Giao dịch hàng ngày - Vững bước trên ngàn

Okay Thầy, chao đảo tí ý kiến cho xôm tụ ạ. :)

Chắc tại em bị tẩy não bởi các anh lái Còi... nên đúng sai, được mất ko còn quá quan tọng. Quan tọng là tềnh iu... và sự thăng hoa cảm xúc.
Chúc Thầy mai đúng.

Trân trọng!
hôm nay em cũng ko thấy lo lo như .. ko như hôm thứ 3 đen tối ngày 19/1/2021
 
Đầu tư chứng khoán mà còn đoán tăng giảm từng phiên thì còn mệt.
Đám đông kia hầu hết có hiểu biết gì đâu, hoàn toàn mông muội và bản năng thì nếu có ai đó lý trí cũng là vô ích. Luôn ở trên thị trường để chờ đợi một lần đám đông điên rồ chạy cùng chiều với mình thế là thắng thôi :21::21::21:
Em chỉ muốn hỏi là giờ hơi nhiều xiền , thì bây giờ nên mua mã nào tiếp đây ạ hihi.
 
Anh từng oán trách em rất nhiều
Sao ngày ấy bỏ anh trong cô liêu
Anh từng nói với em rất nặng lời
Sao ngày ấy để anh ôm chơi vơi
Thôiii. Bỏ bảng. Gác chuột. Em về quê buôn húng đột biến đây ạ.
 

Attachments

  • B00A64B9-9839-4884-8FAE-2B6D4B241EA4.jpeg
    B00A64B9-9839-4884-8FAE-2B6D4B241EA4.jpeg
    60.7 KB · Views: 7
Đơ cứng thế này cắt margin làm sao được thầy?
sáng nói thầy cái vụ này rồi mà
cái này ko quan trọng lắm thầy, nó phản ánh vào giá mấy bữa rồi
thêm vào đó bọn bank vẫn xin thêm được, quan trọng các a í bôi trơn kiểu gì thôi
ngắn hạn cái bị ảnh hưởng là vụ margin bị xiết lại và CK thế giới cũng vào pha điều chỉnh
 
Người anh em Chán, đang nơi mô :21:
Vẫn đu trên đọt cây hỡi hảo huynh đệ...
Chỉ có cái khác, là lần này đu đúng cái lá non cao nhất của cành cây...cao ngất
E1F30 kẹp 20.200 sau khi được giải cứu ở 20.000
Bố khỉ nó đánh BO failed hay quá. Làm cho khỉ em lại đu đọt again...
Nhưng kệ, quen rồi... và cũng cạn khô nước mắt rồi. Thanh niên ko khóc.
 
Back
Top