Bình luận Giao dịch hàng ngày_ Biết đâu biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi!!

Status
Not open for further replies.
DB: diễn biến 3 phiên gần đây nói lên 1 điều rất quan trọng, đó là MMs có kế hoạch thoát hàng !
ủa gì lạ vậy ta. m tưởng nó có plan thoát hàng cả mấy tháng nay sau khi TT đạt đỉnh rồi chứ ta, DB ?
có động thái mua lại, có nghĩa là có 1 lượng đảo hàng, (đã bán trc và h mua lại)
 
ủa gì lạ vậy ta. m tưởng nó có plan thoát hàng cả mấy tháng nay sau khi TT đạt đỉnh rồi chứ ta, DB ?
có động thái mua lại, có nghĩa là có 1 lượng đảo hàng, (đã bán trc và h mua lại)
Chắc ý DB là nó muốn thoát hàng đợt khủng hoảng mới tuần rồi đó Nâu.
 
ủa gì lạ vậy ta. m tưởng nó có plan thoát hàng cả mấy tháng nay sau khi TT đạt đỉnh rồi chứ ta, DB ?
có động thái mua lại, có nghĩa là có 1 lượng đảo hàng, (đã bán trc và h mua lại)
Chắc ý DB là nó muốn thoát hàng đợt khủng hoảng mới tuần rồi đó Nâu.
 
photo1539591548435-15395915484351470579411.jpeg
 
Ơn giời còn gì bán sạch để các chơi vơi nhau thôi:20:

Viết rõ thế mà còn hỏi lại là sao!
Khóc vì đang vui thì đứt dây đàn :1cool_look_down:

Thế đằng ấy đã pán xong rồi hả? Lại khóc, íu đuối từ khi nào vậy? :40:
Từ bao giờ ko nhớ, hồi bầu Kiên, rồi giàn khoan HD981...vân vân và mây mây các kiểu, mua giá sell off chưa bao giờ lõm, người mau quên quá :4:
Còn bi chừ, vẫn thế thôi, nhỉ? :21:[/QUOTEết
 
Tối nay thằng Đao con nhà bà Giôn test lại trên dăm trăm pts thì các bác bắt đáy hôm trước hàng t3 về ko mần được miếng nào có khi còn đi thêm một khúc :21:
Lúc đó tùy tình hình sẽ vào lượm dép xịn, hn e tăm tia được vài đôi cho vào WL roài...
Thằng Đao con thím Giôn đêm qua đỏ nhè nhẹ thầy ợ. Tình hình guốc dép hôm nay dư lào đây :21:
 
Viết rõ thế mà còn hỏi lại là sao!
Khóc vì đang vui thì đứt dây đàn :1cool_look_down:
Thế nghĩa là quay lại chiến thuật cũ, thấy động là chạy hả thầy? :41:
CP luôn có tính chu kỳ, xong mảng này sẽ đến lớp khác.
Index đứt dây thì kiếm sợ khác nối lại, không thích qua PS chiến tiếp, chợ đóng cửa đâu mà khóc lóc kể lể :4:
Mà cảnh này thấy quen quen sao ấy...vài hôm tới lại "biết thế, nếu mà..." cho xem :19:
 
Em bán xong rồi ạ. Em đi vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra, thực tình FED tăng lãi suất 4 lần đã được price in trong năm, chiến tranh thương mại cũng vậy ? Đợt này coi như công cốc. Có thể em là thằng bán cuối cùng, tuyệt vọng cuối cùng ! chúc mọi người may mắn.
 
Em bán xong rồi ạ. Em đi vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra, thực tình FED tăng lãi suất 4 lần đã được price in trong năm, chiến tranh thương mại cũng vậy ? Đợt này coi như công cốc. Có thể em là thằng bán cuối cùng, tuyệt vọng cuối cùng ! chúc mọi người may mắn.
Thầy đừng buồn thế, đã có gì rõ ràng đâu. Uncertainty vẫn còn nguyên mà. Bảo toàn thành quả cách mạng cũng rất tốt.
 
Thầy đừng buồn thế, đã có gì rõ ràng đâu. Uncertainty vẫn còn nguyên mà. Bảo toàn thành quả cách mạng cũng rất tốt.
Chỉ cần lưu ý thêm 1 điểm, là dù có sập, cũng có hồi giá để thoát mà không thiệt hại nhiều.
Trong hoảng loạn, rất cần bình tĩnh :1:
Phiên 11.10 vừa rồi cũng như những sự kiện trước đó, bất khả kháng và không định lượng được.
Xem như 1 phần rủi ro của cuộc chơi vậy :1:
 
Thầy đừng buồn thế, đã có gì rõ ràng đâu. Uncertainty vẫn còn nguyên mà. Bảo toàn thành quả cách mạng cũng rất tốt.
em bùn vì mất phương hướng anh ạ. Đợt bắt đáy tháng 5, tháng 7, em hiểu mình đang làm gì, còn giờ thì ko. Em cũng ko hiểu chuyện gì đang diễn ra trong tuần qua. Hôm qua đọc còm của anh Thiết, satthu thấy cũng ko hợp lý lắm. Chỉ biết, giới đầu tư đang đổ dồn cặp mắt vào bond Mỹ...đành chờ đợi để câu chuyện nó rõ ràng vậy.
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top