Bình luận Giao dịch hàng ngày_ Biết đâu biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi!!

Status
Not open for further replies.
images

món đường ...rất ngọt..từ từ nhâm nhi
 
View attachment 5295
xe kim chi 2.0 600 tỏi, doanh số chắc vài chục - trăm cái/tháng. muốn lên vài ngàn chắc phải dưới 500
Mọi câu trả lời...cho cái vứn đề của người thế gian thiện lành...nẵm ở trỗ: Hải Phồng.
Moa kính gửi người thế gian thiện lành...keyword để phá vỡ cái vòng tròn...
Mong người thế gian khai triển thêm...để tìm ra trân lý...
 
với mức đầu toi 3.5 tỏi e là mấy trò giữ giá không nâu...vinfast sẽ gập thị trường. chắc lại dc đại ca nào help. sự bùng nổ xe máy V là nhờ xe TQ. sự bùng nổ ô tô....có khi nào là đây. ra đường nhìn nhau nhìn...xe
Xe TQ một thời bùng nổ, tức là bùng lên rồi nổ luôn phải không Thiết tướng quân?
Lại nhớ anh Quảng BK với BPhone không kém cạnh Iphone là bao, cũng bùng nổ, nhưng ngược lại, nổ trước bùng sau.
Anh Vova trên hẳn 1 tầm, như những gì đã làm. Nhưng phải chờ xem khi vào thực tế mới biết được.
Người Việt nên em cứ ủng hộ hàng Việt trước đã, xài thử mà thấy vã, thì dần dần bỏ thả thôi :4:
Riêng BPhone thì biết anh Quảng từ hồi làm SV năm nhất hồi 2000, nên chỉ đứng 1 bên vỗ tay :21:
 
Cái bọn Finvn nó làm ăn ra sao các anh chị.
Thấy toàn khoe đúng sóng và ăn nhanh, ăn dày không à?
danh mục nó kêu mua tới mấy chục con; kiểu gì chả đúng; khoe lên những con lãi nhiều nhất; chị muốn dùng dịch vụ nó yêu cầu show tài khoản giai đoạn từ 1200 tới bây h :24: NAV nó cứ vượt đỉnh thì sử dụng
 
Cái bọn Finvn nó làm ăn ra sao các anh chị.
Thấy toàn khoe đúng sóng và ăn nhanh, ăn dày không à?
Trân lý không nằm ở sự tỏa sáng...chói sáng...hỡi người thế gian thiện lành...
Moa cho rằng: Nó nằm ở sự vụt tối...tan biến mất...hoặc như người thế gian hay dùng từ "Bay Hơi"...
Ví dụ: Phố ta đã chứng kiến sự Bay Hơi của một loạt nick...hayate...namvietck...mó làng...becks2367...
Ví dụ: Phố ta đang chứng kiến sự dần Bay Hơi của một tá nick...dash177...hatienvf...tuanminh...
Hãy hỏi những con người này...những con người đặc biệt này...làm ăn ra thao??? Thành công rực rỡ đến nhường nào???
 
Trân lý không nằm ở sự tỏa sáng...chói sáng...hỡi người thế gian thiện lành...
Moa cho rằng: Nó nằm ở sự vụt tối...tan biến mất...hoặc như người thế gian hay dùng từ "Bay Hơi"...
Ví dụ: Phố ta đã chứng kiến sự Bay Hơi của một loạt nick...hayate...namvietck...mó làng...becks2367...
Ví dụ: Phố ta đang chứng kiến sự dần Bay Hơi của một tá nick...dash177...hatienvf...tuanminh...
Hãy hỏi những con người này...những con người đặc biệt này...làm ăn ra thao??? Thành công rực rỡ đến nhường nào???
Chắc đắc đạo hoặc chuyển ra nước ngoài sinh sống rồi thì bay hơi thôi. Thánh thơ dạo này lên sếp bự chắc bận rộn rồi, không có thời gian chém gió nữa.
 
Last edited:
Status
Not open for further replies.
Back
Top