Giao dịch hàng ngày - Vững bước trên ngàn

Sai rồi. Tầm nhìn xa là ăn dày ăn cả bít tất cả đất xung quanh, cứ mùa hoa đẹp nhất là có mặt! Ăn cả NTC ăn cả PHR ăn hết =))))
P.S: Đu dây SZC 33.x ngay phiên đầu tiên của năm 2021 đây, SZC sắp vượt mặt Hòa Phát rồi và mùa hoa đẹp nhất tôi cũng đang có mặt, ủn xe bò cho chị Ngọc vui sướng hạnh phúc nhé!
Kể ra PHR nhúng xuống 68 để lấp gap thì kín kẽ hơn nhỉ? :21:
 
Cũng không hẳn chị. 2 thằng điểm rơi về LN và dòng tiền về là khác nhau mà. Rồi tới lúc PHR miệt mài leo đỉnh và NTC cưỡi ván trượt tuyết=))
Người tầm nhìn xa thì ăn từ gốc tới ngọn, Người tầm trung thì ăn từ thân tới cành, Người ngắn thì ăn phần lá :2004:
Người tầm nhìn như em thì chờ người tầm nhìn xa than chán =))) chờ đúng điểm chạy mới mua thì đỡ bị chôn vốn he he.
 
Back
Top