Bình luận Giao dịch hàng ngày_ Vẫn mãi hát khúc quân hành ca !!!

Status
Not open for further replies.
Chị đại vừa kêu ca phàn nàn nav âm cuối tuần xong, anh Vova xấu hổ quá nên cho tăng ngay :21:
Lần đầu tiên em zai thấy bà chị dám cãi lại ý chí của đại bàng...dám múc cuôn sdi...mà múc đúng đáy luôn...
Thế lực nào Huyền Bí...khiến chị em...lựa trọn con tim mà quên đi lý trí...
Nhẽ nào...năm sau bà chị giàu xụ xụ...là thật??? Điềm báo chăng???
 
Pán xong nó dzọt lên 10% nữa, vừa mất hàng vừa mất lãi, khóc 1 dòng sông = không cất thành lời :20:
Mà em có làm gì khiến anh thù dâu nhớ lại thía? :102:
Lại hiểu nhầm...lại chọn nhầm...ạ anh Chánh ơi???
=> Em zai còn tệ hơn anh Chánh...
=> Không Cổ, Không Xèng...lại còn dzất đen...
Đúng za, em phải đổi nick thành Mếu, rồi cồm ment nó mới chuẩn cảnh, chuẩn tình thế...Tuy nhiên, công nghệ diễn đàn càng cải tiến càng trở nên lạc hậu, không tro phép thay nick xoành xoạch như xưa...đắng...
 
Lại hiểu nhầm...lại chọn nhầm...ạ anh Chánh ơi???
=> Em zai còn tệ hơn anh Chánh...
=> Không Cổ, Không Xèng...lại còn dzất đen...
Đúng za, em phải đổi nick thành Mếu, rồi cồm ment nó mới chuẩn cảnh, chuẩn tình thế...Tuy nhiên, công nghệ diễn đàn càng cải tiến càng trở nên lạc hậu, không tro phép thay nick xoành xoạch như xưa...đắng...
Đổi ngay và lun đi, có Rái đen thì phải 1 đôi với Cào Mếu.
Dạo này em bán đâu tăng đó, mua đâu rớt đấy, thảm não lắm thủ tờ rưởng ui :107:
 
Có gì hit hả chị, HDG của Cờ Huynh nhìn thèm quá


Sent from my iPhone using Tapatalk
Anh Bé Giàu đừng thèm HDG...
Anh Bé Giày hãy nhìn PNJ...và múc
10 năm nữa, không có một đối thủ nào xứng tầm...
10 năm nữa, VNI về 230...
10 năm nữa, PNJ lên 2,3tr...
Lí do: Thiên hạ mua Gold cất gầm giường...né khủng hoảng... Tin được em lần này không?
 
Đổi ngay và lun đi, có Rái đen thì phải 1 đôi với Cào Mếu.
Dạo này em bán đâu tăng đó, mua đâu rớt đấy, thảm não lắm thủ tờ rưởng ui :107:
Buồn đến mức...không có động lực đổi Nick...anh Chánh ơi...
Nhìn bà cuôn lâng lâng, mà chỉ muốn tung châng đạp nhoát...như anh Trung...
Triết lý, Sướng Mình Ên là triết lý xứng đáng...tạt vào vách núi...Hãy như anh Trung!!!
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top