Bình luận Giao dịch hàng ngày_Đất nước đã bao giờ đẹp thế này chưa !!

Status
Not open for further replies.
Chắc là hàng xóm, hay họp tổ dân phố với nhau :21:
Chắc vậy anh, ban đầu em còn tưởng là cô em gái đi du học về rồi... sau lại thấy đoán sai... tự dưng lúc này lại thấy hình ảnh lão Mo làng quay về... Chỉ khác: Lão Mo hay khóc khi múc full MG ngay đáy...anh Hoa Sen thì không, toàn thấy cười...hề hề!!!
 
Sao mấy cái khúc hứng dao này, em thấy anh Hoa Sen và lão Mo Làng...thể hiện cảm xúc na ná nhau vãi... Hai anh có hay trao đổi chiến lược / chiến thuật gì không ạ?
Còn phải xem định nghĩa dao của mỗi người nữa bác nhé :10:
Chắc là hàng xóm, hay họp tổ dân phố với nhau :21:
Không chung tổ DP, nhưng chung cảm giác hí hửng khi nhặt được dẹp hịn, và thất vọng khi vớ nhầm tất rách, sure luôn...:21:
 
Chắc vậy anh, ban đầu em còn tưởng là cô em gái đi du học về rồi... sau lại thấy đoán sai... tự dưng lúc này lại thấy hình ảnh lão Mo làng quay về... Chỉ khác: Lão Mo hay khóc khi múc full MG ngay đáy...anh Hoa Sen thì không, toàn thấy cười...hề hề!!!
Lão Mo mút đáy sớm 1 phiên xong ngồi giặt quần áo trả vờ khóc hu hu lên :21:
Chắc lão dặn ông hàng xóm làm khác đi 1 tí cho nó sinh động :21:
 
Thì anh Hoa Sen đang khen cuôn HPG mà...em ngắm mỗi cuôn HPG để đo cảm xúc của anh thôi hà... Bà chị tay to của em còn đang luyến tiếc...Banh càng còn chưa bốc đầu, nên Phố vẫn còn âu sầu...hihi
Bà chị tay to còn đang bận bói hoa để cơ cấu DM, chưa luyến tiếc đâu, phải mấy hôm nữa :21:
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top