Bình luận Giao dịch hàng ngày_ Biết đâu biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi!!

Status
Not open for further replies.
em có nói bà con đâu em nói em mờ đợi anh lên tàu là tin và té là vừa kaka
Không soi được đâu ạ... Mind like water như Lý Tiểu Long rồi.
Soi được, may ra còn anh Bò thống ngự...cơ bản, ảnh chưa luyện được...kung fu này...Mỗi lần Khổ là hay đem vợ con ra nâng niu...Khi sướng thì cho Bả về nhà ngoại một mềnh...ghét ăn nhậu...hjhj
 
thanh khoản future giảm rồi
tiền đang được nắn vào cơ sở
Future sắp tăng tỉ lệ cược magin. Chạy hết sang Với VNi bi giờ. Lao xao ti thôi rồi chí phèo lại về với bát cháo hành của Thị Nở chứ đi được bao xa.
Hiiii
Bởi thế CTG giờ đã được thêm 3 đ. PVS đã thêm 1 đ. Để đến cuối tháng chạp thế nào chẳng đc nồi bánh trưng chay.
 
Future sắp tăng tỉ lệ cược magin. Chạy hết sang Với VNi bi giờ. Lao xao ti thôi rồi chí phèo lại về với bát cháo hành của Thị Nở chứ đi được bao xa.
Hiiii
Bởi thế CTG giờ đã được thêm 3 đ. PVS đã thêm 1 đ. Để đến cuối tháng chạp thế nào chẳng đc nồi bánh trưng chay.
Ò Ó O được bao điểm ạ? hạn kỳ đã vượt qua?
 
Bờ vai thì tìm anh Cờ...
Còn ai dám tát vào mặt chị, phải bước qua xác Cào em...hứa...dám tát cả 2 chị em ta...dám ko???hahaha
Cần là cần cái người mà họ tự biết lúc nào mình cần, người ta phải sẵn sàng ở đó, mình chỉ cần tựa đầu và im lặng cảm nhận nỗi đau cũng như sự an ủi, chứ cất công đi tìm thì nước mắt nó đủ khô rồi lại không cần nữa :24:
 
Cần là cần cái người mà họ tự biết lúc nào mình cần, người ta phải sẵn sàng ở đó, mình chỉ cần tựa đầu và im lặng cảm nhận nỗi đau cũng như sự an ủi, chứ cất công đi tìm thì nước mắt nó đủ khô rồi lại không cần nữa :24:
Chết thật, cần lắm vai trò của Siu pơ mod lúc này :105:
 
Cần là cần cái người mà họ tự biết lúc nào mình cần, người ta phải sẵn sàng ở đó, mình chỉ cần tựa đầu và im lặng cảm nhận nỗi đau cũng như sự an ủi, chứ cất công đi tìm thì nước mắt nó đủ khô rồi lại không cần nữa :24:
Số khổ thật...cặp Long Phượng mà rơi vào...số đã khác. Có khi như tỷ Đại Kiều...tiếc cho một lá số vĩ đại...
 
Đồng ý...so với Tư Mã đại nhân Tư Mã Minh...thì đã vượt lên hẳn một đoạn đường dài...hjhj
Dẫu biết, cuối con đường, cả 2 lão đều từ bỏ nghiệp Cờ Hứng: Một lão làm Quan, Một lão về phụ Vợ buôn bán...hjhj
Còn lại lão Cò với lão Cào...lay lất...lay lất...vì quá già để thay đổi và lựa trọn cuôn đường Khởi Nghiệp...hjhj
Thần tượng khen iem là nhầm zồi đấy, iem vẫn mãi dại khờ và ngu ngơ, giờ đang cắp tráp theo hầu lão Son học đạo ợ :2cool_after_boom:
 
Thần tượng khen iem là nhầm zồi đấy, iem vẫn mãi dại khờ và ngu ngơ, giờ đang cắp tráp theo hầu lão Son học đạo ợ :2cool_after_boom:
Học lão Cò ma cô ấy...lão Son kia không thể so bì...
Làm sao để biết đâu là Cò đâu là Sôn??? Bật mí nhóe: lim dim đôi mắt và cảm nhận không khí trong phòng đang nóng dần lên...hjhj
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top