Bình luận Giao dịch hàng ngày_ Biết đâu biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi!!

Status
Not open for further replies.
Chênh lệch mấy đồng lẻ đó được các Siêu thị mini bù đắp bằng các chương trình khuyến mãi, tích điểm thưởng nhé thầy. Tổng lại cũng chưa biết ai rẻ hơn ai, vấn đề là phong cách phục vụ và chất lượng SP, có nhiều lựa chọn hàng hóa không, tiện lợi v..v .
Vô ích anh ạ, ở SG các bà, các cô đồng phục văn phòng nên ngại vô chợ truyền thống đi vì phải chạy xe hoặc đi lòng vòng, mà chợ truyền thống thì hơi bẩn nhất là ngày mưa, cửa hàng tiện lợi của anh Tài thì giải quyết được vấn đề sang chảng và tiện lợi, chứ đảm bảo cùng cơ số mua của anh Tài bao giờ cũng đắt hơn 20% so với đi vào chợ. Dân tỉnh thì khác anh ạ, hì hì. Dân mình cũng hơi sang chảnh, trọng vẻ ngoài nên ko kinh tế, em đi siêu thị chả bao giờ mua rau củ quả, thịt cá...toàn mua hóa mỹ phẩm thôi (kiểu vài tháng đi lần), chứ thực ra đi chợ mới đúng sang chảnh vì chỉ ở chợ mới có thực phẩm tươi sống nhất...mà rẻ nữa. Cá điêu hồng loại to em mua ở chợ có 55k/kg, bigc nó bán 65k/ đấy anh, cá kèo 7-8kg, bigc 10-11k/kg...mà cá ở chợ toàn tươi. Bọn ở chợ bây giờ nó cũng phát triển rồi, chỗ nào chuyên rau củ, chỗ nào chuyên thịt cá, anh hay đi chợ thì sẽ rất rõ. Mua cá ở hàng chuyên thịt cá, và mua rau ở hàng chuyên rau, mấy hàng này rẻ hơn nhiều so với mấy bà bán thập cẩm. Ngay cá làng sặt chỗ em có những hộ kinh doanh họ chỉ bán đúng 1 loại sản phẩm thôi, snack, hoặc giấy vệ sinh...nhưng kinh tế khá hoành tráng và ko đâu bỏ rẻ hơn họ được...:1:
 
Nhan sắc và chiều cao?
Ngày xưa cách đây gần 10 năm, con bé nhà chị nó học cùng 1 bạn tên là VOVA, cũng ở Nga về và sống ở VINCOM Bà Triệu. Mẹ nó cao và hơi xấu nhưng tính tình xởi lởi không biết có liên quan gì đến anh Vượng không?
 
Vô ích anh ạ, ở SG các bà, các cô đồng phục văn phòng nên ngại vô chợ truyền thống đi vì phải chạy xe hoặc đi lòng vòng, mà chợ truyền thống thì hơi bẩn nhất là ngày mưa, cửa hàng tiện lợi của anh Tài thì giải quyết được vấn đề sang chảng và tiện lợi, chứ đảm bảo cùng cơ số mua của anh Tài bao giờ cũng đắt hơn 20% so với đi vào chợ. Dân tỉnh thì khác anh ạ, hì hì. Dân mình cũng hơi sang chảnh, trọng vẻ ngoài nên ko kinh tế, em đi siêu thị chả bao giờ mua rau củ quả, thịt cá...toàn mua hóa mỹ phẩm thôi (kiểu vài tháng đi lần), chứ thực ra đi chợ mới đúng sang chảnh vì chỉ ở chợ mới có thực phẩm tươi sống nhất...mà rẻ nữa. Cá điêu hồng loại to em mua ở chợ có 55k/kg, bigc nó bán 65k/ đấy anh, cá kèo 7-8kg, bigc 10-11k/kg...mà cá ở chợ toàn tươi. Bọn ở chợ bây giờ nó cũng phát triển rồi, chỗ nào chuyên rau củ, chỗ nào chuyên thịt cá, anh hay đi chợ thì sẽ rất rõ. Mua cá ở hàng chuyên thịt cá, và mua rau ở hàng chuyên rau, mấy hàng này rẻ hơn nhiều so với mấy bà bán thập cẩm. Ngay cá làng sặt chỗ em có những hộ kinh doanh họ chỉ bán đúng 1 loại sản phẩm thôi, snack, hoặc giấy vệ sinh...nhưng kinh tế khá hoành tráng và ko đâu bỏ rẻ hơn họ được...:1:
Thầy rành công việc chợ búa quá, thật khâm phục, làm mình nghĩ có khi xưng mợ mới đúng J/K :1:
Đồng ý là nếu có thời gian thì vào chợ sẽ mua được hàng tươi ngon và rẻ hơn, nhưng với cuộc sống bận rộn của dân VP như bây giờ, anh Tài chắc ảnh cũng phân khúc khách hàng rồi.
 
ảnh ko nhìn thấy anh, nếu nhìn thấy chắc đã lên hợp tấu rồi :21:
Thấy chứ sao không thấy...Thầy cứ đùa...La Hán thì mỗi cái nút ignore sao cản được tầm nhìn...hihihi
Cơ bản...là ngoáy tai...chưa sướng...nên chưa mang quân ra nướng...kkk
thui off...chờ Tướng Quân...khởi sướng...kkk
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top