Bình luận Giao dịch hàng ngày_ Vẫn mãi hát khúc quân hành ca !!!

Status
Not open for further replies.
Luôn luôn lắng nghe,lâu lâu mới hiểu,và để đến hành động thì có mấy ai?

"Tôi là một người trader thuần túy. Dân chuyên môn đánh trận. Khả năng duy nhất mà tôi có được là đi kiếm cái sợ (FEAR) và tham (GREED) của người khác trong thị trường để làm lợi cho mình. Với tôi không có giá gì là mắc, mà cũng không có giá gì là rẻ. Tất cả chỉ nằm trong câu hỏi. Nếu tôi mua bây giờ thì tôi có thể bán được không. Tôi chỉ chú ý vào sự khác biệt của hai giá bán và mua. Phần còn lại thì không cần biết. Theo những người như tôi thì GIÁ LÀ MỘT KHÁI NIỆM (perception), chứ không phải là một GIÁ TRỊ (value) của một vật nào đó. Tôi có thể từ chối không mua một blue chip stock ở một giá rẻ mạt. Nhưng ngược lại, tôi sẵn sàng mua một cổ phiếu đó ở một giá trên Trời. Miễn sao là khi tôi mua xong thì tôi có thể bán nó để lấy lời. Những ratio mà anh đưa ra chỉ có thể áp dụng trong một thị trường mà người ta vẫn còn một chút gì cân nhắc trong việc đánh giá (valuation). Trong một thị trường điên cuồng như hiện tại, các thứ đó không nên xài vì nó sẽ không giúp anh được bao nhiêu. TTCKVN hiện tại chỉ dựa vào hai điều mà tôi đã nói phía trên: FEAR & GREED. Đây là giai đoạn GREED. Sau này anh sẽ thấy, nó sẽ đi qua giai đoạn FEAR."
 
FUT thì có thể chơi láo cá được nhưng nhìn dòng tiền thì không thấy chịu xuống tiền vào CS.nói túm lại thì CS nó yếu thì tay to tay nhỏ làm giá FUT cũng vỡ mồm như nhau
 
Luôn luôn lắng nghe,lâu lâu mới hiểu,và để đến hành động thì có mấy ai?

"Tôi là một người trader thuần túy. Dân chuyên môn đánh trận. Khả năng duy nhất mà tôi có được là đi kiếm cái sợ (FEAR) và tham (GREED) của người khác trong thị trường để làm lợi cho mình. Với tôi không có giá gì là mắc, mà cũng không có giá gì là rẻ. Tất cả chỉ nằm trong câu hỏi. Nếu tôi mua bây giờ thì tôi có thể bán được không. Tôi chỉ chú ý vào sự khác biệt của hai giá bán và mua. Phần còn lại thì không cần biết. Theo những người như tôi thì GIÁ LÀ MỘT KHÁI NIỆM (perception), chứ không phải là một GIÁ TRỊ (value) của một vật nào đó. Tôi có thể từ chối không mua một blue chip stock ở một giá rẻ mạt. Nhưng ngược lại, tôi sẵn sàng mua một cổ phiếu đó ở một giá trên Trời. Miễn sao là khi tôi mua xong thì tôi có thể bán nó để lấy lời. Những ratio mà anh đưa ra chỉ có thể áp dụng trong một thị trường mà người ta vẫn còn một chút gì cân nhắc trong việc đánh giá (valuation). Trong một thị trường điên cuồng như hiện tại, các thứ đó không nên xài vì nó sẽ không giúp anh được bao nhiêu. TTCKVN hiện tại chỉ dựa vào hai điều mà tôi đã nói phía trên: FEAR & GREED. Đây là giai đoạn GREED. Sau này anh sẽ thấy, nó sẽ đi qua giai đoạn FEAR."
Có duy nhất anh Hoàng Mã Linh...dựa theo mô hình CAPM...mà hành động
CAPM = Chẳng ai phán múc??? Thì anh múc...
 
Từ nhỏ mình đã biết chân lí này, đằng này phải học Ha Vợt rồi 30 năm sau tốt nghiệp mới biết...Sanh viên Ha vớt ngu thế....mình thích chữ "ngu" của chị bạn mình rồi đó hehe
........

Sau buổi họp lớp 30 năm tốt nghiệp Harvard, tôi nhận ra: Người nhiều tiền hạnh phúc hơn những người ít tiền
http://cafef.vn/sau-buoi-hop-lop-30...hon-nhung-nguoi-it-tien-20181030083807502.chn
20. Tình yêu thương không phải là tất cả mọi thứ mà bạn cần, nhưng như một người bạn đã nói với tôi “nó rất có ích”.
Anh Pò chỉ cần tình iu của mấy mem nữ thôi nhể… :15:
 
HL sửa được vụ đi tiền theo kiểu đập 1 nhát là ngon rồi.
TA, FA hay gì gì đi nữa mà chơi 1 phát all in thì cuối cùng chắc chắn sẽ là cháy TK. Sure luôn.
Sắp iu anh rồi nha...sửa được là iu luôn...nha...
Cơ bản: Thánh Bàng hay, Hoàng Mã Linh hay...mà Thánh Đại cũng hay. Ngồi im như tượng đá là khó nhất...sure luôn!
 
Sắp iu anh rồi nha...sửa được là iu luôn...nha...
Cơ bản: Thánh Bàng hay, Hoàng Mã Linh hay...mà Thánh Đại cũng hay. Ngồi im như tượng đá là khó nhất...sure luôn!
Yêu hay không yêu không yêu hay yêu nói một lời
Bên nhau hay thôi, chỉ một lời ù hú u u ù
Không yêu yêu hay không yêu không yêu hay yêu nói một lời thôi
.............
Bài hát ruột gan iu thích của chị Đại..
 
Yêu hay không yêu không yêu hay yêu nói một lời
Bên nhau hay thôi, chỉ một lời ù hú u u ù
Không yêu yêu hay không yêu không yêu hay yêu nói một lời thôi
.............
Bài hát ruột gan iu thích của chị Đại..
Tìm mãi không có cái hình 1 bà già đứng bứt từng cánh hoa thả xuống yêu-không yêu-yêu-không yêu ...
:24::24::24::24::24::24::24::24:
 
Mềnh nhìn cái ac của mềnh mà bách n-ục...cứ thò vào thụt ra thò ra thụt vào...ko có cái hành động nào cho ra hồn người...hic hic...
Nhẽ nào Hồn Siêu Phách Lạc, sau khi banh ac...rồi sao...
Có ai đen hơn mềnh...không?
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top