Bình luận Giao dịch hàng ngày_ Biết đâu biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi!!

Status
Not open for further replies.
Câu hỏi chẳng liên quan gì đến bài viết.
Nhưng, giữ thằng chồng nài thì hơn vì nó không phá lại có mác học hàm, học vị.
Nhà dễ kiếm, kiếm chồng khác/bồ thì già rồi, dễ bị đào mỏ.
Ở vậy thì buồn vcđ.
:19::19::19:
Khà khà, đá chồng là câu TL có phần sai vì đá thì phải cưa đôi thế là vừa mất nhà vừa mất chồng :24:.
Chồng già mà có tiền + học vị + suy nghĩ chín chắn thế ra ngoài khối nàng chờ múc. :21:
 
cứ đông người long thì bằng mọi giá đạp xuống
đông người sọt thì tự khắc lên
Đông người thì cái chỉ lấy trứng thôi anh chứ giết hết thì ai chơi nữa. Nhưng mà cứ đội nhóm nào được phong thánh, phong thần phái sinh là chết với cái, vì trò này dễ giết hơn cơ sở nhiều.
 
Tác phẩm đầu tay, "Nhắm mắt thấy mùa hè" hehe, anh chị đăng ký cái này vui nà hehe
http://tipsyart.vn/
418355056b6e8a30d37f.jpg
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top