Bình luận Giao dịch hàng ngày_ Biết đâu biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi!!

Status
Not open for further replies.
cụ ấy chạy đi ẩn mình vồ mồi đó :)))
Ôi, mong cụ thứ lỗi cho em đã không kịp nghênh đón...khi cụ về tới cổng làng...Bộ tiếp sóng của em nó hơi bị trục trặc...nay mới sửa xong ạ...hic
###
Thầy ấy Vồ xong rồi, cơ mà ko quan trọng, quan trọng là Vồ cái gì thì không khai đâu nhóe? (Cổ hay Fut?)...

Thuần TA, mốc 880 có bật lên...là điều ai cũng có thể nghi vấn...Ngay khúc 880 ấy, PA Zum ta đã cần phơm (Tí ca hiện lên chuẩn bọt, kiếm lồi và lặn mất)...

=> Câu hỏi lớn, bi giờ, là VN30 hồi đến đâu? (Trader sẽ phải định Risk Zone để mà Bít Tết)... Vùng 920, 940, hay 960...Hành động của họ sẽ ra làm sao? Hành động của phe đối nghịch ra làm sao? Banh càng dẫn sóng, mà bọn này vừa có LN tăng trưởng hậu thuẫn...vừa có game bán vốn NN...vv...mm... Ta không đoán, ta chỉ ngồi chém ró và quan sát...tối về, ta mở vở ra, kiểm kê, ghi vào, và lên chiến thuật...hihi

Vd: Giờ làm sao cho bà chị tay to cút sờ đít để canh mua vào? Hoặc giả, làm sao cho anh zai yêu vấu múc banh càng thì canh bán ra...kkk...Xấu hổ quá...cơ mà kệ, cá kiếm thì không sợ 6 hổ...kkk

Happy new day...
 
trader thì cần gì nhìn thế giới. hehe...
chỉ cần nhìn cung - cầu :)))
Mình không làm trader được Bon ạ. Đầu tư nhưng cũng không muốn phân tích nhiều vì biết khả năng có hạn.
Ví dụ nhá: Hôm qua trong khi các mã ngân hàng đều đã tăng thì LPB vẫn đang lẹt đẹt giá đỏ 9.9. Mình đang có 36k trong TK
Người bình thường cũng biết mua 9.9 thì cơ hội bán có lãi hoặc cùng lắm là hòa chứ khả năng lỗ là rất nhỏ. Cũng không lo kẹt lại T3 vì hàng đó đã xác định kẹp dài hạn. Nhưng chả hiểu sao không muốn mua bán gì nên vẫn ngồi im.
Nói chung là chán :1:
 
Mình không làm trader được Bon ạ. Đầu tư nhưng cũng không muốn phân tích nhiều vì biết khả năng có hạn.
Ví dụ nhá: Hôm qua trong khi các mã ngân hàng đều đã tăng thì LPB vẫn đang lẹt đẹt giá đỏ 9.9. Mình đang có 36k trong TK
Người bình thường cũng biết mua 9.9 thì cơ hội bán có lãi hoặc cùng lắm là hòa chứ khả năng lỗ là rất nhỏ. Cũng không lo kẹt lại T3 vì hàng đó đã xác định kẹp dài hạn. Nhưng chả hiểu sao không muốn mua bán gì nên vẫn ngồi im.
Nói chung là chán :1:
Hôm trước còn chê và mắng Chủ Tạch LPB cơ mà chị? Chị đang chờ cơ hội tốt để thoát thân...làm sao có thể mua thêm?
 
Hôm trước còn chê và mắng Chủ Tạch LPB cơ mà chị? Chị đang chờ cơ hội tốt để thoát thân...làm sao có thể mua thêm?
Mua ăn ngay kiểu chơi T0, T+ ấy.
Chỉ có ngu mới bỏ qua cơ hội ăn đôi chục triệu ngon đến thế. Nhưng vẫn bỏ qua đấy mà không phỉa vì chờ thoát LPB, có khi cũng chả thoát ấy chứ.
Cơ bản là muốn tâm lý thoải mái để canh đập chết anh Vượng ăn thịt thôi :21:
 
Mua ăn ngay kiểu chơi T0, T+ ấy.
Chỉ có ngu mới bỏ qua cơ hội ăn đôi chục triệu ngon đến thế. Nhưng vẫn bỏ qua đấy mà không phỉa vì chờ thoát LPB, có khi cũng chả thoát ấy chứ.
Cơ bản là muốn tâm lý thoải mái để canh đập chết anh Vượng ăn thịt thôi :21:
Ghê thật...chị dạo này đắc Đạo thành Tinh roài...kkk
Ps: Sớm đến cõi niết pàn...kkk
 
Mua ăn ngay kiểu chơi T0, T+ ấy.
Chỉ có ngu mới bỏ qua cơ hội ăn đôi chục triệu ngon đến thế. Nhưng vẫn bỏ qua đấy mà không phỉa vì chờ thoát LPB, có khi cũng chả thoát ấy chứ.
Cơ bản là muốn tâm lý thoải mái để canh đập chết anh Vượng ăn thịt thôi :21:
Lại tự giận mình nu nơ rồi há há :24:
 
cảm ơn ngài thị trường, ngày kích hoạt trade war cũng là ngày đi được lệnh STB 9.8 và pvs <16 .
Kỳ vọng cao là thị trường sẽ trả thành quả cho những người nhận thấy sự vô lý trong ngắn hạn của index.
Phái sinh khả năng cao là có 1 số quy định mới về tỷ lệ ký quỹ dự kiến thực hiện luôn trong tháng 7 này.
 
Vụ rắc rối của cò sự tình ntn, có anh chị nào biết không :105::105:
Ko biết, nhưng mà kệ...cứ có chủ đề là chém...cho hết giờ...chứ không lại nhòm bảng...lại suy nghĩ...vv...

Câu chuyện thế này:
Anh Namoon vào ủn sóng vòng hai...bị anh Thìn phun lửa...cháy đen thui rồi...
 
Hỡi Thế Gian,
Iu là chi?
Để chuốc thêm nhiều đau khổ...
Tình iu không có thực...trên cõi đời này...

Tiếc, là em đã không nghe lời khuyên can của Tỉ Tỉ ngay từ đầu...Lý Mạc Tuyệt Tình...

Lý Mạc Cào Cào...từ nay sẽ ghi nhớ lời tỉ tỉ...
đệ tha cho tỉ tỉ đi nha, tỉ ngán làm mái bai lắm gòi :20::20::20:
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top