Bình luận Giao dịch hàng ngày_ Biết đâu biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi!!

Status
Not open for further replies.
Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu? :2cool_misdoubt:
Hội thiền sư và cầy tơ hịn đồng loạt xuất hiện, bão đến nơi rồi...:2cool_sexy_girl:
ACE thiện lành bảo trọng...:2cool_go:
Các hạ là ai, Thần tiên phương nào? Ta thấy có cuôn số nhảy múa trong Nick Nêm của các hạ...2705=14/pi=4.xxx...4 là số ta rất mê...vì nó rất phê...ê hê hê...
ACE thiện lành là những ai, có ta không??? Để còn biết đường...bảo chọng...
 
Thiếu mỗi thánh ngáp với nhang giáo chủ lên 4r nữa là đủ quân số nhỉ :105:

Hôm qua Thánh ngáp xuất hiện rồi Mod ạ.
Còn mỗi Nhang giáo đầu anh minh thần võ, nhất thống 3 sòng, thiên thu vạn đại nữa thôi...:1178:
Quên, nhắc lại sót thầy Sát thủ...:1cool_byebye:
Lần này liệu có khác chứ nhỉ? :43:
 
Last edited:
Ơn giời anh Cào đây rồi, xin cho phép em được pv: Anh có cảm giác thế nào khi nhìn PVB chạy ạ


Sent from my iPhone using Tapatalk
Vô cảm...nhìn cái chart có tăng mí đâu mà cảm? Một năm mà x2 lần thì cũng chẳng có tí gì cảm? Ngoài ra, Ta cũng có quan hệ gì với nó nữa đâu mà cảm...Chánh xác, là ta lãnh cảm...chứng với ta, giờ nhạt như nước lã ao bèo...ko gợn được một tí xúc cảm nào...
Ta đang ù ờ...mù mờ...hờ hờ...cảm thấy hơi thở của Tình Yêu...
 
Cũng là PV mà con PVA sàn thẳng cẳng, PVB lại tăng nhỉ :15::15::15::15::15:
PVB... là dạng cp chạy nguội ít tăng trần. Volume nhỏ, nhẹ.... ít tính đại chúng, thị trường. Thường những con dư này chạy dài và bền... khó tính được đỉnh. Dùng TA chuẩn thì cực kỳ xoắn, cứ 3, dăm hôm đóng bỉm 1 lần. Hiiii
Cp này đươc đấy.
 
Vô cảm...nhìn cái chart có tăng mí đâu mà cảm? Một năm mà x2 lần thì cũng chẳng có tí gì cảm? Ngoài ra, Ta cũng có quan hệ gì với nó nữa đâu mà cảm...Chánh xác, là ta lãnh cảm...chứng với ta, giờ nhạt như nước lã ao bèo...ko gợn được một tí xúc cảm nào...
Ta đang ù ờ...mù mờ...hờ hờ...cảm thấy hơi thở của Tình Yêu...
Qua Cào đang yêu em nào zậy :v, cho tại hạ được cảm thấu cùng đc không :))


Sent from my iPhone using Tapatalk
 
An ủi thì năm nay tồi tệ với rất nhìu người, rất rất nhìu người mất sạch sau đợt giảm kinh hồn vừa qua
Không an ủi thì chứng từ nay sẽ biến động khó lường, dù đất nước vẫn tươi đẹp
Anh làm em giật mình, nhìn quanh 3 sàn thấy nhiều thứ để suy nghĩ quá.
Giai đoạn 2007-2011 quy mô toàn TT kha khá, sau 10 năm, giờ toàn voi với cá voi không (niêm yết mới, chia tách, tăng vốn...)
Như bên Úp hiện giờ vậy, ACV-VEA-HVN-MSR...chưa tính POW-OIL-BSR nữa.
Một bức tranh rất lớn, nên biến động khó lường cũng dễ hiểu nhỉ?
Phải làm sao đó, cách nào đó, mới có thể "quản lý" hết ngần ấy DN.
Thôi tạm tin và hốp sâu là đã có Đảng lo, đừng nghĩ ngợi chi nhiều, anh nhé :113:
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top