Bình luận Giao dịch hàng ngày - YÊU ANH CẢ TRONG GIẤC MƠ !

Status
Not open for further replies.
Với 1 công ty công nghệ vẫn đang tăng trưởng, p/e như vậy là khá thấp. Có gì đằng sau thì mình không biết, nên mình kệ.
Ông Bùi Quang Ngọc cựu CEO phang ra 4.5 tr cổ phiếu giá sàn hôm qua mà @TTN https://vietnambiz.vn/thoa-thuan-kh...eu-co-phieu-tai-gia-san-20191120181612182.htm. Đăng ký hôm 18. Chắc FPT sẽ co giật ở vùng 56 vài phiên. Có điều mình chưa hiểu tại sao lại giá sàn, có gì đó bất ổn trong tư duy của CEO mới mất ngôi này :3::3:
 
  • Like
Reactions: TTN
Ông Bùi Quang Ngọc cựu CEO phang ra 4.5 tr cổ phiếu giá sàn hôm qua mà @TTN https://vietnambiz.vn/thoa-thuan-kh...eu-co-phieu-tai-gia-san-20191120181612182.htm. Đăng ký hôm 18. Chắc FPT sẽ co giật ở vùng 56 vài phiên. Có điều mình chưa hiểu tại sao lại giá sàn, có gì đó bất ổn trong tư duy của CEO mới mất ngôi này :3::3:
Già rồi bán lấy tiền ăn tiêu thôi anh, chết có mang đi được đâu. Giá vốn toàn âm cả :21:
 
Ông Bùi Quang Ngọc cựu CEO phang ra 4.5 tr cổ phiếu giá sàn hôm qua mà @TTN https://vietnambiz.vn/thoa-thuan-kh...eu-co-phieu-tai-gia-san-20191120181612182.htm. Đăng ký hôm 18. Chắc FPT sẽ co giật ở vùng 56 vài phiên. Có điều mình chưa hiểu tại sao lại giá sàn, có gì đó bất ổn trong tư duy của CEO mới mất ngôi này :3::3:
Người ta bán số lượng lớn mà anh. Miễn là có người sẵn lòng ôm thôi chứ giá bán không quan trọng vì có nhiều cái mà mình không biết.
 
  • Like
Reactions: wjo
Lái thành thạo rồi thì không sao hay sao ấy. Yến toàn đi giày cao gót mà lái phăm phăm :1:
Tuyệt đối ko nên đi giày cao gót lái xe. Đi 1 đôi đế bằng mà lái, xuống xe thì thay giày cao gót. Để đồ trong xe nó có mất như đi xe máy đâu mà sợ.
 
Tuyệt đối ko nên đi giày cao gót lái xe. Đi 1 đôi đế bằng mà lái, xuống xe thì thay giày cao gót. Để đồ trong xe nó có mất như đi xe máy đâu mà sợ.
Mà em có lái đâu. Ngại lắm luôn ý. Toàn ngồi cạnh lái cho thoái mái đầu óc :21:
 
người sg quả thực là làm quần quật, mà ngày chỉ lo làm sao đi làm đúng giờ và nấu đc bữa ăn mà cũng cả vấn đề.
Cảm giác sự bất công không phải là ở những vùng hẻo lánh mà ngay cả tp lớn cũng là vấn nạn.
 
người sg quả thực là làm quần quật, mà ngày chỉ lo làm sao đi làm đúng giờ và nấu đc bữa ăn mà cũng cả vấn đề.
Cảm giác sự bất công không phải là ở những vùng hẻo lánh mà ngay cả tp lớn cũng là vấn nạn.
Sống chậm lại chút.
Không sao đâu mà. Ban đầu có thể hơi loạng quoạng tý. Càng về sau càng ổn.
 
Tây nào bán ròng mấy hôm nay đấy thầy?
người sg quả thực là làm quần quật, mà ngày chỉ lo làm sao đi làm đúng giờ và nấu đc bữa ăn mà cũng cả vấn đề.
Cảm giác sự bất công không phải là ở những vùng hẻo lánh mà ngay cả tp lớn cũng là vấn nạn.
Đi sớm. Về muộn cho đỡ kẹt xe cụ ạ
 
hôm qua ông anh đang dừng đèn đỏ; một chị chạy con GLC húc mạnh vào xe thứ 2 đậu phía sau; xe thứ 2 húc lên xe ông anh; bước xuống xe chị ấy ko hiểu chuyện gì vừa xảy ra dù cú tông rất mạnh; xe thứ 2 con mazda cong cả nửa khung xe; Quên nhìn chị ấy có đi cao gót ko:2cool_after_boom:
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top