
Mấu chốt là "ở đâu?" và "khi nào?"...Chưa kể "với ai?" nữa :1:
Đó là lý do đợt này em không bình quân giá + không dùng đòn.
Và cũng đã nhấn mạnh điểm, cần thoát hàng đẩy giá đợt rồi, khi tạo đỉnh 2.
Điểm mặt thì không thiếu (TTF, SRA, HVG, PVD...)...
Việc còn lại, là xem cô thương ai hơn, vì nghĩ đúng nhưng action sai ta vẫn cứ die...:21:
Túm cái váy lại là nếu cô thương thì cô mang đến tận giường cô cho hả thầy :21:
 
Luôn có, và không loại trừ BOn ạ. :10:
Mấu chốt là "ở đâu?" và "khi nào?"...Chưa kể "với ai?" nữa :1:
Đó là lý do đợt này em không bình quân giá + không dùng đòn.
Và cũng đã nhấn mạnh điểm, cần thoát hàng đẩy giá đợt rồi, khi tạo đỉnh 2.
Điểm mặt thì không thiếu (TTF, SRA, HVG, PVD...)...
Việc còn lại, là xem cô thương ai hơn, vì nghĩ đúng nhưng action sai ta vẫn cứ die...:21:
xin hãy be carefull với suy nghĩ "luôn có"
sẽ có hồi nhưng để thoát mà ko thiệt hại nhiều, rất nhiều lúc ko đi thành 1 vế. :)
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top