Bình luận Giao dịch hàng ngày_ Vẫn mãi hát khúc quân hành ca !!!

Status
Not open for further replies.
Cứ tưởng tượng đeo cái mắt kính có khả năng chuyển mọi loại ngôn ngữ, khi nói chuyện với người đối diện, nó bắt âm thanh rồi hiện text lên tròng kính cho mình đọc :15:
Anh Táo ơi, cái này sẽ có đấy. Hiện giờ nền tảng kỹ thuật cơ bản đáp ứng rồi, chỉ cần thời gian hoàn thiện thôi
 
Vấn đề giờ lại là nó. Kiểu chót ăn phải bả hư vinh ấy :21:
Đùa chứ. Cấp 3 tìm cách chuyển về Vin thật đấy.
kệ nó, giờ nó thích học thì cho nó học. Nhìn thì hơi cực tí, nhưng bọn học giỏi thường không sống khổ được. Mấy vụ học thế nào cho đúng, cho chuẩn phải có thống kê, bằng số liệu, chọn mẫu chuẩn, chứ không nói khơi khơi học sướng, học cực, học giỏi, học dở, kiếm nhiều tiền, kiếm ít tiền.
Mà học, thì có bao giờ và ở đâu sướng đâu. Có lần anh Vova chủ động trò chuyện với mình ảnh kể ngày xưa ảnh học 20/24 tiếng/ngày xuyên xuốt mấy chục năm nên mới có thành tịu làm xe trong 1 năm như ngày nay.
 
kệ nó, giờ nó thích học thì cho nó học. Nhìn thì hơi cực tí, nhưng bọn học giỏi thường không sống khổ được. Mấy vụ học thế nào cho đúng, cho chuẩn phải có thống kê, chứ không nói khơi khơi học sướng, học cực, học giỏi, học dở, kiếm nhiều tiền, kiếm ít tiền.
Mà học, thì có bao giờ và ở đâu sướng đâu. Có lần anh Vova chủ động trò chuyện với mình ảnh kể ngày xưa ảnh học 20/24 tiếng/ngày xuyên xuốt mấy chục năm nên mới có thành tịu làm xe trong 1 năm như ngày nay.
Sợ anh Pò hường zồi :24::24::19::19:
 
Nên thay đổi luôn chị ơi. Thay vì đang học 4 buổi cho nó học 2 thôi. Còn 2 dùng cho việc khác. Trưởng thành ờ đời đâu phải giỏi tiếng Anh là giải quyết được, quan trọng là kỹ năng sống thôi.

Học tiếng nếu có môi trường giao tiếp và chịu khó để ý thì nhanh tiến bộ chứ không có gì cao siêu lắm. Em đi dân tộc với sang Lào, chỉ giao tiếp thời gian ngắn là tán chuyện như xiếc rồi, rút lại là có môi trường và khơi dậy bản năng của mình thì tiếp cận nhanh lắm, như kiểu trẻ con học nói, nó có biết gì đâu nhưng học rất nhanh.
Hề hề.. chị còn ác hơn. Ở lớp bắt nó học lớp Toán 1 đó. Cũng ngoi ngóp được ở giữa lớp :21:
 
kệ nó, giờ nó thích học thì cho nó học. Nhìn thì hơi cực tí, nhưng bọn học giỏi thường không sống khổ được. Mấy vụ học thế nào cho đúng, cho chuẩn phải có thống kê, bằng số liệu, chọn mẫu chuẩn, chứ không nói khơi khơi học sướng, học cực, học giỏi, học dở, kiếm nhiều tiền, kiếm ít tiền.
Mà học, thì có bao giờ và ở đâu sướng đâu. Có lần anh Vova chủ động trò chuyện với mình ảnh kể ngày xưa ảnh học 20/24 tiếng/ngày xuyên xuốt mấy chục năm nên mới có thành tịu làm xe trong 1 năm như ngày nay.
Ghê nha. Bạn anh Vova mà cứ để tôi đơn độc tung hô ảnh là sao? :21:
 
Đánh trứng cũng như đánh trận...Không chắc thắng thì không đánh...đánh là đã phải thắng từ trước khi giặc nó hiểu ra...
Đố anh Chánh vì sao: Bọn giặc nó đặt số 5 mà Phe em lại chọn số 9? Tại sao lại là ngũ vs cửu...
Anh phải hiểu được Huyền Bí, hiểu được Tâm Lý...thì anh mới đếch care about sự uy hiếp của lũ giặc...lũ lái mèo...lũ nghèo
5 với 9 = ngũ với cữu = "đi ngủ cũng phải nghĩ cách kiếm vài củ" phải hok anh :10:
Huyền với chả Bí, Giặc mí chả Lái mèo, thủ tờ rưởng hỏi khó đàn em quá vại :104:
Cà rốt mà sặp siu nhân :107:
Nói đi nói lại cái đần lộ ra :102:
Anh ác với em quá nha :20:
 
Xin phép bàn chuyện hơi ngoài lề một chút, các bác phụ huynh khi định hướng cho các con nên để ý sự dịch chuyển xã hội. Mình đi theo chiều sẽ giống thuyền xuôi dòng, tốn ít sức mà đi nhanh. Đi ngược chiều khi dòng càng mạnh thì mình càng tốn nhiều sức, thậm chí nguy hiểm.
Chẳng hạn như chuyện học tiếng Anh, Việt Nam mình đang đốt tài nguyên rất nhiều và chắc chắn sẽ lãng phí.
Đúng là các công cụ hỗ trợ Ngoại ngữ sẽ ngày càng mạnh, nghề dịch thuật 1 lúc nào đó sẽ giống như nghề lái xe...
Nhưng trong xã hội hiện đại việc thông thạo thêm 1-2 ngoại ngữ để giao tiếp, tán tỉnh...cũng là nhu cầu rất tối thiểu. Chúng ta không nên đầu tư ồ ạt, bỏ tiền ra nhồi nhét Ngoại ngữ vào đầu con trẻ nhưng cho tụi nó làm quen và biết thêm 1 ngoại ngữ cũng rất bổ ích...Trong xu thế hội nhập ngày càng nhiều nước sử dụng 2 ngôn ngữ làm quốc ngữ.
 
Last edited:
Môi trường này phụ huynh cũng chăm chút lắm: đàn, hát , nhảy nhót, bơi lội... kỹ năng mềm khủng luôn đấy. Có điều như đánh trận. Nhiều lúc mình muốn buông mà con nó không dám từ bỏ.
Kiểu như học Ngô Sĩ Liên mà học lớp A4 là danh giá nhất trường. Hay học cô Hương Lan mà học A1 là dưới mắt không người ...nên từ bỏ được cái hào quang dởm đó là cả 1 quá trình.
Cấp 3 mình định cho vào Vin của anh Vượng cho nhàn, có thời gian tự do phát triển năng lực cá nhân.

Chị dành tiền mà mua cái máy, máy learning, máy nói, máy đánh đàn... 4.0 với công nghệ blockchain rồi chị, đi học chi cho phí tiền ra... mình mua con robot là đủ hết... mua đâu em chịu, nhưng phải mua bằng được

Sau này gặp thằng tây bật máy... gặp con CP nào ngon bật máy... gặp dự án ngon bật máy... gặp gái ngon máy tự bật...

Hihi.....
 
Chị dành tiền mà mua cái máy, máy learning, máy nói, máy đánh đàn... 4.0 với công nghệ blockchain rồi chị, đi học chi cho phí tiền ra... mình mua con robot là đủ hết... mua đâu em chịu, nhưng phải mua bằng được

Sau này gặp thằng tây bật máy... gặp con CP nào ngon bật máy... gặp dự án ngon bật máy... gặp gái ngon máy tự bật...

Hihi.....
Riêng cái cuối này hay à nha :21:
 
Chị dành tiền mà mua cái máy, máy learning, máy nói, máy đánh đàn... 4.0 với công nghệ blockchain rồi chị, đi học chi cho phí tiền ra... mình mua con robot là đủ hết... mua đâu em chịu, nhưng phải mua bằng được

Sau này gặp thằng tây bật máy... gặp con CP nào ngon bật máy... gặp dự án ngon bật máy... gặp gái ngon máy tự bật...

Hihi.....
Ờ nhể.
Sao không có cái máy giúp chơi cổ phiếu trăm trận trăm thắng ta? :105:
 
Chị dành tiền mà mua cái máy, máy learning, máy nói, máy đánh đàn... 4.0 với công nghệ blockchain rồi chị, đi học chi cho phí tiền ra... mình mua con robot là đủ hết... mua đâu em chịu, nhưng phải mua bằng được

Sau này gặp thằng tây bật máy... gặp con CP nào ngon bật máy... gặp dự án ngon bật máy... gặp gái ngon máy tự bật...

Hihi.....
Đầu tiên phải mua cho bằng được trading robot rồi mới có tiền mua mấy cái máy kia chứ nhể :15:
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top