Bình luận Giao dịch hàng ngày_Đất nước đã bao giờ đẹp thế này chưa !!

Status
Not open for further replies.
Lần này nó kết hợp đúng lúc TTCK thế giới cũng rơi thảm nữa.
Nói chung lần rơi nào cũng bất ngờ hết. Chả ông nào đoán được đâu, chỉ là khi nó xảy ra rồi thì hành động thế nào thôi.
Nghe máy cụ nâng bi nhau, cảm nhận với biết trước nghe muốn dỗi.
về trading hiện đã có công cụ 2 chiều nên thoải mái đi chế
về đầu toi thì miễn bàn :1cool_byebye:
 
Lần này nó kết hợp đúng lúc TTCK thế giới cũng rơi thảm nữa.
Nói chung lần rơi nào cũng bất ngờ hết. Chả ông nào đoán được đâu, chỉ là khi nó xảy ra rồi thì hành động thế nào thôi.
Nghe máy cụ nâng bi nhau, cảm nhận với biết trước nghe muốn dỗi.
Ko biết trùng hợp ko nhưng các mã em thoát toàn ngấp nghé mức 100% Fibo. Ít khi em giữ qua mốc này.

Sent from my SM-J730G using Tapatalk
 
216cb57d6ddc3b2bc521be6bef799b9d.png

của a đây :1cool_byebye:
Lôi Hỏa Phong => Lôi Thiên Đại Tráng.
Gương cũ sáng lại => Được người trợ giúp.
Cảm ơn Đỗ Thánh... cho quẻ này vào cái SYS cùi xử lý... hihi
 
Thật, tài như thằng em, bác học như thằng em...mà còn đoán không ra nữa là...hihi
May là có plan cho tình huống xấu...do nhìn trăng với sao...chứ không phải là nhìn vào Kinh Tế Vĩ Mô...hihi
Ngoa ngôn không phải chỉ là ăn không nói có có tính chất là nói xấu đâu.
Cốt lõi con người ta là phải trung ngôn, có nghĩa là có sao nói vậy. Tốt nói tốt, xấu nói xấu.
Khen chê không đúng đều là ngoa ngôn và đều hại người cả.
 
Ngoa ngôn không phải chỉ là ăn không nói có có tính chất là nói xấu đâu.
Cốt lõi con người ta là phải trung ngôn, có nghĩa là có sao nói vậy. Tốt nói tốt, xấu nói xấu.
Khen chê không đúng đều là ngoa ngôn và đều hại người cả.
Ngoa ngôn với cả trung ngôn...em đều không có hiểu... em chỉ...hoạt ngôn mà thôi...
Thấy chị như vậy, thì em hòa như vậy, cho chị cười...chị không cười mà mắng...thì em lại mắc cười... Túm lại, hai ta đều cười...hihi
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top