Bình luận Giao dịch hàng ngày_ Biết đâu biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi!!

Status
Not open for further replies.
Anh nì, mất quan điểm quá, mà hồi như này ổn chưa anh
Hem biết, đoán đại 3 phải là lấp gap rồi xuôi nam tiếp
Không có gì làm thì chơi fut thử đi anh, anh @newMos luôn hehe
Chỉ một số liu í cá nhân do em rút tỉa ra từ 500 ae VC thôi:
- 1 ngày 1-2 lệnh là đủ, chỉ short hoặc long không oánh 2 đầu. Em chỉ 1 lệnh.
- Đóng trạng thái trong ngày
- Thấy thơm thì chốt dứt khoát, đáy đỉnh trong ngày kệ nó
- Ban đầu oánh ti tí hoy đừng tham chơi lớn
- Canh kỹ hãy đi lệnh, không tự tin thì kệ bỏ qua T0 ngày nào cũng oánh được lo gì
Em chết nhát, oánh fut toàn ăn non, nhưng được cái gần đây tương đối bền.
 
Cũng đại loại như là Dow giảm x phiên liên tiếp nhưng đóng cửa cách xa đáy. Em click vào đọc thì thấy bảo nhờ cổ phiếu công nghệ hay công nghiệp hay dầu gì gì đó. Tìm hổng thấy...Để em ngó lại, thấy sẽ post link còn k là k thấy nha, haha
à à, bít rồi :1cool_byebye:
 
GIờ thì người ta sẽ bán NTC ra để canh mua những mã đã giảm mạnh với tư duy theo hiệu ứng mỏ neo.
Vậy nên mình không dám đặt cược là cổ phiếu tốt thì không giảm giá hay giảm ít.
Nghiên cứu DN kỹ đến đâu cũng tèo nếu nền kinh tế không tốt, DN không phát triển bền vững để phục hồi lại sau khủng hoảng.


Về 50 em nhất định sẽ mua để ăn cổ tức và chờ thời như mợ...
 
Last edited:
Bạn mình vừa gọi điện bảo TT giảm sâu thế có vào không?
Trả lời dứt khoát nếu định kiếm tiền nhanh, bỏ ngay ý định chơi chứng.
Xác định sống chết với TT thì chia tiền mà mua dần cũng không tồi.

Mợ xác định lại đi

Tt có gì mà phải sống chết với nó

Có thể sống chết vì lý tưởng, sự nghiệp cao cả

Vì chồng con

Thậm chí là sống chết vì em yêu...

Nhưng sống chết vì thị trường thì hơi bị gì gì ấy ạ...
 
Mợ xác định lại đi

Tt có gì mà phải sống chết với nó

Có thể sống chết vì lý tưởng, sự nghiệp cao cả

Vì chồng con

Thậm chí là sống chết vì em yêu...

Nhưng sống chết vì thị trường thì hơi bị gì gì ấy ạ...
Ý mình là phải coi như 1 kênh đầu tư nghiêm túc. Đủ kiên nhẫn và dự trù tài chính để vượt qua sóng gió chờ đến ngày hái quả chứ không phải mua vào T3 không tăng giá lại lật đật bán ra. Phong cách đó không phù hợp với khả năng của mình cũng như đa số người tham gia TTCK.
 
Ý mình là phải coi như 1 kênh đầu tư nghiêm túc. Đủ kiên nhẫn và dự trù tài chính để vượt qua sóng gió chờ đến ngày hái quả chứ không phải mua vào T3 không tăng giá lại lật đật bán ra. Phong cách đó không phù hợp với khả năng của mình cũng như đa số người tham gia TTCK.

Mình thì nghĩ lúc nào vui thì vào

Kể cả có không được tiền thì cũng được niềm vui

Thị trường ai vào ai ra cũng chấp nhận hết. Cp nay sống mai chết quá đỗi bình thường

Vì nó thiếu chung thủy nên không kỳ vọng nhiều... kiểu như tình nhân ấy, vui thì đến buồn thì thoáng qua.. ai sống mãi với nỗi buồn được...
 
Mình thì nghĩ lúc nào vui thì vào

Kể cả có không được tiền thì cũng được niềm vui

Thị trường ai vào ai ra cũng chấp nhận hết. Cp nay sống mai chết quá đỗi bình thường

Vì nó thiếu chung thủy nên không kỳ vọng nhiều... kiểu như tình nhân ấy, vui thì đến buồn thì thoáng qua.. ai sống mãi với nỗi buồn được...
Hic
Cũng may cho thằng đàn ông là tình nhân không đẹp mãi như ngày đầu...chứ không thì chết anh ah!
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top