Bình luận Giao dịch hàng ngày_ Biết đâu biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi!!

Status
Not open for further replies.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời
Sau thời gian mắc bệnh hiểm nghèo, Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần lúc 10h05 sáng nay tại Hà Nội.
Ông Nguyễn Quốc Triệu - Trưởng ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cho biết, Chủ tịch nước mất tại bệnh viện Trung ương quân đội 108.

Theo thông báo của Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương, Chủ tịch nước Trần Đại Quang mắc bệnh hiểm nghèo, đã được các giáo sư bác sĩ trong và ngoài nước hết lòng cứu chữa, lãnh đạo Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm, tạo điện kiện nhưng không qua khỏi.

42292307-1920194018074062-6656-6117-3046-1537505106.jpg

Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Giang Huy.

Ông Trần Đại Quang, 62 tuổi, quê ở xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Tốt nghiệp Trường Cảnh sát nhân dân Trung ương và Trường Cao đẳng Ngoại ngữ, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an), ông từng trải qua nhiều vị trí trong ngành Công an.

Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa X, XI, XII.

Ông làm Thứ trưởng Công an từ năm 2006 đến tháng 8/2011.

Từ tháng 8/2011 đến tháng 3/2016, ông giữ chức Bộ trưởng Công an; Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; đại biểu Quốc hội khóa XIII; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng Tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương.

Từ tháng 4/2016 đến nay, ông là Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; đại biểu Quốc hội khóa XIV.
Nguồn: https://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/chu-tich-nuoc-tran-dai-quang-qua-doi-3813099.html
 
Nếu anh Bò có họ hàng quen biết gì với anh Định, nhờ anh xin cho tui cái DoB chính xác. Tui muôn phần biết ơn! Chứ mấy cái public này độ chính xác không cao :15:
@bokhoktx : Mình cũng thấy trên FB của a. Osin có up cái file scan bằng tốt nghiệp hệ Tại chức Luật của CT có ghi 12/10/1950, rồi đối chiếu với NS trong tiểu sử tóm tắt 12/10/1956. Nên cũng ko rõ cái nào đúng thật
 
Last edited:
chuyện vui cuối ngày, mọi ng thư giãn chờ đến giờ ATC
------
CHUYỆN BÁN BUÔN

1. Câu chuyện thứ 1
Ở KFC, khi bạn mua gà rán, nhân viên sẽ đề nghị thêm Pepsi, ly nhỏ xíu giá 15K. Nhưng bao giờ cũng vậy, họ sẽ hỏi “Anh (chị) có muốn thêm 3K để lấy ly lớn hơn không?” (Ly lớn là lớn gấp 2 luôn) vậy là mình gật đầu cho ly lớn.
Đây được gọi là UPSELL bằng BÁN CHÉO. Vì thời điểm bán hàng dễ nhất là lúc khách hàng vừa đồng ý mua món hàng đầu tiên.
Mc Donald chỉ dạy nhân viên nói mềm mại câu: “Quý khách dùng thêm khoai tây chiên chứ?” và mỗi ngày họ bán thêm được 4 triệu kg khoai.

2. Câu chuyện thứ hai
Ở Mỹ họ có chiêu thức bán hàng rất quái. Vào 7 Elevent mua bia, nhìn thấy 2 bịch Budweiser. 1 bịch 12 lon giá $17, 1 bịch 18 lon giá $18. Không phải nghĩ, xách luôn bịch 18 lon ra tính tiền. Mua xong mới nhận ra mình đã mua nhiều hơn bình thường. Doanh số bán hàng của Budweiser bỗng dưng tăng gấp rưỡi chỉ vì chính sách đặt giá. Bịch 12 lon chỉ là ĐẠO CỤ BÁN HÀNG.
Đây được gọi là UPSELL bằng COMBO. Họ cho khách hàng quyền lựa chọn nhưng không có lựa chọn nào là KHÔNG.
Vì chúng ta thích chọn mua chứ không thích bị bán hàng.

3. Câu chuyện thứ ba
iPhone 7 thì sao? Họ chỉ bán bản 32GB, 128GB, 256GB.
Với máy ảnh chụp ảnh và quay phim 4K, bộ nhớ 32GB là quá nhỏ, bản 64GB sẽ hợp lý hơn nhưng… không có. Hầu hết mọi người lại “cố gắng” lên đời bản 128GB đắt hơn hẳn $100, vậy là Apple tăng doanh số 1 cách rất tự nhiên.
Đây được gọi là UPSELL bằng RAVING FANS. Đã là Fans, tiền không còn là vấn đề.

4. Câu chuyện thứ tư
Chuyện kể là đàn ông Hàn Quốc rất sung mãn, đến 70 tuổi mà họ vẫn có nhu cầu khá cao về chuyện chăn gối. Điều này cũng kéo theo lượng tiêu thụ của bao cao su tại nước này rất lớn. Nhưng có một vấn đề là, đến tiệm thuốc mua bao cao su đã ngại rồi, gần 70 tuổi đi mua thì còn ngại hơn nữa, nên rất nhiều người đàn ông bị đưa vào thế tiến thoái lưỡng nan dẫn đến việc bán bao cao su bị trì trệ một thời gian. Để giải quyết tình trạng này các nhà thuốc đã nghĩ ra một phương pháp, họ gộp chung một hộp bao cao su vào hộp xà bông tắm như món quà tặng kèm rồi đem bày bán. Thế là mỗi khi khách hàng đến chỉ cần nói “Tôi muốn mua xà bông” là chủ tiệm sẽ hiểu thứ họ cần thực sự là gì. Như vậy không chỉ khách đỡ ngượng mà tiệm thuốc còn bán được thêm cả xà bông tắm ngoài bao cao su nữa.
Bài học thú vị rút ra từ câu chuyện này là: Không chỉ nắm bắt nhu cầu mà còn phải hiểu cả hành vi của khách hàng và tìm ra những cách thức sáng tạo để tiếp cận và thỏa mãn nhu cầu của họ. Muốn thế bạn buộc phải nghiên cứu rất kỹ về các yếu tố văn hóa – xã hội, những thói quen của tập khách hàng mục tiêu để lên chiến lược phù hợp.

5. Câu chuyện số năm
Chàng yêu nàng từ thuở nàng mười lăm mười sáu tuổi. Cả hai lén lút đi lại, quan hệ, quậy gia đình, trốn nhà đi, dọa chết nếu không được chấp nhận. Nếu quan hệ ấy kéo dài một năm, được gọi là phạm pháp, dụ dỗ trẻ vị thành niên, có nguy cơ ra tòa thụ án. Nếu mối tình ấy kéo dài ba năm, được gọi là yêu trộm, tình yêu oan trái. Nếu mối tình kéo dài sáu bảy năm, sẽ được gọi là tình yêu đích thực, vượt núi trèo đèo qua bao khó khăn để yêu nhau.
Bài học rút ra: Bạn làm gì chả quan trọng, quan trọng là bạn làm được trong … bao lâu!

6. Câu chuyện số sáu
Một nàng cave, nếu ngủ với thợ thuyền hoặc lao động ngoại tỉnh, thì bị gọi là đối tượng xã hội. Nếu ngủ với đại gia lừng lẫy, thì được gọi là chân dài. Nếu ngủ với một ngôi sao sân cỏ hoặc màn bạc, sẽ được đàng hoàng lên báo kể chuyện “nghề nghiệp” và trưng ảnh hở da thịt giữa công chúng, không ai có ý định bắt nàng.
Bài học rút ra: Bạn làm gì chả quan trọng, quan trọng là bạn làm điều đó với ai..
 
@bokhoktx : Mình cũng thấy trên FB của a. Osin có up cái file scan bằng tốt nghiệp hệ Tại chức Luật của CT có ghi 12/10/1950, rồi đối chiếu với NS trong tiểu sử tóm tắt 12/10/1956. Nên cũng ko rõ cái nào đúng thật
Em không rành mấy cái tin này đâu chế. Em không quan tâm chánh chị lắm, chỉ thích ích kỷ, sống vui sống khỏe thôi và cực ghét bọn fb nghìn like
 
Em không rành mấy cái tin này đâu chế. Em không quan tâm chánh chị lắm, chỉ thích ích kỷ, sống vui sống khỏe thôi và cực ghét bọn fb nghìn like
Anh có thể share cho em bí quyết không?
Thấy chướng mắt phải mở mồm chửi ngay, nhất là các thể loại sống ảo tung cả chảo, lúc nào cũng nghĩ mình là mì Hảo Hảo :102:
Quán Thiền lại không có hướng dẫn điểm này :40:
 
Anh có thể share cho em bí quyết không?
Thấy chướng mắt phải mở mồm chửi ngay, nhất là các thể loại sống ảo tung cả chảo, lúc nào cũng nghĩ mình là mì Hảo Hảo :102:
Quán Thiền lại không có hướng dẫn điểm này :40:
Bí quyết gì đâu, hồi xưa cũng lên mạng chửi lộn ghê lắm, giờ chán nên off fb, hiếm hoi mới vào. Sáng tưới cây, chạy bộ, ăn sáng, chăm con, đi làm, chém gió chứng khoán. Chiều tối về ăn uống dạy con học rồi ngủ sớm hết giờ. Không tụ tập bạn bè, toàn bị chửi đàn bà.
Off fb phát thấy trẻ lại 10 tủi.
 
Em không rành mấy cái tin này đâu chế. Em không quan tâm chánh chị lắm, chỉ thích ích kỷ, sống vui sống khỏe thôi và cực ghét bọn fb nghìn like
mình chon ra vài FB có triệu view của vài lĩnh vực từ đời sống - ctri - chứng khoán - showbiz- thể thao đọc vui thư giãn ( ko cmt ; ko bấm like ) vì trên đó mỗi tuần đều có 1 câu chiện sôi nổi làm mồi đề bài cho các FBers ném. Thế là bít nội tĩnh muôn màu cuộc sống ở VN khỏi cần đọc báo và xem VTV4.
p/s cái cmt ở trên mình chỉ muốn nói là cái DOB trên public của các yếu nhân hay CEO nh khi nó ko đúng với sự thật thôi, nên nếu ko biết rõ thì bài của a. Táo mang tính hên xui à.
 
Last edited:
mình chon ra vài FB có triệu view của vài lĩnh vực từ đời sống - ctri - chứng khoán - showbiz- thể thao đọc vui thư giãn ( ko cmt ; ko bấm like ) vì trên đó mỗi tuần đều có 1 câu chiện sôi nổi làm mồi đề bài cho các FBers ném. Thế là bít nội tĩnh muôn màu cuộc sống ở VN khỏi cần đọc báo và xem VTV4
Chị ui, PC1 ổn không


Sent from my iPhone using Tapatalk
 
Bí quyết gì đâu, hồi xưa cũng lên mạng chửi lộn ghê lắm, giờ chán nên off fb, hiếm hoi mới vào. Sáng tưới cây, chạy bộ, ăn sáng, chăm con, đi làm, chém gió chứng khoán. Chiều tối về ăn uống dạy con học rồi ngủ sớm hết giờ. Không tụ tập bạn bè, toàn bị chửi đàn bà.
Off fb phát thấy trẻ lại 10 tủi.
Báo cáo anh là em đã thực hành i sì chỉ dẫn, nhưng vẫn chưa thông.
Hôm trước đọc 1 bài viết về "Tu dưỡng" khá là hay, chỉ tiếc không áp dụng vào thực tế cuộc sống được.
Thôi, quay lại TT đi, cầu đang tốt đấy chứ thủ tờ rưởng? :4:
Hết hội thiền sư, giờ thêm thầy sát thủ, phá dớp lần nữa chăng? VNI cố lên :41:
 
Trung thu đến nơi rồi, nghe chuyện Cuội tí cho vui nào các ace thiện lành, bình luận CK mãi chán òm à :1:
KHI CUỘI NÓI THẬT
Nhân Trung Thu, Ngọc Hoàng mới kêu Cuội tới ăn bánh uống trà, đặng hỏi thăm tình hình hạ giới. Ngọc Hoàng nói:
- Hằng Nga sao chẳng đi cùng? Sao chỉ có mỗi thằng lùn nhà ngươi?
- Nàng giận thần rồi ạ. Vì hôm qua soi gương, nàng bảo dạo này có vẻ hơi già. Thần mới bảo đâu có, vẫn mướt rượt như mấy em 9x mà.
- Diễm My 9x xinh tươi. Sao nàng lại chẳng yêu ngươi, lại hờn?
- Vì hoa hậu Việt Nam giờ sinh năm 2000, bảo 9x là chửi nàng già rồi. Thần cũng bất cẩn.
- Thời gian trôi lẹ cấp kỳ. Thế dưới hạ giới có gì hay không?
- Thần từ lúc ôm cây đa lên đây chả mấy khi về thăm quê. May quá hôm nọ có mấy em bay thẳng lên đây, mới kể cho thần nghe nhiều chuyện hay lắm.
- Ta thích mấy chuyện hay ho. Kể rồi kết hợp pha trò, ta nghe.
- Triều Tiên và Hàn Quốc rủ nhau đăng cai Olympic chung đấy ạ.
- Ồ. Khi xưa như chó với mèo. Bây giờ như nước với bèo, hay ghê.
- Đấy. Nói chuyện chó. Hà Nội bày đặt đề nghị cấm ăn thịt chó.
- Thôi tao mệt quá. Cho tao nói bình thường nha. Hà Nội mà lại cấm thịt chó ư? Khác gì Hà Lan cấm phố đèn đỏ nhỉ.
- Lại nói về đèn đỏ. Giá gái ngành ở Việt Nam giờ đã leo thang đến 25.000 USD/cuốc.
- Cái gì? Bộ nó là tiên trên trời sao mà đắt vậy.
- Dạ. Nhưng chưa đắt bằng giáo dục. Mỗi năm Việt Nam tốn 1.300 tỷ để làm mới sách giáo khoa.
- Giáo dục xứ ấy, bao nhiêu năm vẫn chưa thể vuông tròn.
- Vì cái vuông tròn ấy mà cãi nhau một trận kịch liệt trên Facebook. Bạn bè unfriend và block nhau nhiều vô kể.
- Luật an ninh mạng sắp có rồi. Mai mốt cãi nhau vớ vẩn công an hốt hết.
- Nói vụ công an mới nhớ. Có anh công an Quốc Oai, bị phát hiện vào nhà nghỉ với vợ người khác, sau đó khẳng định là bị… ép vào, chứ ảnh không có muốn.
- Ừ, chắc công an ở chợ Bà Chiểu cũng bị ép nhận tiền chứ không muốn.
- Chà, ngài cũng rành dữ.
- À, cũng có đọc tin qua iPhone XS, thằng quỷ Thiên Lôi hôm qua đập hộp có biếu.
- Nói đập hộp mới nhớ vụ đập đá. Hôm qua mấy đứa ở Hà Nội bay thẳng lên cung trăng của thần, kể đủ thứ chuyện luyên thuyên. Mới biết bây giờ trần gian quá loạn lạc, dân đập đá công khai giữa Hồ Tây mới ghê.
- Haha. Bao nhiêu năm Cuội vẫn là Cuội. Nãy giờ bịa chuyện như thật.
- Thật, thần thề. Từ lúc có vợ nào dám nói dối bao giờ.
- Nếu quả thật có đám thanh niên Việt Nam, dẫn qua đây cho ta chất vấn, sẽ biết ngươi xạo hay thật.
- Không dẫn được, tụi nó về rồi.
- Lên mặt trăng sướng gần chết sao lại về.
- Dạ về nhận phong bì thăm hỏi của lãnh đạo Hà Nội.
----------------- Quoted "3B"---------------------------

:muzik::nhieuchuyen:
 
Nhạc nhẽo chờ ETF ném bom đón Trung thu về :21:
TTCKVN bây giờ quy mô hơn lúc trước rất nhiều,các tay chơi cũng đã quen và bản lĩnh hơn lên việc cơ cấu danh mục của 1 vài quỹ nào đó ko còn quá quan trọng và to tát nữa.cứ chọn hàng ngon có lái gắn tên lửa vào đít mà múc.TT điều chỉnh là cơ hội lên tàu
 
TTCKVN bây giờ quy mô hơn lúc trước rất nhiều,các tay chơi cũng đã quen và bản lĩnh hơn lên việc cơ cấu danh mục của 1 vài quỹ nào đó ko còn quá quan trọng và to tát nữa.cứ chọn hàng ngon có lái gắn tên lửa vào đít mà múc.TT điều chỉnh là cơ hội lên tàu
Canh từ sáng đến giờ khớp được mấy nghìn cổ ưng ý rồi.
Kệ TT thôi, bao giờ có tín hiệu bán ở cổ nào thì giải quyết cổ đó.
 
Canh từ sáng đến giờ khớp được mấy nghìn cổ ưng ý rồi.
Kệ TT thôi, bao giờ có tín hiệu bán ở cổ nào thì giải quyết cổ đó.
TTCKVN đã dành 1h30 phút chia buồn vì sự ra đi của chủ tịch nước TRẦN ĐẠI QUANG<từ 11h-2h>giờ là lúc các người a e thiện lành tiếp tục công cuộc ủn lên 2k.lần này bác nào vào đúng sóng nhân 3 lần tk là chuyện thường.tôi nói thật đó trước giờ ko biết gạt ai .múc nhanh đi các thầy ơi
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top