Bình luận Giao dịch hàng ngày_ Vẫn mãi hát khúc quân hành ca !!!

Status
Not open for further replies.
bình tĩnh bác, đất còn cho dân sọt nhiều
Thì có vấn đề gề đâu... nói như thầy cào hiếm có con nào ăn mà ko ị :21:
Noted lại vì cú sọt sáng nay sai là vì vội... chưa có độ cao mà đã đập... cái lý do lãng xẹt: chiều bận nên sọt lấy vị thế ko là mất cơ hội...
Chết bao lần vì cái bênh "sợ mất cơ hội" mà vẫn chưa chừa...:cluebat:
 
Ngay 17/9/18 :
Nếu có hàng sector P canh giá đẹp chốt.Hoặc canh giá đẹp mượn hàng SS.
Dự Oil rơi về 50$ vào tháng 11/2018,về 35$ giữa 2019.

"Gimme, Gimme, Gimme That Bag,"
HOANGLINH, Sep 17, 2018

Hôm nay 13/11/18,Oil rơi về 58.26$ từ mức 76$.
kinh quá anh ạ. Đợt này oil rớt báo hiệu kinh tế thế giới nhiều khả năng sẽ rơi vào kịch bản tăng trưởng thấp, lạm pháp thấp. :3D_57: Tình hình giờ đúng khó. FED tăng lãi suất thì các thằng FM, EEM buộc phải tăng hoặc tăng tỷ giá. Nhưng vấn đề ở chỗ, lạm pháp kỳ vọng thì lại thấp, nên tăng lãi suất làm sao ? chỉ còn đúng cửa tăng tỷ giá. Thằng Ấn Độ đợt rồi bất ngờ giữ nguyên lãi suất, đơn giản vì đồng nội tệ của nó giảm 13% rồi. Còn xứ vịt thì đúng khó, giảm 1% VND thì nợ gia tăng ? mà không giảm thì hàng hóa xuất khẩu lại kém cạnh tranh ...giờ vì VIC, VJC nợ quốc gia gồng giữ hay vì lợi ích đa số nhà xuất khẩu. Bọn đại bàng Mỹ nó tính kinh thật, nó tăng lãi suất nhưng chuẩn bị sẵn gói kích cầu giảm thuế, tăng chi tiêu...kinh tế nó đã mạnh lại càng mạnh, đợt này nó sẽ đập te tua TQ, em đang chờ USD/CNY phá tung mốc 7
 
Ngay 17/9/18 :
Nếu có hàng sector P canh giá đẹp chốt.Hoặc canh giá đẹp mượn hàng SS.
Dự Oil rơi về 50$ vào tháng 11/2018,về 35$ giữa 2019.

"Gimme, Gimme, Gimme That Bag,"
HOANGLINH, Sep 17, 2018

Hôm nay 13/11/18,Oil rơi về 58.26$ từ mức 76$.
Sợ đến chết mất thôi...
Hoàng Mã Linh dự báo, đọc lại mà thấy hãi hùng...Bái phục!
:77::77::77:
 
Bích Mã là cái gì nhỉ?
Google hông thấy
Search kiểu gì mà không ra.....Mã Ngọc Bích đây...TGĐ Angel Beauty....

ma-dao.jpg
 
Hoàng Mã
Tuấn Mã
Bích Mã
Đều là dòng dõi của Tư Mã... dòng họ của Anh Hùng...Thống Nhất giang sơn!!!
Em xem giúp anh Sử Duy Bin-TGĐ KIM,Nguyễn Hữu Nam-CT anh có hỏi nhưng ko biết (N mồ côi cha mẹ)-Chắc TM ở ĐN có biết Bin trc làm GĐ CN CK Kimeng-ĐNg.
 
Yêu màu tím, thích hoa hồng và sống trong men say tình ái có hơn làm anh hùng hông? :10:
Anh hùng hay chết trận, sợ lém ấy
Đừng sợ...bà chị
Con người ai rồi cũng phải lết...không lết lúc này thì lúc khác cũng phải lết...
Cái vĩnh cửu vĩnh hằng vĩnh viễn...đó chánh là Danh Tiếng...Thơm đến ngàn đời...
Muốn có Danh Tiếng...thì phải ra trận...Không đổ máu thì cũng phải đổ mồ hôi...và đôi khi là nước mắt...
Tía Mã Ngọc...Tía Mã Ngọc...
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top