Bình luận Giao dịch hàng ngày_ Biết đâu biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi!!

Status
Not open for further replies.
hôm nay tuy không có dep nhưng vớt được ít hàng ngon giá rẻ hơn hôm qua cũng
MBB bị lừa thật rồi.
sắp có đợt sóng thần ngành tài chính ngân hàng chứng khoán bđs.các nđt sẽ tháo chạy khỏi TT TQ và điểm tôi sẽ là VN.bạn đừng sốt ruột,rồi sẽ được giải cứu thôi mà.đêm qua DOW phi xuống 26k250 rồi 1h lấy lại hết tất cả những gì đã mất,hoàn thành đay tạm thời giờ đang 26k530 rối.
 
em thấy vinmart ở chỗ em sao đi qua đi lại ko thấy ai vào mua cả; địa điểm đặt lại gần chợ truyền thống. khó hiểu
vì nó đắt, chợ sặt chỗ mình còn đá bay cả Coopmart luôn mà. Mấy tiệm tạp hóa bán ở chợ, hồi đó, mua lẻ còn rẻ hơn mua ở siêu thị :10:. Vinmart ở chỗ mình đặt gần 2 cái chợ truyền thống mà ế vẫn hoàn ế. Ngành này cạnh tranh khiếp lắm. Lên web anh Tài thấy bán mì gói miliket loại giấy 2600 đồng trong khi ở tạp hóa ngay chỗ mình 2500 đồng
 
Dân đểu lắm. Mới mở khuyến mại tùm lum câu khách, hết khuyến mại thì quên đi. Đâu rẻ chị ghé.
VINmarrt làm bài bản, rau sạch tự trồng còn chưa ăn ai nữa là.
Quanh nhà mình bán kính 2 km có đến gần 10 cái Vinmart, cá biệt có 2 cái cách nhau đúng 300 m ??? dày đặc thế để làm gì khi vắng như chùa bà Đanh ???? Riêng tiền thuê mặt bằng với tiền điện điều hòa đã chết rồi :13::18:
 
Ban đầu em chỉ tưởng là vô tình tìm được mặt bằng tốt, nhưng đi để í vài địa điểm mới của BHX thì thấy đúng như vậy hehe, mà khách đông. Mấy cửa hàng mới thiết kế cách làm như cái chợ thu nhỏ dễ ghé, dễ đi nên đông keng.
Khách phần lớn là chị em văn phòng, chiều làm về ngày xưa hay tấp thẳng vô chợ mua cá thịt rau củ quả, giờ có cái cửa hàng anh Tài thì tấp vào luôn cũng tiện
mặc đồ văn phòng vô chợ cũng bất tiện, ghé vào anh Tài mái lạnh phà phà lại sạch sẽ thơm tho ai mà chả thích hở anh ahihihi.
 
vì nó đắt, chợ sặt chỗ mình còn đá bay cả Coopmart luôn mà. Mấy tiệm tạp hóa bán ở chợ, hồi đó, mua lẻ còn rẻ hơn mua ở siêu thị :10:. Vinmart ở chỗ mình đặt gần 2 cái chợ truyền thống mà ế vẫn hoàn ế. Ngành này cạnh tranh khiếp lắm. Lên web anh Tài thấy bán mì gói miliket loại giấy 2600 đồng trong khi ở tạp hóa ngay chỗ mình 2500 đồng
oh anh ở chợ sặt Biên Hòa ạ
 
mặc đồ văn phòng vô chợ cũng bất tiện, ghé vào anh Tài mái lạnh phà phà lại sạch sẽ thơm tho ai mà chả thích hở anh ahihihi.
Anh Tài đang tận dụng tốt...sự "thiếu hiểu biết" của người tiêu dùng...
Người nổi tiếng nào đó...đã chỉ rõ...
Và Tu Tu tui...đồng ý với người nổi tiếng...về vấn đề này...
W&S
 
Thiết kế kiểu cửa hàng tiện lợi quần chúng đồng bào không chịu vô đâu
Hơi hơi tạp nham dơ dơ bẩn bẩn tí, ở ngoài treo nhiều khẩu hiệu toàn quốc kháng chiến vào để tạo cảm giác rẻ, chổ để xe dễ tấp, cá tươi thịt lội gì đó như kiểu mới của BHX thì mí chịu ghé
 
vì nó đắt, chợ sặt chỗ mình còn đá bay cả Coopmart luôn mà. Mấy tiệm tạp hóa bán ở chợ, hồi đó, mua lẻ còn rẻ hơn mua ở siêu thị :10:. Vinmart ở chỗ mình đặt gần 2 cái chợ truyền thống mà ế vẫn hoàn ế. Ngành này cạnh tranh khiếp lắm. Lên web anh Tài thấy bán mì gói miliket loại giấy 2600 đồng trong khi ở tạp hóa ngay chỗ mình 2500 đồng
Chênh lệch mấy đồng lẻ đó được các Siêu thị mini bù đắp bằng các chương trình khuyến mãi, tích điểm thưởng nhé thầy. Tổng lại cũng chưa biết ai rẻ hơn ai, vấn đề là phong cách phục vụ và chất lượng SP, có nhiều lựa chọn hàng hóa không, tiện lợi v..v .
 
BHX thì anh Vượng đập là chết. Có điều khả năng là anh ấy không muốn vậy.
Anh vượng mở rộng Vinmart bằng cách thôn tính dần các hệ thống như xưa là Oceanmart, .... rồi nay là Fivimart. Quen cô bé làm ở Vinmart nên bít cái đoạn hậu sát nhập hệ thống (nhân sự, hàng hóa, nhà cung cấp, data khách hàng...) cũng mất khối t và công sức rồi. Thị trường vẫn còn rộng nên các anh lớn còn nhiều đất để mở rộng, chiếm lĩnh, chưa phải đập nhau 1 mất 1 còn.
 
Chênh lệch mấy đồng lẻ đó được các Siêu thị mini bù đắp bằng các chương trình khuyến mãi, tích điểm thưởng nhé thầy. Tổng lại cũng chưa biết ai rẻ hơn ai, vấn đề là phong cách phục vụ và chất lượng SP, có nhiều lựa chọn hàng hóa không, tiện lợi v..v .
em nghĩ hiện tại do thói quen thôi anh, nhưng vinmart hơi cùi là ko có chiến dịch quảng cáo thu hút gì hết.
 
Quanh nhà mình bán kính 2 km có đến gần 10 cái Vinmart, cá biệt có 2 cái cách nhau đúng 300 m ??? dày đặc thế để làm gì khi vắng như chùa bà Đanh ???? Riêng tiền thuê mặt bằng với tiền điện điều hòa đã chết rồi :13::18:
hình như là hợp tác kinh doanh bác ơi.a V ko thuê MB,hàng hóa thì các nhãn hàng đưa vào thôi.a ấy giờ ko có bỏ gì hết.tôi nghe các e làm tiếp thi nó nói vậy ,ko biết thế nào
 
Ngay cả vào Vinmart mua rau chị cũng chỉ mua rau của các nông trường VInEco, không mua của các hộ liên kết nên anh Tài không có cửa phục vụ chị :21:
Yêu nhau củ ấu cũng tròn...
Ghét nhau quả bồ hòn cũng míu...

Giờ mà còn vầy...trứng tỏ, thời trẻ trung...xinh đẹp...Tình yêu mãnh liệt và vô vàn...cả ngàn anh...hihi...
 
Ngay cả vào Vinmart mua rau chị cũng chỉ mua rau của các nông trường VInEco, không mua của các hộ liên kết nên anh Tài không có cửa phục vụ chị :21:
Anh Tài đã ra ngoài HN đâu mà phục vụ chị, mà chị đại là fan cứng của anh Vova thì mua hàng của VinEco là đúng rồi còn gì :24:
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top