Bình luận Giao dịch hàng ngày_ Biết đâu biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi!!

Status
Not open for further replies.
Xe TQ một thời bùng nổ, tức là bùng lên rồi nổ luôn phải không Thiết tướng quân?
Lại nhớ anh Quảng BK với BPhone không kém cạnh Iphone là bao, cũng bùng nổ, nhưng ngược lại, nổ trước bùng sau.
Anh Vova trên hẳn 1 tầm, như những gì đã làm. Nhưng phải chờ xem khi vào thực tế mới biết được.
Người Việt nên em cứ ủng hộ hàng Việt trước đã, xài thử mà thấy vã, thì dần dần bỏ thả thôi :4:
Riêng BPhone thì biết anh Quảng từ hồi làm SV năm nhất hồi 2000, nên chỉ đứng 1 bên vỗ tay :21:
về mặt tâm linh thì Ok hiiiiii
anh rùa thắng BDS ở kênh sang, anh làm rất bài. nhưng...muốn thọ là phải sau 10 năm. nếu thành công anh thành hero, ngược lại...nhìn ngành theo cơ khí như tàu biển ???

kiểu: Jap có Honda, Toyota Kim có Hyundai, Daewoo (pán ồi) và V có vinfast hiiiiii
 
Trân lý không nằm ở sự tỏa sáng...chói sáng...hỡi người thế gian thiện lành...
Moa cho rằng: Nó nằm ở sự vụt tối...tan biến mất...hoặc như người thế gian hay dùng từ "Bay Hơi"...
Ví dụ: Phố ta đã chứng kiến sự Bay Hơi của một loạt nick...hayate...namvietck...mó làng...becks2367...
Ví dụ: Phố ta đang chứng kiến sự dần Bay Hơi của một tá nick...dash177...hatienvf...tuanminh...
Hãy hỏi những con người này...những con người đặc biệt này...làm ăn ra thao??? Thành công rực rỡ đến nhường nào???
Thực ra cái chợ chứng này rất khó để tìm ra 1 hệ thống hay cá nhân mà duy trì được tỷ lệ thành công cao và lâu dài.
Nó không phải là khoa học chính xác.
Nó là tổng hợp và đan xen các cách hành xử của rất nhiều con người trong tâm trạng vừa tham lam và sợ hãi và thiếu vắng sự khôn ngoan.
Vậy nên hỏi để biết, biết đâu 1 ngày nào đó mình lại có cái nhìn khác.
 
Thực ra cái chợ chứng này rất khó để tìm ra 1 hệ thống hay cá nhân mà duy trì được tỷ lệ thành công cao và lâu dài.
Nó không phải là khoa học chính xác.
Nó là tổng hợp và đan xen các cách hành xử của con người trong tâm trạng vừa tham lam và sợ hãi và thiếu vắng sự khôn ngoan.
Vậy nên hỏi để biết, biết đâu 1 ngày nào đó mình lại có cái nhìn khác.
Moa đã có câu trả lời cho vấn đề này...thậm trí là mọi vấn đề trên thế gian...hỡi người thiện lành...
Moa thiền toán và ăn thịt gà...sau 24 ngày ung não...tương đương 360h ung não... tức là bằng 360 ngày bình thường của người thế gian...mới nhận ra...haizzzz
 
Moa đã có câu trả lời cho vấn đề này...thậm trí là mọi vấn đề trên thế gian...hỡi người thiện lành...
Moa thiền toán và ăn thịt gà...sau 24 ngày ung não...tương đương 360h ung não... tức là bằng 360 ngày bình thường của người thế gian...mới nhận ra...haizzzz
Đừng nhẫm lẫn giữa kiếm được tiền và duy trì thành tích cao nhé.
 
Thì nó vẫn ghé ga cho bà con lên xuống mà... cung trên vẫn đang dồi dào các anh béo đẩy ngay sẽ rất tốn sức tiêu hao binh lực, tà tà sẽ tốt cho cả người lên kẻ xuống...
Ăn nhanh hôm nay có chị Móm có vẻ khá khẩm hơn...
:41:
 
Đừng nhẫm lẫn giữa kiếm được tiền và duy trì thành tích cao nhé.
Trước khi lên núi...Moa đã nói rồi mà...
Moa đi tìm câu trả lời cho mọi vấn đề...
Moa không đi tìm Danh...Moa không đi tìm Lợi...
Moa đi tìm sự Thanh Nhàn...để thọ tựa Nam Sơn...
Với Moa...Thành Tích cao và lâu dài là những điều phù phiếm...hihi
 
về mặt tâm linh thì Ok hiiiiii
anh rùa thắng BDS ở kênh sang, anh làm rất bài. nhưng...muốn thọ là phải sau 10 năm. nếu thành công anh thành hero, ngược lại...nhìn ngành theo cơ khí như tàu biển ???
kiểu: Jap có Honda, Toyota Kim có Hyundai, Daewoo (pán ồi) và V có vinfast hiiiiii
Mỗi dân tộc mỗi khác, các cụ ngày xưa từng khởi xướng Đông Du hẳn là có lý do.
Nhưng so ta với Jap thì...đọ với Kim cũng...nhìn bạn Sin với Thái đã thấy cá đuối rõ.
Muốn tiến lên, thì không chỉ hô hào khẩu hiệu và chạy bừa độc đạo.
Lứa F1 sau 2000 đến giờ bắt đầu tiếp cận với TG, tri thức và hội nhập, hơn hẳn cha anh đi trước còn gì :1:
Thôi thì có nỗ lực còn hơn, vẽ ra 1 bức tranh hay kể 1 câu chuyện cũng có cái gọi là di sản.
P/S : Tư dựng viết chữ "sản" là em bắt đầu chán nản :21:
 
Chính phủ Hàn Quốc khuyến cáo các chủ xe BMW hạn chế lái xe
Bộ Địa chính và Giao thông Hàn Quốc khuyến cáo các chủ xe ôtô hiệu BMW (Đức) thuộc các dòng xe bị thu hồi tại Hàn Quốc không chạy xe trước khi đưa xe đến trung tâm bảo hành kiểm tra.


Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Bộ Địa chính và Giao thông Hàn Quốc ngày 3/8 khuyến cáo các chủ xe ôtô hiệu BMW (Đức) thuộc các dòng xe bị thu hồi tại Hàn Quốc không chạy xe trước khi đưa xe đến trung tâm bảo hành của hãng này kiểm tra.

Khuyến cáo được đưa ra sau khi xảy ra hàng chục trường hợp xe cháy nổ khi lưu thông trên đường tại Hàn Quốc. Hãng BMW đã thông báo thu hồi 106.317 chiếc thuộc 42 dòng xe.
Kể anh trọn máy xe Nhật làm cơ sở (kể cả dùng power of dream - máy honda/ máy nissian thì cũng euro level) thì khả năng thành công ..rất cao
 
Mỗi dân tộc mỗi khác, các cụ ngày xưa từng khởi xướng Đông Du hẳn là có lý do.
Nhưng so ta với Jap thì...đọ với Kim cũng...nhìn bạn Sin với Thái đã thấy cá đuối rõ.
Muốn tiến lên, thì không chỉ hô hào khẩu hiệu và chạy bừa độc đạo.
Lứa F1 sau 2000 đến giờ bắt đầu tiếp cận với TG, tri thức và hội nhập, hơn hẳn cha anh đi trước còn gì :1:
Thôi thì có nỗ lực còn hơn, vẽ ra 1 bức tranh hay kể 1 câu chuyện cũng có cái gọi là di sản.
P/S : Tư dựng viết chữ "sản" là em bắt đầu chán nản :21:
nên dùng từ nghiệp cho nó có vẻ cuộc đời mà không chán nản, ở đâu quy ra..củng là cái nghiệp/ và phải tạo sự nghiệp của mình hiiiii
NB: bắt đầu le nói...V thua cả Campot chứa ở đó mà Thái Sin
 
Last edited:
về mặt tâm linh thì Ok hiiiiii
anh rùa thắng BDS ở kênh sang, anh làm rất bài. nhưng...muốn thọ là phải sau 10 năm. nếu thành công anh thành hero, ngược lại...nhìn ngành theo cơ khí như tàu biển ???

kiểu: Jap có Honda, Toyota Kim có Hyundai, Daewoo (pán ồi) và V có vinfast hiiiiii
Nhìn gương anh Đức nổ thắng vang dội ở mặt trận BĐS cuối cùng bỏ mạng ở mặt trận cao su...
Thị trường ô tô cực kỳ khốc liệt, bao nhiêu tên tuổi trăm năm đình đám ở các nước công nghệ tiên tiến, nền cơ khí chế tạo máy, luyện kim hàng đầu cũng phải bán mình... thâm tâm cầu chúc cho anh Vova tiếp tục thành công và làm rạng danh xứ Vịt... dưng mà em thấy lo :102:
 
nên dùng từ nghiệp cho nó có vẻ cuộc đời mà không chán nản, ở đâu quy ra..củng là cái nghiệp/ và phải tạo sự nghiệp của mình hiiiii
NB: bắt đầu le nói...V thua cả Campot chứa ở đó mà Thái Sin
Còn trắc ẩn nghĩa là vẫn quan tâm và hướng về, đúng không Thiết tướng quân?
Mỗi cá nhân lo nghĩ 1, thì anh ấy phải bận tâm 10.
Nếu không làm 1 cái gì đó, thì làm gì có đế chế Samsung hôm nay? Đi lên từ 1 anh kế toán quèn không 1 xu dính túi?
Tư nhân sẽ không sa lầy như Chi bộ, em sẽ chờ và cổ vũ ảnh :113:
 
Còn trắc ẩn nghĩa là vẫn quan tâm và hướng về, đúng không Thiết tướng quân?
Mỗi cá nhân lo nghĩ 1, thì anh ấy phải bận tâm 10.
Nếu không làm 1 cái gì đó, thì làm gì có đế chế Samsung hôm nay? Đi lên từ 1 anh kế toán quèn không 1 xu dính túi?
Tư nhân sẽ không sa lầy như Chi bộ, em sẽ chờ và cổ vũ ảnh :113:
Tks! I Hope so. chúc may mắn. hiện anh là 1 tự hào dạng U23 V,
tổ quốc cần những người như anh rùa để sx phát, cần những người như thầy để có thị trường (mua hàng)...
dù sao,
thế anh vinasuki đâu phải chi bộ...mà giờ không còn tiền để dọm mớ máy móc thì sao? hiii
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top