Bình luận Giao dịch hàng ngày_ Biết đâu biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi!!

Status
Not open for further replies.
KHông.
Với lại bỏ cái tư duy giá vốn bằng 0 đi. Kỳ lắm.
Thay bằng giá vốn âm ạ??? Không biết dùng mỹ từ gì...bà chị rới thiệu hộ...hehe...
Túm lại là, chốt bớt rồi, chuyển sang chỗ PPC á...Nỗi đau của ai đó...một thời...ko nhớ rõ là ai...để tối về mở diary ra xem lại...kkk
 
Cuối phiên mà ACB về tầm sát tham chiếu, e rằng bà con nào đu trần hôm nay chắc mất ngủ...đã lâu lắm rồi, bà con mới mua như chưa từng được mua :19:
ACB cũng chỉ là 1 nhóm cổ đông, sao có thể đại diện cho thị trường được.
 
ACB cũng chỉ là 1 nhóm cổ đông, sao có thể đại diện cho thị trường được.
tại em thấy 1 con mid trong danh mục của em từ sát trần giảm về sát tham chiếu rồi chị. Thị trường em nghĩ chắc vẫn ổn, nhưng kịch bản của em là bò từ từ, chứ tăng như vậy thì cuộc vui ngắn lắm. Thế nào cũng sẽ có đợt điều chỉnh.
 
Em nói giỏi quạ. Bán là tua, mua là tắng hạ?
:10:
Em nói lúc nào cũng trúng cả, thưa cụ Hàn Mặc Minh...
Em nói tăng mà nó tăng đương nhiên khỏi chỉnh...hjhj
Em nói tăng mà nó giảm, thì bà con khen em tới tấp, vì cator ngược bá văn đạo, chuẩn tuyệt đối...muốn chỉnh cũng ko chỉnh được...hjhj
Nói chung, Phố này chấp tất, ko ai chuẩn hơn em được...hjhj
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top