Bình luận Giao dịch hàng ngày_ Biết đâu biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi!!

Status
Not open for further replies.
Chán nè, mỗi phiên 5 củ đều đặn thì mỗi tháng hơn trăm củ đấy nhé.
Đạt được và giữ được cái phong độ ấy thì ung dung suốt đời rồi.
Không được anh ạ...đều đặn chưa thấy ông nào giữ vững trong thời gian dài. Nếu có, ở thế giới của bọn em, nhà cái nó thấy ngay, bà con cũng thấy ngay...không giấu được như chợ chứng (trừ khi nó chuyển acc).
Bà con thấy là hùa theo style => nhà cái lõm => nó chỉnh sys => đi cả lũ...
Khó ở chỗ là khi thua, phải dừng lại...rồi tìm kiếm Idol, bám càng theo tiếp...hihi
Ngày 5 củ...mục tiêu em zai: cứ thắng 2 ngày, thua 1 ngày...là ổn...hihi
 
Không được anh ạ...đều đặn chưa thấy ông nào giữ vững trong thời gian dài. Nếu có, ở thế giới của bọn em, nhà cái nó thấy ngay, bà con cũng thấy ngay...không giấu được như chợ chứng (trừ khi nó chuyển acc).
Bà con thấy là hùa theo style => nhà cái lõm => nó chỉnh sys => đi cả lũ...
Khó ở chỗ là khi thua, phải dừng lại...rồi tìm kiếm Idol, bám càng theo tiếp...hihi
Ngày 5 củ...mục tiêu em zai: cứ thắng 2 ngày, thua 1 ngày...là ổn...hihi
Thắng 2 ngày 10 củ, thua 1 ngày 15 củ có ổn không ta? :21:
 
Thắng 2 ngày 10 củ, thua 1 ngày 15 củ có ổn không ta? :21:
ổn chứ bà chị...ổn theo kiểu...xem nó như chi phí đi làm đẹp hui à...
Cơ mà, đừng dại chuyển quá 5 củ vào tài khoản...khi thua nó điên lắm, điên hơn mức người ta tưởng....nhiều nhiều lần...Truly luôn!
Thắng thì dzút ra ngay...nhớ note lại...bí kíp cờ bạc...hahaha
 
chị đã từng mơ đến cảnh 1 ngày đẹp trời nào đó có người tìm đến quỳ lạy dưới chân mình chờ xin mình ra giá mớ cp mình đang giữ để họ nâng tỷ lệ sở hữu lên và nắm đc quyền kiểm soát công ty.:10::10::10:
Mã nào vậy chị :)), Bamboo tính sao tiếp hả chị


Sent from my iPhone using Tapatalk
 
Anh em thiện lành nào ở Xì Gòn thì để í mấy cửa hàng mới của anh Tài đều mở ngay chợ, cạnh tranh trực tiếp với chợ hehe.
Lý do là mở mấy chổ khác đón toàn khách vãng lai nên doanh thu bèo bọt, nhỏ giọt. Mấy cửa hàng kiểu cũ ế thấy thương.
Mở ngay chợ và kết hợp thiết kế cửa hàng theo kiểu 1/3 tiện lợi + 1/3 tạp hóa + 1/3 chợ nhà lồ ng, bên ngoài treo đầy quảng cáo, băng rôn, áp phích như cổ động chiến tranh, khách ghé cực đông luôn. Đậu xe máy phát nhảy vô lấy cân thịt, mớ rau, con cá rồi về nhanh gọn lẹ hơn mấy cửa hàng khác. Lại được tiếng mua đồ sạch hehe
Thêm quả cân thật, thực phẩm siêu sạch và tươi , ko hoá chất, gí cả cạnh tranh thì ok phết anh nhỉ


Sent from my iPhone using Tapatalk
 
Anh em thiện lành nào ở Xì Gòn thì để í mấy cửa hàng mới của anh Tài đều mở ngay chợ, cạnh tranh trực tiếp với chợ hehe.
Lý do là mở mấy chổ khác đón toàn khách vãng lai nên doanh thu bèo bọt, nhỏ giọt. Mấy cửa hàng kiểu cũ ế thấy thương.
Mở ngay chợ và kết hợp thiết kế cửa hàng theo kiểu 1/3 tiện lợi + 1/3 tạp hóa + 1/3 chợ nhà lồ ng, bên ngoài treo đầy quảng cáo, băng rôn, áp phích như cổ động chiến tranh, khách ghé cực đông luôn. Đậu xe máy phát nhảy vô lấy cân thịt, mớ rau, con cá rồi về nhanh gọn lẹ hơn mấy cửa hàng khác. Lại được tiếng mua đồ sạch hehe
Thơm mà a, cứ mặt bằng đẹp ngay chợ, setup ổn chút là ngon. Thị phần chợ truyền thống còn quá lớn, miếng bánh ngon vậy mà [emoji5]

Gửi từ SM-N920C của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
 
Chị thấy đúng như vậy
Cổ cánh là để đầu toi thôi. Trading với forex vơi phái sinh chớ.
Làm giá cổ phiếu là thất đức, nhưng sang PS đua nhau cờ bạc là style khác. Không có gì để chê trách cả.
Đang buồn đời đây, thằng idol nó lại ngoáy tiếp, lại đi toi trăm củ nữa rồi...nó bị sập bẫy khi hào quang vừa lóe sáng rồi... Mong nó thoát ra khỏi vòng vây, chờ ngày rửa hận...để còn được bám càng...haizzz
###
Làm giá được là một tài năng đáng ghi nhận, chớ hok thất đức gì trơn...ví dụ: Ủn con GAS lên 1tr đ nhoát, thiên hạ tung hô ngay, mềnh chị vấu yêu dè bỉu...không thấm vào đâu...FB vưỡn có 10k lượt like trên 1 pot...hihi
Quan điểm cá nhân: Ở cái phố này, ai có Tài thì Chén...Trước tiên phải Chén được thật nhiều, thiên hạ nó thấy khủng quá...lúc đó giảng bậy nó cũng nghe theo hà. Ngược lại, danh vị cho cao, cho dữ, chém mô hình xoành xoạch...mà không thấy Chén rì trơn...thì thiên hạ nó bảo bất Tài...Khổ thía chứ lại...Trân lý chưa chắc đã là Trân lý...
Thất đức là thao? Ví dụ: Sau khi Chén no nê, chán chê, thì cái đồng xèng thu được...mình dùng vào việc gì? Như lão Bu Phết đi, chém cũng tầm bậy vãi lụa...mà cả thiên hạ tung hô đấy thui...là vì sao? Là vì lão không xây biệt thự và mua du thuyền, cặp kè với chục cô Siêu Mẫu, mà đi đưa cho lão Biu Gết...Ngược lại như lão Sờ Rớt đi, chém cũng tầm bậy vãi lụa...cả thiên hạ nó bêu tếu...là vì thao? Là vì lão dùng tiền tài trợ cho Open Social mà lão ái mộ...hihi
....
....
Hê hê hê...lại buồn quớ...thất nghiệp tạm thời...rầu ơi là rầu...
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top