Bình luận Giao dịch hàng ngày_Đất nước đã bao giờ đẹp thế này chưa !!

Status
Not open for further replies.
Khóc gì...còi em nó hú rõ to rồi nà...
Thủ trưởng quả danh bất hư truyền, lúc nào cũng sọc sớm đúng 2 phiên, quá đỉnh...:113:
Mai nó tăng 30đ nữa anh Hoa Sen ơi...em đã nói anh bình tĩnh lại mà...đừng manh động...
Plan của em vầy: Cách 30đ thì sọc 1 lô, sọc đu 99 lô mà nó không chết thì em chết... Anh thấy hợp lý không?
Còn 97 lô nữa...tức là VN30 còn tăng 97x30=2910đ nữa...tức là đỉnh kỳ này nằm ở đâu đó 4000đ ạ!
 
Mai nó tăng 30đ nữa anh Hoa Sen ơi...em đã nói anh bình tĩnh lại mà...đừng manh động...
Plan của em vầy: Cách 30đ thì sọc 1 lô, sọc đu 99 lô mà nó không chết thì em chết... Anh thấy hợp lý không?
Còn 97 lô nữa...tức là VN30 còn tăng 97x30=2910đ nữa...tức là đỉnh kỳ này nằm ở đâu đó 4000đ ạ!
Rồi rồi...em sẽ bình lại :113:
Còn bác cũng "tỉnh" giùm nhé, giờ đang 2h chiều cứ có phải 2 giờ khuya đâu, bớ...:42:
 
Mai nó tăng 30đ nữa anh Hoa Sen ơi...em đã nói anh bình tĩnh lại mà...đừng manh động...
Plan của em vầy: Cách 30đ thì sọc 1 lô, sọc đu 99 lô mà nó không chết thì em chết... Anh thấy hợp lý không?
Còn 97 lô nữa...tức là VN30 còn tăng 97x30=2910đ nữa...tức là đỉnh kỳ này nằm ở đâu đó 4000đ ạ!
Thế này để chết à :21::21::21:
 
Sao anh có vẻ bearish quá vậy? Em thì đang bull cực kỳ... lạ thặt?
Em có bia-rít đâu, vẫn đang đứng tấn đợi trên đỉnh mà :19:
Chỉ là, luôn thế, cực kỳ khó chịu với những NĐT đua tranh giá tím. :10:
Mỗi lần thế, cứ lẩm bẩm...tèo đi, tèo ngay đi...cho chết quân đánh bạc :19:
P/S : Càng ngày càng thấy mình quá khích như chị đại, kỳ vậy ta...:102:
 
Em có bia-rít đâu, vẫn đang đứng tấn đợi trên đỉnh mà :19:
Chỉ là, luôn thế, cực kỳ khó chịu với những NĐT đua tranh giá tím. :10:
Mỗi lần thế, cứ lẩm bẩm...tèo đi, tèo ngay đi...cho chết quân đánh bạc :19:
P/S : Càng ngày càng thấy mình quá khích như chị đại, kỳ vậy ta...:102:
Rộng lượng chút, Cô mới thương :1:
 
Em có bia-rít đâu, vẫn đang đứng tấn đợi trên đỉnh mà :19:
Chỉ là, luôn thế, cực kỳ khó chịu với những NĐT đua tranh giá tím. :10:
Mỗi lần thế, cứ lẩm bẩm...tèo đi, tèo ngay đi...cho chết quân đánh bạc :19:
P/S : Càng ngày càng thấy mình quá khích như chị đại, kỳ vậy ta...:102:
Tím, đỏ, xanh có biểu hiện cho giá trị gì không?
 
Em có bia-rít đâu, vẫn đang đứng tấn đợi trên đỉnh mà :19:
Chỉ là, luôn thế, cực kỳ khó chịu với những NĐT đua tranh giá tím. :10:
Mỗi lần thế, cứ lẩm bẩm...tèo đi, tèo ngay đi...cho chết quân đánh bạc :19:
P/S : Càng ngày càng thấy mình quá khích như chị đại, kỳ vậy ta...:102:
Đố kỵ, là cái chết thứ 5... trong nghề này... lão Munger-my idol nói rồi...
Theo vía này mà nói, thì mai nó tăng 30đ nữa, cho anh Hoa Sen bị đám đông chọi cùi bắp chơi...
 
Tím, đỏ, xanh có biểu hiện cho giá trị gì không?
Em thì không.
Đố kỵ, là cái chết thứ 5... trong nghề này... lão Munger-my idol nói rồi...
Theo vía này mà nói, thì mai nó tăng 30đ nữa, cho anh Hoa Sen bị đám đông chọi cùi bắp chơi...
Câu nào của em là đố kỵ vại?
Những lúc đỏ với vàng kêu mua khản cổ kia mà...:1cool_dribble:
Nhắc thủ trưởng lần thứ 2, giờ mới 2h chiều thôi đó nha :4:
 
Em thì không.

Câu nào của em là đố kỵ vại?
Những lúc đỏ với vàng kêu mua khả cổ kia mà...:1cool_dribble:
Anh không tin, cứ hỏi thử đám đông xem... Có phải trong mắt họ, anh đang dzất đố kỵ không?haizzz...đến em còn thấy vậy nữa là...haizzzz
Câu nói số 1 là: Tôi không có hứng dạy người khác làm giàu... cũng của lão Munger-my idol... Anh tham khảo thử!
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top