Bình luận Giao dịch hàng ngày_ Biết đâu biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi!!

Status
Not open for further replies.
Ôi,chị quá đó vừa sanh xong là đi làm rồi hả?Mà làm công việc gì vậy chị?
Em tò mò vì em ko biết mình sẽ làm gì nếu sang bên đó vì cũng đang có plan tham gia EB5.
Tôi cũng tò mò về cái gọi là EB5 và suy nghĩ như vầy
EB5 thì chủ nhà nó muốn hút nhà giàu qua đó đầu toi vào trỗ ..đất cằn kém hiệu quả. nói thẳng là thí 500k$
EB5 với chủ nhân của nó ...thực ra là sự bỏ chạy khỏi cái trốn cũ kiểu quan TQ, DN đang bị soi ngắm...
và từ bỏ đi vị thế của mình: nhân tài cố quốc, yếu nhân cố quốc..đề chỉ thành tài nhân, dân thiểu số tại tân quốc. có giỏi cũng chỉ lo được 02 đời: con cháu...còn tương lai sẽ là quá đen tối. như bên mẽo thì 2-3 tr người V có là gì với hàng trăm triệu dân cao bồi trắng, các nơi khác thì chắc vài trăm ngàn là cao. con cháu dân tộc thiểu số lúc nào chả thiệt, còn tránh War??? xin thưa là sẽ là hàng lính tiên phong: trung động,....chả chánh nổi
...
Vậy câu hỏi là lấy EB5 với một người bình thường là gì???
 
Bạn bè nói vui là bê đê, ai ghét thì bảo "đàn ông vứt đi" hehe em không để í luôn. Ăn uống thì lành mạnh, ít tốn tiền.
Sở thích thì đi du lịch với bà lão (con cái ở nhà, đi theo bám chân khó chịu), siu tầm đồ gồm (bình dân thôi, đồ xưa đắt tiền phí nhắm), mua đồng hồ - vừa túi tiền hoặc secondhand thôi, chạy bộ, sáng nào cũng chạy lòng vòng cv lê văn 8, không chạy là bứt rứt trong người, hehe.
KHông đi chơi, không mua đồ thì chả tốn tiền luôn.
À hồi xưa còn có sở thích lên facebook group cãi nhau mí cái chánh trị/xã hội, giờ bỏ luôn rồi phí time hehe
Thế ra anh giai là hình mẫu đờn ông mà em luôn tìm kiếm í, thả tim cho anh nè :3D_16:
 
Tôi cũng tò mò về cái gọi là EB5 và suy nghĩ như vầy
EB5 thì chủ nhà nó muốn hút nhà giàu qua đó đầu toi vào trỗ ..đất cằn kém hiệu quả. nói thẳng là thí 500k$
EB5 với chủ nhân của nó ...thực ra là sự bỏ chạy khỏi cái trốn cũ kiểu quan TQ, DN đang bị soi ngắm...
và từ bỏ đi vị thế của mình: nhân tài cố quốc, yếu nhân cố quốc..đề chỉ thành tài nhân, dân thiểu số tại tân quốc. có giỏi cũng chỉ lo được 02 đời: con cháu...còn tương lai sẽ là quá đen tối. như bên mẽo thì 2-3 tr người V có là gì với hàng trăm triệu dân cao bồi trắng, các nơi khác thì chắc vài trăm ngàn là cao. con cháu dân tộc thiểu số lúc nào chả thiệt, còn tránh War??? xin thưa là sẽ là hàng lính tiên phong: trung động,....chả chánh nổi
...
Vậy câu hỏi là lấy EB5 với một người bình thường là gì???
sao bển ko làm vài cái "đặc khu" nhể :))))
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top