Bình luận Giao dịch hàng ngày_ Biết đâu biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi!!

Status
Not open for further replies.
Cần là cần cái người mà họ tự biết lúc nào mình cần, người ta phải sẵn sàng ở đó, mình chỉ cần tựa đầu và im lặng cảm nhận nỗi đau cũng như sự an ủi, chứ cất công đi tìm thì nước mắt nó đủ khô rồi lại không cần nữa :24:
thật, anh xã nhà chị chắc phải yêu chị số 1, biết an ủi chị trước khi chị kịp buồn...
 
Các thầy cứ theo nhau học đạo cũng tốt, nhưng sẽ tốt hơn là giải phóng được bản thân khỏi những thứ phù phiếm, quy tắc, đạo lý vốn chỉ dùng để trói buộc con người.
Đa số các thầy theo đòi học nho nhã là những người có lòng dạ hẹp hòi. Đó là sự thật không cần bàn cãi.
:24::24::24:
Dzat hay.. . Nhưng còn tùy duyên và cấu tạo bộ lão của mỗi người. Tự do tư tưởng, bản thân vui vẻ là tốt. Nhưng không có phép tắc, ranh giới thì chỉ 1 chút vọng động cũng dễ đi đếm lá chứ chẳng đùa... phải không?
Định trao đổi thêm... nhưng cười sặc cả nước khi mà cứ ngẫm tới câu nói của TTN.
:21::21::21:
 
Last edited:
Mới tậu vinfast à hehe
Hàn Mặc Khổ ơi là Hàn Mặc Khổ...vua oto là quá khứ, nói và bói từ lâu rồi mà...
Hàn Mặc Váy...mới xin được tí Lộc từ Phú Ca, sau một hồi thăm dò...tềnh hềnh...thì quýt cho Lộc vào nhóm Nhiên Liệu thay thế...
Oto tương lai, ko chạy bằng xăng dầu nữa...Đó là sự kết hợp tuyệt vời giữa Tech & Engergy... Cuộc chiến thầm lặng...Hàn Mặc Khổ không cần quan tâm...cứ kê gối ngủ an lành...
 
Hàn Mặc Khổ ơi là Hàn Mặc Khổ...vua oto là quá khứ, nói và bói từ lâu rồi mà...
Hàn Mặc Váy...mới xin được tí Lộc từ Phú Ca, sau một hồi thăm dò...tềnh hềnh...thì quýt cho Lộc vào nhóm Nhiên Liệu thay thế...
Oto tương lai, ko chạy bằng xăng dầu nữa...Đó là sự kết hợp tuyệt vời giữa Tech & Engergy... Cuộc chiến thầm lặng...Hàn Mặc Khổ không cần quan tâm...cứ kê gối ngủ an lành...
HAG hôm nay hàng T3 về mà xanh mạnh được là kinh đấy.
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top