Bình luận Giao dịch hàng ngày_Tháng 4 ánh sao phía xa bỗng nhiên dần tàn !!!

Status
Not open for further replies.
Thế sao còn muốn lập DN làm gì?
Tự do một mình không phải là quá sướng sao????
Thế sao còn muốn lập DN làm gì?
Tự do một mình không phải là quá sướng sao????
Làm DN về đầu tư tài chính, chứ một mình làm chỉ là cá nhân mà thôi. Cá nhân mất đi là cũng tiêu tan hết. Có tổ chức thì sẽ tồn tại đc. Chính vì vậy mới lên đây hỏi các anh chị :)
 
Nếu thầy là 1 key person của bank (có nghĩa là mình nghỉ là bank liêu xiêu..) thì có thể bung ra ngoài làm. Còn áp lực công việc nhẹ nhàng, có nghĩa thầy là dạng Caretaker thì nên ở lại bank, hoặc chân trong chân ngoài.
Cứ xui bỏ cật lực đi cũng không dám bỏ đâu.
Để dám sống 1 đời tự do nó cũng không đơn giản là muốn là được :10:
 
Nếu thầy là 1 key person của bank (có nghĩa là mình nghỉ là bank liêu xiêu..) thì có thể bung ra ngoài làm. Còn áp lực công việc nhẹ nhàng, có nghĩa thầy là dạng Caretaker thì nên ở lại bank, hoặc chân trong chân ngoài.
Em nghỉ bank nó ko lieu xiêu ạ :)
 
Làm DN về đầu tư tài chính, chứ một mình làm chỉ là cá nhân mà thôi. Cá nhân mất đi là cũng tiêu tan hết. Có tổ chức thì sẽ tồn tại đc. Chính vì vậy mới lên đây hỏi các anh chị :)
Vâng, phải tìm người cũng nhiều khát vọng như thầy mới hiểu nhau được.
Còn tôi lúc nào cũng chủ trương cái gì có thể bỏ được là bỏ.
Càng ít mối liên quan với xã hội càng tốt :21:
 
Ha ha, chị thật đáng yêu :1:
Tình trạng của thầy nó giống như các cuộc hôn nhân ấy mà.
Hiệu ứng quyền sở hữu và sự hèn nhát khiến người ta không thể từ bỏ và thế là nghĩ ra đủ thứ triết lý nào là tình yêu gia đình, nào là tình nghĩa, nào là đạo đức vân vân và vân vân :21::21::21:
 
Tình trạng của thầy nó giống như các cuộc hôn nhân ấy mà.
Hiệu ứng quyền sở hữu và sự hèn nhát khiến người ta không thể từ bỏ và thế là nghĩ ra đủ thứ triết lý nào là tình yêu gia đình, nào là tình nghĩa, nào là đạo đức vân vân và vân vân :21::21::21:
Chị am hiểu thế :1:
 
  • Like
Reactions: TTN
Status
Not open for further replies.
Back
Top