Bình luận Giao dịch hàng ngày_ Biết đâu biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi!!

Status
Not open for further replies.
chị đã từng mơ đến cảnh 1 ngày đẹp trời nào đó có người tìm đến quỳ lạy dưới chân mình chờ xin mình ra giá mớ cp mình đang giữ để họ nâng tỷ lệ sở hữu lên và nắm đc quyền kiểm soát công ty.:10::10::10:
Vãi linh hồn...nghe Nữ Tướng thuật chiện...mà cảm thấy bồn chồn...
Deal này chắc tầm trục chịu $ chứ không phải đùa...
 
Cái câu chiện rì đang ở trốn ni...Bà cuôn thèm bánh Gato hay sao mà bớt day từa lưa dzại???

Em zai nói lại: Hôm nay là Bớp day...Bớp chim day (kẹp đau quá phải bớp cho đỡ đau)...chứ hok phải Bớt day...haizzz...
 
Có biết đâu, ảnh tự sướng tự nói nên mình chúc mừng cho ảnh vui, để ảnh khỏi mất hứng. Có khi ảnh tự mua bánh sinh nhựt rồi giả vờ nhờ giao hàng tặng mình cũng nên.
Anh zai thèm bánh lắm rồi đó...
Câu chiện bắt đầu chệch khỏi đường tầu...khi anh zai...tặng quà...
vãi lụa...với ăng-lê...
 
Rái Tướng Quân...
Rái Tướng Quân...
Ngài ở nơi mô...sao không thấy online hô...
Con bò tổ chảng đang ở phía trước...phải quớt mạnh mẽ vào...chứ không được chơi vài hào...

PS: À mà quên, hình như Ngài không đọc được tâm thư của iem...nhưng iem vưỡn thấy hình ảnh Ngài...đang thò thụt...thụt thò...hahaha
 
Mất ĐT à chứ tự nhiên làm sao mà mất được.
Tối thiểu cũng back up vào sim chứ, dù sao cũng đỡ phần nào.
Máy tự nhiên tắt bụp 1 cái, chắc do làm rơi nhiều. Xong bật lại, nó hỏi khôi phục cài đặt gốc, em OK thế là toi. Sim thì mới đổi sim mới. Thế là trắng tay.
Mà có khi vậy lại hay. Cơ bản mình cũng ít có nhu cầu liên lạc.
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top