Bình luận Giao dịch hàng ngày_ Biết đâu biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi!!

Status
Not open for further replies.
http://cafef.vn/bat-mi-cua-ong-chon...y-cho-minh-mot-kenh-dan-20180628101459701.chn
"Tôi học ngành tài chính và tiếp xúc nhiều với các nhà đầu tư."
"Mới chớp mắt mà ngôi nhà được cô ấy mua đã tăng giá trị gấp ba lần, còn cổ phiếu tôi mua dần chạm đáy." :2cool_after_boom:
Cho iem hỏi tác giả bài viết có đang sinh hoạt ở diễn đàn này ko ợ :2cool_after_boom:
Cũng giống như hiện tại tôi đang viết bài này, cô ấy vẫn không ngừng ríu rít bên cạnh: “Nếu như chỉ giữ lại nhà hoặc chồng, rốt cuộc nên giữ lại cái nào?”
..................
Câu cuối bài, hỏi vớ vẩn nhỉ, tất nhiên là giữ cái nhà và đá thằng chồng rồi
 
Chuẩn quá nhưng hơi giống tư vấn mí bạn bên HSC


Sent from my iPhone using Tapatalk
E đâu có đọc tư vấn của ai bao giờ đâu thầy... chơi fut phải uốn dẻo theo nhà cái, tin vào chính mình thì mới ăn được nghe chi mấy cái tư vấn free... e chỉ sọc only và đang chơi với số lượng thấp nên ăn uống tý tẹo thôi...
 
E đâu có đọc tư vấn của ai bao giờ đâu thầy... chơi fut phải uốn dẻo theo nhà cái, tin vào chính mình thì mới ăn được nghe chi mấy cái tư vấn free... e chỉ sọc only và đang chơi với số lượng thấp nên ăn uống tý tẹo thôi...
Vâng, tại mí em broker cũng tư vấn như vậy nên em đoán là anh cũng được phục vụ y chang. Cách trade của anh em còn phải cắp vở đi học ko hết nữa.
Còn lại chỉ là bình loạn,anh đừng để ý quá.
 
Cũng giống như hiện tại tôi đang viết bài này, cô ấy vẫn không ngừng ríu rít bên cạnh: “Nếu như chỉ giữ lại nhà hoặc chồng, rốt cuộc nên giữ lại cái nào?”
..................
Câu cuối bài, hỏi vớ vẩn nhỉ, tất nhiên là giữ cái nhà và đá thằng chồng rồi
Câu hỏi chẳng liên quan gì đến bài viết.
Nhưng, giữ thằng chồng nài thì hơn vì nó không phá lại có mác học hàm, học vị.
Nhà dễ kiếm, kiếm chồng khác/bồ thì già rồi, dễ bị đào mỏ.
Ở vậy thì buồn vcđ.
:19::19::19:
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top