Bình luận Giao dịch hàng ngày_ Vẫn mãi hát khúc quân hành ca !!!

Status
Not open for further replies.
Riêng cái cuối này hay à nha :21:
Chị dành tiền mà mua cái máy, máy learning, máy nói, máy đánh đàn... 4.0 với công nghệ blockchain rồi chị, đi học chi cho phí tiền ra... mình mua con robot là đủ hết... mua đâu em chịu, nhưng phải mua bằng được

Sau này gặp thằng tây bật máy... gặp con CP nào ngon bật máy... gặp dự án ngon bật máy... gặp gái ngon máy tự bật...

Hihi.....
Rất tỉnh đòn :))
 
Vấn đề giờ lại là nó. Kiểu chót ăn phải bả hư vinh ấy :21:kỹ
Đùa chứ. Cấp 3 tìm cách chuyển về Vin thật đấy.
Hum nay bà con trao đổi chuyện học HÀNH rôm rả quá. Theo em ở vịt có 2 hướng:
- Bố mẹ nhiều xèng nên đầu tư cho con vào các trường quốc tế XỊN như UNIS, Wellspring... đầu ra đúng chuẩn công dân toàn cầu: thể chất, kỹ năng mềm, inh lích ngon... tránh mấy cái thể loại trường QT nửa mùa tây ta lẫn lộn...
- Bố mẹ ít xèng, con có khả năng học thì có thể đầu tư học kiểu truyền thống trường chuyên lớp chọn, vất vả nhưng nếu vào được Ams, CVA... tương lai cũng sáng... Còn nếu con nó ko học được thì đừng ép uổng, cho chơi thoải mái và định hướng theo khả năng điểm mạnh của nó...
ví dụ như thấy nó có gene mê chứng như mềnh thì cho nó ngồi cạnh khi mình canh bảng để nó exposed với chứng trường sớm sau này sẽ thành trader siêu hạng báo thù cho bố nó hehe :21:
 
Hum nay bà con trao đổi chuyện học HÀNH rôm rả quá. Theo em ở vịt có 2 hướng:
- Bố mẹ nhiều xèng nên đầu tư cho con vào các trường quốc tế XỊN như UNIS, Wellspring... đầu ra đúng chuẩn công dân toàn cầu: thể chất, kỹ năng mềm, inh lích ngon... tránh mấy cái thể loại trường QT nửa mùa tây ta lẫn lộn...
- Bố mẹ ít xèng, con có khả năng học thì có thể đầu tư học kiểu truyền thống trường chuyên lớp chọn, vất vả nhưng nếu vào được Ams, CVA... tương lai cũng sáng... Còn nếu con nó ko học được thì đừng ép uổng, cho chơi thoải mái và định hướng theo khả năng điểm mạnh của nó...
ví dụ như thấy nó có gene mê chứng như mềnh thì cho nó ngồi cạnh khi mình canh bảng để nó exposed với chứng trường sớm sau này sẽ thành trader siêu hạng báo thù cho bố nó hehe :21:
Bạn mình đang cho con học IS hay gì đó, học phí đâu 500tr-800tr/năm nhưng cũng không khen gì đâu. Chẳng qua có tiền thì học thôi và ra nước ngoài học tiếp. Chất lượng không bàn đến.
 
Ngày xưa bên webtretho có mấy bác Việt kiều Mỹ có tham gia trao đổi chuyện học hành của con rất tích cực. Phải nói là những gia đình có điều kiện bên đó cũng đầu tư cho con khiếp lắm. Học thêm tá lả các loại chứ không đơn giản đẻ ra quẳng đến trường là xong đâu.
Ở đâu cũng có nhiều hình thái giáo dục phù hợp cho các đối tượng khác nhau. Vẫn đề là lựa chọn phù hợp với hoàn cảnh, khả năng và tố chất của từng người.
 
Chị dành tiền mà mua cái máy, máy learning, máy nói, máy đánh đàn... 4.0 với công nghệ blockchain rồi chị, đi học chi cho phí tiền ra... mình mua con robot là đủ hết... mua đâu em chịu, nhưng phải mua bằng được

Sau này gặp thằng tây bật máy... gặp con CP nào ngon bật máy... gặp dự án ngon bật máy... gặp gái ngon máy tự bật...

Hihi.....
1 robot & 1 búp bê là đủ cho mọi nhu cầu rồi hén...Đại gia 4.0 Caco này chơi sang thiệt...hic:2004::2004::2004:
 
5 với 9 = ngũ với cữu = "đi ngủ cũng phải nghĩ cách kiếm vài củ" phải hok anh :10:
Huyền với chả Bí, Giặc mí chả Lái mèo, thủ tờ rưởng hỏi khó đàn em quá vại :104:
Cà rốt mà sặp siu nhân :107:
Nói đi nói lại cái đần lộ ra :102:
Anh ác với em quá nha :20:
Mệt anh Chánh quá...sự tích Thánh Nhân gặp con Rùa, nhìn cái hình trên mu rùa để chế ra Chân Lý... Haizzz... Anh Chánh mất căn bản về Dịch Đạo, khó lòng giao thoa...haizzz
Thắng là thắng thua là thua, vậy đi...đơn giản!
 
Ngày xưa bên webtretho có mấy bác Việt kiều Mỹ có tham gia trao đổi chuyện học hành của con rất tích cực. Phải nói là những gia đình có điều kiện bên đó cũng đầu tư cho con khiếp lắm. Học thêm tá lả các loại chứ không đơn giản đẻ ra quẳng đến trường là xong đâu.
Ở đâu cũng có nhiều hình thái giáo dục phù hợp cho các đối tượng khác nhau. Vẫn đề là lựa chọn phù hợp với hoàn cảnh, khả năng và tố chất của từng người.

Trời ơi
cho con nó đi học
rồi hỏi học thích không con

nó bảo ở trường như này như này... mình thấy không ổn, bảo con sang trường khác lại có bạn mới con nhé, trường này o ổn
Nó bảo con không thích học... đổi trường nào dạy con ham học
Nó bảo cô không thích con... đổi trường nào con thấy thỏa mái hơn

Vấn đề không phải là tiền... tiền trường công công với học thêm= trường tư nhóm dưới, học phí cỡ 2,5 củ/tháng
nhóm trên là 2,5-4 củ
nhóm nữa là 5-7 củ
nhóm nữa trên 10 củ, ít trường hơn...
Cả 4 nhóm đều có rất nhiều lựa chọn và thử thách hehe
Trừ khi mình quyết định tham gia 4.0 và learning machine các thể loại, đi chợ tìm mua rô bốt về thì chỉ cần bấm nút...
 
Ngày xưa bên webtretho có mấy bác Việt kiều Mỹ có tham gia trao đổi chuyện học hành của con rất tích cực. Phải nói là những gia đình có điều kiện bên đó cũng đầu tư cho con khiếp lắm. Học thêm tá lả các loại chứ không đơn giản đẻ ra quẳng đến trường là xong đâu.
Ở đâu cũng có nhiều hình thái giáo dục phù hợp cho các đối tượng khác nhau. Vẫn đề là lựa chọn phù hợp với hoàn cảnh, khả năng và tố chất của từng người.
Tụi nhỏ tầm 10-17 tuổi nếu để ở nhà quản lý làm sao. Tụi nó xe đạp điện nhông nhông khắp phố rồi chui vào quán điện tử hoặc em út kè kè ở mấy quán trà sữa....hỏng ngay. Nên tốt nhất là chọn trường bán trú và học thêm tuần 4-5 buổi nữa. Tốn kém tý nhưng là cách lựa chọn khôn ngoan của nhiều bậc cha mẹ...hix :41::41:
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top