Bình luận Giao dịch hàng ngày- CHẶNG ĐƯỜNG BƯỚC ĐI CÒN BẤT NGỜ......

Status
Not open for further replies.
Nhận thức đạt đến môt mức độ nào đó người ta sẽ không còn quan tâm phân định tốt xấu nữa.
Cũng giống như chơi chứng không cần quan tâm thị trường tăng hay giảm.
Chỉ quan sát và khi cần hành động thì hành động vậy thôi.
 
Em quan sát thấy: Ông nào thời trẻ chơi bời nhiều, hết các thể loại về lập gia đình có vợ con thì chỉ có tốt dần lên. Còn thời trẻ không chơi về già có tiền, có thời gian mà gặp dòng đời xô đẩy là dễ ngã lắm.
 
Nhận thức đạt đến môt mức độ nào đó người ta sẽ không còn quan tâm phân định tốt xấu nữa.
Cũng giống như chơi chứng không cần quan tâm thị trường tăng hay giảm.
Chỉ quan sát và khi cần hành động thì hành động vậy thôi.
Giống như với đức cha, mọi người đều là con chiên ah chị :)))
 
Em quan sát thấy: Ông nào thời trẻ chơi bời nhiều, hết các thể loại về lập gia đình có vợ con thì chỉ có tốt dần lên. Còn thời trẻ không chơi về già có tiền, có thời gian mà gặp dòng đời xô đẩy là dễ ngã lắm.
Em nghĩ hên xui 50/50 anh ạ. Quan trọng là có bản lĩnh làm thay đổi con người đó hay không


Sent from my iPhone using Tapatalk
 
Con Hulk xanh mua một đc 2 rồi. Bọn Rolex này biết làm giá nhỉ. Thời covid mà hàng xa xỉ vẫn kiếm đc :))
d1ae41e96cb9a24a29767e4804ef23de.jpg


Sent from my SM-A515F using Tapatalk
 
Nhận thức đạt đến môt mức độ nào đó người ta sẽ không còn quan tâm phân định tốt xấu nữa.
Cũng giống như chơi chứng không cần quan tâm thị trường tăng hay giảm.
Chỉ quan sát và khi cần hành động thì hành động vậy thôi.
không biết bao giờ em mới đến được cảnh giới này, vẫn nể phục c lắm
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top